Chương 1036
Chương 1036: Lãnh Chúa Nguyên Tố
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhóm Lỗ Bá Đặc thông qua góc nhìn của Tiểu Cường, chứng kiến cảnh tượng thần kỳ này, nhất thời cũng có phần phân vân.
Ngay từ đầu khi thấy gã khổng lồ rực lửa khủng bố này, Lỗ Bá Đặc cứ ngỡ là ác ma nào đó, hoặc đại loại như cha của viêm ma, chứ chưa hề nghĩ theo hướng quỷ dị.
Nhưng cảnh tượng vừa rồi quả thực mang chút hơi hướng quỷ dị, chỉ là vẫn chưa thể kết luận, rốt cuộc thứ này là giống gì thì chưa ai rõ, đám bạn đồng hành cũng nghĩ y như vậy.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ "Tôi thấy không giống lắm, cảm giác như sinh vật nguyên tố nào đó thôi. Trước kia bọn mình từng thấy khôi lỗi nham thạch, cự nhân sơn lĩnh, mấy thứ toàn thân bằng đá ấy, con này có khi chỉ là một... ừm... gã cự nhân sơn lĩnh đang phát sốt."
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ "Ta thấy ngươi mới phát sốt, cháy hết cả não rồi, làm gì có cự nhân sơn lĩnh nào to dường này? Ta thấy vẫn là quỷ dị."
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)ノ "Ta có chút manh mối rồi, không biết các ngươi từng nghe qua cách gọi 'Lãnh chúa Nguyên tố' chưa."
Kỷ nguyên trước được gọi là Kỷ nguyên Ma pháp, là thời đại nhân loại bắt đầu nắm giữ sức mạnh ma pháp, nhưng trước đó thì không có ma pháp sao? Chắc chắn không phải, các loại ma thú đều biết ma pháp, tinh linh thậm chí một bộ phận ải nhân cũng biết ma pháp.
Chỉ là nhân loại đã chỉnh lý ma pháp thành hệ thống, đề ra nền tảng lý luận mang tên 'Ma Võng', xây dựng nên toàn bộ hệ thống ma pháp, biến thứ 'thiên phú' kia thành 'kỹ năng' có thể học tập.
Còn trước khi khái niệm Ma Võng xuất hiện, sinh vật có trí tuệ thuở ấy đều tin rằng sức mạnh nguyên tố do thứ gọi là 'Lãnh chúa Nguyên tố' cai quản.
Nhưng cách nói này là có thật hay chỉ đơn thuần hình dung thực lực ghê gớm của chúng, ta cũng chịu.
Bởi vì về 'Lãnh chúa Nguyên tố' xưa nay chưa từng có ghi chép chuẩn xác, căn bản chẳng ai biết chúng trông như thế nào, đám sinh vật có trí tuệ tự xưng từng thấy tận mắt thì lời kể gom lại cũng thiên kỳ bách quái, không có lấy một nhận định thống nhất.
Ví như một con địa tinh cực kỳ yếu ớt gặp cự nhân sơn lĩnh, liệu nó có nghĩ đấy là thực thể khủng bố nhất đời nó từng thấy? Là Lãnh chúa hệ thổ? Nó vào quán rượu bốc phét, thế là sinh ra một dị bản.
Tương tự, con vân kình bọn mình từng thấy, thân thể còn khổng lồ hơn cả tòa thành trì, những kẻ trông thấy liệu có ngỡ là Thần Tích? Là Lãnh chúa hệ phong?
Cho nên về sau không có chứng nhận tiêu chuẩn nào về 'Lãnh chúa Nguyên tố', nhưng hình tượng gã khổng lồ rực lửa hiện tại, kết hợp với thực lực của nó cùng sự dao động dị thường của Ma Võng, thật sự không loại trừ khả năng là 'Lãnh chúa Nguyên tố hệ hỏa'.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ "Nói vậy gã to xác kia là Lãnh chúa Nguyên tố? Không phải quỷ dị?"
Lão Diện Mạc: ┐(⊙_⊙)┌ "Ờ... cũng không hẳn vậy, chỉ có thể nói thân phận của gã khổng lồ rực lửa kia có xác suất nhất định là 'Lãnh chúa Nguyên tố', nhưng cũng chẳng thể loại trừ khả năng nó đã bị quỷ dị ăn mòn."
Cốt Đầu Muội: (@_@)┌ "Ái chà, đại thúc Mặt Nạ nói làm muội lú hết cả đầu, gã khổng lồ rực lửa đó có phải Lãnh chúa Nguyên tố thì có can hệ gì, thúc cứ bảo bọn mình có đập nó hay không đi?"
Lỗ Bá Đặc & Lão Diện Mạc & Đại Não Hoa: (— _— ;)
Sự uyên bác của Lão Diện Mạc là điều Lỗ Bá Đặc công nhận, thậm chí hắn còn coi nó như người thầy, nên hắn lắng nghe vô cùng chăm chú.
Vả lại hắn cũng không cho rằng việc xác định thân phận gã khổng lồ rực lửa là vô ích.
Nếu xác định nó thật sự bị quỷ dị ăn mòn, đám Huyết Trùng Tộc vây công nó sẽ có một lời giải thích hợp lý hơn, phải chăng đám sâu đỏ cũng thèm muốn thể xác kia?
