Chương 518
Lưu Trường Hà tự cao tự đại.
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thế nhưng ngay lúc này, Đài trưởng Đài truyền hình lại giới thiệu cho Giang Tú Hoa một đối tượng xem mắt.
Người thời này vốn rất nhiệt tình làm mai mối.
Hiển nhiên, một người phụ nữ như Giang Tú Hoa, vừa xinh đẹp, năng lực xuất chúng lại là góa phụ mất chồng, chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu mà nhiều người muốn nhắm tới.
Nhưng Giang Tú Hoa thì khác, cô không giống những người phụ nữ bình thường. Trải nghiệm hôn nhân trước đây đã khiến cô tràn đầy nỗi sợ hãi đối với việc lập gia đình.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi hố lửa, cuộc sống ngày càng khởi sắc, hơn nữa cô lại vô cùng yêu thích công việc hiện tại. Ở Đài truyền hình, cô có không gian phát triển rộng mở hơn hẳn so với Đoàn ca múa trước kia.
Tuy nhiên, Đài trưởng dù sao cũng là cấp trên trực tiếp, lòng tốt của người ta cô không thể không nhận.
Ban đầu cô định bụng chỉ gặp mặt một lần cho xong chuyện, tốt nhất là bày tỏ rõ ràng với đối phương rằng mình không có ý định kết hôn. Việc này vốn dĩ rất dễ giải quyết, nhưng ai mà ngờ sau khi gặp mặt, Giang Tú Hoa mới biết đối phương cũng từng mất vợ, mà không chỉ một người, gã đã qua hai đời vợ rồi.
Người này đã hơn 50 tuổi, sau khi hai người vợ qua đời để lại tổng cộng năm đứa con. Đứa con trai lớn nhất đã đi làm, còn đứa con gái nhỏ nhất mới chỉ có tám tuổi. Nói trắng ra, Giang Tú Hoa mà gả qua đó chính là đi làm mẹ kế.
Vừa nghe tình cảnh này, Giang Tú Hoa đã biết chuyện nhà đối phương vô cùng phức tạp. Đừng nói là cô vốn không muốn kết hôn, cho dù có muốn thì cũng chẳng đời nào tìm một đối tượng như thế này.
Giang Tú Hoa đã bày tỏ ý định không muốn đi bước nữa, nhưng rõ ràng sự khéo léo của cô trong mắt đối phương lại bị hiểu lầm thành kiểu lạt mềm buộc chặt, ngoài mặt từ chối nhưng trong lòng lại ưng.
Chủ yếu là vì người mà Đài trưởng giới thiệu có điều kiện gia đình cực kỳ tốt. Bản thân gã tuy đã 55 tuổi nhưng phong thái vẫn rất lịch lãm.
Lưu Trường Hà này chính là Cục trưởng Cục Lương thực của tỉnh.
Theo lý mà nói, điều kiện của Lưu Trường Hà đương nhiên là rất ổn. Dù tuổi tác hơi cao, lại qua hai đời vợ và có con riêng — điểm mà nhiều người e dè — nhưng bù lại, ưu điểm cá nhân của gã vẫn rất thu hút. Một Cục trưởng Cục Lương thực, riêng tiền lương mỗi tháng đã có bảy tám trăm tệ.
Quan trọng hơn là Cục Lương thực có quan hệ mật thiết với các nhà máy bột mì bên dưới cũng như các đơn vị cấp xã thôn. Lưu Trường Hà đã sắp xếp cho hai con trai và một con gái vào các đơn vị khác nhau, đứa ở Cục Y tế, đứa ở Cục Thuế, lại có đứa vào Cục Công thương.
Điều này chứng tỏ Lưu Trường Hà là người rất có thủ đoạn. Còn hai đứa con nhỏ, dù sau này gã nghỉ hưu có thể không giúp được gì nhiều, nhưng với vị trí hiện tại của các anh chị chúng, chỉ cần thăng tiến thêm chút nữa thì hai đứa nhỏ cũng chẳng lo bị ai chèn ép.
Thêm vào đó, ngoài vốn liếng cá nhân, Lưu Trường Hà còn có ba người anh trai, một chị gái và hai em gái. Một người anh trai của gã đang làm lãnh đạo tại một bộ ngành ở Kinh Đô, nắm trong tay quyền sinh quyền sát.
Hai người anh trai khác thì mở công ty riêng ở cảng Hồng Kông. Ngay từ thời kỳ đầu khi chính sách cải cách mở cửa chưa hạ đạt, hai người này đã dùng giấy phép trong tay để giao thương hai bên. Sau khi cải cách mở cửa thì khỏi phải nói, mượn luồng gió xuân này, việc làm ăn của họ với bên Hồng Kông phất lên như diều gặp gió.
Nghe nói hai gia đình đó đều thuộc diện gia thế lẫy lừng, đương nhiên họ cũng không quên giúp đỡ đứa em út này, dù sao giữa họ cũng có mối liên kết làm ăn. Các chị em gái của gã cũng chẳng vừa, hai người chị đều gả vào những gia đình cán bộ cao cấp.
