Chương 1053
Chương 1053: Tận cùng của lừa phỉnh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đám đồng bạn tán gẫu rôm rả, nhưng Lỗ Bá Đặc lại chẳng mấy hào hứng. Dù biết ủ rũ thế này cũng chẳng giải quyết được gì, song sự thay đổi quy tắc của hệ thống vẫn khiến hắn có chút trở tay không kịp.
Nhưng may là hắn vẫn hiểu rõ mình cần phải làm gì. Nếu con đường kiếm Điểm Hốt Du tạm thời bị nghẽn lại, vậy thì chuyển sang săn giết quỷ dị cường đại. Trở nên mạnh mẽ hơn — bất kể ở thời điểm nào cũng luôn là nhiệm vụ chính tuyến.
Suốt ba ngày tiếp theo, hắn luôn túc trực trấn thủ tại nơi này, đồng thời thu thập tin tức truyền về từ khắp nơi để suy đoán vị trí phong ấn khả nghi.
Cứ ngỡ có thể bình an tiễn toàn bộ người lùn rời đi, sau đó chôn vùi thành Harvia rồi lại tiếp tục lên đường, nào ngờ bất ngờ lại ập đến. Một đội ngũ ác ma đã vòng qua phòng tuyến phương Bắc, đột ngột xuất hiện ở rìa ngoài thành Harvia.
Tuy phân thân của Đại Nhãn Châu Tử đã kịp thời phát hiện, đám đồng bạn cũng nhanh chóng xuất kích tiêu diệt gọn gẽ, nhưng điều này chứng minh nơi đây thực sự không còn an toàn nữa. Nó cũng cho thấy quyết định di dời trước đó là hoàn toàn chuẩn xác.
Trước tình hình này, Lỗ Bá Đặc tìm tới Tobin Goldpen và người phụ trách bên phía yêu tinh là Griz Hoàng Đồng để đưa ra đề xuất.
Kế hoạch ban đầu là vận chuyển người lùn thành từng đợt tới Trú Dạ công quốc ở miền Trung. Nơi đó đặt tổng bộ của Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh, lại có cả Học viện Ma pháp Wilder tọa trấn, chắc chắn là nơi an toàn nhất.
Thế nhưng thời gian cho mỗi chuyến đi một chiều lại quá dài. Muốn chở hết hơn ba vạn người lùn này phải tốn rất nhiều chuyến, dù hiện tại có tới hai đội vận chuyển cũng không kham nổi.
Tình thế đã biến chuyển, hắn đề nghị chia làm hai bước: Trước tiên chuyển toàn bộ số người lùn còn lại lui về tập trung ở thành phố tiếp theo, sau đó mới từ thành phố trung chuyển này đưa tới điểm đích cuối cùng.
Làm vậy hắn có thể sớm giấu kín thành Harvia, tránh để vùng đất này rơi vào tầm ngắm của những kẻ có dã tâm bên phía ác ma. Nếu cứ hễ có ác ma tiếp cận là giết, hậu phương của lũ ác ma chắc chắn sẽ phái thêm nhiều kẻ tới quấy rầy.
Hơn nữa bản thân Lỗ Bá Đặc cũng có thể sớm xong việc để rảnh tay rời đi, hắn nán lại nơi này đã quá lâu rồi.
Đề xuất của hắn nhanh chóng được thực thi, bởi lẽ đây quả thực là giải pháp tối ưu nhất trong điều kiện phân bổ tài nguyên hiện tại. Nguy cơ bại lộ giảm đi trông thấy, từng đợt người lùn nhanh chóng rời khỏi.
Không một ngoại lệ, mỗi một người lùn trước khi bước lên phi đình đều quỳ lạy hành lễ về phía thành Harvia. Đặc biệt là những người lùn lớn tuổi, ai nấy đều lưng tròng nước mắt. Có lẽ bọn họ cũng tràn ngập mịt mờ về tương lai, không biết liệu đời này còn có thể trở về cố hương hay không.
