Chương 932
Thất bại thảm hại, ngươi đã phục chưa?
Đăng ngày 30/08/2026
19
Gào!
Gào!
Gào!
Hơn mười con siêu cấp Mãng Hùng vây chặt Tiêu Chiến vào giữa, không ngừng gầm thét thị uy. Dù không hiểu được ngôn ngữ của loài gấu, nhưng Tiêu Chiến đại khái có thể đoán được ý của chúng:
"Nhân loại đáng ghét, biết điều thì mau đầu hàng đi, nếu không bản gấu sẽ tát chết thằng nhóc con nhà ngươi!"
Trước tình cảnh này, Tiêu Chiến chỉ biết dở khóc dở cười.
Anh vốn chỉ muốn khiêm tốn đứng xem kịch, nhưng trách sao được, đám gấu ngốc này cứ thích tự tìm khổ. Đã như vậy thì anh cũng đành chiều lòng chúng thôi!
Thế là, Tiêu Chiến tùy ý buông một câu:
"Tôi ra tay hơi nặng đấy, các ngươi chịu khó nhịn một chút..."
Nói rồi, sợ đám siêu cấp Mãng Hùng kia nghe không hiểu, Tiêu Chiến còn rất tận tâm giơ tay phải lên, dựng ngón giữa rồi ngoắc ngoắc về phía chúng. Nếu đến mức này mà vẫn không nghe không hiểu thì anh cũng chịu thua.
GÀO!!!
Có vẻ như đã hiểu, hoặc có lẽ là nhìn thấu hành động khiêu khích, đám siêu cấp Mãng Hùng lập tức xù lông. Trong tiếng gầm giận dữ, một con siêu cấp Mãng Hùng lao lên dẫn đầu, thân hình to lớn vụt qua như một tia chớp đen, vung cái tát hộ pháp thẳng vào mặt Tiêu Chiến!
Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Chiến vẫn không hề thay đổi, bình thản như mặt nước hồ thu, khẽ thốt lên:
"Tốc độ quá chậm!"
Ngay khoảnh khắc con siêu cấp Mãng Hùng kia áp sát, Tiêu Chiến bất ngờ tung ra một cú đấm. Tốc độ đó nhanh đến mức kinh người, tựa như điện xuyệt, thậm chí không để lại một chút tàn ảnh nào!
ẦM!!!
Giây tiếp theo, khi cái tát của con gấu còn chưa kịp chạm tới, nắm đấm của Tiêu Chiến đã đi sau mà đến trước, nện thẳng vào mặt nó một cách chuẩn xác. Sau một tiếng động trầm đục chói tai, con siêu cấp Mãng Hùng cao hơn mười mét bị Tiêu Chiến đấm bay ngược ra ngoài ngay tại chỗ!
Đám siêu cấp Mãng Hùng còn lại hoàn toàn không kịp phản ứng!
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Sau cú đấm đầu tiên, Tiêu Chiến không hề dừng lại mà biến mất ngay tại chỗ, lao thẳng về phía những con gấu còn lại!
Siêu cấp Mãng Hùng có chiến lực Minh Cảnh thì đã sao?
Trước mặt Tiêu Chiến, kẻ nào chưa đạt tới tam cảnh Minh Đức thì đều là lũ kiến hôi, không chịu nổi một đòn!
Một cảnh tượng chấn động lòng người diễn ra...
Hơn mười con siêu cấp Mãng Hùng bị một mình Tiêu Chiến hành hạ tơi bời, không có lấy một chút sức lực chống trả. Gần như cứ một đấm là một con, liên tiếp mười mấy cú đấm tung ra, chỉ trong chớp mắt, khoảng không gian đó đã trở lại yên tĩnh như cũ, chỉ còn mình Tiêu Chiến đứng đó!
Còn hơn mười con siêu cấp Mãng Hùng vốn đang khí thế hừng hực kia, giờ đây đều đã nối gót Mãng Hùng Chi Vương, bị đánh văng xuống vùng tuyết trắng xóa, tạo thành những hố sâu hoắm khiến người ta rùng mình!
Cái quái gì thế này!!!
Hàng trăm con Mãng Hùng chỉ có chiến lực Ám Cảnh đang quỳ lạy xung quanh thấy cảnh này thì đều ngây người. Chúng không khỏi kinh hãi đến mức da đầu tê dại, trên những khuôn mặt gấu chỉ còn lại vẻ kinh hoàng không thể tin nổi!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cái cô nàng kia chiến lực ngút trời đã đành, tại sao thằng nhóc con này cũng khủng bố đến mức đó?
Nhân loại mạnh đến thế sao?
Điều này khiến chúng bắt đầu hoài nghi về "kiếp gấu" của mình!
ẦM!!!
Chưa đợi đám Mãng Hùng kịp hoàn hồn sau cơn chấn động, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa khác lại truyền đến. Sau đó chúng nhìn thấy, ở giữa những hố sâu do đám siêu cấp Mãng Hùng tạo ra, xuất hiện thêm một cái hố mới to lớn hơn nhiều!
Rơi xuống rồi...
Mãng Hùng Chi Vương lại bị Hoàng Phủ Thanh Loan đánh văng xuống một cách thô bạo!
Thất bại thảm hại!
Mãng Hùng Chi Vương vốn là kẻ mạnh nhất không thể bàn cãi của tộc Mãng Hùng, sở hữu chiến lực tam cảnh Minh Đức cái thế, còn hơn mười con siêu cấp Mãng Hùng kia là tầng lớp cao tầng của bộ tộc, tương đương với các trưởng lão trong thế lực nhân loại.
Vậy mà giờ đây, ngay tại sào huyệt của mình, cả đám lại bị Tiêu Chiến và Hoàng Phủ Thanh Loan liên thủ hành hạ không ra hình người!
"Đã phục chưa?"
Hoàng Phủ Thanh Loan đáp xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đứng sóng vai cùng anh, cúi đầu nhìn xuống Mãng Hùng Chi Vương đang nằm trong hố sâu, lạnh lùng nói:
"Nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta có thể thành toàn cho ngươi!"
Mục đích chuyến đi này của hai người là thu phục tộc Mãng Hùng để sử dụng, chứ không phải đại khai sát giới tuyệt diệt chủng tộc này. Đó là lý do tại sao cả Hoàng Phủ Thanh Loan lẫn Tiêu Chiến đều không thừa thắng xông lên để hạ sát thủ!
Một lát sau!
Mãng Hùng Chi Vương cùng hơn mười con siêu cấp Mãng Hùng lếch thếch nhảy ra khỏi đống đổ nát trong hố sâu...