Chương 1063
Chương 1063: Chơi một ván lớn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Quỷ dị găng tay phản ứng cực nhanh, lập tức vung thêm nhiều xúc tu nhắm thẳng sau lưng, đồng loạt bắn ra những luồng năng lượng màu lam, đóng băng toàn bộ giáp lưng lại. Rõ ràng nó muốn dọn sạch đám hoa chẳng biết dính lên từ lúc nào.
Những xúc tu khác lại bắt đầu chặn đường hai gã khổng lồ đen trắng đáng ghét kia, chưa hề từ bỏ chống cự.
Nhưng lúc này, Lỗ Bá Đặc đã tìm ra cách khắc chế đám sinh vật biển sâu nguyên tố đó, ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía hắn. Lại thêm Tiểu Biến Thái đang điên cuồng lây nhiễm con quỷ dị găng tay kia, hắn đời nào để kẻ địch có cơ hội tự cứu, tất nhiên phải thừa thắng xông lên, lập tức hạ lệnh toàn quân tổng tấn công.
Ngay lúc này, giáp lưng của quỷ dị găng tay tuy đã bị đóng băng, đám hoa nhỏ trên bề mặt đều biến thành hoa băng chỉ cần rung nhẹ là vỡ vụn, nhưng bề mặt vốn không phải gốc rễ của vấn đề. Rắc rối thực sự bắt nguồn từ bên trong, những bông hoa nhỏ kia chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi.
Khoảnh khắc tiếp theo, góc giáp lưng bắt đầu nứt toác, vết rạn lan nhanh ra xung quanh, rồi từng mảng vỡ gãy cong vênh lên, để lộ mặt cắt bên trong đã bong tách từng lớp y hệt bánh ngàn lớp.
Vài chỗ biến sắc đen vàng, bột vụn rơi lả tả, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc như chuột chết thối rữa, chẳng khác nào… bệnh nấm móng tay nặng. Mà ngẫm lại cũng chẳng sai, đều do nấm mốc gây ra cả, ví von này chuẩn xác vô cùng.
Giáp lưng đã nát đến mức này, còn mong cản đòn hiệu quả thì đúng là si tâm mộng tưởng.
Chớp mắt sau, Tiểu Cường đã lách qua sự ngăn chặn của đám xúc tu đeo găng, phóng thẳng lên đỉnh giáp lưng. Đôi liềm khổng lồ đen kịt tụ lực cắm phập xuống. Trước kia chém vào đây chỉ bắn ra tia lửa, giờ lại tung tóe bột vụn, mảnh vỡ và mủ dịch tanh hôi.
Hống——
Chẳng biết mồm miệng thứ này mọc ở đâu, chỉ thấy nó gào thét long trời lở đất. Nhưng vô dụng. Một loạt 【Trị Liệu Thuật】, 【Hỗn Độn Xạ Tuyến】 cùng chim lửa nguyên tố bồi tiếp ập tới, chỗ khác không đánh, chỉ nhắm đúng vết thương vừa bị Tiểu Cường đục thủng trên giáp lưng mà giã.
Chuyện quá rõ ràng, kẻ địch gào to nhất ở đâu thì chỗ đó đau nhất. Trước đó chỉ mải chặt xúc tu, toàn những vị trí không trọng yếu, bản thân nó còn tự vứt bỏ được. Người ta thấy kẻ tàn nhẫn tự chặt tay chân cầu sinh, chứ ai thấy tự chặt đầu cầu sinh bao giờ?
Quả nhiên, chỉ có bộ phận cốt lõi nhất mới cần trọng giáp bảo vệ. Sinh vật đã vậy, quỷ dị cũng chẳng khác gì.
Chỉ có Cốt Đầu Muội là không lao lên theo. Nó đã bắt đầu dựa theo khiếu thẩm mỹ của mình mà cắt tỉa xúc tu cho quỷ dị găng tay. Ngăn kẻ địch phản kháng là một chuyện, chủ yếu vì nhìn bất đối xứng khiến nó ngứa mắt không chịu nổi.
Đúng lúc này, một sự cố nhỏ xảy ra.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Đại ca, có chút biến cố, phân thân vòng ngoài báo về, có kẻ ngoài đang tiến lại gần.
Đại Não Hoa: (⊙_⊙)┌ A đát… Xem ta quạ đen ngồi máy bay đây!
Ngươi đừng có tới quấy rầy được không, đang đánh hăng mà! Trước đó đại ca chẳng dặn rồi sao, kẻ ngoài đến xem trò hay gây rối đều thịt sạch, tránh làm phiền chúng ta chiến đấu.
Đại Nhãn Châu Tử: ( ⊙ )┌ Lệnh của đại ca ta đương nhiên biết đường chấp hành, đã đập chết mấy đợt ác ma và ma thú cấp thấp bị kinh động kéo tới rồi. Nhưng lần này tới không phải ác ma, hình như là thú nhân, ta dám tùy tiện giết chắc?
Não ngươi ngập nước rồi à?
Lão Diện Mạc: (⊙_⊙)┌ Để ta nhìn xem, ừm… Đúng là thú nhân, hình như là tộc tiêu nhân ở mạn bắc. Bọn họ cùng với ưng nhân tộc, thứu nhân tộc đều là phân nhánh của điểu nhân tộc. Toàn thân trắng như tuyết từ lông vũ đến da thịt, ưa thích môi trường giá lạnh.
Chắc là phát hiện dị thường trong sa mạc Sơ Ô nên mò tới thám thính. Bọn chúng đều là thợ săn trời sinh, dấu vết hồi đó chúng ta tìm ra thì bọn chúng chắc chắn cũng nhận thấy, thế là lần theo tới tận đây.
