Chương 646
Vô địch thiên hạ, Tổng điện chủ ra tay
Đăng ngày 30/08/2026
19
So với những thần binh lợi khí thông thường, Thiên Thần Chi Kiếm có thể coi là thần binh trong hàng thần binh, lợi khí bậc nhất trong đám lợi khí. Thế gian chỉ có duy nhất một thanh, khó lòng tìm ra thanh thứ hai, đây chính là món bảo vật hiếm có theo đúng nghĩa đen!
Đây cũng chính là quân bài tẩy của Tiêu Chiến!
Là đòn sát thủ mạnh nhất!
Một khi Thiên Thần Chi Kiếm xuất thế, cho dù là Hổ Sát tôn chủ hay Long Sát tôn chủ, nếu chọn cách đối kháng trực diện cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Tiêu Chiến vốn không định tung ra Thiên Thần Chi Kiếm sớm như vậy, nhưng tình thế bắt buộc, sự khủng bố của Tổng điện chủ đã vượt xa dự tính của anh. Nếu chỉ dựa vào Lang Đồ bảo đao, anh căn bản không thể cản nổi chưởng thứ hai của lão.
Hơn nữa!
Chuyện này liên quan mật thiết đến cha anh là Tiêu Phá Quân, đòn đánh này, anh không thể thua!
"Cái này..."
Khoảnh khắc Thiên Thần Chi Kiếm huyễn hóa thành hình, tất cả mọi người đều sững sờ. Họ trợn tròn mắt, há hốc mồm, tim đập liên hồi, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi!
Lại có thể... mạnh đến mức này sao?
Thiên Thần Chi Kiếm như thể tự mang theo hào quang, ánh hà quang rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đỏ ngầu xung quanh, chói lòa đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Luồng khí tức dao động phát ra từ thân kiếm càng khiến họ kinh hãi, nảy sinh cảm giác không thể nào địch lại!
Bộp!
Thân hình Hổ Sát tôn chủ từ trên không trung rơi xuống, ngã rầm trên tiểu đảo trên không phía dưới. Khóe miệng hắn trào máu, sắc mặt trắng bệch, ngũ tạng lục phủ như vỡ nát, hơi thở thoi thóp như thể sắp lìa đời!
"Khá lắm nhóc con!"
Nằm bẹp ở đó, nhìn thanh tuyệt thế thần kiếm tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, Hổ Sát tôn chủ cũng chấn động không kém, lẩm bẩm tự nhủ: "Dựa... dựa vào cậu cả đấy... Dù có chết! Cũng... cũng phải cùng chúng đồng quy vu tận! Ngọc... ngọc đá cùng tan! Kéo bọn chúng cùng... cùng xuống địa ngục!!!"
Phụt!
Vừa dứt lời, một ngụm máu tươi lại phun ra, ngay sau đó, mắt Hổ Sát tôn chủ trợn ngược, trực tiếp ngất đi tại chỗ!
"Em Thanh..."
Xà Sát tôn chủ, người vừa bị chưởng thứ nhất của Tổng điện chủ chặn lại, lúc này đôi mắt chợt lóe lên, có chút phấn khích nói: "Không hổ là em Thanh của ta! Đời này, lão nương chỉ nhận một mình chú em là em Thanh thôi, tuyệt đối không đổi người khác đâu!!!"
Đúng vậy!
Mục Thanh vốn là chấp niệm của Xà Sát tôn chủ, ả cần một người là "em Thanh", còn việc ai đóng vai đó thì trước đây ả không quan tâm. Bởi vì dù là ai đóng giả đi nữa, giả vẫn hoàn giả!
Ả tự hiểu rõ lòng mình, chẳng qua chỉ là đang tự lừa mình dối người mà thôi!
Nhưng giờ đây!
Ả thực sự ngày càng thích một "em Thanh" như Tiêu Chiến, cũng thực sự công nhận anh, bất kể sống chết. Từ nay về sau, "em Thanh" của ả chỉ có một mình Tiêu Chiến!
Ầm!!!
