Chương 842
Tiền hung hậu cát, anh hùng thiên hạ hội tụ thành Ca Diệp
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tin tức vừa truyền ra, cả thế giới đều chấn động!
Toàn bộ đại lục Chín Châu như rung chuyển. Ở khắp mọi nơi trên thế giới, những trận đại chiến vốn đang diễn ra ác liệt đều vì thế mà trì trệ lại, tiếng trống trận im bặt, các phe phái đồng loạt đình chiến!
Sự xuất hiện của năm đại giới vực đã châm ngòi cho cuộc chiến Chín Châu, vô số thế lực tham gia vào đó đều muốn chia một chén canh, hy vọng đứng vững gót chân và có được một vị trí trong cục diện thế giới tương lai.
Vốn dĩ, cuộc chiến này ai thắng ai thua vẫn còn là ẩn số. Thế nhưng, sự xuất hiện đột ngột của những nhân vật cái thế thuộc tam cảnh Minh Đức mang ý nghĩa vô cùng phi thường. Điều này sẽ trực tiếp làm đảo lộn kế hoạch của tất cả mọi người, thậm chí có thể kết thúc sớm cuộc chiến Chín Châu và thiết lập nên một trật tự thế giới mới!
Cũng chỉ trách trước đó, đại lục Chín Châu vốn lấy các siêu cấp cường giả nhị cảnh Minh Tâm làm trọng, chưa từng xuất hiện nhân vật cái thế tam cảnh Minh Đức nào. Đỉnh cấp thế lực của bất kỳ đại châu nào cũng không thể áp đảo hoàn toàn các đại châu khác. Giữa họ tồn tại một sự cân bằng vi diệu, không xâm phạm lẫn nhau. Dù có kẻ nảy sinh ý định thống nhất Chín Châu thì cũng căn bản không đủ năng lực thực hiện.
Trong thời loạn lạc này, các đỉnh cấp thế lực cũng chỉ dám nghĩ đến việc chia cắt lãnh thổ, chiếm đoạt thêm tài nguyên, chứ hoàn toàn không dám có tham vọng bá chủ thiên hạ!
Dẫu sao, đánh hạ giang sơn đã khó, giữ được giang sơn còn khó hơn. Hãy thử nghĩ xem, nếu Chín Châu thống nhất, quyền bính sẽ do ai nắm giữ? Với ngần ấy siêu cấp cường giả nhị cảnh Minh Tâm, dù là ai lên ngôi cũng khó lòng khiến đám đông tâm phục khẩu phục, chỉ càng dẫn đến nhiều nội loạn và tai ương lớn hơn mà thôi.
Chỉ có nhân vật cái thế tam cảnh Minh Đức, người vượt xa tất cả mọi người, mới đủ tư cách quân lâm thiên hạ, mới có khả năng trấn áp dã tâm của những kẻ khác!
Mà hiện tại, nhân vật tam cảnh Minh Đức đã xuất hiện, lại còn xuất hiện một lúc hai người, hơn nữa còn cùng một phe!
Ai có thể địch lại?
Tin tức đến quá đột ngột khiến tất cả mọi người đều không kịp trở tay. Đêm ấy, lòng người hoang mang, chắc chắn là một đêm không ngủ. Cũng trong đêm ấy, cái tên Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp đã truyền khắp bốn phương tám hướng, thiên hạ không ai là không biết, không ai là không hay!
Ba ngày! Chỉ có vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi. Không ai biết nếu trong vòng ba ngày mà không chọn quy thuận, Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp sẽ làm ra những hành động điên cuồng gì, liệu họ có thực sự giết sạch không tha hay không?
Khả năng đó là rất lớn! Diễn biến trận chiến tại Thân Đồ giới vực cũng đã truyền ra ngoài. Nghe đồn, Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp ra tay vô cùng độc ác, coi mạng người như cỏ rác, chỉ cần một lời không hợp là lấy mạng người ngay, chẳng hề có chút do dự hay kiêng dè nào!