Bên này Lỗ Bá Đặc cùng đám bạn bàn tán sôi nổi, bên kia Tiểu Cường cũng đang chăm chú quan sát, xem có kẽ hở nào để chui lọt hay không.
Dĩ nhiên, muốn kiểm chứng gã khổng lồ rực lửa có phải quỷ dị hay không thì biện pháp rất đơn giản, Lỗ Bá Đặc cứ mò qua tìm cơ hội ném một phát [Trị Liệu Thuật] là xong.
Thế nhưng xung quanh toàn là Huyết Trùng Tộc hoặc đám tuyết quái vùng núi cao bị ăn mòn, cốt lõi đều là lũ sâu bọ tởm lợm, căn bản chẳng thể ngụy trang để áp sát trực tiếp, càng đừng nói đến chuyện ném [Trị Liệu Thuật], tốt nhất là đổi cách khác.
Cuộc chiến đằng kia càng lúc càng khốc liệt, có điều đám tuyết quái trên mặt đất thực lực bản thân không đủ, cá thể trưởng thành cũng chỉ cỡ bậc bốn bậc năm, sau khi bị ăn mòn cũng chẳng tăng lên được bao nhiêu.
Nhưng lũ sâu kia dường như đang tiến hóa, lại có thể giữ lại cả năng lực ma pháp của bản thể, kỹ năng sở trường [Hàn Băng Cự Mâu] của đám tuyết quái đồng loạt phóng ra uy lực cũng không tồi.
Chỉ hiềm kẻ địch quá mức cường hãn, phóng trúng bắp đùi đã trầy trật, đa phần chỉ cắm ngập vào phần đầu gối của gã khổng lồ rực lửa.
Nhưng bị người ta liên tục dùng tăm chọc vào đầu gối cũng bực mình, gã khổng lồ rực lửa rốt cuộc cũng để mắt tới lũ nhãi nhép đáng ghét dưới chân.
Bộ phận tương ứng với cái miệng trên đầu bỗng kéo toạc ra hết cỡ như đang gầm rống, chỉ là góc độ ngoác ra quá lớn, cằm gần như rớt chạm lồng ngực, bên trong trào dâng bạch quang khủng bố.
Tiểu Cường theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, "vút" một tiếng thụt lùi vào lại trong hang động khổng lồ.
Ngay khoảnh khắc hạ xuống thấp hơn mặt đất, sau gáy nó mọc thêm một con mắt, liếc nhìn động tĩnh phía sau.
Chỉ thấy gã khổng lồ rực lửa khom người xuống, cái mồm to tướng phun ra luồng liệt diễm hình trụ màu trắng thô rộng mấy chục mét, tựa như hơi thở của rồng, nhưng uy lực dường như còn khủng khiếp hơn.
Phần lớn liệt diễm màu trắng trút thẳng xuống tầng băng bên dưới, song lượng lửa quá khổng lồ, khối băng vạn năm tan chảy không kịp bèn tràn ra một mảng lớn, quét ngang bốn phương tám hướng, đám tuyết quái vây quanh gần như bốc hơi trong nháy mắt.
Theo lẽ thường, hẳn phải bị nung thành than đen rồi thổi bay các thứ, đằng này lập tức hóa thành thể khí, tăm hơi cũng chẳng còn, ngay cả khói đặc cùng hơi nước quanh đó cũng bị quét sạch bách.
Cú phun lửa của gã khổng lồ rực lửa vẫn chưa dừng, hắn ngửa đầu quét điên cuồng về phía đám Huyết Trùng Tộc trên không, kẻ có thứ bậc cao còn cơ hội né tránh, dưới bậc cao thì không tài nào kịp tránh, thương vong vô số.
Vị trí Tiểu Cường ẩn nấp rất khéo, luồng phun lửa chỉ lướt qua mép trên miệng hố, chẳng những không hề hấn gì, nó còn thừa dịp lén ném một phát [Trị Liệu Thuật] cỡ nhỏ vào chân gã khổng lồ rực lửa, xác định có phản ứng bốc khói đen.
Dù chưa thể khẳng định trăm phần trăm là ác ma hay quỷ dị, nhưng xác định hai bên cắn xé lẫn nhau cũng được, nhóm Lỗ Bá Đặc khỏi cần gấp gáp, cứ để hai phe tử chiến thêm một chặp rồi ngư ông đắc lợi.
Dĩ nhiên, Lỗ Bá Đặc vẫn nghiêng về kết luận quỷ dị hơn, đoán rằng đây là hai phe quỷ dị đang tranh giành cỗ thân xác kia.
Vả lại Lỗ Bá Đặc cũng nhìn thấu chiến thuật của Huyết Trùng Tộc, đang đợi xem kịch hay.
Đám Huyết Trùng Tộc dưới bậc cao đa phần chỉ để thu hút sự chú ý của gã khổng lồ rực lửa, còn lũ bậc cao thì hầu hết đang bọc hậu tập kích sau gáy đối phương.
Lúc khói mù cùng hơi nước bị thổi tan ban nãy, Lỗ Bá Đặc đã nhìn thấy sau gáy gã khổng lồ rực lửa bị khuyết mất một mảng lớn.
