Chương 701
Chương 701: Điên cuồng tăng lên
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cùng lúc đó, Hứa Đạo vẫn phân tâm vào việc đột phá tu vi.
Nhất Phẩm Võ Đạo còn gọi là Luyện Khiếu! Thân thể con người có ba trăm sáu mươi lăm khiếu huyệt, ứng với số chu thiên!
Khi kinh mạch, xương cốt, da thịt và huyết dịch được tôi luyện tới cực hạn, võ phu muốn tiếp tục nâng cao sức mạnh chỉ có thể mở ra con đường khác.
Biện pháp Hứa Đạo nghĩ ra khi khai mở Võ Đạo ở Thất Lạc Kỷ Nguyên chính là mở khiếu huyệt, tôi luyện khiếu huyệt, mượn nhờ lực lượng khiếu huyệt để đẩy sức mạnh võ phu lên tầng thứ cao hơn.
Võ phu chỉ cần mở một khiếu huyệt là coi như bước vào cảnh giới Nhất Phẩm, còn muốn đột phá Siêu Phẩm lại cần khai mở một trăm linh tám đại khiếu quanh thân! Đây là số Tiểu Chu Thiên!
Muốn vượt qua Siêu Phẩm để bước vào tầng thứ cao hơn, thì phải khai mở toàn bộ khiếu huyệt khắp người, tức ba trăm sáu mươi lăm khiếu, ứng với số Đại Chu Thiên!
Phương pháp đột phá của hai cảnh giới này thực chất không có khác biệt quá lớn, chẳng qua là mở được nhiều hay ít khiếu huyệt mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao cảnh giới bên trên Nhất Phẩm lại được gọi là Siêu Phẩm chứ không phải một danh xưng khác.
Ý nói tiến thêm một bước trên cảnh giới Nhất Phẩm, nhưng chưa hề siêu thoát hay thoát khỏi khuôn khổ cũ.
Còn về độ khó khi khai mở khiếu huyệt, chủ yếu nằm ở hai phương diện: một là tìm kiếm khiếu huyệt, hai là năng lượng!
Vị trí khiếu huyệt của mỗi người đều không giống nhau, dù là đồ hình khiếu huyệt chuẩn xác nhất thế gian cũng chỉ có thể đánh dấu vị trí đại khái, còn cụ thể ở đâu thì võ phu phải tự mình tìm kiếm.
Điều này đòi hỏi thần hồn của võ phu cực kỳ cao, hơn nữa khiếu huyệt của võ phu còn có một đặc tính thần kỳ: càng khai mở nhiều thì những khiếu còn lại càng khó đả thông.
Chỉ tìm được khiếu huyệt thôi còn chưa đủ, phải mở ra thành công, bằng không cũng vô dụng!
Khai mở khiếu huyệt muôn vàn khó khăn, tiêu hao năng lượng cực nhiều, dù là cường giả Nhất Phẩm cực phẩm Đại Tông Sư muốn tích lũy đủ sức mạnh để mở một khiếu cũng chẳng hề dễ dàng!
Đã vậy lượng tiêu hao này không hề cố định, số lượng khiếu huyệt khai mở càng nhiều thì sức mạnh tiêu hao lại càng khủng khiếp.
Đó mới chỉ là đả thông, sau khi mở ra còn cần tu hành để đạt tới viên mãn! Thế nên dù cùng ở Nhất Phẩm cảnh, cùng mở số lượng khiếu huyệt như nhau, thực lực của mỗi người vẫn có sự chênh lệch!
Bởi vì mức độ tôi luyện khiếu huyệt của mỗi người không giống nhau! Cho nên có kẻ thực lực mạnh mẽ tuyệt luân, có kẻ lại chẳng đáng nhắc tới!
Khi khiếu huyệt thứ hai được mở thành công và đạt tới cảnh giới viên mãn với tốc độ cực nhanh, tu vi võ đạo của Hứa Đạo bắt đầu tăng vọt!
Ba khiếu, bốn khiếu... ba mươi, bốn mươi... một trăm... một trăm linh tám!
Tiến độ tu hành của Hứa Đạo nhanh đến mức đáng sợ, ngay cả chính hắn cũng không ngờ lại nhanh tới nhường này! Khi số khiếu huyệt chạm mốc một trăm linh tám, thành số Tiểu Chu Thiên, lập tức một trăm linh tám khiếu huyệt này tương liên với nhau, khí vận luân chuyển, ngưng tụ thành một thể!
Khí tức của Hứa Đạo lại tăng vọt thêm một đoạn, hắn biết mình đã thành công bước vào cảnh giới Siêu Phẩm trên con đường võ đạo!
Siêu Phẩm đã là cường giả võ đạo mạnh nhất mà thế tục có thể diện kiến! Phần lớn võ phu đi tới bước này đều bắt đầu dấn thân vào hoang dã để tìm kiếm con đường tiếp theo, hoặc chọn bế quan tiếp tục tham ngộ!
Đây cũng chính là điều Hứa Đạo không thể hiểu nổi. Đúng lý mà nói, nếu thật sự là hắn quay về quá khứ sáng lập Võ Đạo, thì con đường võ đạo không nên dừng lại ở đây! Rõ ràng hắn đã một hơi sáng tạo ra con đường cao hơn Siêu Phẩm tới hai tầng thứ! Về mặt lý thuyết, võ phu có thể tu hành thẳng tới hai cảnh giới bên trên Siêu Phẩm mà chẳng gặp trở ngại nào.
Hai cảnh giới kia đã đi đâu rồi? Vì cớ gì mà thất truyền?
