Chương 162
Chương 162: Kim Tủy Ngọc Cốt, Hoán Huyết Đại Thành
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đêm hôm đó, Hứa Đạo lại ra ngoài thành. Nhờ có kinh nghiệm từ lần trước, lần này hắn săn giết Yêu Quỷ thuần thục hơn hẳn.
Hắn cũng phát hiện ra rằng ảnh hưởng của linh tính lên số lượng Yêu Quỷ không phải đến từ sức hút, mà là phạm vi bức xạ.
Linh tính hắn phóng ra càng mạnh, phạm vi bức xạ càng rộng, Yêu Quỷ bị thu hút tự nhiên càng nhiều, và trong số đó, xác suất xuất hiện Yêu Quỷ cấp cao cũng theo đó mà tăng lên.
Ánh sáng linh tính thuần túy đến cực độ của Hứa Đạo có sức hút như nhau với cả Yêu Quỷ cấp thấp lẫn cấp cao.
Tác dụng của linh tính lên Yêu Quỷ đại khái giống như bạc hà mèo đối với mèo vậy — bắt rễ tận trong bản năng. Trừ một số dị chủng trí tuệ vượt trội, Yêu Quỷ thông thường gặp sinh vật có linh tính gần như không có khả năng kháng cự.
Hứa Đạo càng thêm tò mò về nguồn gốc của Yêu Quỷ. Hắn sinh ra và lớn lên ở thế giới này, thực lực hiện tại đã đủ để chiếm một chỗ đứng trong phủ thành, vậy mà về nguyên nhân và xuất xứ của những quỷ dị này, hắn vẫn chưa biết gì.
Không riêng gì hắn — thực ra Vương lão và những người kia cũng không biết. Nếu chỉ là yêu ma thông thường thì Hứa Đạo chẳng lấy làm lạ, nhưng những Yêu Quỷ này đều biểu hiện sự quỷ biến ở các mức độ khác nhau, điều đó mới thực sự đáng lo ngại.
Dù vậy, muốn thực sự điều tra làm rõ vấn đề này, với thực lực hiện tại của hắn, e rằng chưa thể làm được.
Hai canh giờ sau, tủy trong khối xương cuối cùng trong người Hứa Đạo được tôi luyện hoàn thành. Đó là khối xương ở vị trí hộp sọ — đây đại khái là bước nguy hiểm nhất trong giai đoạn rèn xương tẩy tủy.
Giai đoạn rèn xương đã vậy, giai đoạn tẩy tủy cũng không khác. Bởi dù đã đạt đến cảnh giới Vũ Sư, thậm chí đến tầng Tông Sư, đầu vẫn mãi là yếu huyệt trong các yếu huyệt.
Ở cảnh giới Vũ Sư, dù ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, chỉ cần tay còn bảo đan trị thương, vẫn có thể duy trì sinh mệnh, chờ thân thể từ từ hồi phục.
Duy chỉ có đầu, một khi bị đánh vỡ — người đó thực sự xong!
Khi khối xương cuối cùng ở đầu chuyển hóa tủy thành kim tủy, Hứa Đạo cảm thấy khí huyết trong người như thông suốt hoàn toàn vào khoảnh khắc đó, trở nên tràn đầy sức sống hơn. Từng giọt bảo huyết nặng tựa thủy ngân được kim tủy tạo ra, rồi lại hòa vào dòng khí huyết.
Thế nhưng những giọt bảo huyết đó lại hoàn toàn không tương dung với máu nguyên bản trong người hắn, như nước với dầu, không thể hòa lẫn.
Lúc này Hứa Đạo mới thực sự hiểu ra ý nghĩa thật sự của đại quan đổi huyết. Máu nguyên bản trong người hắn về chất lượng kém xa bảo huyết mới được tạo ra, hai bên không thể dung hợp, chỉ có thể đào thải máu cũ ra ngoài cơ thể.
Bảo huyết nặng mà hoạt tính cực cao. Hắn khẽ động tâm niệm, đẩy một giọt bảo huyết ra đầu ngón tay. Ngay khoảnh khắc giọt huyết thấm qua da, hắn bỗng ngửi thấy một mùi thơm thanh khiết, không chút tanh hôi của máu thường.
Phải biết rằng, dù hắn đã đạt Ngũ Phẩm, máu nguyên bản trong người vẫn tanh hôi như thường — bởi tanh hôi vốn là đặc tính của máu.
Hắn ước tính sau khi vượt qua đại quan đổi huyết, bản thân sẽ gần như trở thành một vị thuốc quý hình người, e rằng thực sự có thể ăn vào mà kéo dài tuổi thọ.
Hứa Đạo thu giọt bảo huyết trở lại cơ thể — thứ tốt như vậy không thể lãng phí — rồi tiếp tục ra tay săn giết Yêu Quỷ.
Đổi huyết không phải muốn đổi là đổi được. Mỗi lần đổi huyết của vũ giả đều cần nguồn lực cung cấp cực kỳ khổng lồ, đó cũng là lý do nhiều Vũ Sư mắc kẹt ở bước này.
Đổi huyết không chỉ khiến vũ giả bản thân "chảy máu" lớn, mà gia sản cũng phải "chảy máu" theo. Vì vậy đại đa số người không quá theo đuổi số lần đổi huyết.
