Chương 1048
Long Tức chi thuật, tất cả đều phải chết
Đăng ngày 30/08/2026
19
"A Di Đà Phật..."
Là người chủ trì đại trận, không ai hiểu rõ tình hình của Kim Cang La Hán trận lúc này hơn Phổ Nguyên thiền sư. Dù ngài ấy chưa thực sự ra tay, nhưng áp lực phải gánh chịu là vô cùng khủng khiếp. Đối diện với gã đàn ông đầu rồng, ngài biết rõ mình không có lấy một phần thắng, bèn lộ vẻ nghiêm trọng mà nói:
"Vạn sự đều có nhân quả, sống chết có số trời, hà tất phải tự làm khổ mình?"
Rơi vào tuyệt cảnh thế này, cũng chỉ còn cách thuận theo ý trời mà thôi!
Lúc sinh thời, Huyền Cơ đại sư đã không ít lần bói toán về vận mệnh của Ngũ Chỉ miếu. Theo kết quả tính toán của lão, Ngũ Chỉ miếu lẽ ra không thể bị diệt vong trong trận loạn Thất Giới lần này mới đúng!
Chính vì vậy!
Dù lòng Phổ Nguyên thiền sư đã trĩu nặng, nhưng trong thâm tâm vẫn ôm giữ một tia hy vọng cuối cùng!
"Vậy thì... đi chết đi!"
Gã đàn ông đầu rồng rõ ràng là hạng người sát phạt quyết đoán, chẳng buồn nói thêm một lời thừa thãi. Nếu Phổ Nguyên thiền sư đã không chịu khoanh tay chịu trói, gã sẽ trực tiếp ra tay!
Ngay khi dứt lời, gã đàn ông đầu rồng hít một hơi thật sâu, rồi từ từ ngậm miệng lại. Hai cánh mũi gã phập phồng, hai luồng khói đặc một đen một trắng từ lỗ mũi phun trào ra, nhanh chóng bao phủ về phía đỉnh núi. Khoảnh khắc khói đen và khói trắng chạm nhau, từng đạo điện quang chói mắt bỗng chớp giật liên hồi, kèm theo đó là những tiếng nổ vang rền trời đất, giống như hai đám mây đen mang điện tích âm dương va chạm, tạo ra sấm sét lôi đình!
Long Tức!
Đây chính là bí thuật tuyệt kỹ đặc hữu của Long tộc — Long Tức chi thuật. Chỉ cần một nhịp thở cũng đủ khiến thiên địa động bạt, phong vân biến sắc. Gã đàn ông đầu rồng này đang ở trạng thái đỉnh phong của tam cảnh Minh Đức, vốn dĩ vẫn chưa thể phát huy được uy lực thực sự của Long Tức chi thuật!
Thế nhưng!
Nơi này không phải Yêu giới mà là Nguyên giới. Tam cảnh Minh Đức đã là trần nhà về chiến lực của Nguyên giới rồi, dùng nó để đối phó với Kim Cang La Hán trận của Ngũ Chỉ miếu thì hoàn toàn dư dả!
"Quả nhiên là vậy..."
Phổ Nguyên thiền sư chứng kiến cảnh tượng đó thì không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ: "Long tộc vốn có thiên phú huyết thống độc nhất vô nhị trên con đường võ đạo. Kẻ thuộc Long tộc trước mắt này tuy là tam cảnh Minh Đức, nhưng trong Minh Kình của gã lại ẩn chứa một tia thần lực!"
"Nếu không!"
"Gã tuyệt đối không thể thi triển được Long Tức chi thuật!"
Phải biết rằng!
Trận chiến diệt thế thời thượng cổ bắt nguồn từ Tổ Long. Tổ Long cũng thuộc Long tộc, đương nhiên tinh thông Long Tức chi thuật. Trong rất nhiều điển tịch của Ngũ Chỉ miếu có không ít ghi chép về Tổ Long, bao gồm cả những giới thiệu liên quan đến bí thuật này!
Phổ Nguyên thiền sư tình cờ đã từng đọc qua!
Trong đó có một dòng ghi chép rất rõ ràng: Chỉ có những người Long tộc nắm giữ được thần lực mới có thể thi triển Long Tức chi thuật!
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Những luồng sấm sét khủng khiếp liên tiếp giáng xuống. Phổ Nguyên thiền sư lập tức thôi thúc luồng Minh Kình cuồn cuộn trong cơ thể đến mức cực hạn, mượn uy thế của trận pháp để giăng ra từng lớp phòng ngự trên đỉnh núi. Tuy nhiên, cùng với những tiếng nổ chói tai, sấm sét nổ ra không dứt, không chỗ nào không len lỏi vào được, tựa như những móng vuốt rồng sắc bén đang điên cuồng xâu xé chiếc chuông vàng cổ kính đang bao phủ Đại Mẫu sơn!
Phật quang chói lọi của chiếc chuông vàng bắt đầu nhấp nháy bất định, giống như một bóng đèn có điện áp không ổn định, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào!
Đáng sợ hơn là...
Hai luồng khói đen trắng vừa phóng ra sấm sét, vừa ùa về phía chiếc chuông vàng, nhanh chóng bao vây lấy phần Chuông Tị — cũng chính là vị trí mà Phổ Nguyên thiền sư đang đứng. Ngay cả Phật quang rực rỡ cũng không thể xuyên thấu qua lớp khói mù mịt đó!
Ngược lại!
Hai luồng khói ấy giống như axit tạt vào mặt người, mang theo lực ăn mòn cực mạnh. Phật quang bị xâm thực nhanh chóng, phát ra những tiếng "xèo xèo" đầy quái dị!
"Không ổn rồi!"
Bóng dáng của Phổ Nguyên thiền sư cùng với Phật quang tại Chuông Tị đều bị nhấn chìm trong làn khói đen trắng nồng nặc. Lúc này, sắc mặt ngài ấy trắng bệch như tờ giấy, mắt hằn lên những tia máu, gân xanh trên cổ nổi cuồn cuộn, rõ ràng là đã sắp không trụ vững được nữa. Ngài nghiến răng, lẩm bẩm tự nhủ:
"Cứ thế này thì không phải là cách!"
"Ba mươi giây!"
"Ta chỉ có thể chống đỡ thêm tối đa ba mươi giây nữa thôi!"
"Một khi Kim Cang La Hán trận tan vỡ, khói đen trắng bao trùm Đại Mẫu sơn, lúc đó hàng vạn đệ tử Ngũ Chỉ miếu trong núi sẽ không một ai sống sót, tất cả đều phải chết!"
Nghĩ đến đây...
Trong đôi mắt của Phổ Nguyên thiền sư hiện lên một vẻ kiên định, quyết tuyệt. Ngài chấp tay trước ngực, trầm giọng nói:
"A Di Đà Phật, nếu ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục!!!"