Chương 920

Ma đầu bất tử, liên thủ bố trận

Đăng ngày 30/08/2026

19
Uỳnh!!! Uỳnh!!! Uỳnh!!! Nằm ngoài dự liệu của Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu, sau cú đấm đầu tiên, Hoàng Phủ Thanh Loan vẫn chưa hề có ý định dừng tay. Cô ta liên tiếp tung ra thêm ba quyền, dồn dập oanh tạc thẳng vào ngọn núi kia! Mỗi một nắm đấm giáng xuống đều khiến ngọn núi vốn đã sụp đổ lại nứt toác ra thêm. Đỉnh núi cao hàng trăm mét dưới những đợt công kích tàn khốc cứ thế thấp dần, bị gọt bỏ từng lớp một. Đến khi Hoàng Phủ Thanh Loan dừng tay, ngọn núi ấy chỉ còn cao chưa đầy trăm mét. So với dãy núi trùng điệp xung quanh, nó trông chẳng khác nào một kẻ lùn đáng thương, bị nhấn chìm hoàn toàn trong làn khói bụi mịt mù đang cuộn trào giữa không trung. Còn về phần Dạ Lục... Tại điểm nổ, Minh Kình và ngụy thần lực đan xen vào nhau, điên cuồng càn quét khiến không gian xung quanh bị vặn xoắn. Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu cố gắng phóng thích cảm tri của mình ra ngoài, nhưng vẫn không cách nào xuyên thấu qua được vùng hỗn loạn đó để xác định xem Dạ Lục còn sống hay đã chết. "Đừng đứng ngây ra đó nữa!" Hoàng Phủ Thanh Loan liếc nhìn về phía Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu, đột nhiên cất tiếng gọi lớn: "Nếu còn dư lực thì mau lại đây, giúp ta bố trận!" Bố trận? Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu thoáng sững sờ, lập tức lướt tới bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Loan, hỏi: "Hoàng Phủ tiền bối, người muốn bố trận pháp gì?" "Tỏa Long trận!" Hoàng Phủ Thanh Loan trầm giọng đáp: "Với thực lực hiện tại, ta vẫn chưa thể dùng công kích trực diện để đánh tan hồn linh của Dạ Lục ngay tại chỗ, chỉ có thể đánh úp khiến lão bị thương mà thôi." "Sau đó, chúng ta sẽ dùng Tỏa Long trận giam cầm lão ở đây, cố gắng ép hồn linh của lão rơi vào trạng thái ngủ say một lần nữa, để sau này từ từ luyện hóa..." Nghe vậy, Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu nhìn nhau, trong lòng không khỏi dậy lên từng đợt sóng dữ. Đánh đến mức độ này rồi mà cái tên Dạ Lục kia vẫn chưa chết sao? Cái thứ này... đúng là lì đòn thật sự! Quả đúng như lời Dạ Lục đã nói lúc trước, chỉ có thần lực mới có thể chiến thắng và tiêu diệt thần lực. Ngụy thần lực cũng tương tự như vậy. Xét về cường độ ngụy thần lực, Hoàng Phủ Thanh Loan lúc này vẫn còn kém Dạ Lục một bậc, nên đương nhiên không thể xóa sổ hoàn toàn hồn linh của lão. "Ta sẽ chủ trì bố trận! Hai người chỉ cần rót toàn bộ Minh Kình dư thừa trong cơ thể vào trận pháp là được!" Thời gian vô cùng cấp bách, Dạ Lục tuy bị thương nhưng chưa chết, có thể hồi sức bất cứ lúc nào. Vì vậy, Hoàng Phủ Thanh Loan không nói nhảm thêm, thân hình lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã tiến vào sâu trong ngọn núi đầy khói bụi. Thấy thế, Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu với vẻ mặt nghiêm nghị cũng vội vã bám theo. Tỏa Long trận bên trong Băng Tuyết Thần Điện vốn do Hoàng Phủ Thanh Loan và Thiên Thần liên thủ tạo ra, nên cách thức bố trí trận pháp này cô ta đã thuộc nằm lòng. Rất nhanh sau đó, trận pháp đã thành hình! Khi Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu tiến vào vùng khói bụi, họ mới được tận mắt nhìn thấy cái đầu khổng lồ của Dạ Lục ở cự ly gần. Nó bị Hoàng Phủ Thanh Loan đánh lún sâu vào vách đá, tạo thành một cái hố khổng lồ kinh hoàng. Thế nhưng, cái đầu ấy vẫn nguyên vẹn, không hề bị nổ tung hay vỡ vụn như Tiêu Chiến hằng tưởng tượng. Cứng! Phải thừa nhận rằng, cái đầu của Dạ Lục thật sự cứng đến mức phi lý. Dù là thần binh lợi khí e rằng cũng khó lòng so bì được với nó. Dù sao thì vào thời thượng cổ, Dạ Lục cũng là đại năng thuộc Tam Kiếp Hóa Thần cảnh, so với thần thi của Hoàng Phủ Thanh Loan trước kia thì chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí còn cao hơn tới hai đại cảnh giới! Gào! Gào! Gào! Sau khi Tỏa Long trận hoàn thành, Hoàng Phủ Thanh Loan ngồi xếp bằng trên hư không ngay phía trên cái đầu khổng lồ để trấn giữ. Minh Kình mênh mông cùng khí Tổ Long trong người cô ta tuôn trào như thác đổ, rót thẳng vào trận pháp. Ngay lập tức, kèm theo những tiếng rồng ngâm chói tai, tám luồng long ảnh xuất hiện bên trong trận, đan xen dọc ngang quanh đầu Dạ Lục, tạo thành một tấm lưới rồng khổng lồ, trói chặt lão ở bên trong. "Ra tay đi!" Hoàng Phủ Thanh Loan nhìn về phía Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu hét lớn. Uỳnh! Uỳnh! Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu đã chuẩn bị sẵn sàng, không chút do dự hay chần chừ. Minh Kình trong cơ thể họ bùng nổ dữ dội, hóa thành những dòng thác lũ mắt thường không thể nhìn thấu, cuồn cuộn đổ vào trận pháp để trợ lực cho Hoàng Phủ Thanh Loan. Họ chỉ hy vọng có thể dốc toàn lực một lần cuối, khiến hồn linh của Dạ Lục tái chìm vào giấc ngủ sâu, nhổ tận gốc cái mầm họa ma đầu thượng cổ đầy khủng khiếp này.
Ma đầu bất tử, liên thủ bố trận — Chiến Thần Làm Bố — Xem Truyện Chữ