Chương 1066
Chương 1066: Lỗ Bá Đặc tự biên tự diễn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Một màn kịch thị giác hoa lệ, trải qua quá trình coi như chấp nhận được, đã phơi bày trọn vẹn trước mắt đám điêu nhân.
Còn về chút trục trặc nhỏ phát sinh trong quá trình thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới đại cục. Dù sao Lỗ Bá Đặc cũng đâu phải tiên tri thật, kế hoạch dựng tạm bợ tất nhiên phải có chỗ sơ hở.
Thứ nhất, hắn không ngờ gã đội trưởng điêu nhân kia cũng thủ sẵn một khối thủy tinh ghi hình. Thứ hai, còn một vấn đề nghiêm trọng hơn: thứ đồ chơi vượt cấp chín như quỷ dị găng tay, kẻ nào thực lực không đủ mà nhìn thẳng ở cự ly gần sẽ bị ô nhiễm ngay tức khắc.
Hắn là trường hợp đặc biệt, ngày ngày kề cận bên đám bạn bè quỷ dị nên chẳng thấy sao, vả lại trước kia hắn cũng hiếm khi gặp quỷ dị ở tầm thực lực này.
Bổn Ân · Phong Bạo Chi Thao khi ấy vẫn giữ được ý thức của bản thân, thực chất cũng đã sớm tránh xa các tộc nhân bình thường rồi tự phong ấn, lực ảnh hưởng không lớn;
Quái trùng đuổi giết hắn thì thời gian tiếp xúc quá ngắn, chưa kịp tìm hiểu sâu;
Còn vụ cự nhân lửa lần trước lại là hai phe quỷ dị tự lao vào đập nhau, chưa kịp gây hại đến người thường.
Sau này gặp tình huống tương tự phải đặc biệt cẩn trọng. Cũng may mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, mấy tên thú nhân đã được cứu kịp thời, các bước kế tiếp diễn ra tương đối thuận lợi.
Kẻ thủ vai "Thú Thần" lần này vẫn là Tiểu Cường, bởi việc biến hóa ra thể hình khổng lồ như thế đối với nó là dễ nhất. Hắn kết hợp hàng loạt thủ đoạn như Uy Áp, Mê Hoặc, Ảo Tượng, Thao Túng Cảm Xúc, cố ý tạo ra hiệu ứng lúc ẩn lúc hiện nửa che nửa mở, kéo đẳng cấp của Thú Thần lên tận mây xanh.
Cốt Đầu Muội phối hợp cùng Đại Não Hoa sắm vai tiên tri Đạt Cát, không chỉ đòi hỏi ngoại hình phải giống mà năng lực hỏa diễm mấu chốt cũng không được yếu kém.
Lỗ Bá Đặc đương nhiên diễn xuất bằng chính bản thân. Chỉ có điều thiếu đi Đại Não Hoa hỗ trợ, hắn không bay được nữa, đành phải làm màu bằng cách cuốc bộ dưới đất, phong thái có phần hơi sút giảm.
Nhưng hắn đã cố ý tự thiết kế cho mình mấy vết rách trên áo, thêm vài vết sẹo trên mặt, bước đi lảo đảo như thể bị thương không nhẹ nhưng vẫn liều chết chiến đấu. Nhờ thế, việc hắn lết bộ dưới đất bỗng trở nên vô cùng hợp lý, chỉ không biết khán giả có nhận ra những chi tiết nhỏ đầy tinh tế này hay không.
Tiểu Xúc Thủ, Tiêm Nha, Đại Nhãn Châu Tử tiếp tục vào vai "Thần Xà". Hắn suy đi tính lại vẫn quyết định không dựng cảnh Thú Thần trực tiếp ra tay, bằng không vị Thú Thần này sẽ rớt hết phong thái. Đánh một con quái vật cỏn con mà cũng phải tự mình động thủ? Thế thì còn mặt mũi gì nữa?
