Chương 1058
Chương 1058: Cảm giác áp bách của quỷ dị găng tay
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc men theo chỉ dẫn của người sói sa mạc truy kích một mạch tới thế giới ác ma, rốt cuộc phát hiện ra Thủy Nguyên Tố Lĩnh Chủ đã hoàn toàn quỷ dị hóa.
Hắn trưởng thành từ Lục Thạch tiểu trấn, kinh qua không biết bao nhiêu loại quỷ dị, lại ngày đêm kề vai sát cánh cùng đám đồng bạn, xét riêng mảng quỷ dị thì hắn tuyệt đối là một chuyên gia.
Vừa chạm mắt với quỷ dị này, hắn lập tức cảm nhận được nỗi tuyệt vọng ngập tràn, khác hẳn với Hỏa Nguyên Tố Lĩnh Chủ. Nếu Hỏa Nguyên Tố Lĩnh Chủ khi trước còn chưa bị nhện quỷ dị chiếm trọn bản thể,
thì Thủy Nguyên Tố Lĩnh Chủ lúc này đã hoàn toàn dung hợp làm một với quỷ dị. Không hề có chuyện giằng co hay phản kháng, đây chính là một quỷ dị xúc tu mang găng tay hoàn chỉnh và vô cùng cường đại.
Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng áp lực khủng bố đột ngột giáng xuống! Hộ thuẫn niệm lực hình cầu quanh người Lỗ Bá Đặc lập tức bị ép bẹp dí, chẳng khác nào quả bóng da tội nghiệp dưới gót chân voi.
Hắn cũng bị đè đến mức khuỵu gối xuống đất. Cùng lúc đó, trên da hắn lập tức phân hóa ra một tầng vỏ kitin, giảm bớt phần lớn lực xung kích vừa phải gánh chịu. Đó chính là năng lực [Ngạnh Hóa Giáp Xác] mà Lão Diện Mạc thu được.
Lỗ Bá Đặc khó mà diễn tả nổi cảm giác lúc này. Nó tựa như có cả vạn tấn nước biển thình lình ụp xuống đỉnh đầu, ép đến mức thở không ra hơi, phế nang ra sức phập phồng cũng chẳng tài nào cướp nổi chút dưỡng khí.
May mà Đại Não Hoa phản ứng cực nhanh, kết hợp cùng [Vô Gian Chi Vực] lập tức bung mở lĩnh vực hệ hỏa, gắng gượng khoét ra một khoảng không gian giữa lĩnh vực của quỷ dị găng tay. Có điều, xét về tổng thể thể tích, phạm vi này chỉ bằng khoảng một phần năm đối phương, trông thảm hại vô cùng.
Đây đã là năng lực lĩnh vực mạnh nhất của cả đám Lỗ Bá Đặc, hơn nữa còn nhờ cậy vào địa lợi. Nơi này rốt cuộc là thế giới ác ma, dù chênh lệch ma võng đã bị kéo gần lại đôi chút, nhưng ma võng hệ hỏa vẫn hoạt động mãnh liệt nhất.
Chưa nói tới chuyện đặt chiến trường ở bờ biển, chỉ cần ở môi trường bình thường ngoài giới diện thôi, e rằng Lỗ Bá Đặc sẽ còn thảm hại hơn.
Đây mới chính là phương thức chiến đấu nghiêm túc của cường giả siêu giai. Không màu mè hoa mỹ, vừa lên là dùng thẳng lĩnh vực để trấn áp. Nếu không đỡ nổi hoặc phản ứng chậm nửa nhịp, rất có thể sẽ bị đối phương quét sạch chỉ trong một hiệp.
Cường độ tấn công bực này cũng chứng minh phán đoán ban đầu của Lỗ Bá Đặc hoàn toàn chính xác. Đối phương quả thực không hề bị suy yếu do bản thể giằng co với quỷ dị, mà là mạnh mẽ thực sự.
