Chương 1009
Chương 1009: Chủng tộc phụ thuộc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hóa ra, trước đó sau khi vợ chồng Thụy An dẫn nhóm dân làng trẻ tuổi và nhỏ tuổi chạy trốn, họ đã gặp đội tiếp ứng đến đón. Đó chính là lực lượng cứu viện do Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh phái tới theo liên lạc từ trước, lại có cả phi đĩnh địa tinh đi cùng.
Sau khi sắp xếp dân làng lên phi đĩnh sơ tán, vợ chồng Thụy An còn muốn dẫn viện quân quay lại giúp đỡ, hy vọng cứu được người nào hay người đó.
Thành thật mà nói, người của Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh vốn chẳng muốn phái người thâm nhập sâu vào dãy núi nữa. Dù sao nơi này quá nguy hiểm, nếu không nể tình thôn này có tới ba chiến lực cao giai, lại thêm việc buôn bán phi mã giữa đôi bên trước giờ cũng rất vui vẻ, họ tuyệt đối chẳng thèm tới. Thương minh của họ quả thực quá bận rộn.
Nhưng cuối cùng, thật sự không chịu nổi lời khẩn cầu của đôi vợ chồng này, lại thêm lời cam kết hễ thấy không thể cứu được nữa sẽ lập tức rút lui, họ mới miễn cưỡng đồng ý chuyến này. Có điều cũng dễ thấy, những kẻ họ cử tới đều là đội ngũ bay có tính cơ động cao, lỡ có biến, chắc chắn sẽ ưu tiên tự bảo toàn tính mạng.
Thế nhưng bất kể là vợ chồng Thụy An hay người của Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh đều không ngờ tới, lại có một niềm vui bất ngờ đến vậy. Tuyệt đại đa số người trong thôn đều giữ được mạng. Thụy An, một hán tử cao to vạm vỡ, ôm chặt lấy đùi cụ cố Reid khóc ròng rã, Y Tá cũng nắm lấy tay Lỗ Bá Đặc cảm ơn rối rít.
Ngược lại, tên chiến sĩ cao giai của Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh thì đang quan sát đám người lùn da đỏ kia, đồng thời cũng cân nhắc xem người thanh niên ôn hòa đó là ai, cớ sao trông hắn cứ như thủ lĩnh ở đây. Chỉ có điều mọi người còn đang quá đỗi kích động, chưa ai rảnh rang đứng ra giới thiệu.
Lúc này nơi đây ngập tràn niềm vui, Lỗ Bá Đặc nghe thôn trưởng Thụy An kể lại, trong lòng cũng nảy ra vài ý hay.
Hắn nghĩ nếu nhờ được Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh giúp một tay thì quá tốt, kiếm vài chiếc phi đĩnh địa tinh tới đây chở đám người lùn Phong Bạo này bay đi, tránh cho họ phải bôn ba ngoài trời trong thời gian dài. Dù sao tốc độ của người lùn vốn dĩ không nhanh, lại còn không ít già trẻ gái trai.
Hắn vừa định tìm gã chiến sĩ cao giai của Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh để thương lượng, đột nhiên, thiết bị thông tin tinh hạch mà Lỗ Tô Khắc vẫn luôn vác trên lưng reo lên.
Vì sao Lỗ Tô Khắc lại vác thứ này trên lưng? Đây là yêu cầu của lão già Âu Hoàng với Lỗ Bá Đặc, bảo là cần liên lạc với hắn bất cứ lúc nào. Bản thân hắn không muốn vác, bèn giao cho Lỗ Tô Khắc.
Hắn lập tức bắt máy, nhận ra đầu dây bên kia là một người vừa bất ngờ lại vừa hợp tình hợp lý — thiếu nữ bán nhân mã Ruby Phong Tuyết. Nàng đến từ thị tộc Bán Nhân Mã Phong Tuyết ở cao nguyên East phía bắc Luân Bột Lãng, cũng là chủng tộc phụ thuộc duy nhất của hắn.
