Chương 1225
Đã đến thì cứ yên tâm mà ở lại
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Em không hề muốn anh phải đến nơi này. Sao anh lại ở đây cơ chứ? Có phải vì em không? Lúc đó em đã quá sợ hãi, nên cứ liều mạng nghĩ rằng nếu có anh ở đây thì tốt biết mấy, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa. Em chỉ mong sao mình và con có thể nhìn thấy anh thêm một lần, chứ không hề muốn anh phải rơi vào cảnh này."
Giang Nhuận Chi lộ rõ vẻ hoảng loạn, lời nói có phần lộn xộn. Cô ta luôn mang theo cảm giác tội lỗi, cho rằng chính vì ý niệm quá mãnh liệt của mình mới khiến chồng bị kéo vào tình cảnh tương tự.
Hiện tại nơi này ra sao vẫn chưa ai rõ, nhưng rõ ràng nó hoàn toàn khác biệt với thế giới họ từng sống, khắp nơi rình rập hiểm nguy. Họ vốn chỉ là những người bình thường, đột ngột rơi vào hoàn cảnh này, ai mà chịu đựng cho nổi. Đặc biệt là Giang Nhuận Chi, vốn là đại tiểu thư Giang gia được cưng chiều từ nhỏ, cô ta nào đã từng trải qua sóng gió gì.
Giang Lâm khẽ đẩy người trong lòng ra, nghiêm túc lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô ta.
"Đừng khóc nữa. Không phải vì em mà anh mới đến đây đâu. Anh nghĩ là lúc nghe tin máy bay của hai mẹ con đột nhiên mất tích, không gặp bất cứ trục trặc gì mà cứ thế biến mất khỏi radar, anh đã quá lo lắng nên ngất đi."
"Chắc hẳn trước khi lịm đi, anh cũng khát khao được gặp lại vợ con mình. Chính chấp niệm đó mới giúp chúng ta được đoàn tụ. Thật ra như vậy cũng tốt, thế giới này đầy rẫy những nguy hiểm và khó khăn chưa biết trước, nếu chỉ có mình em mang theo con ở đây, anh làm sao yên tâm cho được."
"Giống như anh đã nói, cả nhà chúng ta ở bên nhau, đoàn viên đầy đủ mới là hạnh phúc nhất."
"Từ giờ trở đi đừng khóc nữa, đứa bé có thể cảm nhận được tâm trạng của người mẹ đấy. Đã đến đây rồi thì cứ yên tâm mà ở lại, chúng ta nhất định sẽ sống sót thôi. Những thông tin mà ông chủ Lâm Hạo vừa nói chắc em cũng đã hiểu rõ, đây là một thế giới hoàn toàn khác với nơi chúng ta từng sống. Nơi này bị băng giá bao phủ và cực kỳ nguy hiểm."
"Thế giới này tuy có quy tắc, nhưng đó là dành cho những người ở thành phố trung tâm. Chúng ta sống ở vùng ven, tương đương với tầng lớp đáy xã hội. Hơn nữa chúng ta là dân nhập cư mới, đối với thế giới dưới đáy này, nắm đấm ai to thì người đó có lý. Thế nên từ ngày mai, chúng ta phải đi tìm chỗ ở, bắt đầu xây dựng căn nhà và mọi thứ của riêng mình."
"Em phải kiên cường lên, khóc lóc chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Hai chúng ta đã làm cha làm mẹ thì lúc này phải nỗ lực mà sống, để con được bình an chào đời."
Giang Lâm không thể hứa chắc với Giang Nhuận Chi rằng mình có thể bảo vệ được cô ta, dù trong lòng hắn luôn nghĩ như vậy và sẵn sàng làm thế khi gặp nguy hiểm. Nhưng những hiểm họa khôn lường không phải cứ muốn là tránh được. Hắn vốn chỉ là một người bình thường, tuy có chút võ vẽ, sức lực hơi lớn một chút, nhưng tuyệt đối không thể so bì với những chiến binh dị giới mà ông chủ Số 0 vừa nhắc tới.
Ở đây chia làm hai loại người: một là cư dân bản địa của Hành Tinh Băng Phong, hai là những dân nhập cư bị tầng lớp cao tầng của hệ thống băng giá bắt cóc từ các thế giới khác về. Điều đáng mừng là nếu đã có kẻ bắt họ đến đây được thì ắt hẳn sẽ có cách đưa họ trở về. Theo lời kể của ông chủ Số 0, hầu như tháng nào cũng có dân nhập cư bị cướp đoạt từ các hành tinh khác nhau đưa tới. Điều này chứng tỏ có một phương thức vận chuyển nào đó, nhưng hiện tại họ chưa thể tiếp cận vì nó chắc chắn liên quan đến bí mật cấp cao.