Rất nhanh sau đó, nhóm người lùn cuối cùng do Tobin Goldpen dẫn đầu cũng chuẩn bị khởi hành. Bọn họ được tận mắt chứng kiến cảnh tượng Lỗ Bá Đặc chôn vùi thành Harvia xuống lòng đất.
Cát vàng rợp trời, từng chút một lấp đầy những con phố và căn nhà xưa cũ, cùng với cả pho tượng của chính Lỗ Bá Đặc. Bước này là bắt buộc, nếu không lúc phủ đất vàng lên rất dễ khiến mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Cát vàng tràn ngập bên trong kiến trúc sẽ tạo thành lực chống đỡ kiên cố, nhìn thì có vẻ bẩn thỉu, nhưng lại là cách bảo vệ tốt nhất.
Chứng kiến cảnh tượng này, những người lùn còn lại càng chịu đả kích nặng nề hơn cả những đồng bào đã rời đi trước đó. Cứ như thể họ đang tận mắt nhìn thành Harvia chết đi, đang được cử hành lễ an táng, ai nấy đều khóc không thành tiếng.
Nhưng Tobin hiểu, đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Sự tàn bạo của lũ ác ma kia, hắn cũng quá rõ. Sau khi cúi xuống hôn lên mặt đất dưới chân lần cuối, Tobin lại dẫn đầu những người lùn còn lại, trang trọng hành một đại lễ về phía Lỗ Bá Đặc để bày tỏ lòng cảm kích.
Lỗ Bá Đặc đang tiếp tục thi pháp — à không, đang vờ như tiếp tục thi pháp — cũng không né tránh, đứng yên nhận trọn lễ nghi này.
Đúng lúc này, khi đang quay lưng về phía mọi người để đợi Đại Não Hoa hoàn tất công đoạn chôn lấp cuối cùng, hai mắt hắn bỗng trợn tròn.
Thực lòng mà nói, ngay cả khoảnh khắc đầu tiên đặt chân tới thế giới này, phát hiện bản thân bị treo lơ lửng như một khúc xúc xích, còn lão mục sư đối diện thì mọc đầy xúc tu, mắt hắn cũng chưa từng trợn to đến mức này.
Bởi vì hệ thống đột ngột bắn ra một dòng thông báo mới: [Điểm Hốt Du +1]
Đúng vậy, cái Hốt Du Hệ Thống bấy lâu nay bặt vô âm tín của hắn rốt cuộc đã kích hoạt trở lại, tặng thêm cho hắn một Điểm Hốt Du. Nhưng khác với trước kia, dòng chữ [Điểm Hốt Du +1] này lại mang sắc vàng kim rực rỡ, nhìn qua là biết cao cấp hơn hẳn trước đây.
Động tác làm bộ thi pháp vẫn tiếp tục, hắn không quay đầu lại, nhưng cơ thể đã bắt đầu khẽ run lên. Hắn ép bản thân phải bình tĩnh, khôi phục lại dòng suy nghĩ.
Trước hết có thể khẳng định, Điểm Hốt Du màu vàng kim này tuyệt đối khác với trước kia, rõ ràng cùng một bộ với năng lực [?] màu vàng kim hiện tại.
Hắn thử cộng điểm một phen xem cách dùng của thứ này có thay đổi hay không. Mục tiêu nhắm tới chính là con số "11%" màu vàng kim phía sau [Bất Khuất Chi Cốt]. Khoảnh khắc tiếp theo, quả nhiên có hiệu lực, con số lập tức nhảy lên "12%" sắc vàng.
Lỗ Tô Khắc đang đứng hộ pháp cách đó không xa liền giơ tay gõ gõ lên người, bảo rằng đúng là có cảm giác mạnh hơn một chút. Phải thế chứ, đây mới đúng là hệ thống tốt.
Được rồi, vấn đề mấu chốt tới đây: Điểm Hốt Du màu vàng kim này từ đâu mà ra? Nhận được là một chuyện, có thể lặp lại hay không mới là điều cốt lõi.