Ngay sau đó, Lỗ Bá Đặc hóa thành một luồng lưu quang lao vọt lên, hung hãn phản kích! Một phát [Trị Liệu Thuật] bản cường hóa tựa như thanh quang kiếm vàng rực, đâm thẳng vào chính diện quỷ dị găng tay — nơi những cụm sáng xanh u ám đang tụ lại dày đặc, chẳng khác nào bật đèn pha rọi thẳng vào mắt.
Chiêu [Trị Liệu Thuật] này là kỹ năng trấn phái duy nhất của Lỗ Bá Đặc. Kể từ khi đột phá cao giai, nó có thể biến thành cột sáng đường kính cả trăm mét. Hắn vẫn luôn âm thầm rèn luyện, không ngừng nén chặt để tăng cường uy lực, đến nay đã cô đọng lại còn đường kính chừng mười mét.
Lần này, mũi nhọn chĩa thẳng vào chỗ hiểm yếu nhất của kẻ địch — ít nhất qua quan sát ban đầu, Lỗ Bá Đặc đã phán đoán như vậy.
Khỏi cần bàn cãi, đám đồng bạn cũng mang tính nết y hệt Lỗ Bá Đặc, chẳng đứa nào chịu chịu thiệt. Thậm chí trước cả khi Lỗ Bá Đặc ra tay, bọn chúng đã lao lên trước.
Đơn cử như Lỗ Tô Khắc, nó đã phóng vụt đi từ trước khi Lỗ Bá Đặc bị trấn áp đến mức khuỵu gối.
Lớp da thịt trắng nõn của thiếu nữ trên người lập tức biến mất, lộ ra bản thể tiểu khô lâu bên trong. Khác với dạo trước, khung xương vốn trơn bóng như ngọc nay lại bùng nổ những đường vân vàng rực rỡ.
Nó gồng mình chống cự lại sự trấn áp từ lĩnh vực của đối phương, tăng tốc lao thẳng về phía trước. Vừa xung phong, nó vừa biến hình thành dạng Gundam Bạch Cốt mà nó khoái nhất. Thân thể phình to với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ: một mét, năm mét, mười mét, mãi tới khi chạm ngưỡng gần trăm mét mới dừng lại.
Đây là tỷ lệ thích hợp nhất để nó cân bằng giữa độ cứng và uy lực. Nếu to hơn nữa, khung xương sẽ quá giòn, va chạm một phát là tan tác ngay, khỏi đánh đấm gì nữa.
Hai tay nắm hai lưỡi liềm, sau lưng còn vươn ra sáu thanh khác, tất cả đều phóng to theo đúng tỷ lệ, chẳng khác nào đôi cánh nạp tiền mới có. Uy phong lẫm liệt đến cực điểm! Dẫu là Gundam hàng thật cũng chỉ cỡ hai mươi mét, hình thái này của Cốt Đầu Muội rõ ràng còn dũng mãnh hơn nhiều.
Tất cả là nhờ sự phối hợp giữa Tiểu Tâm Tâm và máu. Kể từ sau trận chiến với Hải tộc, chiêu mộ được [Vĩnh Hằng Chi Tâm], nó đã mở khóa được năng lực khổng lồ hóa.
Có điều khi ấy mới cấp bảy, hình thái tối ưu của Cốt Đầu Muội chỉ cao chừng mười ba, mười bốn mét. Hiện giờ Cốt Đầu Muội đã đạt tới hình thái vượt cấp chín. Dạng khổng lồ hóa này bình thường ít khi dùng tới, nhưng một khi thực sự cần, đám đồng bạn tuyệt đối không để ai thất vọng.
Kẻ phát động tấn công chậm hơn Cốt Đầu Muội một nhịp là Tiểu Cường. Nhưng vì cự ly gần nhất, lại sở hữu phương thức di chuyển quỷ dị hơn hẳn, nó xuất hiện ngay sau lưng kẻ địch, lẩn dưới viền mai rùa — nơi bóng tối vừa vặn cho nó đặt chân.
