Chương 782
Mưu đồ kinh thiên, ba đại mục tiêu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Bảy trăm năm trước...
Đoạt xá?
Về cuộc nội đấu trong tộc từ bảy trăm năm trước, đám lão thái bà này dĩ nhiên là biết rõ. Có điều, những gì họ biết cũng chẳng khác Văn Nhân Tầm Tông là bao: Hoàng Phủ Tắc Thiên đã không may mất mạng trong cuộc nội chiến đó, và kể từ khi bà ta nằm xuống, suốt bảy trăm năm qua, Hoàng Phủ nhất tộc chưa từng có người thứ hai khai mở được Phệ Hồn Chi Nhãn!
Thế nhưng!
Họ thật sự nằm mơ cũng không ngờ tới, chân tướng sự việc lại hoàn toàn trái ngược với những gì họ hằng tin tưởng!
Hoàng Phủ Tắc Thiên không hề chết!
Bà ta đã lợi dụng Phệ Hồn Chi Nhãn cùng Thần trượng để thực hiện một chiêu kim thiền thoát xác, dối trời qua biển!
Bà ta vẫn sống cho tới tận bây giờ!
Bằng xương bằng thịt xuất hiện ngay trước mắt họ!
Thậm chí!
Hoàng Phủ Tắc Thiên đã thành công đoạt xá Hoàng Phủ Y Nhân từ tám mươi ba năm trước!
Nói cách khác!
Suốt tám mươi ba năm qua, vị Hoàng Phủ Y Nhân mà họ tiếp xúc, vị Đại tế ty mà họ hằng kính trọng, vốn dĩ đã không còn là chính chủ nữa rồi!
Đây chính là uy năng khủng khiếp của Phệ Hồn Chi Nhãn sao?
Khi kết hợp với Thần trượng, nó lại có thể thi triển ra thuật di hồn hoán linh không tưởng, giúp người ta đoạt xá trọng sinh, đạt được mục đích vĩnh sinh bất diệt theo một phương thức đặc thù!
Phải thừa nhận rằng, dù thiên phú huyết mạch của Hoàng Phủ Tắc Thiên trong Hoàng Phủ nhất tộc không phải hàng đỉnh cấp, cả đời cũng không chạm tới ngưỡng tam cảnh Minh Đức, nhưng về mặt ngộ tính và khả năng tìm tòi, bà ta tuyệt đối là một thiên tài vô song!
Bởi lẽ!
Ngay cả Hoàng Phủ Thần Tướng năm xưa cũng chưa từng sáng tạo ra kỳ thuật như di hồn hoán linh!
Nếu không thì, trước khi Hoàng Phủ Thần Tướng ngã xuống, ông ta đã chẳng phải phong ấn hồn linh vào bên trong thần thi, mà sẽ chọn cách đoạt xá trọng sinh để vĩnh sinh bất diệt như Hoàng Phủ Tắc Thiên rồi. Khi đó, người ngồi ở vị trí này sẽ là Hoàng Phủ Thần Tướng chứ không phải bà ta...
...
Thình thịch!
Thình thịch!
Thình thịch!
Hoàng Phủ Tắc Thiên thong thả kể lại, giọng nói bình thản như nước, giống như đang tán gẫu chuyện phiếm thường ngày. Trải qua bảy trăm năm dày vò, tâm tính của bà ta đã trở nên kiên định đến đáng sợ. Trong khi đó, đám lão thái bà kia nín thở lắng nghe, nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng dữ dội, trái tim co thắt điên cuồng, đến thở mạnh cũng không dám!
Chấn động!
Những chân tướng mà Hoàng Phủ Tắc Thiên tiết lộ đêm nay đã vượt xa dự liệu và nhận thức của họ, gần như đảo lộn hoàn toàn nhân sinh quan. Họ không chỉ thấy chấn động, mà là kinh hoàng tột độ!
"Vậy..."
Một lát sau, một lão thái bà trong số đó cẩn thận lên tiếng hỏi: "Tắc Thiên lão tổ đã tu hành sáu đời, dù chưa thành công nhưng kinh nghiệm tích lũy được vốn không ai bì kịp. Lần này người định ra Vấn Thiên đại hội, phải chăng là đã tìm được cơ hội để đột phá tam cảnh Minh Đức?"
