Chương 638
Chương 638: Dương Hòa Đan
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hứa Đạo liên tục thi triển pháp môn phong cấm, chẳng bao lâu sau, từng luồng khí Dương Hòa tựa như đàn cá nhỏ bơi lội quanh thân hắn.
Chờ đến khi tích lũy đủ lượng khí Dương Hòa, Hứa Đạo mới dừng tay, rồi lấy ra một luồng nạp vào cơ thể.
Khí Dương Hòa tinh thuần vừa nhập thể, Hứa Đạo lập tức cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu, khí huyết trong nháy mắt trở nên sôi trào hoạt bát hơn hẳn.
Có tác dụng! Hứa Đạo tinh thần phấn chấn. Khí huyết của võ phu vốn là tinh túy từ dương khí của cơ thể người, khí Dương Hòa tăng lên, khí huyết cũng theo đó mà ngày càng tràn trề mãnh liệt.
Hứa Đạo nhìn từng luồng khí Dương Hòa trước mặt, trong lòng chợt nảy ra linh cảm, liền bắt đầu dùng pháp môn đoàn đan nặn những luồng khí Dương Hòa này thành từng viên đan dược.
Cứ mỗi mười luồng khí Dương Hòa có thể luyện thành một viên, gọi là đan dược, nhưng thực chất chính là một khối khí Dương Hòa được cô đọng đến cực hạn.
Hứa Đạo uống thử một viên, quả nhiên hiệu quả càng thêm rõ rệt. Thứ này nếu dùng lâu dài, khí huyết trong người võ phu sẽ tăng vọt, vượt xa những kẻ cùng cảnh giới.
Khí huyết tăng lên tự nhiên cũng kéo theo các phương diện khác của vũ giả cùng tiến bộ. Cái gọi là lấy khí dưỡng tinh, lấy tinh dưỡng thần, chính là đạo lý này.
Đồ tốt! Thứ đầu tiên Hứa Đạo nghĩ tới chính là loại Dương Hòa Đan này cực kỳ quan trọng đối với bọn A nương!
Bọn A nương tu hành Võ Đạo, thực lực bản thân hoàn toàn bắt nguồn từ Võ Đạo. Khí huyết Võ Đạo tăng càng nhanh thì càng có lợi cho việc tu hành, mang lại trợ lực cực lớn cho việc đột phá cảnh giới. Điều mấu chốt nhất là thứ này không kén cảnh giới, chịu đựng được thì dùng nhiều, không chịu nổi thì dùng bớt lại là xong.
Hơn nữa, thứ này không hề để lại di chứng, trăm lợi mà không có một hại!
Nếu như phối hợp sử dụng cùng đan dược thì hiệu quả lại càng tốt hơn, tốc độ tu hành sẽ càng thêm nhanh chóng.
Trùng hợp là pháp môn đoàn đan kia lại có thể loại bỏ tạp chất và đan độc trong đan dược, nâng phẩm chất của đan dược lên mức cực phẩm, điều này chẳng khác nào mở ra một con đường thênh thang trên con đường Võ Đạo.
Đương nhiên bản thân hắn cũng có thể dùng, phối hợp với Thanh Đồng Cự Thụ sẽ giúp tu vi Võ Đạo tinh tiến thần tốc hơn.
Điều này đối với một kẻ đang vội vã nâng cao thực lực như Hứa Đạo cũng vô cùng quan trọng!
……
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Hứa Đạo trở nên khá đơn điệu: ban đêm săn giết Yêu Quỷ, ban ngày thu thập tử khí đất trời và khí Dương Hòa, đoàn luyện Dương Hòa Đan để dùng cho việc tu hành.
Cùng với việc không ngừng thi triển pháp môn thải khí, hắn nắm giữ thuật này ngày càng thuần thục, lĩnh ngộ cũng ngày một khắc sâu, khi thi triển thì hiệu quả lại càng tốt hơn.
Thực lực của Hứa Đạo bắt đầu tăng tiến vượt bậc, nói đúng hơn là trên nền tảng tốc độ tu hành vốn đã rất nhanh, nay lại được đẩy lên một tầm cao mới.
Cảm giác sảng khoái khi thực lực tăng lên bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được này thậm chí khiến hắn quên cả thời gian.
Thấm thoát, buổi đại hội giao lưu cuối cùng của đại bỉ Luyện Dược lần này sắp sửa bắt đầu. Có điều, buổi đại hội giao lưu này nói là để trao đổi thuật luyện dược, nhưng thực chất lại là dịp để Vạn Dược Các phát thưởng cho một bộ phận thí sinh, đồng thời thu nạp những kẻ tài ba xuất chúng vào trong các.
Phần thưởng do Vạn Dược Các trao tặng đương nhiên không sánh được với phần thưởng trực tiếp từ Vạn Dược Động Thiên khi tham gia đại bỉ, nhưng bù lại Vạn Dược Các rất biết đối nhân xử thế, chú trọng mưa móc đồng đều, ngay cả kẻ xếp cuối bảng cũng nhận được một phần quà. Tuy giá trị không lớn, nhưng tuyệt đối có thể xoa dịu lòng người.
Hứa Đạo dĩ nhiên cũng phải lộ diện. Chủ yếu là vì lúc đại bỉ kết thúc hắn không xuất hiện, rốt cuộc vẫn dấy lên vài lời đồn đoán, nếu lần này còn vắng mặt, e rằng những lời bàn tán nghi kỵ sẽ càng nhiều hơn.
