Chương 721
Chương 721: Hận không thể sinh ra ở thời đại đó
Đăng ngày 30/09/2026
19
Không đúng!
Nhạc Đông nhạy bén nhận ra nơi này có điểm bất thường.
Lưu Bá Ôn trong dân gian Cửu Châu là một huyền thoại thực sự, kỳ nhân sánh ngang Gia Cát thừa tướng.
Chia ba thiên hạ Gia Cát Lượng, thống nhất giang sơn Lưu Bá Ôn.
Kỳ nhân bực này, sao có thể để lại thủ đoạn nham hiểm cỡ đó để tàn hại Cửu Châu?
Thuở ấy, ông mượn thế hoàng triều họ Chu chém sạch Long Mạch thiên hạ, mục đích căn bản nhất chính là kiềm chế Huyền Môn, buộc họ chỉ có thể tu hành bằng cách hành thiện tích đức, tạo phúc cho bách tính.
Người ôm chí lớn vì thiên hạ như thế, tuyệt đối không làm ra loại chuyện này.
Đổi góc độ khác để suy xét.
Từ lúc Lưu Bá Ôn chém sạch Long Mạch thiên hạ đến nay đã qua năm sáu trăm năm, Cửu Tử Quỷ Mẫu trải qua ngần ấy thời gian đáng lẽ phải thành công từ lâu.
Chuyện này ắt có ẩn tình khác.
Nhạc Đông nhìn đống đất vừa bị mình nổ tung, cẩn thận tìm kiếm một hồi, không phát hiện thứ gì đặc biệt.
Giữa lúc hắn đang tìm manh mối, con hồ ly nhỏ chẳng biết đã chạy đến một góc hang từ lúc nào.
Nó bới một hồi, chợt lên tiếng: "Ở đây có một cái lò sắt."
Nhạc Đông nghe vậy nhìn sang. Góc chỗ con hồ ly có một tảng đá đen thui mọc đầy rêu xanh, vừa vặn che khuất tầm nhìn. Hắn nhảy ra khỏi hố, sải bước về phía góc hang đó.
Hoa Tiểu Song thấy thế không nói hai lời, lập tức bám sát Nhạc Đông.
Nơi quỷ quái này quá nguy hiểm, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi. Những thứ khác chưa bàn tới, mối nguy đã biết đã có hai: một là lũ nhện, ngoài nhện mặt quỷ ra còn có những dây leo quái dị vừa rụt xuống lòng đất.
Khoảnh khắc bị kéo xuống dưới, Hoa Tiểu Song thậm chí còn nghĩ sẵn cả di ngôn.
Chịu thiệt mấy bận, Hoa Tiểu Song nào dám rời Nhạc Đông nửa bước. Ở cái chốn rách nát này, chẳng đâu an toàn bằng bên cạnh đại ca.
Hắn hạ quyết tâm, đợi ra ngoài rồi nhất định phải chiêu đãi đại ca một chầu rượu hoa đàng hoàng, rượu hoa thật sự.
Đến chỗ con hồ ly, Nhạc Đông trông thấy cái lò sắt mà nó nói.
Ban đầu Nhạc Đông ngỡ chỉ là vài món đồ sắt bồi táng thông thường, nhưng khi nhìn rõ cái lò, mày hắn lập tức nhíu chặt.
Đây không phải vật lưu lại từ thời đầu nhà Minh. Lò cao chừng ba mét, chế tác bằng công nghệ hiện đại. Nhạc Đông nhìn xuống dưới, phát hiện bên dưới vẫn còn vương xỉ than sau khi đốt.
Cái lò này...
Nhạc Đông theo thói quen đưa tay sờ mũi. Lò này trông như dùng để thiêu hủy thứ gì đó.
Khoan đã...
Trên thân lò dường như có chữ, dù rỉ sét loang lổ nhưng vẫn đọc được.
Chế tạo năm Chiêu Hòa thứ hai mươi bảy, lò chuyên dụng 713.
Chiêu Hòa!
Thấy hai chữ này, nắm đấm của Nhạc Đông tức thì siết chặt!
Bất cứ ai thực sự hiểu cận đại sử Cửu Châu đều biết hai chữ ấy có ý nghĩa gì.
Nó đồng nghĩa với thời kỳ thống khổ bất tận của dân tộc.
Trong thời kỳ Chiêu Hòa, đảo quốc đã gây ra tội ác tày trời diệt tuyệt nhân tính với Cửu Châu, suốt tám năm trời, vô số đồng bào ngã xuống trong kiếp nạn ấy.
Cửu Châu suýt chút nữa đã diệt quốc vong chủng.
Chưa hết, ba con số 713 đại diện cho điều gì, con dân Cửu Châu ai nấy đều rõ.
Đó là thảm sát máu me, là muôn vàn thí nghiệm vô nhân đạo.
Thấy những thứ này, Nhạc Đông sao không biết nơi đây từng có kẻ nào đặt chân tới.
Đơn vị 713 của giặc lùn từng đóng trong hang động này.
Cho nên...
Mọi chuyện đều đã có lời giải!
Cửu Tử Quỷ Mẫu do chính đơn vị 713 của giặc lùn tạo ra.
Nợ máu ngập đầu!
Nhạc Đông bất giác siết chặt nắm tay.
Đất cát trong hang động này hẳn đã thấm đẫm máu tươi của những đồng bào vô tội!
Hận thay, hận không thể sinh ra vào thời đại ấy.
(Bổ sung xong chương trước!)
