Chương 953

Xong đời rồi, nỗi khổ ly biệt

Đăng ngày 30/08/2026

19
Được tiến vào Trường Sinh trì! Được đích thân Bạch Mãng Vương chỉ dạy! Được tiếp nhận truyền thừa của tộc Mãng Hùng! Những lời này của Tiêu Chiến mang lại sự chấn động tâm lý quá lớn đối với đám Mãng Hùng kia. Dùng những từ như "bánh bao từ trên trời rơi xuống" hay "vận may cứt chó" cũng không đủ để diễn tả tâm trạng của chúng lúc này! Gào! Gào! Gào! Tiếng gầm thét vang trời dậy đất, chấn động cả màng nhĩ. Xung quanh ngọn núi băng khổng lồ là một mảnh hân hoan, cảnh tượng hùng vĩ không sao tả xiết. Đừng nói là những con Mãng Hùng bình thường, ngay cả mười mấy con siêu cấp Mãng Hùng có chiến lực Minh Cảnh cũng đều trợn tròn mắt gấu, trên mặt hiện rõ vẻ kinh hãi khó tin. Chúng vây chặt lấy Mãng Hùng Chi Vương, ánh mắt nhìn chằm chằm phát ra những tia sáng xanh lét! "Các ngươi cũng đừng vội vui mừng quá sớm!" Mãng Hùng Chi Vương liếc xéo đám siêu cấp Mãng Hùng một cái, sau đó cất giọng nói lớn: "Tiêu tiên sinh vừa rồi đã nói rất rõ, lão tổ chỉ cho phép một phần nhỏ trong số các ngươi được vào Trường Sinh trì để ông ấy đích thân dạy bảo!" "Cho nên!" "Tiếp theo đây, tôi sẽ dựa vào biểu hiện và thiên phú thường ngày của các ngươi để đưa ra lựa chọn. Những con được chọn thì ở lại, số còn lại đi theo tôi, hộ tống Tiêu tiên sinh tiến về Đông Thắng Thần Châu!" Nghe vậy, tiếng huyên náo của đám Mãng Hùng xung quanh mới dần dần lắng xuống. Đúng vậy! Cơ hội hiếm có, ngàn năm có một, không phải con Mãng Hùng nào cũng có tư cách đó. Đối với đại đa số Mãng Hùng có mặt tại đây, e rằng chỉ là một phen mừng hụt, đành trơ mắt nhìn đồng bọn của mình bước vào Trường Sinh trì. Liệu có mình trong đó không? Hầu như trong đầu mỗi con gấu đều không tự chủ được mà nảy ra ý nghĩ này. Chúng nắm chặt nắm đấm gấu, nín thở, vừa mong chờ lại vừa đầy lo âu. "Ngươi!" "Ngươi!" "Còn cả ngươi nữa, bước ra đây!" Với tư cách là thủ lĩnh của tộc Mãng Hùng, Mãng Hùng Chi Vương vô cùng quen thuộc với từng con gấu ở đây. Hắn biết rõ chiến lực và thiên phú của chúng ra sao, thế nên việc lựa chọn chẳng tốn chút sức lực nào. Từng con Mãng Hùng lần lượt bước ra khỏi hàng. Rất nhanh, chỉ mất chưa đầy mười phút, đã có tám mươi bảy con Mãng Hùng được Mãng Hùng Chi Vương chọn ra. Đủ mọi cảnh giới đều có, trong đó có một phần thể hình khá nhỏ, chắc hẳn là những con Mãng Hùng nhỏ chưa trưởng thành. Lần này Tiêu Chiến dẫn theo tộc Mãng Hùng đến Đông Thắng Thần Châu là để bảo vệ Cửu Châu thư viện sắp được thành lập, nhằm đối phó với mối đe dọa khổng lồ từ Ma giới dưới đáy Lạc Nhật Uyên. Chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, thương vong là khó tránh khỏi, những con Mãng Hùng nhỏ này đương nhiên không thích hợp để đi cùng. "Chừng này là đủ rồi!" Mãng Hùng Chi Vương hơi do dự một chút rồi dừng việc lựa chọn lại. Những con Mãng Hùng không được chọn lập tức thấy lòng trĩu nặng, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng. Chết tiệt! Bị loại rồi, xong đời rồi! Thế nhưng, thất vọng thì thất vọng, không một con Mãng Hùng nào dám đứng ra nghi ngờ sự lựa chọn của Mãng Hùng Chi Vương. "Còn ba đứa các ngươi nữa!" Mãng Hùng Chi Vương sau đó nhìn về phía ba con siêu cấp Mãng Hùng bên cạnh mình, dặn dò: "Các ngươi cũng ở lại để đề phòng bất trắc! Sau khi chúng ta đi, nơi này giao lại cho các ngươi quản lý." Bắc Mãng Hùng Châu suốt mấy ngàn năm qua luôn do tộc Mãng Hùng chiếm giữ, tuy nhiên đôi khi cũng gặp phải ngoại địch xâm nhập. Mãng Hùng Chi Vương đương nhiên phải để lại vài con siêu cấp Mãng Hùng có chiến lực Minh Cảnh trấn giữ nơi này. Nghe vậy, ba con siêu cấp Mãng Hùng kia lập tức mừng rỡ. Mãng Hùng Chi Vương không có ở đây, vậy thì từ nay về sau chúng chính là vua ở chốn này, lại còn được vào Trường Sinh trì nhận sự chỉ dạy của Bạch Mãng Vương, cảm giác này quả thực quá đỗi sung sướng! Như vậy, tính cả ba con siêu cấp Mãng Hùng đó, tổng cộng có chín mươi con Mãng Hùng được ở lại. Còn lại những con không được chọn vẫn còn tới hơn ba trăm con. Kẻ vui người buồn! Mãng Hùng Chi Vương cất cao giọng: "Cho các ngươi nửa tiếng đồng hồ để từ biệt, nửa tiếng sau chúng ta xuất phát!" Chuyến đi này tiền đồ chưa rõ, sống chết khó lường! Đã mấy ngàn năm rồi, đây là lần đầu tiên tộc Mãng Hùng phải rời khỏi nơi cư trú của bộ tộc để đến Đông Thắng Thần Châu xa xôi. Đây cũng coi như lần đầu tiên chúng nếm trải nỗi khổ ly biệt, tự nhiên thấy khó lòng rời xa. Hàng trăm con Mãng Hùng tụ tập thành từng nhóm ba nhóm năm, tiếng gầm nhẹ vang lên liên hồi. Tiêu Chiến và Hoàng Phủ Thanh Loan lặng lẽ đứng nhìn, không hề làm phiền chúng. Rất nhanh, nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong nháy mắt. Đã đến lúc phải lên đường rồi!!!
Xong đời rồi, nỗi khổ ly biệt — Chiến Thần Làm Bố — Xem Truyện Chữ