Chương 1051
Độc chiến quần yêu, săn giết mục tiêu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ba đánh một!
Bốn kẻ còn lại tản ra xung quanh, mắt không rời chiến trường trung tâm, Minh Kình trong cơ thể cuộn trào, sẵn sàng chờ đợi thời cơ để lao vào đánh lén Tiêu Chiến.
"Một lũ súc sinh!"
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, anh không hề né tránh mà vung xác mãng xà khổng lồ trong tay lên, quật mạnh một vòng. Cái xác khổng lồ quét trúng những vảy cá trắng mà gã đàn ông đầu cá vừa tung ra, giống như gió thu cuốn lá vàng, nghiền nát đám vảy đó ngay giữa không trung. Tiếng nổ lốp bốp vang lên liên hồi như pháo nổ đón giao thừa!
Tốc độ của xác mãng xà chỉ khựng lại một chút, ngay sau đó đã va chạm với hai luồng hỏa xà và thủy xà phun ra từ miệng mụ đàn bà đầu chim. Kèm theo những tiếng nổ chói tai, đòn tấn công nhìn có vẻ hung hãn kia cũng không chịu nổi cú va đập nghìn cân, lần lượt tan vỡ. Những đốm lửa nóng rực tản mát khắp nơi như pháo hoa rực rỡ, nước bắn tung tóe như một trận mưa rào, cảnh tượng vừa tráng lệ vừa hỗn loạn.
Thế nhưng!
Chẳng ai có tâm trí đâu mà thưởng thức cảnh tượng đó. Sau khi đập tan đòn đánh của mụ đàn bà đầu chim, uy lực của xác mãng xà cũng giảm dần. Khi đụng phải quyền ảnh từ nắm đấm của gã đàn ông đầu hổ, nó cuối cùng cũng bị chặn đứng!
Ầm!!!
Đầu mãng xà và quyền ảnh của gã đàn ông đầu hổ cùng nổ tung, Minh Kình càn quét dữ dội, máu thịt văng tung tóe khắp nơi!
Thảm!
Thật đáng thương cho Bạch Lân Nhi, một nữ yêu có thân hình nóng bỏng như vậy, khó khăn lắm mới được chọn để đến Nguyên giới. Kết quả là... lời tuyên bố ăn thịt năm trăm người còn chưa kịp thực hiện thì đã mất mạng, hồn về chín suối dưới tay Tiêu Chiến. Đã vậy, chết rồi còn bị biến thành cây roi thịt, đến cái xác cũng không được toàn vẹn, kết thúc bằng cảnh xương tan thịt nát!
"Mạnh quá!"
"Tên này quả nhiên không đơn giản!"
"Một chọi ba mà có thể tiếp chiêu của cả ba người cùng lúc. Nếu đánh tay đôi, e rằng ngay cả Hổ Vương hay Phượng Nữ cũng chưa chắc nắm chắc mười phần thắng để giết được hắn!"
Hổ Vương!
Phượng Nữ!
Gã đàn ông đầu hổ vốn là người thừa kế được định sẵn của tộc Xích Hổ ở Yêu giới, còn mụ đàn bà đầu chim thuộc về tộc Quỷ Điểu!
Quỷ Điểu!
Hay còn gọi là Cửu Đầu Điểu, Cửu Phượng, Quỷ Xa, Cô Hoạch Điểu!
Tương truyền, Quỷ Điểu có tổng cộng chín cái đầu, chín mạng sống. Sau khi tiến vào Minh Cảnh, theo sự thăng tiến của cảnh giới, chúng sẽ mọc thêm đầu mới. Khi vào Nhị Cảnh Minh Tâm sẽ mọc đầu thứ hai, Tam Cảnh Minh Đức mọc đầu thứ ba. Một khi đột phá đến Hóa Thần chi cảnh, mỗi lần trải qua thiên kiếp sẽ mọc thêm hai cái đầu, sau ba lần thiên kiếp mới mọc đủ chín đầu!
Nói cách khác, lúc này mụ đàn bà đầu chim mới mọc ra cái đầu thứ hai, một hỏa một thủy vẫn chưa phải giới hạn của mụ. Với thực lực Tam Cảnh Minh Đức, nếu cần thiết mụ vẫn có thể mọc thêm đầu thứ ba, lúc đó chiến lực sẽ còn tăng vọt!
