Chương 635

Đại trận mở ra, tiến vào tổng đàn

Đăng ngày 30/08/2026

19
Không hề quá lời khi nói rằng Phù tiên sinh chính là vị vua trong Quỷ Sát Điện. Chỉ bằng một ánh mắt, lão đã nhìn thấu những ai đã uống lọ dịch thuốc kia, những ai chưa uống, có điều lão cũng không hề cưỡng cầu! Dứt lời! Phù tiên sinh xoay người bước đi, dẫn đường ở phía trước! Thập Nhị Quỷ Sát lấy Long Sát tôn chủ và Hổ Sát tôn chủ làm đầu, mơ hồ chia thành hai phe đi theo sau lưng Phù tiên sinh. Tiêu Chiến đứng bên phía Hổ Sát tôn chủ, dù sao trên danh nghĩa anh cũng là người thuộc phe của hắn! Quỷ Sát Điện vô cùng rộng lớn! Mọi người băng qua giữa những điện thờ và lầu các, thần sắc ai nấy đều hết sức nghiêm trọng. Không một ai lên tiếng, đi chừng mười phút, sau khi tiến vào một trạch viện riêng biệt, Phù tiên sinh mới dừng bước! Đó là một trạch viện hình tròn, đường kính khoảng trăm mét, bên trong trống không, nhìn giống một quảng trường rộng rãi hơn. Mặt đất dưới chân được lát bằng ngọc thạch, không khí tràn ngập một luồng linh khí nồng đậm đến cực điểm. Đứng ở bên trong, con người ta cảm thấy tâm khoáng thần di thoải mái, không kìm được mà có chút say mê! "Đến rồi!" Phù tiên sinh quay đầu nhìn về phía Thập Nhị Quỷ Sát, hỏi: "Các vị, đều đã chuẩn bị xong chưa?" "Phù tiên sinh!" Không đợi mọi người trả lời, Long Sát tôn chủ trực tiếp ra hiệu: "Bắt đầu đi!" "Được!" Phù tiên sinh không hề do dự, một mình đi tới vị trí chính giữa trạch viện rồi ngồi xếp bằng xuống đất. Lão nhắm mắt lại, hai tay chắp hợp thập, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Thoạt nhìn, lão cực kỳ giống một tên thầy rởm đang làm bộ làm tịch! "Cái này..." "Chính là trận pháp truyền tống sao???" Trong đám người, chỉ có Tiêu Chiến là lần đầu tiên tới đây. Trước kia anh chưa từng sử dụng trận pháp truyền tống để vào tổng đàn Huyền Vương Điện, bởi vậy, mọi thứ trước mắt đối với anh đều vô cùng mới mẻ và lạ lẫm! Nói thật! Cảnh tượng này có chút ngoài dự liệu của Tiêu Chiến! Vốn dĩ, trong tưởng tượng của anh, trận pháp truyền tống phải hoành tráng hơn nhiều so với Phệ Hồn đại trận, Cự Linh Chi Trận hay Huyết Triều đại trận mà anh từng thấy trước đây. Dù sao nơi này cũng là Long Thành, thực lực cá nhân và khả năng trận pháp của Phù tiên sinh đều bày ra đó! Kết quả... Chỉ có thế này thôi sao??? Kinh ngạc xong, Tiêu Chiến không khỏi tò mò. Trận pháp truyền tống chẳng phải nên là lối vào tổng đàn của Huyền Vương Điện sao? Lối vào ở đâu? Chẳng lẽ... Phù tiên sinh ngồi đó lẩm bẩm vài câu là lối vào sẽ mở ra??? Hay là, tổng đàn Huyền Vương Điện thực chất nằm ngay dưới Quỷ Sát Điện? Lát nữa mặt đất ngọc thạch dưới chân sẽ được mở ra chăng??? Trong nháy mắt, trong đầu Tiêu Chiến nảy ra hàng loạt ý nghĩ kỳ quái, nhưng anh lại không tiện mở miệng hỏi, ánh mắt khẽ nheo lại, chỉ có thể chờ xem sao! Nửa phút sau! Trong bầu không khí yên tĩnh đến quái dị và tiếng lẩm bẩm không dứt của Phù tiên sinh, lòng Tiêu Chiến khẽ động. Anh cảm nhận rõ ràng luồng linh khí nồng đậm trong không khí xung quanh bắt đầu trở nên xao động, dường như bị một loại sức mạnh nào đó sai khiến, đồng loạt tụ hội về phía những khu vực nhất định. Những