Chương 846

Thủ đoạn sắt máu, một kẻ cũng không chừa

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ít ai ngờ được rằng! Trong ba ngày mà các cường giả khắp Chín Châu đổ về Thân Đồ giới vực, Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp cũng không hề nhàn rỗi. Hai lão đã liên thủ bố trí quanh diễn võ trường một tòa đại trận cường đại dùng để phong tỏa không gian, chính là vì chờ đợi khoảnh khắc này! Dẫu sao thì! Anh hùng thiên hạ tề tựu về đây, nếu gần một trăm siêu cấp cường giả nhị cảnh Minh Tâm thật sự cùng nhau phản kháng, thì chỉ với sức của hai người Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp cũng rất khó trấn áp hoàn toàn! Vì vậy! Họ đã sớm bày sẵn trận pháp, mời quân vào túi! Sau đó... Đóng cửa bắt rùa! Uy lực của trận pháp, ngoài việc phong tỏa không gian, ngăn chặn những kẻ đó thừa dịp loạn lạc mà bỏ trốn, còn có một tác dụng vô cùng quan trọng khác. Đó chính là hỗ trợ Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp tác chiến, nâng cao chiến lực của họ lên một tầm cao mới! Nói cách khác! Toàn bộ diễn võ trường này chính là lĩnh vực của họ. Ở nơi này, họ chính là vua! Họ chính là trời! Đây cũng là lý do vì sao Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp vẫn luôn ở trong tòa điện thờ nguy nga đối diện mà chưa từng lộ diện. Hạch tâm của trận pháp nằm ở đó, họ chỉ cần ngồi tại chỗ khống chế đại trận là đủ để cách không sát địch, chấn nhiếp quần hùng!!! "Hỏng rồi!!!" Ngoại trừ năm kẻ khiếp chiến đã nhanh chân bỏ chạy đầu tiên, những người khác cũng nối gót theo sau, lao đến rìa trận pháp, từ bốn phương tám hướng điên cuồng công kích. Tuy nhiên, họ lại bi ai nhận ra rằng, trận pháp do hai vị cái thế nhân vật tam cảnh Minh Đức liên thủ bố trí có uy lực vượt xa tưởng tượng. Với thực lực của họ, trong thời gian ngắn hoàn toàn không có hy vọng phá trận thoát ra! "Muốn đi sao?" Bốn bóng bàn tay khổng lồ truy sát ập đến, tản ra vây bắt lấy đám người kia. Tiếng hừ lạnh của Hiên Viên Cuồng vang lên: "Đã đến đây rồi, tổng phải để lại thứ gì đó chứ!" "Mạng của các ngươi, bản tọa thu lấy!!!" Ngay sau đó! Thân Đồ Ca Diệp cũng lên tiếng: "Sau khi các ngươi chết, phàm là người thuộc thế lực dưới trướng các ngươi, một kẻ cũng đừng hòng rời khỏi Thân Đồ giới vực. Giết không tha, tất cả đều phải chôn cùng cho sự lựa chọn sai lầm của các ngươi!!!" Giết! Không chỉ giết sạch những siêu cấp cường giả nhị cảnh Minh Tâm dám nhảy ra đối đầu, mà còn phải nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt toàn bộ thế lực sau lưng họ để vĩnh tuyệt hậu họa! Sự tàn nhẫn của Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp, qua đây có thể thấy rõ mồn một! Thủ đoạn sắt máu, giết gà dọa khỉ! Nghe vậy! Những cường giả nhị cảnh Minh Tâm đang lơ lửng trên không trung lập tức tâm như tro tàn, sắc mặt đen như nhọ nồi! Mẹ kiếp! Một bước sai lầm hận nghìn thu, thật là bi ai quá mức! Ầm! Ầm! Ầm! Trong vài phút tiếp theo, trên bầu trời diễn võ trường đã diễn ra một màn đại đào sát kinh tâm động phách. Mấy chục tàn ảnh như những tia chớp điên cuồng bỏ chạy, nhưng tốc độ của bốn bóng bàn tay khổng lồ kia cũng nhanh đến cực hạn, liên tục biến ảo phương hướng và thủ thế. Phàm là kẻ nào bị bàn tay khổng lồ đánh trúng, không một ai sống sót, tất cả đều tan xác nát thịt, thê thảm không lời nào diễn tả được! Cảnh tượng đó... Nếu coi trận pháp bao quanh diễn võ trường là một bể cá khổng lồ, thì những kẻ đang chạy trốn tứ tán trên không trung chính là đám cá đang hoảng loạn. Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp chính là kẻ đánh cá, mỗi người thò hai tay vào bể để bắt cá, chỉ cần bị họ chộp được là lập tức bị đánh nát! Bóp nát!!! Tục ngữ nói, người là dao thớt, ta là cá thịt, e rằng cũng chỉ đến thế này mà thôi! Dù cho những người đó biết rõ không thể thoát ra nên đã thử liên thủ phản kích, nhưng kết quả vẫn vô dụng. Ngay cả khi họ liều chết đánh tan được một bóng bàn tay, thì ngay khoảnh khắc sau, một bóng bàn tay mới lại xuất hiện, gào thét lao tới! Thật khiến người ta tuyệt vọng! Rất nhanh sau đó! Theo từng tàn ảnh bị đánh giết, số người còn sống sót ngày càng ít đi, mà huyết vụ trên không trung lại ngày một nhiều. Toàn bộ diễn võ trường tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc, đâm vào cánh mũi! Tám kẻ! Tổng cộng có ba mươi sáu siêu cấp cường giả