Chương 626
Hai phần ba, lỡ như thắng thì sao
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Làm phiền Phù tiên sinh rồi!"
Long Sát tôn chủ đưa tay nhận lấy danh sách, cúi đầu lướt qua một lượt. Trên tờ giấy đó ghi tổng cộng mười một cái tên, chính là mười một Quỷ Sát còn lại. Thế nhưng, trên tên của mười một người đó, lại có đến bảy cái tên bị gạch chéo bằng một dấu "X" đỏ tươi!
Điều này có ý nghĩa gì, Long Sát tôn chủ quá rõ ràng!
"Bảy người sao?"
Gần hai phần ba số người, kết quả này rõ ràng nằm ngoài dự liệu của Long Sát tôn chủ. Đôi lông mày của hắn khẽ chau lại, trong đôi mắt sâu thẳm như vực tối bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo thấu xương!
Chỉ có bốn cái tên là không bị gạch dấu "X" đỏ.
Lần lượt là Xà Sát tôn chủ, Thử Sát tôn chủ, Hầu Sát tôn chủ và Mã Sát tôn chủ. Mà bốn người này cũng chính là những tâm phúc mà Long Sát tôn chủ tin tưởng nhất.
"Con người mà, ai cũng muốn cầu sinh thôi."
Phù tiên sinh lên tiếng: "Lựa chọn giữa cái chết và sự sống vốn chẳng phải chuyện dễ dàng, nhất là khi họ nhìn thấy được hy vọng!"
Đúng vậy!
Hy vọng!
Trước đây, Long Sát tôn chủ là người độc tôn trong Thập Nhị Quỷ Sát, cộng thêm mối quan hệ đặc biệt giữa hắn và Tổng điện chủ, không một ai dám làm trái ý hắn. Dù có bị đe dọa đến tính mạng, họ cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Bởi lẽ những Quỷ Sát đó hiểu rằng, mọi sự phản kháng vô nghĩa đều không mang lại kết quả gì, chẳng thể thay đổi được cục diện và vận mệnh!
Nhưng trớ trêu thay!
Cùng với việc Huyền Vương Điện phát triển lớn mạnh thần tốc tại vùng đất trăm nước những năm qua, trở thành thế lực bóng tối số một không thể bàn cãi, ngày càng có nhiều nhân tài kiệt xuất lộ diện. Đặc biệt là sự xuất hiện của những thiên tài cái thế như Hổ Sát tôn chủ, sở hữu thực lực đủ sức đối trọng với Long Sát tôn chủ, khiến lòng người bắt đầu dao động. Long Sát tôn chủ không còn là lựa chọn duy nhất của bọn họ nữa!
Vì vậy!
Sau khi tin tức Tổng điện chủ muốn dùng Thập Nhị Quỷ Sát làm đá kê chân để đột phá Chí Tôn cảnh truyền ra, một vài Quỷ Sát vốn luôn phục tùng Long Sát tôn chủ đã âm thầm đầu quân cho phe Hổ Sát tôn chủ!
Ai mà muốn chết chứ?
Ai chẳng muốn được sống?
Đặc biệt là những siêu cấp cường giả như Thập Nhị Quỷ Sát, những kẻ đã dành nửa đời người chém giết, phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn. Họ càng sở hữu nhiều thứ thì lại càng khó lòng buông bỏ, càng không cam tâm đi vào cõi chết!
Trước kia không thể phản kháng thì đành chịu, nhưng giờ đây phe cánh của Hổ Sát tôn chủ ngày một lớn mạnh, liều mình phản kháng một lần, chưa chắc đã cầm chắc phần thua!
Chấp nhận số phận thì phải chết!
Thua cuộc cũng phải chết!
Nhưng lỡ như thắng thì sao?
"Hừ!"
Long Sát tôn chủ lạnh giọng: "Đúng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình! Tổng điện chủ nhân từ đã ban cho bọn chúng cơ hội được sống, vậy mà bọn chúng lại không biết điều, tự cho mình là thông minh. Đã vậy thì cứ để bọn chúng đi chết đi!"
Vừa nói, Long Sát tôn chủ vừa siết chặt nắm tay. Tờ danh sách trong lòng bàn tay hắn lập tức hóa thành tro bụi!
Sau đó, Long Sát tôn chủ nhìn về phía Phù tiên sinh, hỏi:
"Ngưu Sát tôn chủ cũng không uống, đúng không?"
"Chính xác!"
Phù tiên sinh gật đầu, đem toàn bộ cuộc đối thoại giữa lão và Tiêu Chiến kể lại không sót một chữ cho Long Sát tôn chủ nghe. Nghe xong, Long Sát tôn chủ trầm giọng hỏi:
"Phù tiên sinh tuệ nhãn, lão có nhìn ra điều gì bất thường không?"
"Ta nghe nói, Ngưu Sát tôn chủ lần này vào Long Thành tính tình thay đổi rất lớn, làm việc trái ngược hoàn toàn với ngày thường. Hắn thế mà lại dám bất kính với Phù tiên sinh, thậm chí công nhiên khiêu khích, ra tay với lão ngay tại Quỷ Sát Điện trước mặt bao nhiêu người!"
"Đây không giống với những gì Ngưu Sát tôn chủ có thể làm ra!"
Rõ ràng, Long Sát tôn chủ cũng đã nảy sinh nghi ngờ đối với thân phận của Tiêu Chiến!
"Đúng là có chút kỳ quái."
Phù tiên sinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Thực ra, lý do tôi chấp nhận lời khiêu khích và tỷ thí với Ngưu Sát tôn chủ cũng là để kiểm chứng suy đoán trong lòng. Và kết quả... đúng như chúng ta dự liệu trước đó. Ngưu Sát tôn chủ mấy tháng trước đích thân đến Đại Hoa quốc, chắc chắn đã đoạt được hai luồng khí băng hỏa, khiến thực lực tăng vọt, hiện giờ đã không thua kém Hổ Sát tôn chủ là bao!"
"Chắc hẳn chính vì thực lực tăng mạnh như vậy mới khiến khát vọng sống sót của hắn trở nên mãnh liệt hơn, muốn đánh cược một phen để tìm kiếm tương lai!"