Chương 929
Hậu duệ Tổ Long, siêu cấp Mãng Hùng
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Lũ Mãng Hùng này sức chiến đấu cũng thường thôi!"
Tiêu Chiến đột ngột hiện thân ngay bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Loan. Anh cúi đầu nhìn xuống hàng chục con Mãng Hùng trưởng thành dưới chân núi băng, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt giận dữ và tiếng gầm thét của chúng, rồi nhận xét:
"Chủ lực của tộc Mãng Hùng đều đang trốn trong núi băng kia kìa!"
Với khả năng cảm nhận kinh người như hiện tại, toàn bộ ngọn núi băng khổng lồ trước mắt đều nằm trong tầm kiểm soát của Tiêu Chiến. Đám Mãng Hùng dưới chân núi này chỉ tương đương với thực lực Ám Cảnh viên mãn của nhân loại.
Đối với Tiêu Chiến mà nói, chúng chẳng đáng một đòn!
Tuy nhiên, anh có thể nhận thấy rõ ràng trong các hang động trên núi băng còn ẩn giấu không ít siêu cấp Mãng Hùng có sức mạnh tương đương Minh Cảnh. Có lẽ chúng đang bế quan tu luyện, còn lũ bên ngoài này chỉ đóng vai trò lính canh mà thôi.
"Ừm!"
Hoàng Phủ Thanh Loan khẽ gật đầu nói:
"Theo ta được biết, tộc Mãng Hùng có chế độ đẳng cấp và ý thức lãnh thổ cực kỳ mãnh liệt. Thực lực đại diện cho tất cả, chỉ có kẻ mạnh mới được hưởng tài nguyên tốt nhất."
Ưu thắng liệt bại, cá lớn nuốt cá bé!
Đây vốn là quy luật sinh tồn của tự nhiên, ngay cả nhân loại cũng không ngoại lệ, huống chi là đám yêu thú này?
Dù Hoàng Phủ Thanh Loan đã mất đi thực lực Nhất Kiếp Hóa Thần cảnh từ thời thượng cổ, nhưng cô đã khôi phục lại ký ức. Vào thời đại đó, đại quân Thiên giới do Thiên Thần dẫn đầu vốn là đồng minh của Tổ Long. Với tư cách là một trong Ngũ Đại Thần Tướng dưới trướng Thiên Thần, cô từng tiếp xúc với tộc Mãng Hùng, thậm chí từng gặp qua tổ tiên của chúng, nên đương nhiên hiểu rõ chủng tộc này.
Vù!!!
Giữa những tiếng gầm vang trời, việc Tiêu Chiến và Hoàng Phủ Thanh Loan phớt lờ lời cảnh báo đã châm ngòi cho cơn giận của lũ Mãng Hùng. Một con gấu ở gần đó cúi người nhặt một khối băng dài mấy mét, hung hăng ném thẳng về phía hai người!
Cũng chẳng còn cách nào khác, vì chỉ có thực lực Ám Cảnh viên mãn nên lũ Mãng Hùng này chưa thể đánh ra Minh Kình quyền ảnh, cũng không thể dùng Ám Kình để tấn công tầm xa, đành phải sử dụng phương thức tấn công vật lý thô sơ này.
Vù! Vù! Vù!
Thấy vậy, những con Mãng Hùng còn lại cũng đồng loạt bắt chước.
Khá khen cho cảnh tượng này, hàng chục con gấu khổng lồ cùng ra tay tạo nên một khung cảnh vô cùng hoành tráng. Từng khối băng như những quả pháo đại lao vút về phía Tiêu Chiến và Hoàng Phủ Thanh Loan!
Tiếc thay, kiểu tấn công vật lý này đối với hai người bọn họ chẳng khác nào trò trẻ con, hoàn toàn không có chút sát thương nào.
Chỉ thấy Tiêu Chiến tùy ý vung tay, một đạo chưởng ảnh khổng lồ liền hiện ra như bàn tay của thần linh. Anh nhẹ nhàng quét sạch toàn bộ những khối băng đang lao tới, dáng vẻ thong dong tự tại đến mức không thể nhàn nhã hơn.
Sau đó, Tiêu Chiến cất giọng dõng dạc:
"Hậu duệ Tổ Long đã tới đây, còn không mau ra bái kiến!"
Tiếng nói vang dội như sấm nổ!
Đám Mãng Hùng trước mắt hoàn toàn không được anh để vào mắt. Những lời này là anh dành cho đám siêu cấp Mãng Hùng đang trốn trong hang động kia.
Quả nhiên, tiếng Tiêu Chiến vừa dứt, không rõ là chúng hiểu được lời anh hay đã nhận ra sự cường đại của đối phương, mà kèm theo những tiếng gầm gừ đanh thép hơn, từng đạo tàn ảnh từ các hang động lao ra, hiện diện giữa không trung phía đối diện.
Tổng cộng có mười mấy con!
Tất cả đều là siêu cấp Mãng Hùng có sức chiến đấu tương đương Minh Cảnh. Thân hình chúng vạm vỡ, cao chừng mười lăm mét, bộ lông trắng muốt tung bay trong gió. Đôi mắt gấu to như cái chuông đồng rực lửa giận, khí thế khủng bố tỏa ra như muốn phô trương uy phong của mình.
Thế nhưng, sau khi xuất hiện, đám siêu cấp Mãng Hùng này không hề lập tức tấn công. Rõ ràng chúng cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Tiêu Chiến và Hoàng Phủ Thanh Loan nên không dám manh động.
Tiêu Chiến trực tiếp lên tiếng:
"Tổ tiên các ngươi từng phục vụ dưới trướng Tổ Long, xem Ngài là chủ!"
"Nay Long nguyên của Tổ Long đã hóa hình, tái tạo kim thân!"
"Các ngươi có nguyện kế thừa di chí của tổ tiên, tiếp tục đi theo hậu duệ Tổ Long để hoàn thành sự nghiệp còn dang dở, góp một phần sức lực cho Nguyên giới hay không?"
Trước đó tại vùng núi thuộc Hoàng Phủ giới vực, Tiêu Chiến và Tô Mộc Thu đã học cách giao tiếp với Kim Sí Đại Bằng Điêu từ Văn Nhân Tầm Tông, nên cũng coi như am hiểu chút ngôn ngữ của loài cầm thú. Còn việc lũ Mãng Hùng này có nghe thủng hay không thì lại là chuyện khác!
Nói xong, Tiêu Chiến liếc nhìn Hoàng Phủ Thanh Loan một cái.
Hoàng Phủ Thanh Loan hiểu ý, cô khẽ động tâm niệm, khí Tổ Long trong người lập tức tuôn trào như nước lũ, bao trùm toàn bộ không gian mấy dặm xung quanh!
Ngay tức khắc, những tiếng gầm thét hung tợn của lũ Mãng Hùng im bặt. Dường như trong nháy mắt, chúng đã nhận ra hơi thở của Tổ Long!!!