Gần như cùng lúc tiếng nói của Xà Sát tôn chủ vừa dứt, hư ảnh Thiên Thần Chi Kiếm và xúc tu đỏ ngầu đang chộp xuống đã va chạm vào nhau. Tiếng nổ vang trời dậy đất truyền đến, cú va chạm này còn mang lại hiệu ứng thị giác chấn động hơn cả đòn đánh liều mạng của Hổ Sát tôn chủ vừa rồi!!!
Chỉ thấy!
Thiên Thần Chi Kiếm mang theo thế trận ngập trời, chẻ tre vạch đất, không gì cản nổi. Một kiếm đâm thẳng vào lòng bàn tay của xúc tu đỏ ngầu, ánh hà quang chói mắt lập tức bao phủ lấy cái vòi khổng lồ ấy!
Một lát sau!
Lưỡi kiếm sắc bén vô song rạch toang lòng bàn tay xúc tu, mũi kiếm xuyên qua mu bàn tay lộ ra ngoài. Dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của đám đông, thanh kiếm vậy mà lại đâm xuyên thủng xúc tu đỏ ngầu ngay tại chỗ!
Vẫn chưa dừng lại ở đó!
Đà tiến của Thiên Thần Chi Kiếm không hề giảm, sau khi đâm xuyên qua xúc tu khổng lồ, nó vẫn từng chút một lao về phía trước! Phía trước! Lại phía trước!!! Không ngừng tiến tới! Tiến tới! Lại tiến tới!!!
Vút!!!
Cuối cùng, kèm theo một tiếng xé gió, Thiên Thần Chi Kiếm đã xuyên thủng hoàn toàn sự cản trở của xúc tu đỏ ngầu. Cái vòi ấy lập tức nổ tung thành từng mảnh vụn, mà khí thế của Thiên Thần Chi Kiếm tuy bị tiêu hao phần lớn nhưng không hề cùng xúc tu kia ngọc đá cùng tan, mà vẫn bay vút lên cao, nhắm thẳng về phía Tổng điện chủ đang đứng dưới vòng xoáy máu mà lao tới!
Thấy cảnh này!
Long Sát tôn chủ thần sắc nghiêm trọng, định ra tay chặn Thiên Thần Chi Kiếm lại. Tuy nhiên, Tổng điện chủ lại lên tiếng: "Lùi lại đi, phá được thì đã phá rồi. Uy lực của một kiếm này, e rằng dưới tam cảnh Minh Đức sẽ không có ai địch nổi!"
Tổng điện chủ là nhân vật cái thế ở tam cảnh Minh Đức, cảm nhận lực kinh người đến mức nào? Đây lại là không gian trận pháp do chính lão bố trí, mọi động tĩnh bên trong đều không thoát khỏi cảm quan của lão!
Cho nên!
Không ai hiểu rõ uy lực của nhát kiếm này lớn đến nhường nào hơn Tổng điện chủ!
Dứt lời!
Tổng điện chủ giơ tay phải lên, chộp vào hư không, trực tiếp bắt lấy Thiên Thần Chi Kiếm đang lao tới. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa không trung, trông không giống hư ảnh mà như một bàn tay bằng xương bằng thịt, giống như... giống như chính tay của Tổng điện chủ được phóng đại lên gấp vô số lần vậy!
Hơn nữa!
Bàn tay khổng lồ đó giữ nguyên động tác y hệt tay phải của Tổng điện chủ, cũng là chộp một cái, cứng rắn tóm lấy Thiên Thần Chi Kiếm vào trong lòng bàn tay!
U u!
Tiếng rung chấn liên hồi phát ra!!!
Thiên Thần Chi Kiếm run rẩy kịch liệt, dường như muốn thoát khỏi bàn tay khổng lồ của Tổng điện chủ, nhưng vô ích. Nó bị bàn tay ấy kìm kẹp chặt chẽ giữa không trung, không thể thoát ra, cũng không hề nổ tung hay tan biến!
Cảnh tượng này vô cùng quái dị!
Phải biết rằng!
Dù là Tiêu Chiến hay Long Sát tôn chủ, Hổ Sát tôn chủ - những kẻ kiệt xuất trong nhị cảnh Minh Tâm, trong quá trình chiến đấu dù có thể tùy ý huyễn hóa ra các loại binh khí khác nhau, nhưng cũng không thể điều khiển hướng đi của chúng từ xa, càng không thể tác động đến động tác của chúng sau khi đã tung ra!