nhị cảnh Minh Tâm nhảy ra, chớp mắt chỉ còn lại tám người cuối cùng là còn sống! "Tôi đầu hàng!!!" Trong cơn tuyệt vọng, có kẻ gào lên: "Hiên Viên tộc trưởng, Thân Đồ tộc trưởng, tôi nguyện ý đầu quân cho các ngài, làm một con chó dưới trướng các ngài, duy mệnh lệnh của các ngài là nhất!!!" Bộp! Lời vừa dứt, kẻ đó đã bị một chưởng đánh chết, hóa thành một đoàn huyết vụ tan biến giữa đất trời, cứ như thể chưa từng tồn tại trên đời này vậy! "Còn có tôi nữa..." Bộp! Một kẻ khác còn thê thảm hơn, thấy có người cầu xin tha mạng liền định mở miệng theo, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì một bóng bàn tay khổng lồ đã hung hãn oanh sát tới, cắt đứt lời gã, trực tiếp tiễn gã rời khỏi thế giới này! "Bản tọa đã từng cho các ngươi cơ hội, giờ mới muốn đầu hàng sao?" "Hừ!" "Muộn rồi!" Giọng nói của Hiên Viên Cuồng như thiên lôi giáng thế, khiến mấy kẻ còn lại hoàn toàn tuyệt vọng. Mà đám cường giả Chín Châu đứng quanh cao đài không tham gia chiến đấu cũng run rẩy cả tim gan, không rét mà run! Trời của Chín Châu sắp đổi rồi! Cục diện thiên hạ đã định! Từ nay về sau! Hai người Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp sẽ trở thành bá chủ của cả thế giới, thống nhất Chín Châu, nắm giữ thiên hạ. Còn họ, tất cả đều sẽ trở thành tay sai bên cạnh hai người, mặc cho họ sai bảo!!! Không ai ngờ được! Tất cả mọi người đều không ngờ chuyến đi tới Thân Đồ giới vực này lại có kết cục như vậy. Sự hỗn loạn của đại lục Chín Châu lại kết thúc theo cách thức này! Ầm!!! Không biết là vô tình hay hữu ý, Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp đã để Lạc Thiên Thần lại cuối cùng. Khi trên không trung chỉ còn lại một mình Lạc Thiên Thần, hắn đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu! Chính là hắn! Trước đó do sự khiêu khích của Tả Lạnh Hàn mà hắn đã là người đầu tiên đứng ra! Bây giờ! Những người đứng ra cùng hắn đều đã chết sạch, chỉ còn lại mình hắn! "Tự làm tự chịu, không thể sống nổi!" Tả Lạnh Hàn lộ vẻ đắc ý, hừ lạnh nói: "Ta đã nói từ sớm rồi, đối đầu với Hiên Viên tộc trưởng và Thân Đồ tộc trưởng thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu!" Lúc này! Hai bóng bàn tay khổng lồ đang một trái một phải, bao vây ép sát về phía Lạc Thiên Thần! Thấy cảnh đó! Lạc Thiên Thần một mình đứng ngạo nghễ giữa hư không, không tiếp tục né tránh nữa mà cứ lặng lẽ đứng đó. Dáng hình cô độc của hắn trông vô cùng thê lương. Hắn cúi đầu liếc nhìn Tả Lạnh Hàn một cái, mỉa mai đáp lại: "Thà làm ngọc nát, còn hơn làm ngói lành! Những kẻ ham sống sợ chết, ta thẹn khi phải đứng cùng hàng!" "Hôm nay dù chết, có tiếc nuối nhưng không hối hận!!!" Có tiếc nuối! Nhưng không hối hận! Ầm!!! Gần như ngay khoảnh khắc Lạc Thiên Thần vừa dứt lời, hai bóng bàn tay khổng lồ từ hai phía đồng thời ập đến, kẹp chặt lấy thân ảnh cô độc của hắn ở giữa. Kèm theo một tiếng nổ chói tai, hai bàn tay khổng lồ đâm sầm vào nhau rồi nổ tung, tan biến! Khi cơn phong ba đi qua, trên không trung chỉ còn lại màn sương máu nồng nặc, làm gì còn thấy bóng dáng của Lạc Thiên Thần đâu nữa? Tử vong!!! Lạc Thiên Thần ngã xuống, trận chiến cũng theo đó mà dừng lại! Diễn võ trường chìm vào tĩnh lặng! Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp không lên tiếng, không một ai dám ho he, chỉ sợ sơ suất một chút là rước họa sát thân. Trận chiến vừa rồi, họ tuy không thấy được chân diện mục của hai vị tộc trưởng, nhưng đã tận mắt chứng kiến chiến lực vô địch của cái thế nhân vật tam cảnh Minh Đức! "Còn có ai không phục không?" Một lát sau, giọng nói của Hiên Viên Cuồng truyền đến, vang vọng khắp diễn võ trường! Nghe vậy! Những người quanh cao đài nhìn nhau, rồi rất ăn ý cùng hướng về phía tòa điện thờ nguy nga đối diện, đồng thanh hô lớn: "Chúng tôi nguyện thề chết trung thành với Hiên Viên tộc trưởng và Thân Đồ tộc trưởng, nguyện lấy hai vị làm chuẩn, sai đâu đánh đó!!!" Tiếng hô như sấm dậy! Thu phục anh hùng thiên hạ, nắm giữ quyền lực Chín Châu mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Hiên Viên Cuồng và Thân Đồ Ca Diệp. Bước thứ hai, thứ ba tiếp theo mới là trọng trung chi trọng! Vì vậy! Trước sự việc nằm trong dự tính này, Hiên Viên Cuồng không hề lộ vẻ đắc ý, giọng điệu bình thản ra lệnh: "Quỳ xuống! Nghe lệnh!!!"
Thủ đoạn sắt máu, một kẻ cũng không chừa — Chiến Thần Làm Bố — Xem Truyện Chữ