Đại lão dưới trướng thế nào cũng phải có vài tay đấm ra ngô ra khoai. "Thần Xà" từng lộ diện ở Tang Chung chiểu trạch lập tức có đất dụng võ, thể hình lần này còn to hơn đợt trước rất nhiều. Cứ việc kéo căng hiệu ứng thị giác trước đã, như vậy chuyện Lỗ Bá Đặc cùng Đạt Cát liên thủ đánh bại nguyên tố lĩnh chủ mới trở nên hợp lý, ừm... ít nhất là đỡ giả trân hơn.
Cuối cùng, kẻ diễn xuất bằng chính bản thân chính là bản thể quỷ dị găng tay, ừm... dường như nó cũng chẳng mấy tình nguyện tham gia diễn xuất cho lắm.
Được rồi, cũng chẳng rõ có phải do nguyên tố thủy lĩnh chủ cộng dồn thêm thuộc tính quỷ dị hay không mà thanh máu của thứ này dày đến kinh ngạc. Trong lúc lùa đám điêu nhân xoay mòng mòng, Lỗ Bá Đặc cùng đám đồng bọn điên cuồng dồn sát thương, vậy mà nó vẫn có thể kịch liệt chống cự, nhất quyết không chịu phối hợp diễn xuất.
Hết cách, bọn họ đành đánh cho quỷ dị găng tay tàn phế tơi bời, giáp lưng vỡ vụn gần hết, xúc tu bên dưới chẳng còn lại mấy cọng. Theo lời Cốt Đầu Muội thì bộ dạng kẻ địch thế này trông chẳng có tí uy hiếp nào, thậm chí nhìn còn thấy tội tội.
Lỗ Bá Đặc tuy không thương xót gì cái thứ này, nhưng trùm cuối mà thảm hại thế kia quả thực lên hình không đẹp. Nhất là vào lúc đang cần tác phẩm này để gặt hái Điểm Hốt Du Hoàng Kim, kẻ địch phải đủ kinh hoàng mới tôn lên được sự vĩ đại của Thú Thần và tinh thần tắm máu chiến đấu của tiên tri Đạt Cát.
Ngươi đập một con chó gầy rơi xuống nước, so với việc đập chết một con mãnh hổ vằn vện, ai cũng hiểu vế sau có giá trị hơn nhiều.
Thế nên, Đại Nhãn Châu Tử bèn dùng năng lực Ảo Tượng kết hợp cùng Vô Gian Chi Vực tạo ra Chân Thực Huyễn Cảnh, dặm thêm ít khói sương để tăng hiệu ứng va đập, đẩy cao độ khốc liệt của trận chiến, tránh việc đòn đánh bị lỗi xuyên hình làm lộ tẩy.
Cuối cùng, dưới sự phối hợp hoàn mỹ của dàn diễn viên các bên, bộ phim tuyên truyền mang tên "Thú Thần Thần Uy: Tôi Cùng Thú Thần Diệt Quỷ Dị" đã chính thức đóng máy. Mấu chốt là tác phẩm này có thể phục vụ cho cả hai thị trường, công chiếu cùng lúc.
Thị trường chủ lực vẫn nằm ở thú tộc, bởi Thú Thần trên bầu trời quá đỗi ngầu lòi, tiện thể lăng xê luôn cho hồ nhân Đạt Cát.
Còn thị trường nhân loại bên kia cũng không thể bỏ qua khâu phát hành. Màn diễn xuất của Lỗ Bá Đặc vô cùng xuất sắc: một mục sư nhân loại nhỏ bé đơn thương độc mã đối đầu với quỷ dị khổng lồ ngút trời, sự tương phản gay gắt đến cực điểm, làm nổi bật lên nét kiên cường và lòng quả cảm của hắn, độ chênh lệch cảm xúc được đẩy lên cao trào.
Hơn nữa hiệu quả thành phẩm ắt hẳn rất ổn áp, tất cả đều nhờ Lỗ Bá Đặc dày công bố cục khung hình: Thú Thần ngự trị trên hư không, bên dưới hai dải sáng một vàng một đỏ phân chia khung cảnh hoàn hảo, đáy vực trấn áp quỷ dị găng tay, toàn bộ chìm trong tông màu tối, mang ra làm áp-phích phim điện ảnh cũng dư sức.
