Chương 1168
Trận chiến tất bại, toan tính của Đại Đế
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Đâu chỉ là biết rõ?"
Ma Đế tỏ ra khá thẳng thắn, ông lạnh lùng hừ một tiếng, gật đầu nói: "Tất cả những chuyện này vốn là kế hoạch do Hạo Thiên định ra, ta chẳng qua chỉ đang phối hợp với ông ta mà thôi!"
"Tên Hạo Thiên đó, nhìn bề ngoài thì có vẻ đạo mạo, đầy vẻ chính khí, nhưng thực chất lại cực kỳ gian giảo, bụng dạ đầy mưu mô, tâm cơ thâm hiểm, cực kỳ giỏi tính toán, đúng là một con cáo già chính hiệu!"
Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Chiến khẽ thay đổi, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Ma Đế và Hạo Thiên Đại Đế là bạn chứ không phải thù, đây là một tin tốt đối với anh!
Có điều, nghe qua lời lẽ của Ma Đế, dường như ông không đánh giá cao Hạo Thiên Đại Đế cho lắm. Vẻ mặt lạnh băng, giọng điệu đầy bực dọc kia trông chẳng khác nào một kẻ oán hận vì từng bị Hạo Thiên Đại Đế làm tổn thương vậy...
Dĩ nhiên, điều đó không quan trọng!
Quan trọng là, vào thời Thượng Cổ, trong trận chiến diệt thế nhắm vào Nguyên giới, Ma giới và Thiên giới vốn là hai thế lực đối địch. Vậy mà hiện giờ, Ma Đế lại bí mật bắt tay với Hạo Thiên Đại Đế, lẽ nào chỉ vì tình yêu giữa cha anh là Tiêu Phá Quân và mẹ Dạ?
Đằng sau chuyện này chắc chắn còn ẩn tình khác!
Thế là Tiêu Chiến liền hỏi: "Nếu Hạo Thiên Đại Đế là một con cáo già đầy mưu mô, vậy tại sao ngoại công còn phối hợp với ông ta?"
"Tất nhiên là vì chúng sinh Ma giới!"
Ma Đế trầm giọng nói: "Nguyên giới là cội nguồn của Sáu giới, mà Thiên Đạo của Nguyên giới chính là nền móng của cả Sáu giới này. Năm đó, khi Thiên Đạo của Nguyên giới bị hủy hoại, sụp đổ tan tành, suốt mấy ngàn năm qua, môi trường tu luyện của Sáu giới cũng theo đó mà ngày càng trở nên tồi tệ, Ma giới lại càng nghiêm trọng hơn!"
"Nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn hành, e rằng nơi đầu tiên bị hủy diệt chính là Ma giới!"
Tiêu Chiến không khỏi giật mình kinh hãi!
Trước đó, khi còn ở Nguyên giới, anh chỉ biết việc Thiên Đạo sụp đổ đã mang lại tai họa mang tính hủy diệt cho nơi này, khiến linh khí tiêu tán, sinh linh lầm than. Phải trải qua hàng ngàn năm tu dưỡng mới khôi phục được sự phồn vinh như hiện tại, nhưng cảnh giới tu hành lại bị kẹt cứng ở tam cảnh Minh Đức, định sẵn không thể tiến vào Hóa Thần chi cảnh.
Không ngờ rằng, ảnh hưởng đối với năm giới còn lại cũng lớn đến như vậy!
Thật là nghiệp chướng!
Nếu sớm biết như thế, liệu Lục Đế có từng hối hận vì năm xưa đã đánh nát Thiên Đạo của Nguyên giới hay không?
"Nhưng mà..."
Sau cơn chấn động, Tiêu Chiến thắc mắc: "Nếu muốn hợp tác, tại sao ngoại công không chọn Yêu giới hay Minh giới, mà lại chọn Thiên giới?"
Theo anh thấy, mặc dù tình yêu của Tiêu Phá Quân và mẹ Dạ năm xưa đã tạo ra khoảng cách giữa Ma giới với Yêu giới và Minh giới, nhưng cũng chưa đến mức trở mặt thành thù, hoàn toàn đứng ở thế đối lập!
Dù sao thì ý chí của Đại Đế không thể dễ dàng bị lung lay chỉ vì một chuyện "nhỏ" như vậy!
"Yêu giới? Minh giới sao?"
"Hừ!"
Ma Đế lộ rõ vẻ khinh bỉ, lạnh giọng nói: "Yêu Đế và Quỷ Đế, hai kẻ vô dụng đó đã đi đầu quân cho Nhân Tổ rồi, chấp nhận sống dưới trướng kẻ khác, khúm núm quỳ lạy!"
"Loại hạng người đó không xứng đứng chung hàng với lão tử!"
