Chương 1004
Chương 1004: Bản thiết kế của Cốt Đầu Muội
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đạt tới cấp chín, tốc độ của Lỗ Bá Đặc tăng vọt, chỉ mất hơn nửa ngày đã đến được nơi ẩn náu của Phong Bạo Chi Thao thị tộc. Chỗ đó nằm ngay dưới lòng đất, cách thông đạo không gian kia quả thực không xa.
Thế nhưng khi hắn đến nơi, phía thông đạo không gian đã bị hàng vạn ác ma bịt kín, chúng đang xếp hàng lũ lượt tiến vào.
Hơn nữa khu vực đó còn bị một tầng lĩnh vực đỏ rực bao phủ, rõ ràng có Viêm Ma cấp bậc Đại Ma Vương cấp chín tọa trấn. Hẳn là để răn đe các gia tộc ác ma khác, tránh để kẻ khác nhòm ngó thông đạo không gian này.
Không phải thông đạo không gian nào cũng mở ra ở vị trí thuận lợi. Ví dụ như mở trúng phạm vi phòng thủ trọng điểm của thế lực hùng mạnh nào đó bên đại lục kia, chưa kịp tập kết đủ binh lực lao ra đã bị người ta vây quét, thế thì thảm hại biết bao? Chờ đợi suốt một kỷ nguyên, kết quả vừa mở màn đã toang.
Nhưng thông đạo không gian của gia tộc này lại nằm ở vị trí cực đẹp, ngay sát dãy núi, chẳng những có đủ thời gian và địa bàn tập kết quân lực, xung quanh còn săn được không ít ma thú, cung cấp lương thực dồi dào, thảo nào chúng phải dốc sức canh giữ.
Điều này khiến Lỗ Bá Đặc hơi đắn đo, nên lập tức cưỡng ép tấn công hay chờ thêm một chút.
Nếu đánh mạnh ngay bây giờ, hắn cảm thấy mình đủ sức áp chế đám ác ma đông đảo kia, nhưng không thể diệt sạch từng con một. Dù sao bên trong vẫn có một tên cấp chín, hơn ngàn người lùn già yếu bệnh tật theo hắn xông lên rất dễ thương vong. Hắn không muốn thấy cảnh tượng đó, nếu không sẽ thấy có lỗi với lão người lùn Bổn Ân · Phong Bạo Chi Thao.
Thực ra biện pháp chắc chắn nhất là chờ. Chờ đến khi chiến sự nổ ra, tầm quan trọng của nơi này sẽ giảm mạnh, quân canh gác cũng hao hụt lớn, lúc đó tìm cơ hội vượt qua an toàn sẽ dễ hơn nhiều, hắn dám chắc có thể bảo toàn cho họ không chịu tổn thất lớn.
Nhưng làm vậy sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Không phải hắn tự tâng bốc mình, với thực lực hiện tại, hắn ra ngoài có thể tạo ảnh hưởng cực lớn, việc cứu sống hàng vạn người là điều chắc chắn như đinh đóng cột.
Hắn cũng từng tính đến chuyện tự mình ra ngoài hành động trước, để đám người lùn ở lại chờ. Nhưng hắn lại sợ thời gian kéo dài, nơi này quá gần thông đạo không gian, lỡ người lùn bị lộ rồi bị hốt trọn một mẻ, hắn sẽ không tài nào tha thứ cho bản thân.
Cuối cùng hắn vẫn làm theo bài cũ, phái Tiểu Cường hóa thân thành ác ma lén ra ngoài trinh sát, rồi mới quyết định đối phó ra sao.
Vừa khéo lại phát hiện bên ngoài ác ma đang điều động bất thường. Tiểu Cường cứ thế trà trộn vào bầy ác ma, khoác vai bá cổ kèm theo đút lót đá linh hồn, chẳng mấy chốc đã dò la được tin tức: gần đây có một thôn trang loài người, bọn chúng đang kéo đi vây quét, ai nấy đều tranh nhau suất đi.
Thú thật, Lỗ Bá Đặc nghe tin này, dù thừa biết trong Kỷ Nguyên Chiến Tranh chuyện thế này diễn ra khắp nơi, nhưng lòng vẫn thấy chùng xuống. Đó là bản năng xót thương đồng loại.
Hắn cũng tự nhủ phải học cách chấp nhận, bởi bản thân không đủ sức ngăn chặn mọi bi kịch xảy ra. Như chuyện trước mắt, nghe đâu trước đó đã có một toán ác ma tới đồ sát thôn, nơi đó chắc chắn không cứu vãn nổi nữa, hắn còn làm gì được?
Sau đó Tiểu Cường đóng vai trò làm con mắt, bắt đầu quan sát địa hình xung quanh để nhận định xem đây là đâu, nhưng càng nhìn lại càng thấy kỳ quặc.
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Không biết có phải ảo giác của mình không, chỗ này hình như mình từng tới, nhưng lại không dám chắc, các ngươi nhìn giúp ta xem."
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)? "Đúng là có chút ấn tượng, nhưng do động đất nên núi lở đất nứt quá nhiều, ta nhìn không ra khớp với chỗ nào."
Đại Nhãn Châu Tử: ┐( ⊙ )┌ "Chỗ này chắc là sườn bắc Hoành Đoạn Sơn Mạch, dải đất gần Rembrandt. Thấy mấy con chim trên trời không? Đó là Phong Chuẩn, loài chim đặc hữu của vùng này."
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ "Ái chà, biết thì nói đàng hoàng, trừng một con mắt về phía ta là có ý gì?"
Cốt Đầu Muội: ヽ(^◡^)ノ "Chỗ này muội biết nè!"
Lỗ Bá Đặc & Đại Não Hoa & Đại Nhãn Châu Tử & Lão Diện Mạc…: (⊙_⊙)?