"Hay là..."
"Cái gọi là Vấn Thiên đại hội, thực chất là lão tổ muốn tiến hành đoạt xá lần thứ sáu, chiếm lấy thân thể của Hoàng Phủ Mộc Thu? Cô ta mang trong mình truyền thừa Thần Phụng cùng huyết mạch hoàng kim, nếu lão tổ thực hiện di hồn hoán linh lên người cô ta, thì mọi thứ cô ta sở hữu sẽ thuộc về người. Đến lúc đó, việc tiến vào tam cảnh Minh Đức quả thực chỉ là chuyện sớm muộn!"
Hiểu rồi!
Khi đã biết thân phận thật sự của Hoàng Phủ Tắc Thiên, mọi hành động trước đó của bà ta đều có lời giải thích hợp lý. Ví dụ như: Tại sao đột ngột từ bỏ Hoàng Phủ Yên Nhiên, lại đi sắc phong cho một kẻ ngoại lai như Tô Mộc Thu làm Kim Huyết Thần Nữ của tộc, thậm chí còn ban tên là Hoàng Phủ Mộc Thu!
Đó chính là bước chuẩn bị cho việc đoạt xá!
Sau khi đoạt xá thành công!
Hoàng Phủ Tắc Thiên chính là Hoàng Phủ Mộc Thu, mà Hoàng Phủ Mộc Thu cũng chính là Hoàng Phủ Tắc Thiên. Để tiếp tục nắm giữ đại quyền của Hoàng Phủ nhất tộc, bà ta dĩ nhiên phải chuẩn bị cho thân xác mới một thân phận rực rỡ. Nếu không, sau khi bà ta chiếm lấy cơ thể đó, lỡ như tộc nhân không chấp nhận Hoàng Phủ Mộc Thu thì sao?
Cho nên!
Đại lễ sắc phong hai năm trước, bề ngoài là sắc phong cho Hoàng Phủ Mộc Thu, nhưng thực tế lại là Hoàng Phủ Tắc Thiên đang tự sắc phong cho chính mình. Hoàng Phủ Mộc Thu trở thành Kim Huyết Thần Nữ, còn Hoàng Phủ Tắc Thiên thì muốn trực tiếp biến thành cô ta!
Thật là một kế hoạch đáng sợ...
Tâm cơ và thủ đoạn này khiến người ta lạnh sống lưng. Nếu không phải chính miệng bà ta nói ra, e rằng đám lão thái bà này có nghĩ nát óc cũng chẳng thể tưởng tượng nổi đáp án này!
"Ngươi thấy sao?"
Hoàng Phủ Tắc Thiên liếc nhìn lão thái bà vừa hỏi, khẽ cười nhạt: "Tam cảnh Minh Đức? Đoạt xá trọng sinh? Ha ha... Chỉ có trẻ con mới phải chọn lựa, còn ta, ta muốn tất cả!"
"Hiện nay!"
"Mộc Thu đã bước vào Minh Cảnh, hơn nữa còn cảm ngộ được một tia Hỏa Phượng thần lực. Sau đêm nay, cô ta chắc chắn có thể phá vỡ rào cản cảnh giới để tiến vào nhị cảnh Minh Tâm!"
"Đến lúc đó!"
"Ta sẽ chiếm lấy thân thể cô ta, mượn đà đó để xung kích tam cảnh Minh Đức, việc này hoàn toàn khả thi!"
"Quan trọng hơn nữa!"
"Thần thi của Hoàng Phủ Thần Tướng đang ở ngay đây. Chờ ta thôn phệ hồn linh của ông ta, ta sẽ làm chủ được thần thi! Có được sức mạnh của thần thi, dù là lời nguyền Thiên Thần cũng đừng hòng cản được ta!"
"Ta!"
"Sẽ đâm thủng bầu trời này! Một hơi phá bỏ lời nguyền Thiên Thần! Để Hoàng Phủ nhất tộc hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích! Để Hoàng Phủ giới vực trở về với thế giới ban đầu!!!"
Đến đoạn cuối!
