Chương 825
Tiến vào thần điện, tử kỳ đã tới
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khoảng cách hàng chục dặm chỉ trong nháy mắt đã bị rút ngắn!
Nhận thấy Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp đang lao tới với tốc độ kinh người, Tiêu Chiến lập tức thoát khỏi cơn kinh ngạc. Anh ôm chặt Tô Mộc Thu, thân hình khẽ động, không một chút chần chừ hay do dự mà lao thẳng vào cái hang động vừa xuất hiện trong hố băng!
Một bước!
Anh băng qua hư không, chính thức đặt chân vào bên trong Băng Tuyết Thần Điện!
Hoàng Phủ Thần Tướng từng nói, chỉ cần tìm thấy Băng Tuyết Thần Điện thì Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu sẽ được an toàn. Ở trong thần điện, Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp không thể làm gì được anh!
Hơn nữa, Tiêu Phá Quân cũng đã dùng kiếm dẫn đường, đưa Tiêu Chiến tới đây!
Vì vậy!
Mặc dù luồng khí tức khủng khiếp phun trào từ Băng Tuyết Thần Điện khiến người ta phải run rẩy, nhưng Tiêu Chiến không hề lo lắng. Anh tin tưởng Hoàng Phủ Thần Tướng, và càng tin tưởng cha mình hơn!
"Tổ Long!!!"
Gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu tiến vào thần điện, Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp đã xuất hiện tại vị trí họ vừa đứng. Cảm nhận luồng khí tức đáng sợ ở cự ly gần, cả hai không dám lập tức xông vào ngay mà kinh hãi thốt lên: "Trong bí cảnh này vậy mà lại tồn tại khí Tổ Long!!!"
Khí Tổ Long!
Là hậu duệ của Ngũ Đại Thần Tướng, lại là những người nắm quyền của tộc Hiên Viên và tộc Thân Đồ, những nhân vật cái thế đạt đến tam cảnh Minh Đức, Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp biết không ít bí mật thượng cổ được truyền lại từ tổ tiên. Họ hiểu rất rõ về khí Tổ Long!
Chỉ là họ không ngờ rằng, thứ khí tức vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết này lại thực sự xuất hiện ngay trước mắt!
Nghe đồn, Tổ Long chính là vạn yêu chi chủ, vua của cự thú! Khí Tổ Long có ích lợi cực lớn cho việc tu hành, nếu có thể luyện hóa hấp thụ, hiệu quả vượt xa mọi loại thiên tài địa bảo thông thường!!!
Có lẽ, nó thực sự có thể giúp họ một bước lên trời, tiến vào tứ cảnh Minh Thiên Hạ mà họ hằng mơ ước!!!
Lập tức, cả Hiên Viên Cuồng lẫn Thân Đồ Ca Diệp đều cảm thấy tim mình đập loạn nhịp vì điên cuồng. Trong mắt họ tràn ngập vẻ tham lam và phấn khích. Huyết mạch Thiên Thần của Tiêu Chiến, huyết mạch Thần Phụng của Tô Mộc Thu, cộng thêm khí Tổ Long trong bí cảnh này...
Mẹ kiếp!
Đây chẳng khác nào miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến họ có chút không kịp trở tay!
"Đi!"
Thân Đồ Ca Diệp không thể chờ đợi thêm, lên tiếng: "Vào trong xem thử!"
Dứt lời, lão hóa thành một đạo tàn ảnh như tia chớp, vội vã băng qua hang động đi vào Băng Tuyết Thần Điện!
Chẳng còn cách nào khác, khí Tổ Long là thứ có thể gặp mà không thể cầu, quá mức hiếm có. Sức cám dỗ của nó đối với người tu hành là quá lớn. Dù biết rõ mạo hiểm xông vào sẽ đối mặt với rủi ro chưa biết, nhưng so với thu hoạch tiềm năng thì hoàn toàn đáng để liều mạng!
Hơn nữa...
