Chương 69
Chương 69: Cẩm Y Thuật, chuẩn bị đại tiệc ba tầng!
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đối với những gia đình bị bắt cóc mất con, Mai Di là một cơn ác mộng không bao giờ dứt.
Còn đối với kẻ buôn người như Mai Di, Nhạc Đông chính là cơn ác mộng lớn nhất.
Mai Di cùng gã đồng bọn tên Lão Ngũ chỉ là cá nằm trên thớt, Nhạc Đông muốn xắt khúc hay băm vụn đều tùy ý.
Bình thường Nhạc Đông là người phóng khoáng, tùy tính, hiếm khi phát hỏa, cả ngày cười hề hề, làm như chẳng để tâm chuyện gì.
Cho nên Tô Uyển Nhi quậy phá đến đâu hắn cũng nhường.
Nhưng hễ ai chạm vào vảy ngược, hắn sẽ không chút kiêng dè mà trả đũa gấp bội.
Mụ mẹ mìn Mai Di trước mắt hoàn toàn không hiểu Nhạc Đông, mụ đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình.
Nhạc Đông đứng dậy, mặt lạnh như tiền.
Hắn nhìn Mai Di, sát ý trong mắt không thèm che giấu.
Dám đem bố mẹ ra uy hiếp hắn, đúng là không biết sống chết.
Nghề trát chỉ tượng trước nay thu nhận bách gia, tà hay chính đều gom góp lại dự phòng.
Ông nội truyền lại toàn bộ sở học cho Nhạc Đông, còn nhiều thuật ông không biết thì chép trong cuốn bí thuật âm dương gia truyền. Hắn mê đọc từ nhỏ, sách đó đã sớm thuộc làu trong ngực.
Trong đó pháp cứu người thì nhiều, mà thủ đoạn hại người lại càng nhiều hơn.
Thậm chí còn có những ngón đòn cực kỳ tàn khốc, ví như lăng trì một người sao cho nguyên vẹn, hoặc lột sạch da sống một người.
Phần lớn các chiêu này bắt nguồn từ ba môn còn lại trong lao âm môn.
Chẳng hạn như Cẩm Y Thuật, có thể lột trọn vẹn cả tấm da người mà nạn nhân vẫn chưa chết. Mất đi lớp da, chạm vào đâu đau đớn cũng nhân lên vô số lần. Đây là một loại cực hình, xuất xứ từ Nhị Bì Tượng.
Kim chỉ của Nhị Bì Tượng đi trên mặt da, đối với họ, may lại được thì tháo rời được, cũng là lẽ thường.
Nhạc Đông đã đọc cuốn bí thuật âm dương tổ tiên truyền lại, nhiều thủ đoạn đều khắc sâu trong lòng.
Nếu là trước kia, hắn chẳng cách nào thi triển được phần lớn trong số đó.
Nhưng giờ đây công đức gia thân, tu vi của hắn so với trước kia đã một trời một vực.
Lúc này, hắn hoàn toàn có thể thi triển phần lớn thủ đoạn trong bí thuật âm dương, Cẩm Y Thuật đúng lúc nằm trong số đó.
Hắn cũng muốn xem thử, dưới lớp da của mụ buôn người Mai Di này rốt cuộc giấu loại lòng lang dạ thú nào.
Mai Di vẫn chưa nhận ra mức độ nguy hiểm của Nhạc Đông, mụ hạ giọng đôi chút: "Cậu em, không phải bà già này dọa dẫm gì cậu đâu. Người của bọn tao rải khắp cả nước, đắc tội với bọn tao thì không có kết cục tốt đâu. Tao đưa tiền cho cậu, coi như chưa từng thấy tao, thế là đôi bên cùng vui."
Phải thừa nhận, chỉ riêng màn này cũng đủ thấy Mai Di xứng đáng là kẻ lão luyện trong giới buôn người.
Bốn chữ đe dọa dụ dỗ được mụ vận dụng đến mức thuần thục.
Không hổ là kẻ bị Cục Trị an truy nã bao năm vẫn chưa sa lưới.
Thế nhưng, con mồi giảo quyệt đến đâu rốt cuộc cũng bị thợ săn tóm gọn.
Nhạc Đông chính là người thợ săn đó.
"Mụ già chết tiệt, ban đầu tôi còn định để mụ chịu tội một cách đàng hoàng, dẫu sao mụ cũng là đàn bà. Nhưng giờ thì tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ khiến mụ sống không được, chết không xong. Lời tôi nói, ai tới cũng vô ích."
Nhạc Đông vung tay thành đao, chặt chuẩn xác vào gáy mụ mẹ mìn Mai Di.
Mai Di không kịp rên lấy một tiếng, ngất lịm ngay tại chỗ.
Nhạc Đông đá mụ sang một bên, bắt đầu quan sát tên Lão Ngũ vừa bị hắn đạp ngã.
Trên đỉnh đầu tên này quấn đầy oan hồn đặc quánh, nhìn kỹ chẳng hề thua kém luồng hắc khí của Đường Vận Lượng.
Nhớ lại cuộc đối thoại giữa gã và Mai Di, số mạng người chết trong tay gã tuyệt đối không ít.
