Chương 1312

Tinh hạch đề thuần

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhìn chiếc xe của Lão Hoàng bụi cuốn mù mịt rời đi, Bưu ca đứng bên cạnh lên tiếng hỏi Giang Lâm: "Đội trưởng, nhìn thao tác vừa rồi của Lão Hoàng mà xem, lão ta đúng là một kẻ tàn nhẫn. Cái loại người thật thà mà một khi đã biến chất thì đúng là cực phẩm của sự xấu xa. Cậu chắc chắn chứ? Cứ thế để lão đi sao? Nếu tin tức cậu có thể thanh lọc tinh hạch truyền ra ngoài, tôi e là đám người trong nội thành sẽ phát điên, cả Hành Tinh Băng Phong này cũng phải sôi sục mất." Bưu ca có chút lo lắng cho năng lực này của Giang Lâm. Nếu bị kẻ có tâm biết được, phỏng chừng sẽ có không biết bao nhiêu kẻ muốn bắt sống Giang Lâm về. Đến lúc đó, trang trại này khó lòng bảo vệ được tất cả bọn họ. Theo lý mà nói, Đội trưởng không thể đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy. Từ lúc chứng kiến Lão Hoàng ra tay tàn độc hạ sát toàn bộ đám người kia, gã đã nhận ra Lão Hoàng mới là kẻ đáng gờm nhất trong số họ. Giang Lâm khẽ mỉm cười: "Yên tâm đi, chúng ta về chờ thôi. Đây chính là điều tôi muốn. Nếu đám người đó không tới, làm sao chúng ta có thể tập hợp thành một căn cứ thực sự? Chỉ dựa vào mấy người chúng ta thì làm sao đối kháng nổi với tất cả mọi người? Chỉ khi người đến càng đông, chúng ta mới có cơ hội." Trong lòng Giang Lâm tự có tính toán. Dựa theo thông tin tổng hợp từ chỗ anh Trần và Bưu ca, các đội ngũ dị năng giả trong nội thành cũng không phải là một khối sắt vụn. Bởi vì trong tâm trí mọi người, dù dị năng giả là tồn tại đáng kính trọng, nhưng thân phận của họ lại bị xem là dơ bẩn và đáng khinh miệt. Đám người đó một mặt dùng dị năng giả để bảo vệ, mặt khác lại không cho họ quyền lợi thực sự, dìm họ xuống tầng lớp đáy để bóc lột. Tất cả các đội dị năng giả đều nằm trong tay các tài phiệt. Dị năng giả tuy cao cao tại thượng trong mắt người ngoài, nhưng trong nội bộ tài phiệt, họ chỉ là những kẻ ở tầng đáy, chuyên trách việc bán mạng. Mọi chiến trường nguy hiểm nhất đều là do dị năng giả xông pha chinh chiến. Bởi vì thân phận lai tạp, họ không được cư dân nguyên bản trên Hành Tinh Băng Phong công nhận. Rõ ràng là hậu duệ của chính mình, nhưng đám người đó lại phỉ nhổ dòng máu này. Những người thừa kế được họ bồi dưỡng đều không phải là dị năng giả. Chính xác mà nói, tất cả người thừa kế đều phải là cư dân nguyên bản của Hành Tinh Băng Phong với huyết thống thuần chủng. Còn đám dị năng giả dù trên danh nghĩa là anh chị em của người thừa kế, nhưng chỉ có thể đứng ngoài rìa, phải phục vụ cho những người anh em thuần chủng kia. Họ chỉ có thể dùng mạng sống và máu tươi của mình để trải đường cho gia tộc. Trong khi đó, những người thừa kế thực sự lại được hưởng thụ vinh hoa phú quý, được bảo vệ rất kỹ càng. Đây cũng là những manh mối mà Giang Lâm nhận ra qua lời kể của anh Trần. Hành Tinh Băng Phong chưa bao giờ coi những dị năng giả mang huyết thống Lam Tinh là con cháu của họ. Vì vậy, tất cả dị năng giả từ nhỏ đã bị mang đi, bị tẩy não để lớn lên chỉ biết có trung thành và cống hiến. Thế nhưng, đời nào cũng có ngoại lệ. Áp bức càng nặng nề thì cuối cùng sẽ có mồi lửa thức tỉnh. Một khi dị năng giả phát tác tác dụng phụ mạnh mẽ, mất đi lý trí, đó cũng là lúc gia tộc ruồng bỏ họ, kết cục vô cùng thê thảm. Do đó, Giang Lâm chuẩn bị không cần tự mình bồi dưỡng, mà trực tiếp ra tay cướp đoạt một nhóm dị năng giả về làm người của mình. Tất nhiên, hắn cũng có thể sàng lọc một nhóm từ người bình thường để làm lực lượng dự bị. Việc này hiện tại không thể vội vàng. Một