Tiêu Chiến đã ôm Tô Mộc Thu vào rồi. Nếu họ không theo vào, Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu chết ở bên trong thì không nói, ngộ nhỡ hai người đó sống sót trở ra, thực lực và cảnh giới chắc chắn sẽ tinh tiến, lúc đó họ làm sao chống đỡ nổi?
"Đồ ngu!"
Hiên Viên Cuồng đưa mắt nhìn Thân Đồ Ca Diệp tiến vào thần điện, nhưng hắn không đi theo ngay lập tức mà trầm giọng mắng: "Khí Tổ Long tụ mà không tán suốt mấy ngàn năm, rõ ràng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Muốn luyện hóa ư? Đâu có dễ dàng như vậy!!!"
Thú thực, Hiên Viên Cuồng cũng vô cùng động tâm, cũng muốn vào xem cho biết!
Nhưng...
Khác với Thân Đồ Ca Diệp, trước những rủi ro chưa rõ, Hiên Viên Cuồng đã đè nén được sự thôi thúc trong lòng. Hắn quyết định trấn giữ bên ngoài hẻm núi băng xuyên, bình tĩnh quan sát biến động để chờ thời cơ...
...
Lạnh!
Bên trong Băng Tuyết Thần Điện không phải cái lạnh bình thường, nhiệt độ phải xuống tới âm hàng chục độ. Tiêu Chiến ôm Tô Mộc Thu vừa bước vào đã cảm nhận được luồng hàn ý thấu xương ập đến, bao trùm lấy cả hai. Nếu là người bình thường vào đây, e rằng trong nháy mắt đã bị đông cứng thành kem!
Cũng may, luồng Minh Kình hùng hậu trong người Tiêu Chiến có thể chống lại cái lạnh giá này. Còn Tô Mộc Thu mang trong mình huyết mạch Thần Phụng, thượng cổ Hỏa Phượng vốn là thần thú hệ hỏa, băng hỏa tương khắc, nên dù đang hôn mê thì nhiệt độ thấp này cũng không thể làm tổn thương cô.
"Đây... chính là Băng Tuyết Thần Điện sao?"
Tiêu Chiến không bay trên không trung. Sau khi vào điện, anh lập tức đáp xuống mặt băng. Lý do rất đơn giản, Hoàng Phủ Thần Tướng trước đó đã dặn dò anh rằng Minh Kình chỉ có thể dùng để chống lạnh, tuyệt đối không được tùy tiện phóng ra ngoài!
Di chuyển trong Băng Tuyết Thần Điện chỉ có thể giống như người bình thường, dùng chính đôi chân của mình!
Còn về nguyên nhân cụ thể, Hoàng Phủ Thần Tướng vẫn chưa kịp giải thích!
Băng Tuyết Thần Điện trước mắt đúng như tên gọi, là một cung điện khổng lồ bị đóng băng hoàn toàn. Những cột trụ đường kính vài mét, cao hàng trăm mét đứng san sát nhau, nhìn không thấy điểm dừng, giống như một khu rừng rộng lớn. Tiêu Chiến ôm Tô Mộc Thu đứng giữa đó trông nhỏ bé như kiến cỏ!
Bề mặt những cột trụ kia bị bao phủ bởi một lớp băng dày, ngàn năm không tan!
Nơi này chỉ mới là khu vực ngoại vi của thần điện, giống như một quảng trường lớn. Còn khu vực trung tâm nằm ở hướng nào, Tiêu Chiến không dám phóng Minh Kình ra cảm nhận, chỉ dựa vào mắt thường thì rất khó phán đoán.
Nghĩ đến thần thi cao hàng chục mét của Hoàng Phủ Thần Tướng, cảnh tượng trước mắt này cũng không khó hiểu. Thời thượng cổ cự thú hoành hành, thân thể con người cũng vô cùng to lớn. Nếu không có những cột trụ cao trăm mét này chống đỡ, Hoàng Phủ Thần Tướng làm sao vào được?