Mổ bụng moi gan, cắt lấy các bộ phận nội tạng mang bán...
Cảnh tượng đó, không dám tưởng tượng.
Nếu Đường Vận Lượng là đồ tể điên loạn với tâm lý vặn vẹo cùng cực, thì Lão Ngũ này lại là nô lệ của đồng tiền đến mức táng tận lương tâm.
Để kiếm tiền, gã chẳng từ một thủ đoạn nào.
Trên người gã, nhân tính đã mất sạch.
Sau khi khống chế hai người, Nhạc Đông chưa vội ra tay mà bắt đầu lục soát căn nhà. Cuối cùng, hắn phát hiện một cánh cửa ngầm dưới gầm giường của Mai Di.
Cửa ngầm dẫn xuống lòng đất.
Nhạc Đông dễ dàng dời chiếc giường sang bên, mở cửa ngầm bước vào.
Bên dưới là một căn hầm, được sửa sang rất hoàn chỉnh, không ẩm thấp, không bí bách, thông gió cực kỳ tốt.
Ngoài ra còn lắp cả máy điều hòa.
Nhạc Đông tiếp tục đi vào sâu hơn.
Hắn thấy căn hầm chia làm hai gian, một gian xếp đầy nôi em bé, gian còn lại được ngăn bằng rèm.
Hắn vén rèm nhìn vào, chân mày lập tức thắt chặt lại.
Bên trong loang lổ vết máu, kê một chiếc bàn mổ bằng sắt. Trên mảng tường cạnh bàn mổ vương vãi những đốm màu đỏ thẫm, hẳn do máu bắn lên mà thành.
Chiếc bàn nhỏ bên cạnh bày đầy dụng cụ y tế, có dao mổ, kẹp cầm máu, bông gạc...
Đập vào mắt nhất là góc phòng cạnh bàn mổ.
Chất đống quần áo trẻ sơ sinh đủ màu sắc.
Đếm sơ qua cũng có bảy, tám bộ.
Nhìn cảnh này, lồng ngực Nhạc Đông nghẹn lại một cơn thịnh nộ không sao tả xiết.
Hắn siết chặt hai nắm đấm, khớp xương vì dùng sức quá độ mà trắng bệch.
So với cảnh tượng Đường Vận Lượng và bầy chó dữ trong hang núi, cơn giận lúc này của Nhạc Đông còn dữ dội hơn.
Đây toàn là những đứa trẻ vô tội, chúng mang theo hy vọng đến với thế giới này, là bảo bối trong lòng cha mẹ, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ.
Đám buôn người đáng chết này, bắt cóc chúng đi đã đành, lại còn dùng thủ đoạn tàn độc dường này đối đãi với những đứa trẻ tội nghiệp.
Đáng chết, thật đáng chết!
Nhạc Đông hít sâu mấy hơi, mãi mới đè nén được cơn giận xuống.
Hắn lùi ra khỏi gian phòng phẫu thuật ngăn tạm, bắt đầu kiểm tra căn phòng để nôi trẻ con.
Bên trong có tổng cộng bốn chiếc nôi, mỗi chiếc đều là loại hai tầng.
Trên bốn chiếc nôi có tám đứa trẻ sơ sinh.
Lũ trẻ hẳn đều đã bị cho uống thuốc ngủ.
Chúng nằm im không khóc không quấy.
Nhìn từng gương mặt non nớt, cơn thịnh nộ Nhạc Đông vừa dằn xuống lại bốc lên ngùn ngụt.
Ở đây chỉ có tám đứa, nhìn luồng khí trên đầu mụ mẹ mìn Mai Di thì trong tay mụ ít nhất còn tám đứa nữa. Lũ trẻ kia đang ở đâu, nhất định phải tìm ra càng sớm càng tốt.
Nhạc Đông quyết định tạm thời chưa báo cảnh sát, đợi hắn tra ra địa điểm rồi mới báo cho Cục Trị an Ma Đô tới xử lý.
Nghĩ đến đây, Nhạc Đông rút khỏi căn hầm.
Lên khỏi hầm, Nhạc Đông lục lọi trong nhà Mai Di, tìm được hai chiếc nhiệt kế thủy ngân.
Hai chiếc nhiệt kế này hắn có việc dùng đến.
Trở lại phòng khách, mụ Mai Di và Lão Ngũ vẫn chưa tỉnh lại.
Nhạc Đông quyết định xử lý mụ mẹ mìn Mai Di trước.
Trước tiên cạy miệng mụ để tìm tung tích tám đứa trẻ còn lại, sau đó mới tính sổ Lão Ngũ.
Hai món đại tiệc còn chưa xứng với tội nghiệt của hai kẻ này, Nhạc Đông quyết định chiêu đãi chúng đủ ba món.
Oán Hồn Phệ và Âm Dương Thi Độc Pháp thiếu nguyên liệu, thi triển có thể bị giảm bớt uy lực.
Nhưng thế lại vừa khéo, phối hợp cùng Cẩm Y Thuật là hoàn hảo!
Đại tiệc ba món, rất tốt.
Trước tiên bắt chúng tự lột da mình, sau đó lăng trì linh hồn, rồi lăng trì thể xác.
Rất tốt, cứ quyết định vậy đi!