Đại quân Tam Châu liên minh xâm lược Thân Đồ giới vực đã tử thương quá nửa. Phàm là người của liên minh từng vấy máu tộc Thân Đồ thì không một ai còn sống sót. Tất cả đều bị tru diệt!
Thực lực khủng khiếp cộng với thủ đoạn sắt máu đã đủ để trấn áp quần hùng. Vì vậy, dù là đỉnh cấp thế lực hay các thế lực lớn nhỏ trong Chín Châu, ngay đêm đó đã thi nhau lên đường, từ khắp nơi trên thế giới đổ về Thân Đồ giới vực như nước lũ.
Không ai dám phớt lờ mệnh lệnh của hai vị cái thế tam cảnh Minh Đức. Khoan bàn đến chuyện có quy thuận hay không, ít nhất họ cũng phải đến Thân Đồ giới vực để tận mắt chứng kiến xem nhân vật tam cảnh Minh Đức có sức chiến đấu kinh người đến mức nào, rồi sau đó mới tùy cơ ứng biến.
Loạn rồi! Cả Chín Châu đều loạn cào cào. Những cuộc chiến tranh khắp thiên hạ đột ngột dừng lại. Trong vòng ba ngày, từng thế lực lần lượt tiến vào Thân Đồ giới vực khiến vùng đất mênh mông này nhanh chóng trở nên chật chội.
Đến mức những thế lực nhỏ chỉ có thể dừng chân ở khu vực ngoại vi, các thế lực lớn chiếm giữ vùng giữa, chỉ có những người thuộc đỉnh cấp thế lực của Chín Châu mới đủ tư cách tiến vào khu vực lõi.
Thành Ca Diệp! Khu vực lõi của Thân Đồ giới vực là một tòa thành trì có quy mô đồ sộ. So với thành trì trong chủ vực của Hoàng Phủ giới vực, dù là diện tích hay mức độ phồn hoa thì nơi này cũng chỉ có hơn chứ không kém.
Thân Đồ Ca Diệp là người nắm quyền của Thân Đồ giới vực, cũng là nhân vật tam cảnh Minh Đức duy nhất tại đây, nên khu vực lõi được đặt theo tên lão để thể hiện sự kính trọng của tộc Thân Đồ.
Sở dĩ lão chọn thành Ca Diệp làm nơi triệu tập anh kiệt thiên hạ mà không đến Hiên Viên thành của tộc Hiên Viên là vì một nguyên nhân rất đơn giản: Hiên Viên giới vực xuất hiện ở Đông Thắng Thần Châu, chỉ cách vùng đất trăm nước nghìn dặm. Mà tại nước Đại Hạ thuộc vùng đất trăm nước, đang tồn tại một đại nhân vật mà ngay cả Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp cũng không dám tùy tiện đắc tội!
Đó chính là Thiên Thần chuyển thế — Tiêu Phá Quân!
Trước đó tại Nam Cực Băng Châu, một kiếm kinh thiên của Tiêu Phá Quân quá đỗi khủng khiếp, khiến Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp vẫn còn sợ hãi. Dù hai người có liên thủ cũng không đủ can đảm để giết tới vùng đất trăm nước.
Tiêu Phá Quân khi nắm giữ Thiên Thần Chi Kiếm sẽ mạnh đến mức nào? Không ai biết! Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp không thể xác định, càng không dám tự mình đi kiểm chứng. Chuyện này không phải trò đùa, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể mất mạng như chơi!
Do đó, theo tính toán của Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp, việc cấp bách nhất là tìm ra những di tích thượng cổ tương tự như Băng Tuyết Thần Điện, tranh thủ thời gian để nâng cao cảnh giới và thực lực của bản thân thêm một bước, đó mới là lựa chọn tối ưu để đối mặt với nguy cơ.
...
Giữa trưa ba ngày sau! Mặt trời đứng bóng.
Dù chỉ có những người thuộc đỉnh cấp thế lực của đại lục Chín Châu mới được vào thành Ca Diệp, nhưng bên trong thành vẫn đông đúc đến nghẹt thở. Phóng mắt nhìn đi, từ đường lớn đến ngõ nhỏ đâu đâu cũng toàn là người.
