Chương 1053
Cửu Tiêu Long Ngâm, thần binh hộ chủ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Long Tam?
Thái tử?
Nghe có vẻ oai phong gớm nhỉ!
Tiêu Chiến xoay người, đứng cách xa hàng chục dặm, anh nhìn xuyên không trung về phía gã đàn ông đầu rồng đang đứng ngạo nghễ trên đỉnh Đại Mẫu sơn. Anh thừa hiểu gã chính là thủ lĩnh của đám đại yêu này, cũng cảm nhận được khí tức tỏa ra từ gã vô cùng mạnh mẽ, chiến lực e là không hề thua kém anh!
Hơn nữa, nghe lời gã đàn ông đầu hổ vừa nói, dường như gã đầu rồng này có cách để khắc chế không gian thuật!
"Cứ để đó cho tôi!"
Gã đàn ông đầu rồng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Gã đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Tiêu Chiến một mình đại chiến với bầy yêu, nên đã có những đánh giá sơ bộ về thực lực của anh. Lúc này đối mặt với Tiêu Chiến, gã vẫn tỏ ra đầy tự tin, trầm giọng nói:
"Ở nơi bị chư thần ruồng bỏ như Nguyên giới này mà có thể đạt tới cảnh giới và chiến lực như vậy, thiên phú của ngươi đúng là bất phàm..."
Gã bất ngờ khen ngợi Tiêu Chiến một câu, nhưng rồi ngay sau đó, giọng điệu gã xoay chuyển:
"Ta vốn là người quý trọng tài năng, có thể cho ngươi một cơ hội để sống sót. Nếu ngươi bằng lòng quy thuận Yêu giới, trung thành với ta, hỗ trợ chúng ta kiểm soát Nguyên giới, thì những chuyện trước đây ta sẽ không truy cứu nữa!"
"Thế nào?"
Gã đàn ông đầu rồng đang muốn chiêu mộ Tiêu Chiến. Vì mục đích này, gã thậm chí có thể xóa bỏ món nợ máu của Bạch Lân Nhi, Hắc Cẩu và Ngư Yêu!
Dù sao Tiêu Chiến cũng là vua của Chín Châu, sự am hiểu và khả năng kiểm soát Nguyên giới của anh vượt xa những kẻ vừa mới đặt chân đến từ Yêu giới. Nếu có được sự trung thành và hỗ trợ của Tiêu Chiến, Yêu giới sẽ chiếm được ưu thế cực lớn trong cuộc tranh hùng với các giới khác sau này!
Nghe vậy, gã đàn ông đầu hổ và những kẻ khác đều ngẩn người, kinh ngạc nhìn gã đầu rồng. Rõ ràng bọn chúng không ngờ gã lại đưa ra đề nghị này!
"Trung thành với ông?"
Tiêu Chiến cũng hơi sững lại, rồi anh chẳng thèm suy nghĩ mà đáp ngay:
"Ý tưởng của ông cũng hay đấy, Thất Giới tranh hùng đúng là cần phải liên minh hợp tác."
"Nhưng mà, không phải tôi trung thành với ông, mà là các ông phải trung thành với tôi!"
Hợp tác thì Tiêu Chiến không phản đối, vấn đề là quyền chủ động phải nằm trong tay anh. Quy thuận Yêu giới sao? Hừ, đó không phải là hợp tác, mà là đầu hàng không đánh mà tan!
Tiêu Chiến đương nhiên khinh bỉ điều đó!
Toàn bộ Chín Châu ở Nguyên giới chỉ có tám người đạt tới tam cảnh Minh Đức, vậy mà trong mười kẻ của Yêu giới, Tiêu Chiến đã liên tiếp giết chết ba tên, chỉ còn lại bảy. Dù xét về phương diện nào, gã đàn ông đầu rồng cũng chẳng có tư cách gì để tự cao tự đại trước mặt anh như vậy!
"Quả nhiên là thế..."
Gã đàn ông đầu hổ và mụ đàn bà đầu chim liếc nhìn nhau. Bọn chúng chẳng hề thấy lạ trước phản ứng của Tiêu Chiến. Thấy anh càng lúc càng dấn sâu vào con đường tìm chết, bọn chúng trái lại còn thầm thở phào, lần lượt rút lui về gần Đại Mẫu sơn. Một là để thay thế vị trí của gã đầu rồng, ngăn chặn các cao tăng của Ngũ Chỉ miếu ra chi viện cho Tiêu Chiến; hai là để nhường lại chiến trường cho hai người, dường như sợ bị dư chấn làm vạ lây!
"Ta đã cho ngươi cơ hội!"
Gã đàn ông đầu rồng lắc đầu nói:
"Tiếc là chính ngươi đã từ bỏ nó! Nếu không thể để ta dùng, vậy thì chỉ có thể để ta giết!"
Ngay khi lời vừa dứt, gã đàn ông đầu rồng đã động thủ!
Gã vừa nhấc chân bước tới, cả người đã biến mất tăm!
