Chương 1042
Chương 1042: Trường lực gây nhiễu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đám Huyết Trùng tộc dường như đã sớm phát hiện sự hiện diện của Lỗ Bá Đặc, liền dùng phương thức bốn lần tự bạo liên tiếp đánh cho đại nhện quỷ dị trọng thương. Tiểu Cường cùng Cốt Đầu Muội lần lượt ra tay, tiếp quản trận chiến.
Lỗ Bá Đặc và Đại Não Hoa bám sát theo sau, dùng đấu pháp niệm lực "Trường Lực Gây Nhiễu", bắt đầu quấy nhiễu tín hiệu ma võng của đại nhện.
Hiệu quả coi bộ không tệ, viên hồng ngọc kia rõ ràng lóe lên bất quy tắc, trực tiếp ảnh hưởng đến khiên tinh thể hỏa nguyên tố của đại nhện.
Đám đồng đội phối hợp vô cùng ăn ý. Tiểu Cường và Cốt Đầu Muội đang giao chiến phía trước lập tức chớp lấy thời cơ, một bên dùng ma pháp áp chế, một bên đâm lưỡi liềm tới, trong chớp mắt đã xuyên thủng tấm khiên, cắm ngập vào thân thể đại nhện.
Nhưng nhìn kỹ mới thấy sát thương chẳng đáng là bao. Đặc tính toàn thân mọc đầy mồm của con nhện lớn này quá mức biến thái, ngoạm chặt cứng lưỡi liềm vừa đâm vào.
Song tố chất chiến đấu của Cốt Đầu Muội tuyệt đối thuộc hàng đỉnh chóp, khả năng nắm bắt cơ hội cũng là tuyệt chiêu. Nàng túm lấy đầu kia của lưỡi liềm, tung ngay một chiêu "Cuộn Tròn Tử Thần", biến lưỡi liềm thành mũi khoan tử vong.
Lưỡi liềm cũng rất biết phối hợp, không những lập tức biến thành vừa to vừa dài, hất văng cả hàm răng nhọn đang cắn chặt, mà còn không ngừng đâm sâu vào khoang miệng đại nhện, điên cuồng khoét thịt.
Cốt Đầu Muội cũng như chiến thần nhập thể, tay trái giữ chặt lưỡi liềm này để cố định thân thể, tay phải lại giơ lên một lưỡi liềm khác chém thẳng xuống, dùng lực đạo đủ sức trảm ra 【Không Gian Thiết Cát】, giáng thẳng lên mình đại nhện.
Tiểu Cường cũng vận dụng ma pháp điên cuồng áp chế đại nhện, không để đám miệng lớn hay các chi đốt quấy rầy hành động của Cốt Đầu Muội.
Còn 【Trị Liệu Thuật】 của Lỗ Bá Đặc, cùng với 【Hỗn Độn Xạ Tuyến】 từ các phân thân của Đại Nhãn Châu Tử đang vây quanh tứ phía, đều đồng loạt tập trung hỏa lực oanh tạc đại nhện.
Rốt cuộc, đại nhện vốn đã phải cắn răng chống đỡ sau khi trúng liên hoàn bốn vụ tự bạo biến thái của lũ Huyết Trùng tộc, giờ đây rốt cuộc triệt để sụp đổ.
Khiên tinh thể hỏa nguyên tố vỡ tan tành, các chi đốt gãy lìa, xúc tu đông cứng, thân thể hình cầu nứt toác từng mảng. Nhưng riêng về viên hồng ngọc kia, Đại Não Hoa là đứa để tâm nhất, rốt cuộc dùng niệm lực tóm chặt lấy nó rồi ra sức lôi giật ra ngoài.
Thế nhưng đám rễ phụ bên trong cơ thể đại nhện hiển nhiên không chịu buông, giữ riệt lấy viên hồng ngọc. Giờ áp sát lại gần mới thấy, đám rễ phụ kia hơi giống xúc tu, phần đuôi mọc ra những mũi gai cực nhỏ cắm sâu vào đá đỏ, hèn chi lại bám chặt đến vậy.