Trong mười kẻ Yêu giới xâm nhập Nguyên giới lần này, ngoại trừ gã đàn ông đầu rồng có chiến lực mạnh nhất, thì gã đàn ông đầu hổ và mụ đàn bà đầu chim thuộc về nhóm thứ hai, chỉ yếu hơn gã đầu rồng một chút nhưng mạnh hơn hẳn bảy kẻ còn lại!
Một đòn vừa rồi của Tiêu Chiến đã phô diễn chiến lực khủng khiếp vượt xa dự liệu của ba kẻ đối đầu. Chấn động dữ dội khiến không gian như vặn vẹo, tạo ra những luồng sóng xung kích sắc lẹm, làm chậm lại tốc độ lao tới của chúng!
"Chính là ngươi!"
Tiêu Chiến chớp lấy cơ hội ngàn năm có một, anh quyết đoán xoay người, xách cái xác mãng xà đã mất đầu, đẩy tốc độ lên tới cực hạn. Anh bỏ qua gã đầu hổ và mụ đầu chim, lao thẳng về phía gã đàn ông đầu cá ở bên phải!
Chẳng còn cách nào khác, đòn đánh vừa rồi giúp mọi người thấy được sự mạnh mẽ của Tiêu Chiến, nhưng anh cũng nhận ra gã đầu hổ và mụ đầu chim quá khó nhằn. Trong tình thế bị vây khốn, muốn giết ngay hai kẻ đó là chuyện không tưởng, so ra thì gã đàn ông đầu cá yếu hơn nhiều!
Vì vậy, gã đầu cá đã "trúng số", vinh dự trở thành mục tiêu săn đuổi đầu tiên của Tiêu Chiến!
"Mẹ kiếp!"
Gã đàn ông đầu cá vừa chứng kiến sự lợi hại của Tiêu Chiến, lúc này đang hối hận xanh mặt vì đã quá nóng nảy lao lên đợt đầu. Ngay sau đó, gã thấy Tiêu Chiến xách cái xác không đầu lao tới nhanh như chớp, khiến gã sợ tới mức trợn ngược mắt cá, da đầu tê dại, thốt lên kinh hãi:
"Sao lại là ta nữa???"
Gã muốn quay đầu bỏ chạy, không dám đối đầu trực diện với Tiêu Chiến.
Nhưng tiếc thay, tốc độ của Tiêu Chiến quá nhanh, không cho gã bất kỳ cơ hội nào. Nhìn cái xác mãng xà khổng lồ đổ ập xuống như Thái Sơn áp đỉnh, gã chỉ còn cách giơ hai tay lên, dốc toàn lực để chống đỡ!
"Hỏng rồi!"
"Ngăn hắn lại!"
Gần như cùng lúc Tiêu Chiến lao về phía gã đầu cá, gã đầu hổ, mụ đầu chim và bốn kẻ đang rình rập cũng phản ứng cực nhanh. Chúng hóa thành những luồng tàn ảnh, đồng loạt lao về hướng Tiêu Chiến và gã đầu cá!
Ầm!!!
Gã đàn ông đầu cá bị Tiêu Chiến quật bay đi, mồm phun ra đầy máu cá!
Cùng lúc đó, đòn tấn công của những kẻ khác cũng ập đến, nhấn chìm vị trí của Tiêu Chiến từ mọi hướng. Tuy nhiên, anh đã lường trước được điều này, ngay khi đòn đánh vừa trúng đích, anh dứt khoát buông bỏ cái xác mãng xà nặng nghìn cân, mượn tốc độ kinh hoàng của Nhất Bộ Bách Lý để né tránh đòn hội đồng trong gang tấc!
Khoảnh khắc tiếp theo, cái xác của Bạch Lân Nhi bị đòn tấn công của đám đông đánh cho nát vụn. Phần thân mãng xà còn thê thảm hơn phần đầu lúc trước, nếu cái đầu còn hóa thành vụn thịt và mưa máu, thì cái thân này trực tiếp bị đánh thành một làn sương máu, đến một mẩu xương vụn cũng chẳng còn!
Quá thảm! Bạch Lân Nhi thực sự quá thảm!
Gã đàn ông đầu cá bị đánh văng ra xa, vừa phun máu vừa gào lên:
"Không đánh nữa! Ngư gia ta không đánh nữa! Nguyên giới chẳng vui chút nào, ta muốn về nhà..."
"Vậy sao?"
Giọng nói của Tiêu Chiến đột ngột vang lên ngay sát bên tai gã:
"Giờ mới muốn về nhà? Muộn rồi!"
Trong phút chốc, trái tim gã đầu cá như vỡ vụn. Âm hồn bất tán, thật đúng là âm hồn bất tán mà!!!