Ừm... Giữa chừng tên điêu nhân kia chân tay lóng ngóng, đặt góc thủy tinh ghi hình chưa chuẩn, Hắc Ti đã nhân lúc bọn chúng đang nôn thốc nôn tháo chạy ra chỉnh lại một chút mới đạt đến độ hoàn mỹ.
Quan trọng nhất là thông điệp và chủ đề xuyên suốt của bộ phim đều rất tốt. Giữa thời khắc then chốt toàn đại lục đang gồng mình chống lại ác ma, tác phẩm đã nhấn mạnh sự hợp tác giữa các chủng tộc. Nhân loại và thú nhân vốn dĩ chẳng ưa gì nhau, nhưng chỉ cần bắt tay là có thể đánh bại cường địch.
Năng lượng tích cực kiểu chính nghĩa tất thắng gian tà cũng rất đáng để tuyên truyền, nhất là trong giai đoạn này, các tộc khắp đại lục đều lâm vào cảnh khốn đốn, vô số thành trì và bộ tộc có lẽ đã tan biến, hiện tại rất cần những câu chuyện tuyên truyền như thế.
Hơn nữa vụ này không chỉ dừng lại ở thắng lợi trên mặt trận tuyên truyền, mà còn mang về lợi ích thực tế.
Bởi sau khi Lỗ Bá Đặc giải quyết xong quỷ dị găng tay kiêm nguyên tố thủy lĩnh chủ này, dẫu không tìm thấy viên bảo thạch đáng lẽ phải có — có lẽ đã bị quỷ dị hấp thu sạch sẽ — nhưng đổi lại, hắn đã trực tiếp mở khóa giới hạn cấp chín của hệ thủy tại thế giới này.
Lần này không giống đợt trước, khi mà ác ma được tăng cường còn nhiều hơn các tộc. Lần này bùa lợi chỉ dành riêng cho phe Kháng Cự Liên Minh. Số lượng thủy hệ pháp sư của nhân tộc đông đảo nhất, chắc chắn húp trọn phần lợi ích lớn nhất, còn tinh linh tộc bị bỏ sót lần trước thì phen này cũng được chia một chén canh, áp lực được giải tỏa cực kỳ lớn.
Trước đó khi dàn dựng và dựng cảnh, Lỗ Bá Đặc đã giải thích sơ qua cho đám bạn bè nghe lý do vì sao mình làm vậy. Thực chất đó cũng là mạch tư duy phân tích những tác động dây chuyền về sau của hắn, khiến đám đồng bọn nghe xong đều sững sờ thán phục.
Đại Não Hoa: ヽ(☆◡☆)ノ Đại ca, đỉnh quá đi mất!
Đại Nhãn Châu Tử: ヽ( ☆ )ノ Đại ca, quá đỉnh!
Cốt Đầu Muội: ~(^◡^)~ A ha ha, em nghe cũng chả hiểu gì, nhưng mà thấy đỉnh ghê!
Tiểu Xúc Thủ, Tiêm Nha, Thiên Khải Chi Huyết, Hắc Ti, Liêm Nhận...: ヽ(☆◡☆)ノ Đại ca uy vũ!
Lão Diện Mạc: (〒︿〒) Cảm động phát khóc mất thôi, hóa ra đỉnh cao của thuật hốt du là căn bản chẳng cần dùng đến lời nói, không một ai chịu thiệt, ngược lại ai nấy đều được hưởng lợi.
Quỷ dị găng tay: ( _ ) ? Hả? Ngươi tự tin đến thế cơ à?
Bất kể ra sao, hiệu quả mà Lỗ Bá Đặc thiết kế cơ bản đã được thể hiện trọn vẹn. Cuối cùng, màn kịch khép lại bằng một vụ nổ nguyên tố long trời lở đất, như vậy những phần thân thể tàn khuyết vốn có của quỷ dị cũng đã có được lời giải thích hợp tình hợp lý.