Có điều Cốt Đầu Muội đã nhận ra màn giằng co bên này, lập tức lao tới vung một lưỡi liềm chém đứt hơn nửa đám rễ, viên hồng ngọc cuối cùng cũng bị Đại Não Hoa kéo phăng ra.
Ngay khoảnh khắc viên hồng ngọc tách rời hoàn toàn khỏi đại nhện, nó như bị rút cạn linh hồn, trụ chưa đầy ba giây đã bị cả đám dồn hỏa lực nổ nát thành từng mảnh, bảo đảm không cách nào ghép lại được nữa.
Lỗ Bá Đặc liếc nhìn bảng trạng thái của mình trước tiên. Quả nhiên, quỷ dị trên bậc 9 mới có thể tăng thêm năng lực mới, lần này là ở phía sau 【Toàn Tri Chi Não】 của Đại Não Hoa xuất hiện thêm một ký hiệu dấu hỏi 【?】 màu vàng kim kèm 20%.
Theo lý mà nói, hành động lần này vô cùng hoàn mỹ. Cả vạn con Huyết Trùng tộc, thậm chí bao gồm năm tên bậc 9 đều chết sạch, lại còn đánh bại thêm một hỏa diễm cự nhân bị quỷ dị khống chế.
Còn hắn hầu như chẳng phải trả giá bao nhiêu, có thể xem là một trận toàn thắng sảng khoái tràn trề. Thu hoạch không chỉ có năng lực mới mà còn cả một viên hồng ngọc kỳ lạ.
Nhưng cũng chính viên hồng ngọc đó lại khiến Lỗ Bá Đặc cảm thấy không ổn.
Ban đầu, việc không rõ hai phe quỷ dị giao chiến vì cái gì khiến hắn canh cánh trong lòng. Nhưng bây giờ, kết hợp với hành vi của Huyết Trùng tộc, hoàn toàn có thể suy đoán mục tiêu chính là viên hồng ngọc này.
Thế nhưng ánh mắt ngoái lại nhìn hắn của tên Huyết Trùng tộc cuối cùng trước lúc chết lại chứng tỏ chuyện này không hề đơn giản, viên hồng ngọc kia cũng chẳng tầm thường. Thậm chí cứ như chúng biết hắn ở đây nên cố tình dâng tặng, hoặc chí ít là sau khi phát hiện hắn ở đây thì muốn đưa cho hắn vậy.
Lỗ Bá Đặc tuy bình thường tiếp xúc với người khác không phải mẫu người quá lấn lướt, nhưng thực chất hắn lại có dục vọng khống chế cực kỳ mãnh liệt. Trước kia nóng lòng muốn lên bậc 9 như thế cũng chính là để nắm giữ vận mệnh của bản thân.
Rốt cuộc đến hiện tại, sự việc này lại vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, đó mới là nguyên nhân cốt lõi khiến hắn thấy khó chịu đến vậy.
Ở một bên khác, vây quanh viên hồng ngọc, đám đồng bọn đã bắt đầu nhốn nháo hết cả lên.
Đại Não Hoa từ sau khi mở khóa hình thái quả cầu pha lê thì trừ phi ngẫu nhiên đánh nhau với Đại Nhãn Châu Tử, nó đã rất ít khi lộ ra bản thể. Nhưng lúc này, nó lại mang bộ mặt si hán bò nhoài lên viên hồng ngọc, hệt như tên biến thái ôm mỹ nữ, sướng đến mức hừ hừ không ngừng.
Bản thể của Đại Nhãn Châu Tử cũng lăn tới, muốn sờ viên hồng ngọc một cái nhưng Đại Não Hoa không cho, hai bên đang đấu võ mồm kịch liệt.
