Chương 1314

Hóa ra là một cái bẫy

Đăng ngày 30/08/2026

19
Giang Lâm vẫn luôn bảo vệ cô rất tốt, mọi sóng gió bên ngoài đều được hắn che chắn hết thảy. Nhưng Giang Nhuận Chi biết mình quá yếu ớt, chỉ có thể nép sau lưng Giang Lâm. Hiện tại thì khác rồi, nếu cô có năng lực, cô có thể kề vai sát cánh cùng chồng mình, chứ không phải chỉ biết dựa dẫm vào hắn. Nhìn những gì Giang Lâm đã làm để bảo vệ mình, cô hiểu rõ người duy nhất cô có thể tin cậy chính là hai vợ chồng. Họ mới thực sự là người một nhà. Giờ đây cô cuối cùng cũng có dị năng, không còn phải ngưỡng mộ bất cứ ai nữa. Cô đã có thể bảo vệ Giang Lâm, bảo vệ đứa con của mình. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt, giống như sống lưng đột nhiên cứng cáp hẳn lên, tràn đầy tự tin và sức mạnh. Giang Lâm cầm quả táo lên cắn một miếng "rắc", cười nói: "Vợ à, táo này ngon thật đấy, ngọt lịm luôn. Em thử xem dị năng của mình một lần có thể tạo ra bao nhiêu thức ăn?" Giang Nhuận Chi bắt đầu thử nghiệm: hai quả, ba quả, năm quả, rồi mười quả... Ngay cả Giang Lâm cũng không khỏi hâm mộ. Dị năng của Giang Nhuận Chi quá mức thực dụng, không chỉ có tính tấn công mà còn có tính hỗ trợ, gần như tích hợp mọi vai trò từ hỗ trợ, tấn công, vú em cho đến hậu cần vật tư vào làm một. Một mình cô đã bao hàm dị năng của tất cả những người khác cộng lại. Bây giờ chỉ cần thử ra giới hạn cuối cùng là được. Kết quả là đống táo trước mắt đã lên tới 120 quả thì dị năng của Giang Nhuận Chi mới cạn kiệt. Giang Lâm cũng cảm thấy da đầu tê rần. Vợ hắn quá mạnh mẽ, hóa ra đây chính là kết quả của việc dùng tài nguyên chồng chất lên. Vừa mới thức tỉnh lần đầu mà đã đạt đến trình độ đáng sợ này. Hắn lại để vợ tiếp tục hấp thụ tinh hạch năng lượng đã qua đề thuần, sau đó bắt đầu làm các thí nghiệm khác về tấn công và hỗ trợ. Tiểu Bành tận mắt chứng kiến Giang Nhuận Chi chỉ cần nói một câu là có thể kiểm soát toàn bộ máy tính. Những dòng mã lệnh đó như thể sinh ra dành riêng cho cô. Chỉ cần một lời nói, mã máy tính sẽ tự động tạo ra và phục vụ cô, chẳng tốn chút sức lực nào. Trong khi đó, cậu ta còn phải vò đầu bứt tai để thiết kế và tính toán. Đột nhiên, Tiểu Bành cảm thấy hụt hẫng. Cậu ta vốn tưởng rằng anh Lâm sẽ thấy mình có giá trị, có ích, nhưng giờ xem ra mọi thứ của mình đều dễ dàng bị thay thế như vậy. Ngay cả Lôi hệ dị năng mà cậu ta hãm diện nhất, trước mặt chị dâu cũng trở nên thật yếu ớt. Chị dâu chỉ cần hô một câu "sáu luồng sét đánh", lập tức có sáu tia sét từ trên trời giáng xuống, mà uy lực của mỗi tia còn mạnh hơn hẳn tia sét của cậu ta. Đừng nói là đánh vào người, đánh xuống đất thôi đã tạo ra mấy cái hố lớn, chẳng khác gì tên lửa oanh tạc. Đám mây nấm bốc lên khiến người ta phải nghi ngờ không biết Giang Nhuận Chi đang dùng sấm sét hay là dùng bom nguyên tử nữa. Chưa kể, mọi đòn tấn công dị năng mà chị dâu muốn đều có thể thực hiện được. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, mà muốn tiêu diệt ai cũng chỉ cần một lời nói. Dị năng của Giang Nhuận Chi đã làm chấn động tất cả mọi người. Lần đầu tiên họ biết dị năng còn có thể bá đạo như thế. Trước đó họ nghĩ một mình Giang Lâm sở hữu ba loại dị năng, lại còn có thể thăng cấp đồng thời đã là quá đáng sợ rồi. Không ngờ Giang Nhuận Chi còn lợi hại hơn cả Giang Lâm. Hai vợ chồng này đứng cạnh nhau, dù không có thêm ai khác thì cũng đủ để tạo thành một đội quân tinh nhuệ. Vừa rồi Bưu ca và anh Trần đã đích thân phối hợp làm thí nghiệm cùng Giang Nhuận Chi. Một lần tấn công của cô có thể nhắm vào 6 người cùng lúc, và rõ ràng đây vẫn chưa phải giới hạn của cô. Chỉ vì hiện tại họ chỉ có 6 người, nếu gặp đối thủ đông hơn, chắc chắn cô còn phát ra được nhiều đòn hơn nữa. Giang Lâm đoán giới hạn tấn công của vợ mình phải là 120 người. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi phấn khích. 120 người, nghĩa là họ có thể quét sạch một đội quân trong nháy mắt. Hơn nữa dị năng của vợ hắn lại khó lòng phòng bị. Chỉ cần đứng từ xa nói một câu là đối phương có thể bị diệt đoàn mà không kịp hiểu chuyện gì. Nếu trước đó Giang Lâm còn lo lắng về việc chiêu mộ thêm người cho căn cứ, thì giờ đây hắn hoàn toàn yên tâm. Cái căn cứ này cần nhiều người làm gì chứ? Chỉ cần hắn ra ngoài săn tinh hạch về đề thuần cho vợ, để cô dốc sức thăng cấp, thì hai người họ đủ sức diệt hàng ngàn quân địch. Cần gì phải tốn lời với đám người đó? Cần gì phải suy đoán lòng người, hay rèn luyện khả năng lãnh đạo làm đội trưởng làm gì cho mệt? Cuộc sống của hai vợ chồng hoàn toàn có thể tự tại hơn nhiều. Hiện tại, những người dưới trướng đều nằm trong tầm kiểm soát, nhân phẩm đáng tin, cứ thế mà xây dựng căn cứ sống qua ngày là đủ. Kết quả này quả thực là một niềm vui bất ngờ ngoài dự tính của Giang Lâm. Những người còn lại cũng lặng người. Nếu ban đầu họ còn thấy hào hứng vì mình có dị năng, thì giờ nhìn vào Giang Nhuận Chi, họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Hai vợ chồng này là cái số gì vậy? Đây chẳng phải là con cưng của trời, con nuôi của tạo hóa sao? Người khác thức tỉnh dị năng còn khó, vậy mà Giang Lâm không những thức tỉnh thuận lợi, lại còn có dị năng đề thuần tạp chất tinh hạch vô cùng bá đạo. Vấn đề là hắn đã có ba loại dị năng, từ tấn công, chứa đồ đến trị thương đều đủ cả. Vốn dĩ đã đủ ghen tị với vận may nổ trời của Giang Lâm rồi, không ngờ vợ hắn còn kinh khủng hơn. Kỹ năng của Giang Nhuận Chi không chỉ là tấn công diện rộng mà còn là toàn năng. Gần như mọi thứ trên đời này, chỉ cần nói ra được là cô có thể biến thành đòn tấn công, hỗ trợ hay hậu cần. Thế này thì ai chơi lại? Kẻ nào đối đầu với họ chẳng khác nào tìm đường chết. Quan trọng hơn là giới hạn của dị năng này rõ ràng cao hơn nhiều. Vừa thức tỉnh đã mạnh thế này, nếu thăng cấp thêm thì sẽ đến mức nào nữa? Mỗi người nhìn lại dị năng của mình, chỉ biết thở dài: đúng là người so với người chỉ có nước vứt đi. Lúc trước mọi người còn lo Lão Hoàng đi báo tin sẽ kéo theo tai họa, khiến kẻ thù kéo đến không ngừng. Nhưng giờ thì ai nấy đều nhẹ lòng. Cứ tới mà tấn công đi, công phá được thì coi như các người may mắn. Mà chưa biết ai mới là kẻ tấn công ai đâu. Hóa ra Đội trưởng Giang ngay từ đầu đã tính toán kỹ, biến nơi này thành một cái bẫy, lấy chính mình làm mồi nhử. Đối phương cứ việc tìm đến cửa, đó chẳng phải là mang vật tư, súng ống và tài nguyên đến nộp mạng sao?
Hóa ra là một cái bẫy — Trọng Sinh Không Làm Kẻ Đổ Vỏ, Hoa Khôi Cô Gấp Gì — Xem Truyện Chữ