Khi bóng dáng gã xuất hiện trở lại, gã đã vượt qua hàng chục dặm, đứng đối diện với Tiêu Chiến chỉ trong tầm nghìn mét. Ngay khoảnh khắc đó, cái miệng rồng của gã há ra, không phải để nói mà là phát ra một tiếng gầm chấn động trời xanh. Tiếng gầm sắc nhọn chói tai như những lưỡi kiếm vô hình, mang theo ma lực khổng lồ có thể xuyên thủng màng nhĩ, trấn sát linh hồn con người!
Cửu Tiêu Long Ngâm!
Cũng giống như Long Tức chi thuật, đây là bí kỹ đặc hữu của Long tộc!
Đám người đầu hổ rõ ràng đã biết trước uy lực khủng khiếp của Cửu Tiêu Long Ngâm nên mới sớm lùi về phía Đại Mẫu sơn. Dù cách xa hàng chục dặm, tiếng rồng ngâm vẫn cuồn cuộn truyền tới, bọn chúng phải vội vàng vận dụng Minh Kình để phòng ngự mới không bị thương!
Nhưng đám đệ tử Ngũ Chỉ miếu trong núi thì thảm rồi...
Tiếng rồng ngâm có sức xuyên thấu cực mạnh, ngay cả Kim Cang La Hán trận đang bao phủ Đại Mẫu sơn dù chưa vỡ nhưng cũng không ngăn nổi âm thanh truyền vào!
"A! A! A!..."
Tiếng la hét thảm thiết vang lên liên hồi khắp Đại Mẫu sơn. Các cao tăng Minh Cảnh còn đỡ, nhờ khoảng cách xa và có trận pháp bảo vệ nên tiếng gầm sau khi bị suy giảm nhiều lớp không đủ để đe dọa tính mạng họ. Nhưng những tăng nhân dưới Minh Cảnh thì gần như không có sức kháng cự. Cảnh giới càng thấp, tổn thương càng nặng. Trong đám đông hàng vạn người, vô số kẻ ôm đầu gào khóc, bị tiếng rồng ngâm làm cho thất khiếu chảy máu, thậm chí có kẻ chết ngay tại chỗ!
Ngoài các tăng nhân trong núi, trong vòng bán kính hàng chục dặm quanh vị trí của gã đầu rồng, những người dân thường cũng gặp họa từ trên trời rơi xuống. Họ còn chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị cướp đi sinh mạng!
Một tiếng rồng ngâm, không biết bao nhiêu sinh linh lầm than!
Còn Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến mới là mục tiêu tấn công chính, lại đứng gần gã đầu rồng nhất, nên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nặng đến mức nào ư? Dù anh đã dựa vào cảm giác nhạy bén để nhận ra nguy hiểm ngay lập tức và quyết đoán dùng không gian thuật Rút đất thành thốn để kéo giãn khoảng cách, nhưng vẫn chậm một bước. Kết quả là... một chân anh vừa bước ra, không gian vốn đang bị thu nhỏ lại đột ngột khôi phục dưới sự chấn động của tiếng rồng ngâm!
Nói cách khác, tiếng rồng ngâm khủng khiếp này đủ sức đánh tan vách ngăn không gian, khiến không gian thuật mất đi tác dụng!
Đây chính là lý do gã đầu hổ phải mời gã đầu rồng ra tay!
Thoát thân thất bại, tiếng rồng ngâm như nước lũ tràn về, bao trùm lấy Tiêu Chiến trong chớp mắt. Tiêu Chiến đã phát động toàn bộ Minh Kình trong cơ thể để thiết lập nhiều tầng phòng thủ quanh mình, nhưng vẫn bị tiếng gầm xuyên qua từng lớp một. Âm thanh đâm thấu màng nhĩ, làm tê liệt đại não khiến anh có cảm giác như bị sét đánh, cơ thể run rẩy không thôi, đầu óc nổ tung ong ong. Thính giác, thị giác, cảm giác, thậm chí cả ý thức đều trở nên mơ hồ trong thoáng chốc!
"Được chết dưới tay ta là vinh dự của ngươi!"
Giọng nói trầm đục và lạnh lùng của gã đàn ông đầu rồng mơ hồ truyền đến. Nhân lúc Tiêu Chiến đang bị tê liệt, gã hóa thành một tia chớp, giơ tay đấm mạnh một cú mang theo sức nặng ngàn cân như Thái Sơn áp đỉnh về phía đầu Tiêu Chiến, muốn một đòn kết liễu trận đấu!
Long Chi Quyền!
Cảm giác mơ hồ nhận thấy nguy hiểm giáng xuống, Tiêu Chiến đương nhiên không ngồi chờ chết. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh theo bản năng giơ nắm đấm lên, đón đánh trực diện với gã đầu rồng!
Khoảnh khắc tiếp theo!