Tuy hắn suốt ngày chạy vạy khắp nơi nhưng chưa từng phủi tay mặc kệ. Năm đó trước khi rời đi, hắn đã giúp họ đả thông mối quan hệ mậu dịch với Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh. Về sau mỗi khi thị tộc này gặp phải vấn đề đường lối trọng đại, họ đều tìm hắn xin chủ ý.
Chẳng hạn như, làm thế nào để giải quyết ân oán với gia tộc Barth? Có cần thu nhận, chiêu mộ những bán nhân mã khác hay không? Về sau kiếm được tiền rồi thì dùng số tiền đó ra sao?
Lỗ Bá Đặc đương nhiên đưa ra những lời khuyên vô cùng xác đáng. Sau đó, họ giữ mối quan hệ rất tốt với gia tộc Barth, gần như toàn bộ bán nhân mã trên cao nguyên East đều được quy tụ về một mối. Giờ đây thị tộc Phong Tuyết tuyệt đối là bá chủ của tộc bán nhân mã.
Còn về chuyện dùng số tiền đó ra sao, tuy Lỗ Bá Đặc từng nói tùy họ sử dụng, nhưng tù trưởng Mondo bên kia vẫn nghiêm túc báo cáo với hắn, chủ yếu dùng để mua sắm giáp trụ, vũ khí, tăng cường chiến lực. Hắn cũng đề xuất mua thêm nhiều cuộn trục ma pháp, mọi việc đều được chấp hành nghiêm chỉnh.
Tuy hắn chưa từng trực tiếp quay lại cao nguyên East, nhưng thị tộc Phong Tuyết vẫn vô cùng tôn kính vị tông chủ như hắn.
Có điều người liên lạc với hắn trước đây cơ bản đều là Shaman Hilulu hoặc tù trưởng Mondo, việc Ruby liên lạc với hắn quả là lần đầu tiên.
Giọng nói của Ruby mang theo tiếng khóc nức nở: "Đại ca Côn Tăng, không... tông chủ đại nhân, thật lòng xin lỗi, chúng con cần ngài giúp đỡ.
Tuy dì Hilulu nói vẫn cần phải kiên trì thêm một chút, nhưng cuộc chiến này vừa mới bắt đầu, bộ tộc chúng con đã đụng độ ác ma tập kích. Tộc nhân thương vong quá nặng nề, cha con là Mondo cũng bị trọng thương.
Ách... con nói lộn xộn quá, để con kể lại từ đầu vậy. Lúc trận đại địa chấn bắt đầu, bọn con ở gần tổ địa hồ Gaheng cũng cảm nhận được chấn động.
Sau đó không lâu, chúng con nhận được yêu cầu cầu viện gửi tới từ thành Barth, nói tường thành 'Băng Chi Thán Tức' đã bị phá hủy, hơn nữa toàn bộ dãy núi Hào Khốc cũng xuất hiện nhiều điểm sụp đổ, xem như mất đi thiên hiểm phòng ngự.
Mà trong vùng bình nguyên băng tuyết lại xuất hiện lối đi không gian quy mô lớn, nghe đồn có thể nhìn thấy cả núi lửa của thế giới ác ma, tiếp đó là vô số ác ma tràn tới.
Thị tộc chúng con dưới sự chỉ bảo của ngài, không chỉ thực lực bản thân tăng trưởng nhanh chóng, mà còn quy tụ không ít quần thể bán nhân mã tản mác trên cao nguyên, tự thấy binh hùng tướng mạnh, lại sớm nghe theo lời khuyên của ngài mà luôn chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với Kỷ Nguyên Chiến Tranh, đương nhiên phải đi giúp đỡ.