Nơi này chẳng khác nào đem những lầu các của thời đại này phóng đại lên hàng chục lần!!!
"Rồi sao nữa???"
Tiêu Chiến ôm Tô Mộc Thu đứng đó, ánh mắt sắc lẹm đảo quanh một vòng, không khỏi cảm thấy đau đầu!
Hoàng Phủ Thần Tướng bảo Tiêu Chiến tới đây, chỉ nói trong thần điện có khả năng tồn tại vật chủ để hồn linh của bà cư ngụ, nhưng lại không nói rõ ràng. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết vật chủ đó là ai, phải đi đâu tìm...
Quá lớn!
Không gian trong Băng Tuyết Thần Điện quá rộng lớn. Trong tình trạng không được dùng Minh Kình, chỉ dựa vào đôi chân để đi từng bước, Tiêu Chiến muốn tìm hết cả thần điện này chắc phải đến tết công tê!
Hơn nữa!
Hoàng Phủ Thần Tướng nói là "có khả năng"!
Nói cách khác, vẫn còn một khả năng nữa là Băng Tuyết Thần Điện trải qua mấy ngàn năm, dù không bị phá hủy nhưng sớm đã không còn con người tồn tại. Ngộ nhỡ nhọc nhằn tìm kiếm một lượt, cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không thì đúng là ngại chết đi được...
"Tên tặc con!!!"
Ngay khi Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác không biết làm sao, một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền đến từ phía sau khiến anh giật mình. Quay đầu nhìn lại, không phải Thân Đồ Ca Diệp vừa xông vào thì còn ai nữa???
Trong nháy mắt, mặt Tiêu Chiến đã tái mét!
Chết tiệt!
Chẳng phải nói vào thần điện rồi sẽ an toàn sao?
Tại sao...
Thân Đồ Ca Diệp cũng có thể vào theo?
Chẳng phải nói trong thần điện không được dùng Minh Kình sao?
Thế mà lúc này, Thân Đồ Ca Diệp đang hiên ngang đứng giữa không trung, chỉ cách Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu vài dặm. Luồng Minh Kình mênh mông trong người lão phóng ra không hề che giấu, trên thân tỏa ra sát ý nồng nặc!
"Tử kỳ của ngươi tới rồi!!!"
Thân Đồ Ca Diệp đảo mắt nhìn quanh thần điện, vẻ tham lam trong mắt càng thêm đậm nét. Đặc biệt là khi cảm nhận được luồng khí Tổ Long còn dày đặc hơn bên ngoài, lão chẳng buồn phí lời với Tiêu Chiến nữa!
Vút!
Ngay khi dứt lời, lão hóa thành một đạo tàn ảnh tia chớp, lao thẳng về phía Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu để giết chóc!
Thấy cảnh đó, Tiêu Chiến chỉ muốn chửi thề. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh đâu còn quản nổi lời dặn của Hoàng Phủ Thần Tướng? Anh lập tức định phóng Minh Kình, thi triển Không gian thần thuật Rút đất thành thốn để đưa Tô Mộc Thu chạy trốn!
Thế nhưng!
Ngay khoảnh khắc Thân Đồ Ca Diệp lao về phía Tiêu Chiến! Ngay cái sát na Tiêu Chiến chuẩn bị phóng Minh Kình! Một cảnh tượng ngoài dự tính của cả hai đã xảy ra!!!
Vút!
Không có bất kỳ điềm báo nào, một tiếng xé gió sắc lạnh đột ngột vang lên từ sâu trong Băng Tuyết Thần Điện. Từ xa đến gần, chỉ trong chớp mắt đã tới nơi, tốc độ nhanh đến cực điểm!
Cả Tiêu Chiến lẫn Thân Đồ Ca Diệp đều biến sắc kinh hoàng!
Cái gì thế này!
Trong Băng Tuyết Thần Điện thực sự có người sao???