Hơn nữa, đại đa số đều là cao thủ từ Ám Cảnh hậu kỳ trở lên, những cường giả Minh Cảnh ngày thường hiếm khi lộ diện thì nay cũng nhan nhản khắp nơi. Cường giả Chín Châu hội tụ về một thành, thịnh thế này có thể nói là tiền hung hậu cát, xưa nay chưa từng có, quy mô lớn đến mức không tưởng!
Lúc này, diễn võ trường khổng lồ nằm ở trung tâm thành Ca Diệp đã bị phong tỏa hoàn toàn. Nơi này vốn là địa bàn để tộc Thân Đồ bồi dưỡng hậu bối, Thân Đồ Ca Diệp đã không ít lần xuất hiện giảng đạo tại đây, nhưng giờ đây nó lại trở thành tâm điểm tuyệt đối của sự kiện trọng đại này.
Chỉ có những siêu cấp cường giả nhị cảnh Minh Tâm mới đủ tư cách bước vào diễn võ trường để diện kiến Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp.
Trên cao đài của diễn võ trường có vài chục người đang đứng. Một phần là các cường giả Minh Cảnh của tộc Thân Đồ, một phần là cường giả tộc Hiên Viên từ Hiên Viên giới vực tới, và một phần là những cường giả Minh Cảnh còn sót lại của Tam Châu liên minh trước đó.
Xung quanh cao đài cũng có rất nhiều người đang đứng, chính là các siêu cấp cường giả nhị cảnh Minh Tâm đến từ các đại thế lực khắp Chín Châu. Nhìn sơ qua cũng phải có tới gần trăm người!
Những người này chính là những tồn tại đứng trên đỉnh cao của thiên hạ hiện nay. Bất kỳ ai trong số họ khi đi ra ngoài cũng đều là những đại nhân vật chỉ cần dậm chân một cái là có thể tạo ra sức ảnh hưởng to lớn. Vậy mà giờ đây, họ lại bị một tiếng lệnh của Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp triệu tập về đây.
"Người đâu rồi?"
Thấy đã đến giữa trưa mà vẫn chưa thấy Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp lộ diện, dần dần có người bắt đầu mất kiên nhẫn, không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
"Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp đang ở đâu?"
"Hôm nay anh hùng thiên hạ đều hội tụ tại đây. Họ bắt chúng ta phải đến trong vòng ba ngày, chúng ta đã đến rồi, vậy mà họ lại tránh mặt không gặp, để mặc mọi người chờ đợi ở đây, chẳng lẽ không thấy quá đáng sao?"
"Đây là muốn ra oai phủ đầu với chúng ta đấy à?"
Giọng điệu có phần không thiện chí. Rõ ràng, dù nhân vật tam cảnh Minh Đức khiến người ta kính trọng và sợ hãi, nhưng đúng như người đó đã nói, gần trăm siêu cấp cường giả nhị cảnh Minh Tâm hội tụ tại đây chính là đội hình mạnh nhất của cả đại lục Chín Châu. Cho dù là hai nhân vật tam cảnh Minh Đức thì cũng không thể kiêu ngạo đến mức coi anh hùng thiên hạ như không khí chứ?
Nếu thực sự trở mặt mà động thủ, chỉ dựa vào hai người Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp, dù có ưu thế về cảnh giới thì liệu có thể lấy hai địch trăm được không?
Đây cũng chính là lý do các đại thế lực Chín Châu dẫn theo đại quân tới, chiếm cứ toàn bộ thành Ca Diệp, thậm chí là cả Thân Đồ giới vực. Một khi xảy ra bất trắc, họ sẽ đại khai sát giới ngay tại Thân Đồ giới vực, liều mạng một phen xem ai sợ ai!
Muốn những nhân vật đỉnh cao vốn nắm giữ Chín Châu bấy lâu nay phải cúi đầu xưng thần ư? Hừ, không dễ dàng như vậy đâu!