Nhưng ít nhất, điều đó chứng minh vẫn có đường về. Việc quan trọng lúc này là họ phải đứng vững chân trước đã. Làm sao để vào được nội thành? Chỉ khi đến được thành phố trung tâm, tiếp xúc với tầng lớp cao tầng thì mới có cơ hội thu thập những thông tin hữu ích hơn.
Tuy nhiên, tình hình không mấy lạc quan. Dựa trên thực trạng ở ngoại ô mà ông chủ Số 0 mô tả, Giang Lâm không khỏi lo lắng. Cư dân bản địa có thể chất mạnh mẽ và có thể thông qua tu luyện để nâng cao bản thân. Đây không phải thế giới tu tiên mà là một thế giới võ học cấp cao. Người bản địa có thể tham gia tuyển chọn võ giả qua quá trình rèn luyện. Chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn võ giả, họ sẽ nhận được đãi ngộ công việc khác biệt, có thể gia nhập đội tuần tra, quân đội, cục an ninh hay cục trị an. Tất nhiên cũng có thể chọn những công việc hậu phương ổn định hơn như giáo viên, bác sĩ, y tá hoặc các ngành nghề khác.
Dù vậy, phần lớn võ giả đều chọn vào các đơn vị chiến đấu, bởi vì đãi ngộ dành cho họ và gia đình rất đặc biệt. Thông qua chiến công, họ thường có thể thăng cấp lên bậc cao hơn, từ đó nhận được nguồn tài nguyên dồi dào hơn hẳn. Còn những nhân viên văn phòng làm hậu cần thường là những người có thiên phú võ giả thấp, khả năng thăng tiến kém nên mới chọn con đường an phận.
Đáng nói là, trong khi người bản địa có khả năng thức tỉnh sức mạnh chiến đấu, thì những dân nhập cư từ hành tinh khác như họ lại tùy vào thiên phú mỗi người, có người thức tỉnh được thiên phú võ giả, có người lại hoàn toàn không có khả năng. Ai thức tỉnh được thì có thể gia nhập đoàn đánh thuê hoặc nhận chiêu mộ của chính phủ, đủ tư cách vào nội thành sinh sống. Nhưng nếu không thức tỉnh được, họ sẽ chỉ là cư dân bình thường. Cư dân bình thường ở ngoại thành đa số phải làm những công việc nặng nhọc, khổ cực nhất, mọi vật tư sản xuất ra đều được chuyển vào nội thành, họ chính là tầng lớp bị bóc lột nặng nề nhất xã hội.
Ngoài ra còn một loại cư dân đặc biệt, đó là hậu duệ lai giữa người bản địa và dân nhập cư. Những hậu duệ này có 5% tỷ lệ thức tỉnh dị năng, số còn lại vẫn là người thường. Những dị năng này hoàn toàn khác với võ giả, ví dụ như dị năng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, hệ tinh thần, hệ không gian... Những người sở hữu dị năng có năng lực vượt xa võ giả, cũng là đối tượng mà các tập đoàn quý tộc tranh nhau lôi kéo.
Dù tỷ lệ 5% nghe có vẻ không ít, nhưng trong số đó, dị năng ngũ hành thì nhiều mà dị năng đặc biệt lại rất hiếm. Thông thường dị năng ngũ hành đa phần là thiên về tấn công, không có nhiều tác dụng đặc thù, chỉ có thể làm nhân viên chiến đấu. Nhưng hệ tinh thần, hệ không gian, hay thậm chí là hệ thực vật cấp cao biến dị từ hệ thổ có thể trồng ra lương thực, trái cây, rau củ mới là thứ quý giá. Một người như vậy có thể nuôi sống cả một tập đoàn.
Chính vì sự tồn tại của những dị năng giả hiếm có — những người mà trong hàng chục vạn người mới tìm thấy một người — có thể thay đổi cả thế giới hay cục diện trận chiến, nên các tài phiệt quý tộc mới thường xuyên chạy ra ngoài thành để cướp đoạt những phụ nữ trong nhóm dân nhập cư mới.
Ở Hành Tinh Băng Phong, thời gian ban ngày tương đối an toàn, nhưng chỉ cần màn đêm buông xuống, mọi quái vật trong bóng tối sẽ xuất hiện. Những mãnh thú trong đêm đen sẽ xé xác tất cả những người bình thường không có khả năng kháng cự. Và các võ giả cũng sẽ ra ngoài săn bắn trong đêm để thu thập tài nguyên thăng cấp, đổi lấy nhiều kỹ năng võ giả mạnh mẽ hơn.