Anh chị em nhà họ Lưu lại rất hòa thuận. Thế nên nhìn chung, trong mắt người ngoài, không ai dám coi thường một chức Cục trưởng Cục Lương thực nhỏ bé của Lưu Trường Hà. Ngược lại, mọi người đều muốn kết giao với gã vì tài nguyên trong tay gã quá tốt.
Lưu Trường Hà vừa gặp Giang Tú Hoa lần đầu đã lập tức ưng ý. Thứ nhất, Giang Tú Hoa kém gã hơn 20 tuổi. Cô lại bẩm sinh xinh đẹp, người học múa vốn tự mang khí chất nghệ thuật, vừa cao ngạo lại vừa có chút quyến rũ, đúng kiểu mỹ nhân khiến người ta phải khao khát.
Chưa kể Giang Tú Hoa hiện nay ở Đài truyền hình cũng không phải hạng xoàng. Ai mà chẳng thích một nữ MC xinh đẹp như thế? Dẫn cô ra ngoài, giới thiệu vợ mình là MC của Đài truyền hình, gã cũng thấy mát mặt.
Lưu Trường Hà vừa nhìn đã chấm Giang Tú Hoa, đương nhiên cũng chẳng mảy may nghĩ rằng cô sẽ không coi gã ra gì. Gã tin chắc bà mối đã nói rõ điều kiện của mình, nhưng gã không ngờ Giang Tú Hoa hoàn toàn không phải đang làm bộ làm tịch, mà cô thật sự chẳng muốn có bất kỳ dây dưa gì với gã.
Giang Tú Hoa vốn tưởng ăn xong bữa cơm này, đối phó qua loa là xong. Không ngờ sau khi về, Đài trưởng lại liên tục hỏi han xem tiến triển của hai người thế nào. Ông ta hỏi cô ấn tượng về Lưu Trường Hà ra sao, nếu thấy ổn thì nhanh chóng chốt chuyện rồi đi đăng ký kết hôn.
Đến lúc này, Giang Tú Hoa mới nhận ra Đài trưởng đã hạ quyết tâm phải vun vén cho bằng được mối duyên này. Cô đành phải nói thẳng lòng mình. Vốn định nói uyển chuyển một chút, nhưng Đài trưởng hoàn toàn phớt lờ ý kiến cá nhân của cô.
Ông ta lải nhải không thôi, nói rằng phụ nữ ở tuổi cô, lại còn là góa phụ, nếu không sớm ổn định thì dễ khiến lòng người trong cơ quan xao động. Thậm chí ông ta suýt chút nữa đã chỉ thẳng vào mũi Giang Tú Hoa mà mắng cô ở trong đài quyến rũ đàn ông, vì quả thực trong đài có không ít đồng chí nam có ý đồ với cô.
Giang Tú Hoa ban đầu vẫn cố gắng dùng cách nhẹ nhàng, nhưng về sau Đài trưởng càng lúc càng quá đáng, hễ có cơ hội là lại lấy cớ công việc để ép cô đi gặp Lưu Trường Hà.
Giang Tú Hoa đã phiền đến mức không chịu nổi, cuối cùng vào dịp cuối năm, cô đã không kìm nén được nữa. Chủ yếu là vì hiện tại Lưu Trường Hà đã coi Giang Tú Hoa như vật sở hữu của gã. Gã cứ như thể đã dán nhãn "người đàn bà của Lưu Trường Hà" lên người cô vậy, không chỉ chặn đường ở cổng Đài truyền hình đón cô tan làm, mà gã còn trơ trẽn nói với cô rằng vì gã là Cục trưởng Cục Lương thực nên đám cưới không được tổ chức rình rang.
Thêm nữa, vì Giang Tú Hoa là góa phụ, cả hai không nên quá câu nệ hình thức, cứ trực tiếp lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi dọn về ở chung là được. Gã muốn cô về nhà ngay để bồi đắp tình cảm với lũ trẻ.
Rõ ràng là chưa cưới xin gì đã muốn Giang Tú Hoa về nhà làm vú em không công, thậm chí gã còn bảo cô sau khi kết hôn mà còn ra ngoài lộ mặt thì không thích hợp. Gã hy vọng cô từ bỏ công việc ở Đài truyền hình, gã có thể tìm cho cô một chân phát thanh viên ở phòng tuyên truyền thuộc nhà máy bột mì của Cục Lương thực. Trọng tâm cuộc sống vẫn phải là ở nhà chăm chồng dạy con.
Vốn dĩ không muốn đắc tội người ta, nhưng ngày hôm đó Giang Tú Hoa thực sự nổi trận lôi đình. Đối với gã Lưu Trường Hà định giở trò động tay động chân, cô thẳng tay tặng gã một cái tát trời giáng. Cô tuyên bố rõ ràng rằng mình không có ý định kết hôn với gã, và cũng chưa bao giờ muốn lấy chồng lần nữa.
Cô cứ ngỡ chuyện này coi như đã chấm dứt hoàn toàn, Lưu Trường Hà là đàn ông, bị một người phụ nữ tát một cái chắc chắn sẽ tổn thương lòng tự trọng, không thể nào tiếp tục đeo bám mình nữa.
Thế nhưng cô không ngờ rằng, công việc vốn đã sắp xếp cho cô vào dịp Tết ngay lập tức bị đình chỉ, Đài trưởng bắt đầu công khai trù dập cô.