Lỗ Tô Khắc chẳng thèm quan tâm mấy thứ này, lúc đầu chỉ lại gần ôm một cái, đại diện cho Lão Diện Mạc cảm nhận đôi chút rồi lon ton chạy đi xem cái hố to tướng kia—chính là nơi phong ấn hỏa diễm cự nhân bên dưới, xem chừng còn muốn nhảy xuống ngó thử một phen.
Tiểu Xúc Thủ cũng thò ra vài cái. Chúng nó vẫn luôn là thị vệ trung thành nhất của Lỗ Bá Đặc, cứ lượn lờ bên cạnh hắn, hễ Lỗ Bá Đặc dừng bước là chúng lập tức cuộn tròn lại như mãng xà.
Tiểu Cường lại càng không đoái hoài gì tới mấy vật ngoài thân này, đồng bạn mạnh lên thì nó cũng mạnh lên. Cho nên nó đã chạy ra vòng ngoài xa hơn để phòng ngừa có ác ma mù mắt nào mò tới gần, tuy nơi này cách lối đi không gian núi lửa đằng kia khá xa, nhưng cẩn tắc vô ưu vẫn hơn.
Lỗ Bá Đặc bước tới, đi một vòng, nhìn kỹ khối hồng ngọc kia, ừm... thì cũng coi như đẹp đẽ đấy, chủ yếu là to, lại còn trong suốt long lanh.
Hắn lại đưa tay muốn sờ vào viên hồng ngọc. Đại Não Hoa dám nhe nanh múa vuốt với Đại Nhãn Châu Tử chứ nào dám can thiệp Lỗ Bá Đặc, thậm chí còn ân cần như chó con, háo hức chờ đợi Lỗ Bá Đặc đưa ra vài lời nhận xét.
Cơ mà... cái đó... thế này coi như Đại Não Hoa bày tỏ nhầm người rồi.
Lỗ Bá Đặc chính là một tên mù tịt về ma pháp, theo đúng nghĩa đen. Thứ này trong mắt Đại Não Hoa rực rỡ như vầng thái dương có thể khuấy động ma võng, nhưng Lỗ Bá Đặc lại chẳng có chút cảm giác nào.
Thật ra ném một con người tuyết cao nguyên thuộc tính băng vào đây khéo cũng cảm nhận được đôi chút dao động của ma võng hệ hỏa, nhưng Lỗ Bá Đặc thì chịu, hắn chỉ thấy hơi âm ấm một tẹo, chấm hết.
Đại Não Hoa: (☆◡☆)┌┌┌ "Đại ca, ngài mau nhìn xem, cái này có phải rất lợi hại không?"
Lỗ Bá Đặc: ( _ ) "Ừm... cũng tàm tạm!"
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ "Đại ca, tôi dám cá là con Đại Não Hoa kia nhất định đang cố tình châm chọc ngài."
Lão Diện Mạc: ( ^◡^ )┌ "Được rồi, được rồi, chính sự quan trọng. Đại Não Hoa, ngươi mau nói xem món đồ này rốt cuộc là cái gì, lợi hại ở chỗ nào? Để chúng ta còn suy đoán xem đám sâu bọ kia rốt cuộc muốn làm gì?"
Đại Não Hoa: ~(^◡^)~ "A, đúng đúng đúng! Ta cảm giác đây dường như là hạt nhân của hỏa diễm cự nhân hoặc thứ gì đó tương tự, có độ thân hòa cực mạnh với ma võng liên quan đến hỏa diễm."
"Nhưng nó đã bị con nhện quỷ dị kia cướp mất, có điều vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt liên hệ với hỏa diễm cự nhân."
"Nên cảm giác trước đó của đại ca là đúng, bất kể là hỏa diễm cự nhân hay là đại nhện thì thực lực đều 'thiếu một chút', chắc chắn là vì thứ này khiến cho cả hai phe đều không thể phát huy toàn lực."
"Chắc là giao cho ta nắm giữ, mày mò cho rõ ràng xong xuôi thì có thể giúp ma pháp hệ hỏa của ta đạt được hiệu quả trên bậc 9."