Khi đại hội giao lưu này kết thúc, đại bỉ Luyện Dược lần này mới coi như thực sự hạ màn.
Trong số các thí sinh tham dự, có người chọn tiếp tục ở lại nơi này để nghiên cứu đan đạo, cũng có người tính tình nóng vội đã chuẩn bị lên đường hồi hương.
Dưới mắt người ngoài, Vạn Dược Các có một điểm rất tốt: bất luận ngươi đạt được cơ duyên và phần thưởng gì từ trong Vạn Dược Động Thiên, Vạn Dược Các cũng tuyệt đối không hỏi han nửa lời.
Nhưng Vạn Dược Các là Vạn Dược Các, người ngoài là người ngoài. Vạn Dược Các không hỏi han, không sinh lòng tham lam, không có nghĩa là những kẻ khác cũng như vậy.
Đặc biệt là những người có thứ hạng cao trong đại bỉ lại càng dễ bị người ta dòm ngó. Sau mỗi kỳ đại bỉ Luyện Dược, chuyện các Luyện Dược Sư bị ngấm ngầm cướp đoạt cơ duyên vẫn thường xuyên xảy ra.
Điều này, cho dù Vạn Dược Các có ra tay bảo hộ cũng không thể nào ngăn chặn triệt để.
Theo lý mà nói, Hứa Đạo là kẻ rất dễ bị nhắm vào. Hiện giờ tin tức hắn đoạt ngôi đầu đại bỉ đã truyền ra khắp nơi, cái tên này đương nhiên lọt vào mắt xanh của các thế lực lớn, đây là lần đầu tiên hắn dùng tên thật để khiến vô số thế lực phải ghi nhớ.
Rất nhiều người đang âm thầm chờ đợi, chờ đợi Hứa Đạo rời khỏi Vạn Dược Biệt Uyển, rời khỏi Tây Kinh thành.
Những kẻ này chưa chắc đều mang tâm đồ cướp đoạt, có người muốn trao đổi, có người lại muốn chiêu mộ Hứa Đạo vào thế lực hoặc tông môn của mình, tóm lại là mỗi người một tính toán.
Thế nhưng, ròng rã suốt mười ngày trôi qua, cái tên Hứa Đạo kia vẫn chẳng hề lộ diện, khiến không ít người phải gãi đầu khó hiểu: chẳng lẽ thằng nhãi này định cắm rễ ở Vạn Dược Biệt Uyển không chịu đi nữa sao?
Song không thể không thừa nhận, bất kể nhìn từ phương diện nào, lựa chọn của Hứa Đạo vẫn là sáng suốt nhất. Vạn Dược Biệt Uyển là địa bàn của Vạn Dược Các, dẫu là các thế lực đỉnh tiêm khác, nếu chưa tới nước vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không chọn trở mặt với Vạn Dược Các.
Xông bừa vào Vạn Dược Biệt Uyển ư? Đương nhiên không thể, làm vậy chẳng khác nào tát vào mặt Vạn Dược Các, Vạn Dược Các dẫu không ra tay vì Hứa Đạo thì cũng phải ra tay vì thể diện của chính mình. Đó chính là đạo sinh tồn của các thế lực trong thế giới này.
Đối với cá nhân, thể diện có thể không đáng giá, nhưng đối với một phương thế lực, đôi khi thể diện lại cực kỳ hệ trọng, thậm chí còn liên quan đến chuyện hưng vong tồn vong!
Thời gian dần trôi, mãi đến khi đại bỉ Luyện Dược kết thúc được nửa tháng, Hứa Đạo vẫn bặt vô âm tín. Không lộ diện đã đành, đằng này ngay cả một chút tin tức cũng không lọt ra ngoài, đám người kia rốt cuộc cũng vỡ lẽ: cái tên Hứa Đạo này... e là đã rời đi từ lâu rồi?
Bằng không, dẫu Hứa Đạo có trốn trong Vạn Dược Biệt Uyển thì cũng không thể không lộ chút manh mối nào. Lời giải thích duy nhất là thằng nhãi này đã sớm dùng kế dối trời qua biển, lén lút chuồn mất rồi.
Hứa Đạo quả thực đã rời đi, tung tích của hắn được chính Các chủ Vạn Dược Các Chu Nhạc Hiền đích thân che giấu, không để lộ nửa phần tiếng gió. Bởi vậy, số người biết hắn đã rời đi thực chất chẳng có mấy ai.
Đây cũng là sự sắp xếp mà Chu Nhạc Hiền cố ý chuẩn bị vì lo lắng có kẻ nhắm vào Hứa Đạo. Nếu không phải Hứa Đạo ngại quá phô trương mà từ chối lời đề nghị hộ tống, e rằng ông ta đã đích thân đưa Hứa Đạo về tận Hắc Sơn phủ rồi.
Sau khi thay hình đổi dạng và che giấu khí tức cẩn thận, Hứa Đạo lúc này đã hoàn toàn khác biệt với kẻ từng nổi danh vang dội tại đại bỉ Luyện Dược.
Bởi vậy, dẫu cho hắn có nghênh ngang rời khỏi Tây Kinh thành cũng chẳng ai để mắt tới, những kẻ rình rập trong bóng tối lại càng không thể phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào.
Người ta thường bảo người sợ nổi danh heo sợ béo, Hứa Đạo lúc này mới thấm thía phần nào ý nghĩa của câu nói ấy. Dù chỉ là một kỳ đại bỉ Luyện Dược, nhưng khi ra ngoài, hắn đã mấy lần nghe thấy người khác bàn tán về cái tên của chính mình.