Quân số không nhiều, chỉ có sáu tên, hình như cũng chỉ có một tên bậc 7, còn lại toàn bậc trung. Nhưng dù sao bọn chúng cũng là chủng tộc có thiên phú bay lượn, tốc độ không chậm, e là sắp tới nơi rồi. Lỗ Bá Đặc đại ca, ngươi mau quyết định đi.
……
Lỗ Bá Đặc một mặt điên cuồng xả 【Trị Liệu Thuật】, một mặt nhanh chóng vắt óc tìm cách. Trước hết có một điều chắc chắn: tuyệt đối không thể giết người. Đây là vấn đề nguyên tắc, hắn còn sợ đám đệ tử học thói xấu theo. Lộ diện trực tiếp cũng không được, mà đuổi đi thì lại lãng phí mất cơ hội tốt ngàn năm có một này. Vậy thì……
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ Hắc Ti áp sát trước, phối hợp với ảo cảnh của Đại Nhãn Châu Tử, dẫn mấy tên thú nhân đồng bào kia lượn vòng một lát. Lùi lại một chút, đợi bên này chuẩn bị xong xuôi rồi hẵng thả qua.
Ừm… Đợi đã, để đề phòng vạn nhất, mang theo một viên thủy tinh ghi hình sang đó. Bảo Đại Não Hoa thiết kế thêm vài ký ức phụ, nhồi vào đầu bọn chúng thông qua ác mộng.
……
Phải rồi, Lỗ Bá Đặc hình như chuẩn bị chơi một vố lớn. Hiện tại hắn đang cực kỳ khát Điểm Hốt Du Hoàng Kim. Trận chiến trước mắt tuy nắm chắc phần thắng, nhưng vấn đề lộ ra vẫn không ít. Đầu tiên là bản thân hắn hơi mỏng manh, vẫn cần Đại Não Hoa che chở.
Kế đến là chiêu 【Trị Liệu Thuật】 của hắn. Trước kia hễ tự do cộng điểm là hắn nâng max kỹ năng này đầu tiên. Nhưng giờ bước vào thực chiến mới vỡ lẽ, lượng sát thương rõ ràng đã đuối sức, tất cả đều đang khẩn thiết cần Điểm Hốt Du Hoàng Kim để bứt phá.
Điểm này kiếm từ đâu ra? Pho tượng "Thú Thần" và Đạt Cát ở Phong Lang thành trước đó đã gợi ý cho hắn. Chẳng phải là tín ngưỡng sao? Về bản chất đều là lừa gạt cả, cái gọi là thu thập tín ngưỡng chẳng qua chỉ là hoàn thành một lần kết nối và dâng hiến về mặt tinh thần.
Thế giới này rốt cuộc có thần linh thực sự hay không, hắn cũng chẳng dám chắc. Nhưng vị "Thú Thần" kia thì phần lớn là không tồn tại. Nhìn theo mạch phát triển, rõ ràng là do mấy tộc lớn của thú nhân tuyên truyền dựng lên nhằm thống nhất thế giới thú nhân. Đã như vậy, hắn quyết định dốc hết vốn liếng, chẳng ngại gì mà không chơi một vố lớn.
Hắn muốn tạo ra một ngụy thần để vơ vét tín ngưỡng! Tự mình chạy tới từng nơi làm việc thiện thì biết đến bao giờ mới bằng một bước thành thần?
Cho dù lý thuyết này không thông, hệ thống không chịu công nhận "Thú Thần" hình thái thần long, không gặt hái được Điểm Hốt Du Hoàng Kim, thì hắn vẫn còn phương án dự phòng là Đạt Cát. Thân phận "tiên tri" của Đạt Cát là hàng thật giá thật, chính là bản thân hắn. Đẩy một vị lãnh tụ tinh thần lên đài cũng chẳng có gì sai.
Tóm lại, tính đường nào cũng có cửa làm ăn. Chứ như đám Ải Nhân ở thành Havier sùng bái hắn đến thế mà chỉ cống hiến vỏn vẹn một Điểm Hốt Du Hoàng Kim, khoảng trống nhu cầu lại quá lớn, nếu cứ cặm cụi làm việc tốt kiếm danh vọng thì gom đủ tới tháng năm nào?
Thời cơ chín muồi ngay trước mắt, sân khấu đã dựng sẵn, việc của hắn chỉ là diễn một màn thật hoành tráng. Sắp xếp diễn viên cũng cần thời gian, máu của quỷ dị găng tay kia quá dày, phải đánh cho nó tàn phế thêm chút nữa.
Tiểu Xúc Thủ cũng cần trị thương cho lành lặn. Hồi ở Tang Chung chiểu trạch, Tiểu Xúc Thủ từng hóa trang thành "thần xà" đại chiến cự xà nhiều đầu.
Cốt Đầu Muội cũng đừng chặt xúc tu của người ta nữa, chặt trụi lủi hết thì lấy đâu ra uy thế, cứ tập trung phá hoại nội tạng của con quỷ dị đó đi, bên ngoài phải giữ nguyên vẹn.
Còn một vấn đề nữa, Lỗ Bá Đặc và Đạt Cát có nên cùng xuất hiện một lúc hay không? Đạt Cát có thể chiếm trọn sự chú ý, nhưng danh vọng bên phía nhân loại vẫn cần Lỗ Bá Đặc tới thu hoạch, nhân loại đời nào đi sùng bái một tên hồ nhân Đạt Cát?
Nếu cùng lên sàn một lúc, việc phân chia đất diễn và năng lực thế nào lại là một bài toán. Phải tính kỹ lại xem sao.
