Chương 1049
Chương 1049: Tái lâm Cáp Duy Nhã
Đăng ngày 30/09/2026
19
Dù quá trình vô cùng gian khổ, một vài tòa thành cũng đã thất thủ, nhưng nhờ nỗ lực của mọi người, phòng tuyến rốt cuộc vẫn giữ được.
Khó khăn lắm mới yên ổn được mấy ngày, ác ma lại mở đợt tấn công mới. Mấy con Viêm Ma như phát điên, thực lực còn tăng vọt, tạo áp lực cực lớn lên tộc Tinh Linh.
Nhưng tác dụng của liên minh đã bắt đầu hiển hiện. Landon vừa xử lý rắc rối của nhà mình, vừa phái một đội tiếp viện tới giúp đỡ Tinh Linh, chủ lực là người của Thánh Quang Giáo Hội cùng hai ma pháp sư hệ hỏa cực mạnh.
Đội ngũ này đến vô cùng kịp thời. Một là tăng cường khả năng chiến đấu và hồi phục cho Tinh Linh, hai là đối phó với đám Viêm Ma siêu giai. Nếu không, họ sẽ cần thêm nhiều Tinh Linh cấp 9 kết hợp với Sinh Mệnh Cổ Thụ mới cản nổi lũ Viêm Ma hung hãn kia.
Landon cũng chẳng còn cách nào khác. Dù tình hình hiện tại khiến Landon và Thánh Quang Giáo Hội ứng phó khá chật vật, nhưng họ tuyệt đối không thể để nhánh quân Tinh Linh sụp đổ. Lãnh địa Tinh Linh nếu rơi vào tay ác ma, toàn bộ phía đông của đế quốc sẽ hoàn toàn bại lộ trước mũi giáo của chúng.
Vạn hạnh là đúng lúc này, Lỗ Bá Đặc mang tới tin tức then chốt về "Thuyết phong ấn Nguyên Tố Lãnh Chủ", xem như thắp lên tia hy vọng cho toàn bộ các thế lực kháng cự.
Nữ vương Tinh Linh Sắt Hi nhận tin từ Lỗ Bá Đặc cũng lập tức phái người tới Cổ Thụ Tri Thức tra cứu ghi chép liên quan tới Cự Ma, mọi di tích hay truyền thuyết liên quan đều cần phải nghiệm chứng.
Về phần bên Thú Nhân, Lỗ Bá Đặc nghĩ tới nghĩ lui rồi thôi. Nhờ có Kháng Cự Liên Minh, tin tức cùng lắm chỉ tới trễ một chút. Chủ yếu là vì acc phụ "Tiên Tri Đạt Cát" của hắn người không ở bên đó, thật sự rất khó dùng.
Nguyên nhân chính là hồi trước làm màu quá trớn. Hắn đâu thể gọi điện thoại tinh hạch về được? Làm thế thì rớt giá thảm hại, kiểu gì cũng phải làm quả thần tích hiển linh, tệ nhất cũng phải báo mộng đúng không?
Chịu thôi, acc phụ khác nhau thì cách chơi ở mỗi nơi cũng khác, bên Thú Nhân đúng là quậy hơi quá tay rồi.
Như ở Đế Quốc Hi Tá, hắn hay dùng acc phụ "Leonardo" hơn. Nhưng do thời gian cày cuốc ngắn ngủi, danh tiếng cũng bình thường, chỉ là "thành viên danh dự" của Pháp Sư Liên Minh, một "Yên Diệt Giả biên ngoại", chưa đủ tư cách đi chỉ tay năm ngón bảo người ta phải làm gì, thế nên bớt làm màu lại là hơn.
Giờ hắn cần quay lại phòng tuyến Bắc Cảnh của Luân Bột Lãng để giải quyết hai việc:
Trước hết, hắn phải nhanh chóng cày đầy Điểm Hốt Du, tranh thủ trước khi toàn đại lục đồng lòng tìm ra "Nguyên Tố Lãnh Chủ", bản thân có thể đạt thực lực cấp 9 viên mãn để nghênh chiến. Đây là có trách nhiệm với chính mình, cũng là có trách nhiệm với mọi người.
Một việc khác quan trọng không kém: dạo gần đây, khói lửa chiến tranh bùng lên khắp đại lục, mà trong mấy thế lực lớn, Liên Bang Luân Bột Lãng quả thực là kẻ yếu nhất. Phòng tuyến Bắc Cảnh trước đợt càn quét hung hãn của Viêm Ma siêu giai lại bắt đầu rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Vẫn cần hắn ở đây hỗ trợ, đặc biệt là việc bắn tỉa lũ Viêm Ma siêu giai.
Thế nên, hắn lại quay về thành Sai Lun, làm thêm một lượt "khám sức khỏe" cho mọi người, coi như quét thêm một vòng Điểm Hốt Du. Ờ thì... hết cách rồi... Ở đây đông người, hắn lại đang vội, mặt mũi chẳng cần nữa.
Sau đó hắn bắt đầu vừa lo việc này vừa lo việc kia, chạy đông chạy tây.
Thế nhưng tìm kiếm một "Nguyên Tố Lãnh Chủ" bị phong ấn từ thời xa xưa như vậy, độ khó chẳng phải dạng vừa. Quá nhiều manh mối đã bị thời gian nuốt chửng không thương tiếc, quan trọng hơn là đám ác ma chưa từng dừng tay, kéo đi phần lớn tinh lực của các thế lực lớn.
Đội ngũ phái đi tìm kiếm quá yếu thì có thể bị ác ma phục kích nửa đường bất cứ lúc nào; phái đi quá đông thì áp lực trên chiến trường lại đè nặng, căn bản không thể toàn lực tìm kiếm.