Trước tiên, vừa rồi hắn hoàn toàn không nói một câu nào mà vẫn kích hoạt được Điểm Hốt Du màu vàng kim. Nói cách khác, hiện tại không nhất thiết cứ phải mở miệng bịp bợm mới thu hoạch được nữa.
Kế tiếp, điều kiện kích hoạt là gì? Là do những người lùn kia hành lễ với hắn ư? Trước đó những đợt người lùn rời đi cũng từng hành lễ với hắn, tại sao lúc ấy lại không kích hoạt?
Ừm… Chẳng lẽ trong này có giới hạn số lượng? Phải đạt tới một mốc nhất định mới kích hoạt được?
Hắn nghĩ như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Theo cấp độ hệ thống tăng lên, từ Lv.1 đến Lv.90, lượng Điểm Hốt Du cần thiết vốn dĩ ngày càng nhiều, thậm chí là tăng theo cấp số nhân. Đến khi đạt tới Lv.90, một cấp độ đã cần tới 67.910 điểm.
Thế nên lúc này muốn tiếp tục thăng cấp, nâng cao Điểm Hốt Du hoàng kim này, yêu cầu khắt khe và khó khăn hơn cũng là điều hết sức hợp lý.
Chỉ là hiện tại, thứ hệ thống cần dường như không còn là trò "bịp bợm" đơn thuần nữa.
Ban đầu khi hệ thống giải thích về chữ "hốt du", nó nói rằng: "Mỗi khi ký chủ nói một lời nói dối, nếu có người tin tưởng, sẽ nhận được 1 Điểm Hốt Du." Sau đó hắn có thể dùng số điểm kiếm được để thăng cấp cho bản thân và đám đồng bạn.
Còn lúc này, Điểm Hốt Du hoàng kim này xuất hiện sau khi hắn ra tay cứu vãn thành Harvia, chạm tới tận đáy lòng của tộc người lùn nơi đây.
Điều này dường như đã vượt ra ngoài phạm trù "lừa bịp", nó giống như: Sự tín nhiệm? Sự ỷ lại? Hay là một thứ gì đó khác? Dù sao đi nữa, mức độ chắc chắn đã tiến xa hơn hẳn một chữ "tin tưởng" thông thường.
Nếu suy luận theo hướng này, độ khó để thăng cấp đã cao hơn trước rất nhiều. Hắn không thể cứ chạy sô khắp nơi thuyết giảng khoác lác như trước để gom điểm, mà buộc phải làm ra những chuyện vĩ đại, đường đường chính chính, khiến cho càng nhiều người từ tận đáy lòng tín nhiệm hắn, ỷ lại vào hắn? Làm vậy mới có thể tiếp tục thu được Điểm Hốt Du hoàng kim?
Nếu nhìn nhận như thế, bất kể là Điểm Hốt Du giai đoạn đầu hay Điểm Hốt Du hoàng kim hiện tại, rốt cuộc hắn vẫn đang mượn số điểm này để cường hóa bản thân. Thực lực của hắn sẽ theo đà thăng tiến của đám đồng bạn mà tiếp tục tăng vọt, thậm chí có thể chạm tới cảnh giới mà người thường khó lòng tưởng tượng nổi.
Đúng lúc này, toàn thân hắn chấn động mạnh. Mấy từ ngữ không kìm nén nổi mà đồng loạt hiện lên trong tâm trí — "Hốt du", "Tín ngưỡng", "Mạnh lên", "Tạo thần"!
Quy nạp lại toàn bộ quá trình này: Điểm tận cùng của "Hốt du"... chính là "Tín ngưỡng"?!
Hấp thu "tín ngưỡng" để "mạnh lên", về bản chất, việc hắn vận dụng hệ thống "Hốt du" này chính là đang từng bước "tạo thần"?!
Lỗ Bá Đặc: (⊙ 。⊙)!!! Mẹ nó chứ!!!