Nó cũng biến thành dạng Gundam Đen y hệt Cốt Đầu Muội. Nhìn bề ngoài thì giống nhau, nhưng nếu cùng một hình thái đọ sức, Gundam Bạch Cốt của Cốt Đầu Muội vẫn nhỉnh hơn.
Bởi lẽ Cốt Đầu Muội đã bước vào siêu giai, có thêm 12% năng lực [?], thứ mà Tiểu Cường chưa có được, tương tự như hồi cấp tám không thể sao chép mục tiêu cấp chín vậy.
Năng lực sao chép của nó có giới hạn, bản thể của nó chính là trần nhà. Song điều đó chẳng thành vấn đề. Tiểu Cường mạnh ở chỗ năng lực biến hóa khôn lường, thích ứng với mọi hoàn cảnh. Trong cận chiến chính diện lúc này, sao chép Gundam Bạch Cốt của Cốt Đầu Muội là lựa chọn mang lại hiệu quả cao nhất.
Gundam Đen ra tay trước. Thân hình trăm mét xoay tròn với tốc độ điên cuồng, tám lưỡi liềm trên người rít gió cuốn theo, hệt như một mũi khoan khổng lồ của máy đào hầm, cắm thẳng vào điểm yếu sau hậu môn của quỷ dị găng tay — ngay vị trí giao nhau giữa mai rùa và xúc tu.
[Trị Liệu Thuật] của Lỗ Bá Đặc bắn trúng phóc vào mắt quỷ dị găng tay, khiến nó rống lên một tiếng gầm quái dị phi nhân loại. Thậm chí còn chẳng thấy miệng nó nằm ở đâu, nhưng âm thanh phát ra quả thực muốn lấy mạng người.
Âm thanh ngưng tụ thành một bức tường khí, xô đẩy màn sương mù trong lĩnh vực chung quanh ập tới, đập thẳng vào hộ thuẫn niệm lực của Đại Não Hoa. Chiếc hộ thuẫn vừa gánh chịu trọng áp của lĩnh vực bỗng run rẩy một cách quỷ dị trong một giây, rồi nổ tung trong chớp mắt.
Lỗ Bá Đặc cảm giác như một người bình thường bị xe tải tông trúng, dính một đòn đau điếng. Màng nhĩ dường như rách toạc, tai hắn hoàn toàn mất đi thính giác, một ngụm máu tươi lập tức phun ra.
Kinh nghiệm chiến đấu phong phú giúp hắn lập tức triệu hồi Phá Hầu Lung trở về, cũng bắt đầu rống ngược lại! Cường độ dĩ nhiên không bằng đối phương, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh tần số của mình để cộng hưởng và triệt tiêu với âm thanh đối diện, tạo thành hiện tượng giao thoa. Nhờ vậy, áp lực trên người hắn giảm đi trông thấy.
Đòn tấn công của Tiểu Cường cũng vừa vặn ập tới. Nào ngờ bốn chiếc xúc tu khổng lồ xung quanh đột ngột vươn ra, đan chéo chặn đứng đường kích! Lưỡi liềm va chạm chan chát với gai ngược trên bao tay đối phương, tóe lửa liên hồi như pháo hoa rực sáng.
Phải thừa nhận rằng, xúc tu mang găng tay này quả thực linh hoạt hơn hẳn mấy cái chi khớp dạng cua.
Nếu là chi khớp cứng nhắc, đụng phải đòn tấn công ở góc độ này của Gundam Đen, đối phương tuyệt đối không thể đánh trả trừ phi phải né người nhường thế. Đằng này nửa trên xúc tu có thể xoay chuyển không góc chết, đoạn mang găng tay lại cứng cáp vô cùng, lập tức chặn đứng cú đánh lén hiểm hóc.