Nhưng ai cũng hiểu, càng không tìm thấy thì phiền phức càng lớn. Lũ Viêm Ma siêu giai quá khó nhằn, dạo gần đây còn có con đột phá. Cũng may các Đại Thánh Ma Đạo Sư hệ hỏa cấp 9 bên phía nhân loại đã biết chân tướng, một số ít cũng đột phá theo, bằng không tình hình còn thảm hại hơn.
Ngược lại, Lỗ Bá Đặc nhờ khoảng thời gian ngày đêm bôn ba này đã cày cấp cho bản thân cùng toàn bộ đám chiến hữu lên tới Lv.90.
Nhưng thế này thực ra vẫn chưa max cấp. Hồi đó để tiết kiệm Điểm Hốt Du, hắn chỉ tăng lên mức Lv.90 (1/67910), giờ vẫn chưa lấp đầy hoàn toàn, có điều cũng bù được một nửa, chỉ còn thiếu mấy chục vạn nữa thôi, chắc chỉ cần ghé qua một hai khu tụ cư của nhân loại là đủ.
Lỗ Bá Đặc đang bay tuần tra trên không để tới địa điểm tiếp theo, bỗng phát hiện địa hình bên dưới trông khá quen mắt, dường như hắn đã tiến vào địa giới của một tòa thành cỡ nhỏ.
Đúng vậy, chuẩn nghĩa đen là thành cỡ nhỏ, nơi này thuộc về thành phố tri thức — Haviya, chủ nhân chính là tộc người lùn.
Lỗ Bá Đặc từng xử lý một vụ quỷ dị ở đây. Trong thư viện mọc ra một cuốn sách quỷ dị, hễ người lùn chìm vào giấc ngủ là nó sẽ xâm nhập thức hải của họ. Cuối cùng Lỗ Bá Đặc đã đánh bại kẻ địch tại nơi này, còn giúp Hắc Ti đoạt được năng lực 【Ác Mộng】.
Cũng tại trước thư viện nơi này, đám người lùn đã dựng cho Lỗ Bá Đặc một bức tượng để bày tỏ lòng biết ơn. Ờ... chỉ là cái tư thế hơi khó đỡ: cánh tay phải nâng lên một góc 45 độ, chỉ thẳng tắp về phía trước.
Bên dưới còn khắc một câu danh ngôn do hắn chôm chỉa: "Nỗi sợ hãi bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết! — Lỗ Bá Đặc". Thậm chí mãi cho đến tận hôm nay, mỗi ngày bức tượng vẫn mang lại cho hắn một ít Điểm Hốt Du, dù số lượng đã giảm đi khá nhiều, thỉnh thoảng cũng tăng vọt lên đôi chút, chắc là do người lùn tổ chức hoạt động ngoài quảng trường nên người thấy đông hơn.
Nhìn tình hình hiện tại, nơi này dường như vẫn khá yên bình. Xung quanh không hề xuất hiện thông đạo không gian, thậm chí chẳng thấy bóng dáng ác ma bao vây, làm Lỗ Bá Đặc ngẩn ngơ mất một lúc, cảm giác như mảnh đất này đã may mắn tránh được ngọn lửa chiến tranh.
Dù nơi đây không tính là tiền tuyến phòng ngự Bắc Cảnh, nhưng lũ ác ma dường như thực sự đã bỏ sót chỗ này.
Chờ tới khi bay lại gần hơn, hắn mới phát hiện phía dưới vẫn có chút hỗn loạn. Không phải ác ma đánh tới, mà dường như đang có biến?
Khu vực ngoại ô thành phố và quảng trường trung tâm, tức là chỗ gần bức tượng của hắn, có không ít phi thuyền goblin, người máy goblin cùng đủ loại ma thú bay lượn như sư thứu, phi mã, lôi điêu.
Thế thì không phải kẻ địch rồi. Chắc hẳn là đoàn thương buôn vận tải cùng hộ vệ kỵ sĩ bay của Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh, một đội hình rút lui tiêu chuẩn. Trước đó khi chi viện cho thôn Phi Mã và tộc người lùn Búa Phong Bạo, họ cũng điều động loại đội ngũ này để tăng tối đa tốc độ di chuyển.
Nhưng đội ngũ của thương minh hình như đang giằng co với đám người lùn trên quảng trường?
Người dẫn đầu phe người lùn lại là người quen — Tobin Goldpen. Năm xưa gã là một trong những thư ký viên của thư viện, sau này nhờ biểu hiện xuất sắc trong sự kiện quỷ dị mà được thăng chức thành quán trưởng thư viện.
Trong phong thái nho nhã vốn có đã thêm vài phần khí thế, nhưng dạo này chắc ngủ không ngon giấc nên trông hơi tiều tụy, quầng thâm mắt khá nặng, chẳng khác gì hồi lần đầu gặp gỡ khi bị quỷ dị dọa cho không dám ngủ.
Trong đám đông đối đầu ở phía bên kia, Lỗ Bá Đặc không nhận ra ai quen mặt, nhưng nhìn vị trí đứng thì người cầm đầu dường như lại là một tên goblin.
Lỗ Bá Đặc giờ chẳng thèm dùng ma pháp dạng 【Thánh Quang Chi Dực】 nữa. Đại Não Hoa sẽ phủ thêm cho hắn hiệu ứng ánh sáng hoàng kim lấp lánh, bảo là làm thế mới hợp với danh xưng "Mặt Trời" mà dân chúng dành cho hắn.
Hắn từ trên trời giáng xuống, khiến hai đội quân đang đối đầu lập tức im bặt. Kế đó, người cầm đầu hai bên đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ khôn xiết.
