Chương 1388
Xây dựng quá gian nan
Đăng ngày 30/08/2026
19
Men theo hang động đi vào bên trong, nhóm người Giang Lâm đã xuống xe.
Địa hình trong hang gồ ghề lởm chởm, xe cộ càng đi sâu vào càng khó khăn. Có điều, một điểm khiến mọi người bất ngờ là ngay lối vào, tuy đường rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe chui lọt, trần hang cũng thấp lè tè, nhưng càng vào sâu không gian lại càng mở rộng ra.
Đáng mừng hơn cả là không khí ở đây lưu thông cực kỳ tốt. Giang Lâm đứng trong hang có thể cảm nhận được từng đợt gió nhẹ thổi qua mặt. Những luồng gió mát lạnh này là minh chứng rõ nhất cho việc nơi đây chắc chắn có các cửa thông gió tự nhiên.
Không khí trong lành, lại gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Dù ở dưới lòng đất có chút âm u lạnh lẽo, nhưng so với cái rét âm 60 độ ngoài kia thì nơi này chẳng khác nào ấm áp như mùa xuân. Tuy không tránh khỏi ẩm ướt, nhưng càng tiến vào sâu thì mặt đất lại có phần khô ráo hơn. Khắp nơi trong hang là những khối đá kỳ hình dị trạng, rõ ràng đây là một hệ thống hang động đá vôi nằm sâu trong lòng núi.
Khi đi đến khu vực trung tâm, mọi người mới kinh ngạc nhận ra cái hang này rộng lớn đến nhường nào. Đứng ở đây, con người cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Giang Lâm quan sát xung quanh, lòng không khỏi vui mừng. Nếu dùng nơi này làm căn cứ thì quá lý tưởng. Bao quanh đều là vách núi đá cứng cáp, dù là Băng Nguyên Thú cũng chẳng thể nào húc đổ vách núi mà xông vào được.
Quan trọng hơn, cách vị trí trung tâm hang chừng một phần ba lại có một dòng Ánh Hà chảy qua. Dòng sông ngầm này không hề nông, cung cấp nguồn nước sinh hoạt dồi dào cho cả đoàn. Nước rất trong, là nguồn nước chảy tự nhiên, tuy không rõ bắt nguồn từ đâu nhưng đoán chừng là nước từ trên núi thấm xuống.
Lối vào chỉ cần được phong tỏa rồi để băng tuyết bao phủ quanh năm, người ngoài rất khó có thể phát hiện ra. Chỉ cần dựng một cánh cổng lớn tại đây, bất cứ kẻ nào muốn xâm nhập cũng sẽ bị chặn đứng ngay từ vòng ngoài.
Tất nhiên, về độ an toàn tuyệt đối thì họ vẫn chưa thể nắm rõ hết được. Nơi này quá rộng lớn, vừa mới vào nên họ chỉ kịp quan sát sơ bộ môi trường xung quanh. Điều tuyệt vời là trên các vách đá trong bụng núi vốn đã có sẵn rất nhiều hang động nhỏ khác. Nếu khai thác và cải tạo lại, chúng sẽ trở thành những gian phòng riêng biệt cực kỳ tiện lợi. Với điều kiện hiện tại, việc cải tạo kiến trúc không phải là chuyện quá khó khăn.
Vì xe cộ bị kẹt ngay lối vào do đá tảng chắn lối, Giang Lâm không nói nhiều, trực tiếp ra lệnh cho mọi người thu xe lại. Trong đội hiện giờ có ba Dị năng giả không gian. Lợi hại nhất là lão Lý, không gian của ông đã rộng bằng mười cái sân bóng đá, thu mấy chiếc xe này chỉ là chuyện nhỏ.
Rõ ràng, khối lượng công việc bắt đầu tăng lên chóng mặt. Mọi người đã vất vả đi suốt một quãng đường dài, đến nơi lại chẳng có chỗ mà nghỉ ngơi. Mặt đất đầy rẫy đá vụn và những tảng đá lớn nằm rải rác, muốn dựng cái lều bạt cũng phải dọn dẹp trước đã.
Thực tế thì ai nấy đều thấy đau đầu. Họ đều là những người bình thường, chẳng ai là kiến trúc sư bẩm sinh cả. Bây giờ vạn sự khởi đầu nan, phải tự tay xây dựng lại một căn cứ từ con số không, ai mà không thấy choáng váng cho được.
Cũng may, dù không có chuyên môn nhưng bù lại họ đều là Dị năng giả, làm việc hiệu quả hơn người thường gấp nhiều lần.