Chỉ cần đạt bốn lần trở lên là được coi là đổi huyết đạt chuẩn, có thể thành công đột phá thành Đại Vũ Sư Tứ Phẩm đỉnh.
Bởi lẽ tài nguyên cần thiết cho đổi huyết tăng dần theo số lần, về sau còn tăng gấp đôi, người thường không thể gánh nổi.
Ngay cả những đại gia tộc, cũng chỉ có người thực sự kế thừa gia tộc mới được nhận sự hỗ trợ tài nguyên khổng lồ như vậy.
Dù vậy, thông thường cũng chỉ đổi huyết sáu lần, đó là một giới hạn. Về lý thuyết giới hạn là chín lần, nhưng thực tế sáu lần đã là đỉnh trần — có người bị hạn chế bởi tài nguyên, có người bị hạn chế bởi tư chất. Lại còn một thuyết nói rằng sau khi đổi huyết đạt bảy lần trở lên, sẽ có bất tường giáng xuống, có hại chứ không có lợi cho vũ giả.
Người từng đổi huyết tám lần rồi bạo tử chính là một bằng chứng.
Ở thế giới này, Hứa Đạo cho rằng thuyết đó đại khái có lý, tuyệt không phải chuyện không có căn cứ. Có lẽ chính vì bảo huyết qua mỗi lần đổi linh tính ngày càng tăng, ngày càng hoạt hóa, cuối cùng hình thành một dạng sinh mệnh biến dị trong cơ thể người.
Bằng không khó mà giải thích tại sao vị vũ giả đổi huyết tám lần năm xưa, sau khi chết vài ngày, máu của hắn vẫn còn có thể trườn bò trên mặt đất, như thể còn sống.
Khi hắn liên tục chém giết Yêu Quỷ, Thanh Đồng Cự Thụ hấp thu quỷ khí rồi phản hồi lại nguồn năng lượng thuần túy và mạnh mẽ.
Nguồn năng lượng đó lại thúc đẩy ngọc cốt kim tủy không ngừng sản sinh bảo huyết. Hàm lượng bảo huyết trong người Hứa Đạo tăng vọt với tốc độ chóng mặt.
Hứa Đạo vốn là người gan lớn — cảm nhận thấy bảo huyết trong người tăng lên, hắn bắt đầu liên tục đẩy máu cũ thừa ra ngoài, nhường chỗ cho bảo huyết.
Đại khái chỉ có hắn mới dám cưỡng vượt đại quan đổi huyết theo cách này.
Với người thường, đổi huyết là một quá trình tuần tự từng bước, cực kỳ nguy hiểm. Họ thường chọn cách tích lũy đủ bảo huyết trước, rồi tìm một nơi kín đáo, từ từ đẩy phế huyết ra ngoài, dùng bảo huyết thay thế dần dần.
Quá trình này thường rất chậm, phải hết sức cẩn thận, không được nóng vội, tránh khiến khí huyết toàn thân bạo loạn nghịch lưu, dẫn đến những chuyện không lường.
Thế mà cách làm của Hứa Đạo lại cực đoan đến tột cùng — hắn vừa thúc đẩy bảo huyết, vừa đào thải máu cũ, hiệu suất tăng lên không biết bao nhiêu lần.
Nếu vũ giả thông thường nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ mắng thẳng mặt hắn là thằng điên.
Nhưng không phải Hứa Đạo cậy mình, hắn làm vậy là vì có đủ nắm chắc. Hắn chưa bao giờ cảm thấy khí huyết trong người có dấu hiệu bạo loạn khó kiềm. Dù là máu cũ nguyên bản hay bảo huyết mới tạo.
Bảo huyết tuy nặng hơn, nhưng đó chỉ là do chất lượng được nâng lên, còn khi Hứa Đạo điều phối lại hoàn toàn không có chút trở ngại, ngược lại còn linh hoạt tự nhiên hơn. Thậm chí hắn cảm thấy sự liên kết giữa bảo huyết và bản thân còn mật thiết hơn trước.
Chính vì vậy hắn mới dám làm thế.
Một đêm chém giết kết thúc, Hứa Đạo tranh thủ lúc trời chưa sáng, quay về trong thành.
Đêm nay thu hoạch cũng không nhỏ — rèn xương tẩy tủy hoàn toàn xong xuôi, thậm chí lần đổi huyết đầu tiên cũng đã tiến hành được khoảng một phần mười.
Ước tính thêm ba đến năm ngày nữa, lần đổi huyết đầu tiên sẽ hoàn thành. Lần đổi huyết này đại khái sẽ khiến thực lực hắn lại có một bước tăng trưởng đáng kể — đạt Tông Sư cảnh thì đừng nghĩ đến, nhưng so với trước, hắn có thể đi thêm vài bước trên thiên kinh giữa Tứ Phẩm và Tam Phẩm.
Song đó không phải lợi ích lớn nhất của đổi huyết. Lợi ích rõ rệt nhất mà vũ giả nhận được sau khi đổi huyết chính là chất lượng và số lượng khí huyết tăng vọt đáng kể, khó mà rơi vào tình trạng mất huyết quá nhiều hay khí huyết bất túc, năng lực chiến đấu bền bỉ tăng vọt, khả năng hồi phục bản thân cũng lại được tăng cường thêm một lần nữa.