Kết quả, chúng con mới xuất phát chưa đầy hai ngày, vô số ác ma đã vượt qua núi tuyết, đánh thẳng tới cao nguyên East. Dù quân địch chỉ là đội tiên phong nhưng chúng con cũng không chống cự nổi. Cha con dù đã bước vào cao giai, nhưng ác ma vẫn quá mạnh.
Chúng con chỉ đành dựa vào số cuộn trục ma pháp cao giai đã thu mua để đoạn hậu, liều mạng tháo chạy. Thế nhưng lũ ác ma vẫn tiếp tục nam hạ, chẳng ai có thể ngăn cản được chúng.
Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh, Công hội lính đánh thuê, các học viện ma pháp, cùng với nghị hội Liên Bang Luân Bột Lãng đều đang điều động viện trợ, nhưng khắp nơi đều phát tín hiệu nguy cấp, căn bản không đoái hoài gì tới chúng con được. Chúng con sắp không còn đường chạy nữa rồi, chỉ đành cầu xin tông chủ đại nhân giúp đỡ."
Từ những lời của Ruby có thể nghe ra, dù nàng nói năng rất có mạch lạc, cũng đã cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, nhưng nỗi hoảng sợ giấu tận đáy lòng kia sao qua mắt nổi kẻ sành sỏi như Lỗ Bá Đặc.
Cô bé bán nhân mã này chắc chắn đã bị cảnh tượng của quân đoàn ác ma dọa vỡ mật. Nửa sau của đoạn dãi bày gần như không hề ngắt nghỉ, chẳng cho Lỗ Bá Đặc lấy nửa cơ hội chen lời, chắc hẳn trong lòng đã tập đi tập lại rất nhiều lần rồi.
Còn vị Shaman Hilulu túc trí đa mưu kia, hẳn là cảm thấy tộc bán nhân mã toàn hưởng lợi từ hắn chứ chưa giúp được việc gì, nay đã vội vã cầu viện nên cảm thấy có phần ngượng ngùng.
Ừm... tù trưởng Mondo phỏng chừng cũng có chung suy nghĩ ấy, trước kia ông ta còn thường xuyên hỏi hắn xem có nhiệm vụ gì để họ thực hiện không.
Ngược lại, người quen biết Côn Tăng sớm nhất là Ruby lại đặt niềm tin vào hắn một cách thuần túy hơn. Nàng đinh ninh hắn nhất định sẽ có cách, nên vẫn tới cầu cứu hắn.
Bởi năm xưa khi Ruby bị người của gia tộc Barth bắt cóc, ngay lúc bất lực nhất, nàng đã được Côn Tăng cứu thoát. Hơn nữa dù là lúc tán gẫu hay trong các buổi học Shaman, Hilulu đều từng phân tích rằng con người hắn vô cùng lợi hại, tương lai sẽ còn lợi hại hơn nữa.
Hơn nữa bối cảnh tuyệt đối không nhỏ. Bằng không, làm sao hắn có thể chỉ bằng một cuộc gọi tinh hạch đã điều động được cả Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh chạy tới làm ăn buôn bán với họ, lại còn đưa ra những điều kiện vô cùng hậu hĩnh như thế.
Trước lời cầu viện từ chủng tộc phụ thuộc duy nhất của mình, Lỗ Bá Đặc với tư cách tông chủ đương nhiên chẳng hề chối từ:
"Các ngươi tạm thời không cần nghĩ tới chuyện chặn đánh đám ác ma đó, ưu tiên bảo toàn thực lực bản thân, mọi chuyện cứ chờ ta tới rồi tính, ta sẽ sớm tới tiếp ứng các ngươi.
Với lại, Côn Tăng chỉ là tên giả ta dùng khi du ngoạn bên ngoài. Tên thật của ta là Lỗ Bá Đặc, đến từ Thánh Quang Giáo Hội. Biết điều này, hẳn là có thể giúp các ngươi yên tâm hơn đôi chút rồi chứ!" 【Điểm Hốt Du +1】