Cốt Đầu Muội: ヽ(^◡^)ノ "Sao mọi người ngạc nhiên thế? Chỗ này muội biết thật mà, thấy cái cây đằng kia không? Trên đó còn có bản thiết kế muội vẽ đấy!"
Lỗ Bá Đặc cùng đám thuộc hạ mượn tầm nhìn của Tiểu Cường nhìn về phía một thân cây lớn đằng xa. Một mảng vỏ cây trên đó bị cạo sạch, lộ ra thớ gỗ bên trong, nhưng có vẻ đã lâu ngày nên vết cắt phía trên và dưới đều đã mờ đi.
Thế nhưng bên trên quả thực có một bức vẽ rất chỉnh tề, trông như hình chiếu từ trên cao của một con chiến mã bạch cốt, đôi cánh xương hai bên xòe ra cực kỳ đối xứng, ừm… đúng là phong cách vẽ của Cốt Đầu Muội rồi.
Vừa thấy con chiến mã bạch cốt này, mọi người lập tức nhớ lại tất cả.
Hồi đó dường như là ở Aquilos — Tây Hải Minh Châu của Liên Bang Luân Bột Lãng. Sau khi giải quyết xong chuyện Hải tộc, từ chỗ lão già số đỏ nghe ngóng được Thú tộc và Nhân tộc nổ ra chiến tranh, hắn định tới xem trò vui nên đã men theo Hoành Đoạn Sơn Mạch đi từ tây sang đông.
Dọc đường Lỗ Tô Khắc nghịch ngợm quá đỗi, Đại Não Hoa để dỗ dành nó đã chia sẻ vài cuốn tiểu thuyết kỵ sĩ trân tàng. Kết quả Cốt Đầu Muội chẳng mảy may để tâm tới mấy chuyện tình yêu tình báo bên trong, chỉ chăm chăm hóa thân thành kỵ sĩ đánh cự long, ngày nào cũng cưỡi Tiểu Ô Tô đóng vai kỵ sĩ.
Tiểu Ô Tô vốn tràn trề sinh lực cũng bị cưỡi đến mức trầm cảm, hễ thấy nó là bỏ chạy. Cốt Đầu Muội mãi không hết pin đành tự nặn ra một con chiến mã bằng xương để tự cưỡi. Hóa ra nó còn cất công thiết kế tỉ mỉ, hèn chi lại ngầu đến thế, Lỗ Bá Đặc cũng từng cưỡi qua rồi.
Đúng lúc đó, Tiểu Ô Tô trốn tránh Cốt Đầu Muội khắp nơi rồi tự làm mình lạc mất, cùng với cự long Lôi Vận Chi Kiếp · Áo Ni Khắc Tư bị quỷ dị Vân Kình bắt đi.
Còn đám Lỗ Bá Đặc đi tìm Tiểu Ô Tô khắp chốn, kết quả tình cờ phát hiện ra đám di dân bán tinh linh ở Phong Liệt Cốc, chính là cái thôn nuôi phi mã. Sau đó đôi bên còn kề vai chiến đấu, hắn còn viết một phong thư giới thiệu cho thiên tài ma pháp hệ phong của nhà họ, giới thiệu cho…
Đại Não Hoa: (⊙ 。⊙)┌ "Phong Liệt Cốc?"
Lão Diện Mạc: (⊙ 。⊙)┌ "Ngôi thôn đó?"
Lỗ Bá Đặc: ( _ )! "Mẹ kiếp!!!"
Tiểu Cường vội vàng quan sát địa hình xung quanh, gạt bỏ những biến dạng địa chất thì phương hướng quả thực chuẩn xác. Đám ác ma kia cũng đang kéo về hướng đông, chính là hướng bãi cỏ lớn lưng chừng núi.
Hèn chi đợt điều động của ác ma lại bất thường như vậy, quân số vẫn đang tăng cường. Nếu là thôn bình thường thì đã sớm bị đồ sát sạch sẽ, cần quái gì nhiều nhân lực đến thế?
Chắc chắn là lão gia tử Reid, Đại Ma Đạo Sư cấp tám đã ra tay. Vợ chồng thôn trưởng dường như cũng có thực lực Ma Đạo Sư cấp bảy, trong thôn thực lực trung giai cũng không ít, lại có phi mã, theo lý phải rút đi từ sớm mới đúng, sao lại bị vây cứng trong thôn?
Giờ không quản được nhiều thế nữa, cứ phái Tiểu Cường tới ứng cứu trước đã. Đều là bạn bè từng kề vai chiến đấu, giúp được chắc chắn phải giúp.
Đồng thời, một kế hoạch tác chiến mới cũng hiện lên trong đầu. Đó là gây náo loạn thật lớn ở bên ngoài, điều động đám kẻ địch đang chặn cửa nơi này rời đi. Chỉ cần không phải ở chỗ chật hẹp thế này và có cường giả cấp chín chặn đường, hắn hoàn toàn nắm chắc phần thắng đưa đám người lùn xông ra ngoài.
Vừa hay lúc này trăng xanh đã ẩn bóng, mặt trời còn một lúc nữa mới mọc, bốn bề chìm trong bóng tối, quá thích hợp cho Tiểu Cường hành động. Nó nhanh chóng lao tới bãi cỏ lưng chừng núi, thấy một đám ác ma đang điên cuồng vây hãm kết giới ma pháp bên ngoài thôn.
Dù kết giới đã lung lay sắp đổ nhưng cũng khiến Lỗ Bá Đặc thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất điều này chứng minh người bên trong vẫn còn sống, hắn lập tức hạ lệnh cho Tiểu Cường không cần nương tay, cứ việc thẳng tay diệt gọn.