Khi nhắc đến Yêu Đế và Quỷ Đế, sự oán giận của Ma Đế còn lớn hơn cả lúc nhắc đến Hạo Thiên Đại Đế vừa rồi!
Rõ ràng, giữa Lục Đế đã xảy ra những chuyện mà người ngoài không thể biết được, dẫn đến mối quan hệ giữa họ thay đổi, từ đó ảnh hưởng đến cục diện Sáu giới. Nghe ý của Ma Đế thì hiện nay, Nhân Gian giới đã kết đồng minh với Yêu giới và Minh giới?
Thảo nào!
Hèn gì trong trận chiến ở Nguyên giới, Minh Cửu U lại đột ngột phản bội vào phút chót, đâm sau lưng nhóm người Ma giới do Dạ Lâm Uyên đứng đầu, trái lại còn bắt tay với Thang Thần Giới Long!
Còn về đám người Yêu giới...
Vận may của bọn chúng không tốt, vừa vào Nguyên giới đã đụng phải Tiêu Chiến, kết quả là bị loại sớm, ngay cả cơ hội đâm sau lưng cũng chẳng có!
Cũng phải thôi!
Lần này kẻ xâm lược Ma giới chính là liên quân của Nhân Gian giới, Yêu giới và Minh giới!
Tiêu Chiến chợt hiểu ra, anh đã nắm được khái quát cục diện Sáu giới hiện nay, đồng thời cũng không khỏi lo lắng. Cuộc tranh đấu giữa các Đại Đế đã đến mức giương cung bạt kiếm, mà với thực lực bán bộ Hóa Thần của anh lúc này, căn bản không có tư cách tham gia. Một khi bị cuốn vào, chỉ có nước làm bia đỡ đạn!
Thế là Tiêu Chiến hỏi: "Lần này ba giới liên thủ xâm lược Ma giới, Nhân Tổ rốt cuộc muốn làm gì?"
"Bắt ngươi!"
Ma Đế liếc nhìn Tiêu Chiến một cái rồi nói: "Bọn chúng muốn mảnh vỡ Thiên Đạo trong cơ thể ngươi, đồng thời mượn cơ hội này để trừ khử ta. Cái gọi là đại quân ba giới chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi, coi như là một đòn thăm dò!"
"Bảy ngày sau, bộ Ma Y ngươi để lại Nguyên giới sẽ hết tác dụng. Khi Nhân Tổ biết ngươi đã đến Ma giới, chắc chắn sẽ cùng Yêu Đế và Quỷ Đế đích thân giáng lâm. Đến lúc đó mới thực sự là ngày tận thế!"
Nghe vậy, tim Tiêu Chiến đập mạnh một cái!
Bảy ngày!
Thời hạn của Ma Y và Ma Hoàn chỉ có mười ngày. Trước đó, để đúc cho Tiêu Chiến bộ Ma Thần chi khu bất tử bất diệt dưới cấp Đại Đế này, đã tiêu tốn mất ba ngày ở Vạn Trượng Ma Thang. Hiện giờ, thời gian trước khi Ma Y mất hiệu lực chỉ còn vỏn vẹn bảy ngày!
Ma Đế rõ ràng đã hoạch định xong xuôi mọi thứ từ sớm!
Có lẽ... chính Hạo Thiên Đại Đế là kẻ đứng sau vạch ra kế hoạch này!
Đến lúc này, Tiêu Chiến mới thực sự hiểu tại sao Ma Đế lại để Dạ Lâm Uyên mang theo Ma Y và Ma Hoàn vào Nguyên giới, tại sao phải dùng kế "vây Ngụy cứu Triệu", né tránh sự dòm ngó của các Đại Đế, và cũng mới thực sự nhận ra mười ngày mà Ma Y và Ma Hoàn giành được cho anh quan trọng đến nhường nào!
Trận chiến Đại Đế đã cận kề ngay trước mắt rồi sao?
Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của anh!
Nó đến quá nhanh!
Khiến người ta không kịp trở tay!
"Vậy..." Tiêu Chiến hỏi: "Đến lúc đó, Hạo Thiên Đại Đế và Vạn Phật Chi Tổ có ra tay tương trợ không?"
"Không!"
Ma Đế lắc đầu, nói: "Bọn họ sẽ đến, nhưng bọn họ chỉ đứng ngoài lạnh nhạt quan sát, không giúp bên nào cả!"
"Hả?"
Tiêu Chiến kinh ngạc: "Vậy còn ngoại công, người..."
Chết tiệt!
Nếu Hạo Thiên Đại Đế và Vạn Phật Chi Tổ không ra tay, chẳng phải Ma Đế sẽ phải một mình đấu với ba người sao? Đây là một trận chiến chắc chắn thất bại, hoàn toàn không có lấy một tia hy vọng thắng lợi nào cả!!!