Ngay cả một kẻ luôn trấn định như Hoàng Phủ Tắc Thiên cũng không giấu nổi vẻ kích động và hưng phấn. Đột phá tam cảnh Minh Đức, phá giải lời nguyền Thiên Thần vốn là giấc mộng bao đời của Hoàng Phủ nhất tộc. Bà ta đã nhẫn nhục suốt bảy trăm năm, nỗ lực suốt bảy trăm năm, và giờ đây, cuối cùng cũng đã nhìn thấy hy vọng thành công!!!
Nghe vậy!
Đám lão thái bà kia tim đập chân run, khóe miệng giật giật, da đầu tê dại! Kế hoạch của Hoàng Phủ Tắc Thiên quá mức điên rồ, bà ta muốn hoàn thành cả ba mục tiêu: đoạt xá trọng sinh, xung kích tam cảnh Minh Đức và phá bỏ lời nguyền Thiên Thần chỉ trong vòng một đêm!!!
Nên biết rằng!
Ba việc này, bất kể việc nào nếu thành công cũng đủ để coi là kỳ tích kinh thế hãi tục!!!
Vậy mà bà ta!
Lại muốn một hơi hoàn thành tất cả!!!
"Còn Yên Nhiên thì sao?"
Trong khi mọi người còn đang chìm trong cú sốc cực độ, chỉ có Hoàng Phủ Bắc Quân là vẫn lo nghĩ cho Hoàng Phủ Yên Nhiên, bà ta không kìm được mà lên tiếng hỏi: "Tắc Thiên lão tổ... lúc trước ở thần đàn, người đã làm gì Yên Nhiên rồi?"
"Con bé... con bé vẫn ổn chứ?"
Một hậu bối bị Hoàng Phủ Tắc Thiên ruồng bỏ sẽ có kết cục thế nào?
Mười mấy lão thái bà cũng giật mình tỉnh táo lại!
Rõ ràng!
Họ cũng muốn biết câu trả lời!
Hoàng Phủ Tắc Thiên hừ lạnh một tiếng: "Con bé Yên Nhiên đó thiên phú cũng khá, mạnh hơn năm kẻ mà ta từng đoạt xá trước đây. Vốn dĩ, nếu Mộc Thu không xuất hiện, ta sẽ chọn đoạt xá con bé để tiếp tục tu hành đời thứ bảy!"
"Nhưng đáng tiếc thay!"
"Huyết mạch và thiên phú của Mộc Thu quá mạnh! Mạnh đến mức ta có thể bỏ qua những phiền phức kia để trực tiếp xung kích tam cảnh Minh Đức, phá giải lời nguyền Thiên Thần!"
"Vì thế!"
"Yên Nhiên đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Giá trị duy nhất của con bé chính là dùng huyết khí và sinh mệnh của mình để giúp ta đánh thức những âm linh đang ngủ say trong Thần trượng. Chỉ có những âm linh đó mới có thể giải khai phong ấn của Hoàng Phủ Thần Tướng..."
Âm linh!!!
Đám lão thái bà nhìn nhau, lập tức đại ngộ!
Trách không được!
Hóa ra lúc trước khi Hoàng Phủ Tắc Thiên bước ra từ thần đàn, họ đã nhận thấy viên hồng ngọc trên đỉnh Thần trượng có chút khác thường. Bên trong viên ngọc, ánh đỏ cuộn trào, tàn ảnh nhảy múa, giống như có ác hồn mãnh quỷ đang gào thét bên trong!
Thì ra!
Những tàn ảnh đó, những thứ gọi là ác hồn mãnh quỷ đó, chính là hồn linh của các đời Đại tế ty Hoàng Phủ nhất tộc! Sau khi qua đời, các vị Đại tế ty đều tự nguyện phong ấn hồn linh vào viên hồng ngọc trên Thần trượng, vĩnh viễn không được siêu sinh, chỉ để tăng cường uy lực cho món pháp bảo này!
Và giờ đây!
Hoàng Phủ Tắc Thiên đã tế sát Hoàng Phủ Yên Nhiên để đánh thức hồn linh của các đời Đại tế ty, mượn sức mạnh của họ để giải trừ phong ấn cho Hoàng Phủ Thần Tướng!
Thậm chí!
Bà ta còn muốn thôn phệ hồn linh của Hoàng Phủ Thần Tướng đang bị phong ấn trong thần thi, hòng khống chế thần thi để hoàn thành mưu đồ kinh thiên động địa của mình!!!