Đã đánh ra rồi thì coi như định hình!
Ví dụ như...
Anh chém ra một kiếm, đối phương né được, anh không thể khiến kiếm ảnh kia bẻ lái để giết địch! Anh đấm ra một quyền, quyền ảnh xé gió, anh cũng không thể lâm thời đổi ý, khiến quyền ảnh chủ động mở ra biến thành chưởng ảnh được!
Thế mà!
Tổng điện chủ lại làm được!
Bàn tay khổng lồ huyễn hóa ra cứ như là tay thật của Tổng điện chủ, muốn mở thì mở, muốn nắm thì nắm, có thể hoàn mỹ kiểm soát dù cách một khoảng cách xa xôi!
Đây!
Chính là khoảng cách giữa tam cảnh Minh Đức và nhị cảnh Minh Tâm sao???
Vừa ra tay!
Tổng điện chủ đã khiến bọn người Tiêu Chiến phải mở mang tầm mắt!
"Thiên Thần Chi Kiếm!"
Tổng điện chủ nhìn chằm chằm vào hư ảnh Thiên Thần Chi Kiếm đang bị bàn tay khổng lồ nắm giữ, quan sát kỹ lưỡng một hồi rồi nói: "Không hổ là Thiên Thần Chi Kiếm, uy lực quả nhiên phi phàm!"
Sau đó!
Tổng điện chủ nhìn về phía Tiêu Chiến, nói tiếp: "Xem ra, ngươi đã từng đến Kiếm Sơn, hơn nữa còn được gột rửa dưới thần huy của Thiên Thần Chi Kiếm rồi. Nếu không, tuyệt đối không thể phát huy ra uy lực lớn đến thế này!"
Kiếm Sơn!
Tim Tiêu Chiến bỗng nảy lên một cái!
Thật không ngờ!
Tiêu Chiến thực sự không ngờ tới việc Tổng điện chủ lại nhận ra Thiên Thần Chi Kiếm chỉ bằng một cái liếc mắt! Nhận ra thì cũng thôi đi, đằng này lão vừa mở miệng đã nhắc đến Kiếm Sơn!!!
Tử Đàn cô cô trước đây từng nói, Phượng Hoàng Đảm là thần vật, thượng cổ Hỏa Phượng là thú cưng của Thiên Thần, mà Thiên Thần Chi Kiếm lại là binh khí của Thiên Thần. Vì vậy, nếu muốn luyện hóa Phượng Hoàng Đảm, nhất định cần có Thiên Thần Chi Kiếm hỗ trợ, không có nó, Tổng điện chủ không thể luyện hóa nổi Phượng Hoàng Đảm!
Thế nhưng!
Huyền Vương Điện với tư cách là thế lực bóng tối đứng đầu vùng đất trăm nước, lại luôn không đến Kiếm Sơn để tranh đoạt Thiên Thần Chi Kiếm. Tiêu Chiến vốn tưởng rằng Tổng điện chủ dùng thủ đoạn nào đó có được Phượng Hoàng Đảm nhưng lại không biết cách luyện hóa, nên mới tốn bao công sức, thời gian và nhân lực để thực hiện các thí nghiệm vật thể sống nhằm tìm tòi cách thức!
Giờ xem ra, Tiêu Chiến đã sai rồi!
Vì Tổng điện chủ đã nhận ra Thiên Thần Chi Kiếm, lại biết nó được giấu trong Kiếm Sơn, thì chắc chắn lão cũng biết mối quan hệ giữa thanh kiếm này và Phượng Hoàng Đảm!
Vậy thì!
Tại sao Tổng điện chủ không trực tiếp đi cướp Thiên Thần Chi Kiếm???
Nghĩ không thông!
Tiêu Chiến thực sự nghĩ không thông, thế là anh nhìn thẳng vào mắt Tổng điện chủ, nhíu mày hỏi: "Ông trước đây cũng từng đến Kiếm Sơn? Đã từng thấy Thiên Thần Chi Kiếm rồi sao???"