Cảnh Sát Nhỏ Làm Việc Lớn
Hoàn thànhThuận Thủ Khiên Hổ
Đỗ Đại Dụng vốn hy vọng lớn lên có thể trở thành một đầu bếp giỏi, không ngờ lại trở thành một cảnh sát hình sự nhỏ bé. Đây là câu chuyện về sự trưởng thành của một anh cảnh sát nhỏ, không có trùng sinh vả mặt, không có hệ thống hay bàn tay vàng toàn năng hỗ trợ, cũng không có chuyện nhảm nhí xuyên không sang thế giới khác. Nơi đây chỉ có sự hài hước và ấm áp giữa các đồng đội, có chút tình yêu ngây ngô chớm nở, có tình thân cha hiền con thảo, có những vị lãnh đạo tinh nghịch và những đồng nghiệp hài hước. Cảnh sát nhỏ Đỗ Đại Dụng có khả năng quan sát tốt, tư duy logic tốt, khả năng phán đoán tốt và trí tưởng tượng tốt. Đối mặt với các vụ án, anh luôn kiên trì không nản lòng, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt, bóc tách từng lớp từ trong rối rắm để dần dần phá giải từng vụ án. Không có những điều huyền bí hay ly kỳ giật gân, lê thê dài dòng từ đầu đến cuối, chỉ có một tấm lòng thực sự tôn trọng và kính sợ đối với nghề cảnh sát hình sự. Tác giả viết đoạn đầu có phần hơi non tay, về sau viết tốt hơn một chút, bạn có thể xem bình luận trước rồi mới đọc sách, nếu vẫn không hài lòng thì đó cũng là lỗi của tôi.