Đầu tiên, họ cần dọn ra một khoảng đất trống. Việc này dùng dị năng không mấy hiệu quả nên mọi người đành phải làm thủ công. Giang Lâm lấy từ trong không gian ra xe xúc và máy xúc, cũng may là kho đồ của hắn cái gì cũng có. Máy móc nổ máy ầm ầm, chỉ một loáng sau, khu vực trung tâm đã được san phẳng. Một con đường rộng bằng bề ngang máy xúc nối thẳng ra lối vào cũng được khai thông.
Sau khi có mặt bằng, mọi người lập tức dựng lều bạt để ở tạm. Việc xây nhà ngay lúc này là không thực tế, vì nếu làm bừa bãi sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch sau này. Hơn nữa, trong đoàn không ai biết xây nhà, muốn làm thì phải tìm được nhân tài chuyên môn mới ổn.
Xây nhà thì chưa được, nhưng dựng cổng lớn ở lối vào thì không thành vấn đề. Một cánh cổng thép dày tới một mét được đóng thẳng vào vách đá cứng như thép nguội, vững chãi đến mức chẳng ai có thể tông vỡ.
Việc này phải kể đến công lao của mấy Kim hệ dị năng giả. Khả năng điều khiển kim loại của họ đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Cũng chẳng còn cách nào khác, suốt dọc đường đi, để thăng cấp, cả bọn đã tốn không ít công sức vây quét Băng Nguyên Thú. Gian khổ là thế nhưng bù lại, dị năng của mỗi người đều đã tăng lên một cấp bậc.
Đối với những tấm thép dày lấy từ huyện thành, việc đập chúng khảm sâu vào vách đá không phải là chuyện quá khó. Đây là thành quả phối hợp giữa Kim hệ dị năng giả và Thổ hệ dị năng giả. Dù mất tận ba ngày trời nhưng cả hai nhóm đều cảm thấy rất tự hào vì dị năng được tôi luyện, khả năng kiểm soát vật chất cũng trở nên thuần thục hơn.
Khi cánh cổng thép hạ xuống từ vách đá, bịt kín lối vào, tảng đá trong lòng mọi người cũng coi như rơi xuống đất. Ít nhất từ nay về sau, họ không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi gác đêm nữa. Ai cũng lo lắng đám truy binh phía sau sẽ phát hiện ra nơi này. Đang có hàng ngàn hàng vạn kẻ muốn lấy đầu Giang Lâm, dù tin tức đã được phong tỏa chặt chẽ, nhưng họ vẫn sợ bị kẻ thù bóp chết ngay từ khi còn chưa kịp lớn mạnh.
Cùng lúc đó, họ bắt đầu chỉnh đốn lại toàn bộ nơi này. Tại khu vực trung tâm đã được dọn dẹp, họ bắt đầu dựng tường thành.
Bình thường mà nói, họ mù tịt về kiến trúc. Thế nhưng, trong đội lại có một vị sở hữu dị năng Ngôn Xuất Pháp Tùy. Chẳng cần kỹ thuật, chẳng cần nguyên lý vật lý gì cả, chỉ cần một câu nói là xong. Dù không thể thực hiện các công trình kỹ thuật dân dụng quy mô lớn ngay lập tức, nhưng với việc cấp bậc dị năng của Giang Nhuận Chi đã tăng lên, việc dựng một doanh trại đơn giản ở đây hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Bức tường cao 12 mét sừng sững mọc lên. Bức tường này là sự kết hợp giữa bê tông, cốt thép, lại được đúc thêm các tấm thép và hợp kim titan. Giang Lâm chỉ cần bày nguyên vật liệu ra, Giang Nhuận Chi chỉ cần nói một câu là tường thành đã hiện ra ngay lập tức, khoanh vùng được một diện tích rộng tới 120 mẫu.
Khi tường thành dựng xong, lòng quân càng thêm vững chãi. Bức tường cao 12 mét và rất dày, phía trên đỉnh còn được xây dựng các công sự phòng ngự. Họ còn lắp đặt thêm các thiết bị công nghệ cao như camera ở phía ngoài cổng sắt để theo dõi tình hình lối vào. Không chỉ có camera, nơi đó còn được bố trí các thiết bị quan sát hồng ngoại, chỉ cần có kẻ đột nhập là chuông cảnh báo sẽ vang lên ngay lập tức.
Bên trong bức tường cao, những tòa nhà 12 tầng cũng bắt đầu mọc lên, tuy nhiên cứ hai ngày mới có thể dựng xong một tòa. Dị năng của Giang Nhuận Chi hiện tại chỉ có thể làm đến mức đó. Hơn nữa, vì đang mang thai nên tốc độ hồi phục dị năng của cô ta chậm hơn nhiều so với bình thường, phải mất hai ngày mới có thể sử dụng Ngôn Xuất Pháp Tùy một lần.