Chương 638

Sinh Tử Phù chú, nhất niệm tru sát

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Đa tạ Tổng điện chủ!" Người đầu tiên đứng ra lại chính là Hổ Sát tôn chủ. Hắn cất giọng nói lớn: "Có thể vì Tổng điện chủ hiệu lực, chính là vinh hạnh cả đời của chúng tôi!" Khá lắm... Lời lẽ khẩn thiết, cảm động đến rơi nước mắt! Nếu không phải đã sớm biết được kế hoạch và sắp xếp của Hổ Sát tôn chủ, chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt này, Tiêu Chiến e rằng sẽ chẳng mảy may nghi ngờ việc Hổ Sát tôn chủ cũng trung thành tận tụy với Tổng điện chủ y hệt Long Sát tôn chủ. Diễn xuất của Hổ Sát tôn chủ đúng là hạng nhất, không trao cho hắn một giải ảnh đế thì thật là uổng phí! "Đa tạ Tổng điện chủ!" "Đa tạ Tổng điện chủ!" "Đa tạ Tổng điện chủ!" Tiếng của Hổ Sát tôn chủ vừa dứt, bất kể là người thuộc phe hắn hay phe Long Sát tôn chủ, tất cả đều lần lượt cúi người hành lễ với khuôn mặt kết bằng mây trắng trên đỉnh đầu! Bọn họ bái lạy vô cùng thành kính! Đối với tất cả các Quỷ Sát mà nói, việc được giải trừ Sinh Tử Phù dường như thực sự là một ân huệ to lớn! "Khà khà khà..." Tiếng cười của Tổng điện chủ lại truyền đến, hắn lên tiếng: "Năm đó khi gieo Sinh Tử Phù vào người các ngươi, bản điện chủ đã từng nói, Sinh Tử Phù vốn là một con dao hai lưỡi. Nó có lợi ích rất lớn cho việc tu hành, giúp các ngươi thăng tiến lên nhị cảnh Minh Tâm, nhưng cái giá phải trả chính là sinh tử của các ngươi sẽ nằm trong một ý niệm của bản điện chủ!" "Hiện tại!" "Các ngươi đều đã thuận lợi trở thành siêu cấp cường giả nhị cảnh Minh Tâm, đặt ở bất cứ nơi nào trên thế gian này cũng đủ sức hùng bá một phương, lại còn an tâm hiệu lực cho bản điện chủ suốt mấy chục năm qua. Sinh Tử Phù đã phát huy xong tác dụng, hoàn thành sứ mệnh của nó, đã đến lúc phải giải trừ rồi!" "Giải trừ Sinh Tử Phù, cũng chính là giải trừ quan hệ chủ tớ giữa chúng ta!" "Tiếp theo!" "Chỉ cần các ngươi hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng mà bản điện chủ giao phó, sau ngày hôm nay, các ngươi sẽ có được tự do, không còn bị bất kỳ ai trói buộc nữa..." Hiểu rồi! Nghe thấy lời của Tổng điện chủ, lòng Tiêu Chiến khẽ động. Một nghi vấn vốn luôn quanh quẩn trong đầu anh bấy lâu nay, giờ phút này đã hoàn toàn sáng tỏ, cuối cùng cũng tìm được đáp án mong muốn! Chẳng trách! Chẳng trách đám người Hổ Sát tôn chủ dù biết rõ Tổng điện chủ là nhân vật cái thế tam cảnh Minh Đức, biết rõ chuyến đi tới tổng đàn này là thập tử nhất sinh, vậy mà vẫn không chọn cách chạy trốn khỏi vùng đất trăm nước để đi nơi khác hưởng lạc, trái lại còn mạo hiểm tiến vào tổng đàn! Hóa ra! Tất cả Quỷ Sát đều bị Tổng điện chủ gieo Sinh Tử Phù, thân bất do kỷ, mà thứ này chỉ có Tổng điện chủ mới giải được. Tổng điện chủ muốn lợi dụng huyết mạch của Thập Nhị Quỷ Sát để luyện hóa Phượng Hoàng Đảm, khi đó Sinh Tử Phù sẽ trở thành vật cản, việc giải trừ nó là điều hiển nhiên! Đây cũng chính là lý do vừa rồi Hổ Sát tôn chủ ra hiệu cho Tiêu Chiến đừng manh động. Trước khi Sinh Tử Phù được giải, tính mạng của bọn họ vẫn nằm chắc trong tay Tổng điện chủ, chỉ cần một ý niệm là có thể tùy ý giết sạch! Đúng là lão cáo già! Mẹ kiếp! Chuyện về Sinh Tử Phù này, Hổ Sát tôn chủ vẫn luôn giấu giếm Tiêu Chiến, mãi đến tận lúc này anh mới biết! Vấn đề mấu chốt là! Tổng điện chủ sắp giải trừ Sinh Tử Phù cho Thập Nhị Quỷ Sát, mà Tiêu Chiến vốn là Ngưu Sát tôn chủ giả mạo, trong cơ thể anh làm gì có cái thứ gọi là Sinh Tử Phù đó, vậy thì giải trừ cái quái gì? Một khi bị Tổng điện chủ nhìn thấu, Tiêu Chiến cũng sẽ theo đó mà bại lộ! Vút! Dứt lời, khuôn mặt khổng lồ bằng mây kia mở mắt ra. Từ trong biển mây trắng bỗng bắn ra hai luồng khí đỏ rực như hai con rồng đỏ đang bơi, trong chớp mắt lao xuống phía dưới. Một luồng bắn về phía Long Sát tôn chủ, luồng còn lại lao thẳng tới chỗ Hổ Sát tôn chủ, trực tiếp quấn chặt lấy cơ thể hai người, bao bọc họ vào bên trong như hai cái kén đỏ! Cả hai đều không hề phản kháng! Mười giây! Khoảng chừng mười giây trôi qua, hai con rồng đỏ rời khỏi cơ thể Long Sát và Hổ Sát, ngay sau đó lại quấn lấy hai vị Quỷ Sát khác. Có vẻ như lão đang dùng cách này để giải trừ Sinh Tử Phù trong người Thập Nhị Quỷ Sát! Rất nhanh sau đó, mẹ kiếp, đã sắp đến lượt Tiêu Chiến rồi!!!
Sinh Tử Phù chú, nhất niệm tru sát — Chiến Thần Làm Bố — Xem Truyện Chữ