Khiếu huyệt trong cơ thể vẫn đang tiếp tục ngưng tụ, chỉ là tốc độ đã chậm hơn lúc đầu khá nhiều, dẫu vậy vẫn rất nhanh.
Cùng lúc đó, tu vi luyện khí của Hứa Đạo cũng đang tăng tiến nhanh chóng. Cầu Đạo giả ở cảnh giới thứ sáu chính là tôi luyện và mở rộng Tử Phủ.
Hạ đan điền, trung đan điền, thượng đan điền — ba ngôi nhà rách nát trên thân thể con người, Hứa Đạo trước đó ở cảnh giới thứ hai và thứ tư đã hoàn thành việc cải tạo, xây dựng hai toà, giờ đây đang tiến hành toà cuối cùng.
Ba ngôi nhà này cũng chính là ba đạo căn cơ, là cội nguồn của tất cả! Thế nên ở cảnh giới thứ hai hắn mới mở ra vạn mẫu phúc điền, cảnh giới thứ tư khai mở vô thượng Đạo Thai, còn cảnh giới thứ sáu vốn dĩ cũng cần hắn dốc hết tâm lực!
Chỉ là hiện tại, mọi chuyện đã khác!
Cùng với lượng lớn năng lượng phản phệ nuôi dưỡng trở lại, không gian Tử Phủ bắt đầu bành trướng với tốc độ chóng mặt. Bên trong vốn u ám mờ mịt, lúc này lại trở nên vô cùng rực rỡ. Dưới ánh sáng vô tận chiếu rọi, Hứa Đạo cảm thấy tinh thần sảng khoái, mắt sáng tâm trong.
Nhưng những biến hóa này vẫn chưa phải lớn nhất. Biến chuyển kinh người nhất là khi không gian Tử Phủ lớn mạnh, Thanh Đồng Cự Thụ cũng lớn theo. Thân cây vốn đã nguy nga sừng sững nay lại càng thêm tráng kiện, Hứa Đạo cảm giác khả năng chưởng khống của mình đối với Thanh Đồng Cự Thụ cũng thêm một phần dung hợp nhịp nhàng.
Tu vi luyện khí tăng trưởng, tu vi võ đạo cũng tăng theo, còn dưới góc nhìn từ bên ngoài, Hứa Đạo đang hấp thu một lượng lớn tạo hóa chi khí, khí tức toàn thân cuộn trào tăng vọt, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã nâng lên gấp mấy lần!
Cuối cùng, khi độ cao được thắp sáng trên Thanh Đồng Cự Thụ vượt qua thêm một nhánh cây nữa, luồng sương mù đen kịt bàng bạc kia mới chậm rãi dừng lại.
Tựa như tích lũy nhiều năm rồi một sớm bùng nổ, tuy hung mãnh nhưng cũng dứt khoát, đến lúc này rốt cuộc đã cạn kiệt!
Hứa Đạo mở mắt, thầm tiếc nuối! Nếu còn có thể kéo dài thêm một lát, tu vi của hắn đã lại có thể đột phá!
Lúc này tu vi luyện khí của hắn đã thuận lợi đạt tới đỉnh phong đệ lục cảnh, cách đệ thất cảnh chỉ còn một bước ngắn. Tu vi võ đạo lại càng tiến triển vượt bậc, ba trăm sáu mươi lăm khiếu huyệt quanh thân đã khai mở được ba trăm sáu mươi khiếu, chỉ còn sót lại vỏn vẹn năm khiếu!
Chỉ cần mở nốt năm khiếu còn lại, hắn liền có thể vượt qua Siêu Phẩm, bước vào tầng thứ cao hơn!
Dẫu vậy, kết quả này đã đủ khiến hắn hài lòng! Tạm gác võ đạo sang một bên, chỉ riêng đường luyện khí thôi cũng đã giúp hắn tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian.
Nếu theo tiến độ bình thường, chỉ riêng cảnh giới thứ sáu này muốn đột phá e là phải mất vài năm ròng rã. Đó là còn tính đến việc ngày nào hắn cũng săn giết Yêu Quỷ để hấp thu quỷ khí, không hề ngơi nghỉ một ngày!
Mỗi khi chạm tới các cảnh giới đúc kết căn cơ, thời gian và tâm lực Hứa Đạo cần bỏ ra để đột phá luôn gấp mấy lần những cảnh giới khác.
Điều này có lẽ liên quan tới thiên phú của hắn. Nếu không có Thanh Đồng Cự Thụ, có lẽ hắn cùng lắm chỉ được coi là thiên kiêu đỉnh cấp trong giới luyện khí, nhưng sau khi sở hữu Thanh Đồng Cự Thụ, thiên phú trên con đường tu luyện của hắn đã đủ để xưng hùng vạn cổ!
Thiên phú khác nhau, yêu cầu để đưa căn cơ chạm tới mức viên mãn không tì vết đương nhiên cũng khác! Cho nên ở cảnh giới thứ hai, phúc điền hắn cần khai mở lên tới tận vạn mẫu, con số này khủng khiếp khôn lường, người khác căn bản không thể nào bì kịp!
Cũng vì nguyên do ấy mà hắn phải chôn chân rất lâu ở cảnh giới thứ tư, hao phí vô số tâm huyết cùng thời gian, nhưng chỉ cần nhìn vào môn thiên phú thần thông đạt được ở cảnh giới này là đủ hiểu, ngần ấy thời gian và công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng!
Cảnh giới thứ sáu cũng không ngoại lệ, đây là nơi thần hồn ngự trị, là một mắt xích không thể thiếu sót!
Lúc này, lục cảnh đỉnh phong, từ đây tam bảo tinh - khí - thần đều có căn cơ riêng, lại còn viên mãn không chút tì vết, có thể xưng là vô thượng!
