Chương 942

Thầy rởm Hóa Hồng, tùy tâm sở dục

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Tiền bối muốn truyền thụ tuyệt kỹ của mình cho tôi sao?" Kết quả này thực sự nằm ngoài dự kiến của Tiêu Chiến. Anh không giấu nổi vẻ kinh ngạc, lên tiếng hỏi lại: "Nhưng tôi đâu phải tộc Mãng Hùng, trong người cũng chẳng có huyết mạch Mãng Hùng, làm sao có thể tiếp nhận truyền thừa của tiền bối được?" "Không sao hết!" Bạch Mãng Vương thản nhiên đáp: "Thiên Hành Cửu Kích là do bản vương tự mình cảm ngộ, dung hợp từ rất nhiều điển tịch thần pháp mà thành. Có thể coi đó là kết tinh của cả con đường tu hành đời này của ta. Nó chỉ yêu cầu thiên phú huyết mạch mạnh hay yếu, còn có phải là huyết mạch Mãng Hùng hay không thì chẳng hề quan trọng." "Chuyện này..." Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Đã là tâm huyết cả đời của tiền bối, tại sao chỉ qua một lần gặp mặt mà người đã chọn tôi? Chẳng lẽ chỉ vì cha mẹ tôi từng có ơn với tiền bối, nên người muốn báo đáp sao?" Nếu nói về thiên phú huyết mạch, Hoàng Phủ Thanh Loan sau khi dung hợp hoàn toàn với Tiểu Long Nữ đã sở hữu huyết mạch Tổ Long, hoàn toàn có đủ tư cách nhận truyền thừa của Bạch Mãng Vương. Hơn nữa, Tổ Long năm xưa còn là chủ nhân của ông ta! Thế nhưng, trong tình cảnh này, giữa Tiêu Chiến và Hoàng Phủ Thanh Loan, Bạch Mãng Vương vẫn quyết định chọn anh. "Tất nhiên là không phải!" Bạch Mãng Vương giải thích: "Có ba nguyên nhân." "Thứ nhất, anh đồng thời sở hữu cả huyết mạch Thiên Thần và huyết mạch Ma Đế, thiên phú vô song. Dù là hậu duệ Tổ Long hay Long nguyên hóa hình cũng không thể đặt lên bàn cân so sánh với anh được." "Thứ hai, vào thời thượng cổ, Tổ Long muốn bước vào Thần cảnh để đăng cơ Đế vị, nhưng lại bị các vị Đại Đế khác không dung thứ. Hoàng Phủ Thanh Loan may mắn có được Long nguyên hóa hình, đó là phúc duyên nhưng cũng là mầm họa của cô ta. Phúc họa khôn lường, e rằng kết cục của cô ta sau này sẽ không mấy tốt đẹp." "Vì thế, anh có Thiên giới và Ma giới làm chỗ dựa, con đường tương lai chắc chắn sẽ tiến xa hơn. Anh thích hợp để kế thừa Thiên Hành Cửu Kích của bản vương hơn cô ta." "Thứ ba, bản vương thật ra cũng có tư tâm. Nếu anh không chết, tương lai sẽ có cơ hội chứng đạo Đế cảnh, leo lên đỉnh cao tuyệt đối. Bản vương dành cả đời cũng chỉ cảm ngộ được bảy thức đầu của Thiên Hành Cửu Kích, còn hai thức cuối cùng vẫn chưa thể hoàn thành. Có lẽ phải đạt tới Tam Kiếp Hóa Thần cảnh hoặc Thần cảnh thực sự mới có thể bổ sung trọn vẹn, khiến Thiên Hành Cửu Kích trở nên viên mãn." "Bản vương hy vọng... nếu một ngày nào đó anh thực sự đi tới tận cùng con đường tu luyện, anh có thể đem Thiên Hành Cửu Kích đã hoàn thiện truyền thụ lại cho con cháu tộc Mãng Hùng. Coi như là một sự khởi đầu và kết thúc trọn vẹn." Nghe vậy, lòng Tiêu Chiến khẽ chấn động. Hóa ra Bạch Mãng Vương nhắm trúng tư chất Đại Đế của anh! "Nếu đã như vậy thì..." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi cung kính hành lễ với Bạch Mãng Vương, trịnh trọng nói: "Vậy vãn bối xin cung kính không bằng tuân mệnh. Từ nay về sau, tôi sẽ thay tiền bối thủ hộ tộc Mãng Hùng. Nếu sau này có hậu bối kiệt xuất phù hợp để tu luyện Thiên Hành Cửu Kích, tôi xin hứa sẽ không phụ sự ủy thác của tiền bối, truyền lại tuyệt kỹ này cho hậu duệ Mãng Hùng!" Tâm huyết cả đời của một cường giả Nhị Kiếp Hóa Thần cảnh, lại là bí thuật tuyệt kỹ, Tiêu Chiến đời nào bỏ lỡ. Kẻ ngốc mới không học! "Tốt!" Dù mới gặp lần đầu, nhưng không biết có phải do mối quan hệ với Tiêu Phá Quân và Dạ Dao hay không mà Bạch Mãng Vương tỏ ra cực kỳ tin tưởng Tiêu Chiến. Ông chẳng hề lo lắng việc anh nhận truyền thừa xong sẽ lật lọng. Dứt lời, những luồng tàn ảnh trắng xóa bao quanh Tiêu Chiến đột ngột hội tụ về một hướng. Trong chớp mắt, ngay trước mặt anh đã hiện ra một con gấu khổng lồ trắng muốt vô cùng chân thực. Đó chính là hình thể do thần thức của Bạch Mãng Vương ngưng tụ mà thành! Ngay sau đó, Bạch Mãng Vương khẽ nhấc lòng bàn tay phải lên. Lập tức, một cây thầy rởm dài chừng vài chục mét, tỏa ra ánh sáng bảy màu hiện ra trong tay ông. Trên thân cây gậy, ánh hào quang bảy sắc luân chuyển không ngừng, rực rỡ và lộng lẫy như một dải cầu vồng vắt ngang. "Cây gậy này tên là Hóa Hồng." "Nó là dị bảo hồng hoang mà năm xưa Tổ Long ban tặng cho bản vương. Nó có thể dài ngắn, to nhỏ tùy ý. Sau khi anh làm chủ được nó, nó sẽ biến hóa theo tâm ý, thu phóng tự nhiên. Mà Thiên Hành Cửu Kích chính là dựa trên nền tảng cây thầy rởm Hóa Hồng này mà diễn hóa ra..." Vừa nói, Bạch Mãng Vương vừa đặc biệt biểu diễn cho Tiêu Chiến xem. Chỉ cần một ý niệm, cây thầy rởm Hóa Hồng trong tay ông lập tức phình to ra nhanh chóng! Lớn! Lớn nữa! Lớn mãi! Từ vài chục mét, nó nhanh chóng nở rộng ra tới hàng trăm mét, và vẫn tiếp tục tăng kích thước. Cảm giác như chỉ cần Bạch Mãng Vương không dừng lại, cây gậy Hóa Hồng này có thể cứ thế to mãi, thậm chí đâm thủng cả bầu trời trên đầu! Mẹ kiếp! Tiêu Chiến hoàn toàn ngây người, anh trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, gần như không thể tin vào những gì mình đang thấy!