Hai nắm đấm va chạm vào nhau như thiên lôi đụng địa hỏa, kèm theo một tiếng nổ vang trời. Không gian nơi đó như muốn sụp đổ dưới sự càn quét của Minh Kình. Hai người chạm vào rồi tách ra ngay lập tức, gã đầu rồng đứng vững như bàn thạch, còn Tiêu Chiến thì bị chấn bay ra xa mấy dặm mới gượng vững được thân hình. Sắc mặt anh trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, rõ ràng đã bị thương!
Quá mạnh!
Nếu đơn thuần so bì về sức mạnh, Long Chi Quyền của Long tộc gần như không có đối thủ trong Yêu giới!
"Càn Khôn Phục Ma Khuyên?!"
Sự kết hợp giữa Cửu Tiêu Long Ngâm và Long Chi Quyền mà không thể giết chết Tiêu Chiến ngay tại chỗ, chỉ làm anh bị thương và lùi lại, điều này khiến gã đầu rồng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng điều làm gã kinh ngạc hơn chính là trong cú đấm vừa rồi, gã đã chú ý đến chiếc vòng Càn Khôn Phục Ma Khuyên trên cổ tay phải của Tiêu Chiến!
Chiếc vòng tỏa ra ánh đỏ rực, đã trợ giúp Tiêu Chiến một tay, giúp anh cản lại một phần uy lực của Long Chi Quyền, nếu không kết cục tuyệt đối không chỉ dừng lại ở mức này!
Làm sao gã đầu rồng không kinh hãi cho được?
Đó chính là biểu hiện của thần binh hộ chủ!
Nhưng... Càn Khôn Phục Ma Khuyên là vật do Yêu Đế ban tặng, là thánh vật của tộc Mãnh Khuyển. Cho dù Tiêu Chiến có giết chết Hắc Cẩu để cướp đi thì cũng tuyệt đối không thể dễ dàng thu phục nó như vậy!
Vì thế, gã đầu rồng không thừa thắng xông lên mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, hỏi:
"Ngươi đã làm gì với Càn Khôn Phục Ma Khuyên?"
Gã rất muốn biết rốt cuộc Tiêu Chiến đã làm thế nào để khiến thần binh này nhận chủ!
"Ông muốn biết à?"
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. Chết tiệt, suýt chút nữa thì lật thuyền trong mương, anh không khỏi thấy rùng mình, lưng đổ mồ hôi lạnh. Anh cúi đầu nhìn chiếc vòng đang tỏa ánh đỏ trên cổ tay, hỏi ngược lại:
"Nếu tôi nói với ông rằng tôi chỉ chạm nhẹ vào nó một cái, rồi nó cứ khóc lóc van xin, mặt dày mày dạn đòi nhận tôi làm chủ, ông có tin không?"
Tiêu Chiến nói thật!
Nhưng... chỉ có kẻ ngốc mới tin!
Quả nhiên, ánh mắt gã đầu rồng đanh lại, khóe miệng giật giật mấy cái, lạnh giọng:
"Ngươi không nói cũng chẳng sao, sau khi giết ngươi, Càn Khôn Phục Ma Khuyên tự nhiên sẽ thuộc về ta!"
"Cái con rồng con này ngông cuồng thật đấy!"
Đáng lẽ Tiêu Chiến có thể nhân cơ hội này để rời khỏi nơi thị phi, chờ vết thương hồi phục rồi mới quay lại tính sổ, nhưng anh đã không làm vậy. Sự mạnh mẽ của gã đầu rồng đã kích thích ý chí chiến đấu của anh, còn cái chết của các tăng nhân và dân chúng vô tội đã châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ trong lòng anh!
Thế là anh trầm giọng nói:
"Nếu ông có bản lĩnh đó thì cứ thử xem. Để xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, là ông lấy mạng tôi, hay là tôi đập nát cái đầu rồng của ông!"
Đối đầu với gã đầu rồng, Tiêu Chiến không nắm chắc phần thắng! Cùng lắm là năm ăn năm thua!
Dứt lời, Tiêu Chiến định lấy Hóa Hồng thầy rởm ra để liều mạng một phen. Thế nhưng ngay lúc này, một chuyện mà không ai ngờ tới đã xảy ra!
"Yêu khí nồng nặc thật đấy!"
Giọng một người đàn ông bất ngờ truyền tới từ phía chân trời hướng Đông, giọng nói vô cùng trầm hùng và lạnh lùng:
"Bảy đánh một sao? Hừ, đúng là làm mất mặt Yêu giới quá đi!"
Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Đông với vẻ mặt như gặp đại địch!
Chỉ thấy năm bóng người từ đằng xa lao tới, chớp mắt đã đứng trước mặt mọi người. Năm người đó cũng giống như những kẻ xâm lược từ Yêu giới, không ngoại lệ, trên người ai nấy đều tỏa ra khí tức khủng khiếp của đỉnh phong tam cảnh Minh Đức!
Chết tiệt!
Tiêu Chiến không khỏi giật mình kinh ngạc. Đây lại là kẻ xâm lược từ giới nào nữa đây???