khi tin tức truyền đi, tự khắc sẽ có người tìm đến cửa. Nhiệm vụ cấp bách lúc này là xây dựng căn cứ cho tốt, đồng thời sở hữu năng lực thật mạnh mẽ. Gần đây, qua nghiên cứu, Giang Lâm phát hiện không gian của mình không chỉ có tác dụng thanh lọc mà còn có thể đề thuần. Đêm qua, khi vào không gian trên xe tải, hắn thấy tinh hạch chất đống như núi. Dù đã tiêu tốn mất 1/10 để cứu người, nhưng vẫn còn tới 9/10 nằm đó, chắn hết lối đi của các nhu yếu phẩm khác. Trong tình huống đó, hắn chỉ tình cờ nghĩ trong đầu rằng nếu có thể đề thuần toàn bộ năng lượng trong tinh hạch rồi nén lại bảo quản thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Không ngờ hắn vừa nghĩ xong, đống tinh hạch trước mắt thật sự tự động đề thuần theo ý muốn của hắn. 9/10 số tinh hạch sau khi đề thuần đã biến thành năng lượng tinh khiết, được nén thành những khối năng lượng. Những khối năng lượng này là từng viên tinh thể nhỏ hình vuông, trông giống như một viên đường phèn, nhưng lại lấp lánh như kim cương, trong suốt không tì vết. Qua việc hấp thụ và nghiên cứu, hắn nhận thấy một viên tinh thể nhỏ chứa đựng năng lượng tương đương với khoảng 1000 tinh hạch thông thường. Sau khi hấp thụ nguồn năng lượng tinh khiết này, dị năng của hắn lập tức có sự thay đổi về chất. Nếu nói dị năng hệ thực vật có thể cứu người, thì dị năng hệ độc hiện tại đã đạt đến mức thấy máu là đoạt mạng. Hơn nữa, hắn phát hiện mọi khối năng lượng đều được không gian phân loại chính xác. Đến lúc này hắn làm sao không biết được: màu đỏ là hỏa hệ dị năng, màu xanh biển là thủy hệ dị năng. Màu trong suốt có thể là hệ không gian hoặc hệ tinh thần. Màu xanh lá là hệ thực vật. Mỗi màu đại diện cho một loại dị năng khác nhau. Hơn nữa, sau khi đề thuần, hắn nhận thấy việc thăng cấp dị năng có thể đạt tới cấp bậc cao hơn. Bởi vì mỗi loại dị năng sau khi thăng cấp đều sẽ tiến hóa. Hắn phát hiện dị năng qua không gian nâng cấp luôn biến đổi theo hướng khác biệt với quỹ đạo thông thường. Ví dụ như thủy hệ dị năng của anh Trần, thứ nước này không phải để uống, mà nó chẳng khác gì axit sulfuric đậm đặc, có thể làm tan chảy cả những kim loại cứng nhất. Băng chùy của Nhị Ngưu thì cứng cáp không thua gì vũ khí kim loại, lại còn như phi tiêu, chỉ đâu đánh đó với độ chính xác lên tới 80%. Quan trọng hơn, Nhị Ngưu hiện tại còn biết dùng băng hệ dị năng lan truyền trực tiếp từ chân một con Băng Nguyên Thú lên trên. Bắt đầu từ chân đóng băng lại, sau đó một tia sét của Tiểu Bành đánh xuống, khối băng liền vỡ vụn thành từng mảnh. Dù nửa thân trên của con quái vật vẫn còn sống, nhưng nửa thân dưới đã nát bấy. Nói một cách chính xác, Giang Lâm tổng hợp tin tức nghe ngóng được cùng với những thông tin Tiểu Bành xâm nhập máy tính lấy được, đã rút ra một lý luận: Hiện tại, dị năng của bọn họ có sự khác biệt rất lớn với dị năng giả thông thường. Dị năng của bọn họ thiên về hướng tấn công và mạnh mẽ hơn nhiều. Nghe nói nhiều thủy hệ dị năng giả chỉ có thể bắn ra vài tia nước, chủ yếu dùng để cung cấp nước sinh hoạt, số người có thể tác chiến rất ít. Càng không cần nói đến việc mỗi loại dị năng so với những gì Giang Lâm đang nắm giữ đều có khoảng cách lớn. Ngay cả khi cùng là lôi hệ dị năng, nhưng dị năng giả sơ cấp cùng lắm chỉ khiến Băng Nguyên Thú cấp 1 bị giật tê người vài cái, điện tắt là chúng lại tung tăng như thường. Còn Tiểu Bành khi ở cấp 1 đã có thể đánh cho Băng Nguyên Thú cháy đen như than. Sự khác biệt này đúng là quá lớn.
Tinh hạch đề thuần — Trọng Sinh Không Làm Kẻ Đổ Vỏ, Hoa Khôi Cô Gấp Gì — Xem Truyện Chữ