khu vực đó phân tán khắp bốn phương tám hướng trong trạch viện, Tiêu Chiến lặng lẽ cảm nhận một chút, phát hiện ra có tới mười hai nơi như vậy! Thậm chí, ngay cả linh khí trong không khí bên ngoài trạch viện cũng điên cuồng tràn về phía này, giống như trăm sông đổ về một biển, xoay quanh bên trong mười hai khu vực kia. Dường như để mở ra trận pháp truyền tống, Phù tiên sinh đã triệu hoán toàn bộ linh khí trong Quỷ Sát Điện tới đây! Chẳng lẽ... mười hai khu vực hội tụ linh khí kia tương ứng với Thập Nhị Quỷ Sát sao??? "Các vị!" Lúc này, bỗng nghe Phù tiên sinh lên tiếng: "Trận pháp truyền tống đã mở! Hãy cầm lấy Quỷ Sát lệnh của các người, ai vào vị trí nấy đi!" Quả nhiên! Lời của Phù tiên sinh đã xác nhận suy đoán của Tiêu Chiến. Thập Nhị Quỷ Sát, mười hai khu vực, hẳn là tương ứng với nhau. Mỗi một Quỷ Sát ứng với một khu vực, hơn nữa cần phải cầm Quỷ Sát lệnh mới có thể tiến vào khu vực tương ứng, sau đó nhờ trận pháp truyền tống mà vào tổng đàn! Mười một vị Quỷ Sát còn lại đều đã có kinh nghiệm vào tổng đàn, vừa nghe thấy lời Phù tiên sinh, đám người lập tức tản ra. Họ thò tay vào ngực áo lấy ra Quỷ Sát lệnh của mình, đi thẳng về phía khu vực thuộc về bản thân! Tiêu Chiến không vội vã! Nguyên nhân rất đơn giản, anh vốn không biết trong mười hai khu vực xung quanh, cái nào mới tương ứng với Ngưu Sát tôn chủ. Vạn nhất mà đi nhầm thì thật là quá đỗi xấu hổ! Vì vậy, sau khi xác nhận hướng đi của mười một vị Quỷ Sát kia, Tiêu Chiến mới cất bước đi về phía khu vực ở phía trước bên trái mà không có ai lựa chọn! Rất nhanh, Thập Nhị Quỷ Sát đã vào đúng vị trí! Linh khí bên trong khu vực vô cùng cuồng bạo, lại có trận pháp gia trì, Tiêu Chiến đứng ở trong đó mà cả người có cảm giác nhẹ bẫng, giống như mất đi sự khống chế đối với cơ thể, chỉ có thể mặc cho Phù tiên sinh bài bố! Giờ Ngọ! Không biết có phải liên quan đến điều kiện mở ra trận pháp truyền tống hay không, Phù tiên sinh tính toán thời gian cực kỳ chuẩn xác, gần như ngay vào giây phút đến giờ Ngọ... "Mở!!!" Phù tiên sinh đột nhiên quát lớn một tiếng, hai tay mạnh mẽ nâng lên, đôi mắt cũng tức thì mở trừng. Khuôn mặt già nua của lão trắng bệch không còn giọt máu, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn! Rõ ràng, việc mở ra trận pháp truyền tống đối với Phù tiên sinh cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Một mình lão điều khiển đại trận, thực tế đang phải chịu áp lực khổng lồ! Khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến Tiêu Chiến vô cùng chấn động đã xuất hiện! Ầm! Ầm! Ầm! Kèm theo những tiếng nổ chói tai, chỉ thấy bên trong mười hai khu vực, từ mặt đất ngọc thạch dưới chân Thập Nhị Quỷ Sát bất ngờ bắn ra những cột sáng rực rỡ. Mười hai cột sáng phóng thẳng lên trời, đường kính mỗi cột cao tới mười mét, hiện lên sắc đỏ tươi kinh người. Gần như trong nháy mắt, chúng đã nhấn chìm toàn bộ Thập Nhị Quỷ Sát vào bên trong, khiến họ không còn nhìn thấy bóng dáng của nhau nữa! Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt mũi miệng tai... dường như ngũ quan đều mất đi tác dụng, chỉ còn bộ não vẫn đang xoay chuyển thần tốc, duy trì ý thức tỉnh táo! Cái quái gì thế này???