Chương 1081
Chương 1081: Điểm Hốt Du khó hiểu
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thời điểm Lỗ Bá Đặc lăn lộn ở Ma giới, cái acc phụ hắn dùng đầu tiên chính là "Địch Á Ba La". Thân phận được thiết lập là một tên Khi Hoang Ma trung giai cực kỳ may mắn, một kẻ du đãng nhặt được món hời lớn: nuốt chửng một Viêm Ma cao giai, tự gom góp cho mình chút thiên phú ma pháp hệ hỏa.
Hồi đó dùng tới acc phụ này là để trà trộn vào thành Ca Long. Bởi vì gia tộc nơi đó lén lút khống chế một khe nứt không gian có vị trí vô cùng đắc địa, chuẩn bị hiến tế một đám ác ma du đãng để mở ra [Ác Ma Chi Môn] hoàn chỉnh, hòng sớm ngày lẻn vào vị diện kia.
Lỗ Bá Đặc mượn thân phận Địch Á Ba La phá nát bét chuyện tốt của bọn chúng, lại còn báo tin cho giáo hội tới phá hủy khe nứt không gian.
Tiếp đó, hắn còn đi theo đám người kia viễn chinh gia tộc Sắc Nghiệt, rồi lại nhảy việc sang gia tộc Mê Đoàn, phá vỡ âm mưu luyện chế Hài Cốt Cự Long khổng lồ của bọn chúng. Cuối cùng, hắn trốn về vương thành Ocheram, tiện tay hốt trọn cả ổ.
Cùng với sự sụp đổ của Ocheram, đám ác ma trong gia tộc Mê Đoàn kẻ thì lao vào cắn xé lẫn nhau, kẻ thì giải tán chạy nạn khắp nơi.
Bây giờ hắn muốn lấy được lòng tin của tên phản đồ kia, đằng nào thì bên Khấu Đế Tư cũng đang chiêu mộ những ác ma khác, dựng lên một ác ma có tên có tuổi thế này chắc sẽ không lộ tẩy đâu nhỉ?
Đúng vậy, Lỗ Bá Đặc vẫn quyết định đi gặp đám người Khấu Đế Tư một lần. Từ sau khi Tra Nhĩ Tư chết, hiếm khi thấy thế lực hắc ám nào lại có nhiều ý tưởng lớn đến thế.
……
Còn về chuyện vì sao "Hắc Ám Liên Minh" kia lại chiêu mộ đám ác ma tản mác, dĩ nhiên là để đứng vững gót chân, đối kháng với Đế Quốc Lan Đăng.
Có vài thứ bọn chúng đã tính toán kỹ ngay từ đầu. Ví như việc chọn địa điểm, ngoài miệng nói là nằm ở vùng giáp ranh giữa hai đại đế quốc, nhưng bọn chúng chẳng hề lấn chiếm dù chỉ một tấc đất của Đế Quốc Hi Tá, khu vực giảm xóc chỉ là phần che giấu mà thôi.
Đây chính là lợi dụng mặt tối trong bản tính con người. Chỉ cần lúc này chưa trực tiếp tổn hại đến lợi ích của Đế Quốc Hi Tá, khả năng cao là Hi Tá sẽ án binh bất động.
Còn việc chiêu mộ ác ma chính là để phòng ngừa một biến số nhỏ khác: bọn chúng cũng sợ Lan Đăng và Hi Tá bắt tay nhau đập mình, thế nên phải tăng cường thực lực của bản thân.
Tính đến hiện tại, bọn chúng đã chiêu mộ được tổng cộng năm ác ma cấp 9, đều thuộc các gia tộc khác nhau, hơn nữa tổng thể thực lực không vượt qua tầng lớp cốt lõi của "Hắc Ám Liên Minh", tạm thời vẫn xem là đáng tin.
Chưa kể việc bọn chúng khống chế những thành trì như Khấu Đế Tư còn mang lại một mối lợi khác: người của Đế Quốc Lan Đăng có dám trực tiếp dùng ma pháp dội bom san phẳng cả tòa thành hay không?
Những kẻ luôn tự xưng là chính nghĩa kia tuyệt đối không dám, nếu không thì bọn họ khác gì đám tà ma ngoại đạo này?
Thế nên nhìn lại thì thấy, bước đi lập ra "Hắc Ám Liên Minh" rồi chiếm cứ địa bàn ban đầu hoàn toàn chuẩn xác, hơn nữa tình thế càng lúc càng thuận buồm xuôi gió.
……
Lỗ Bá Đặc đang toàn tốc lên đường. Hiện tại hắn đã tự bay được, lại có thêm Đại Não Hoa trợ lực, cả người hóa thành một ngôi sao băng rực lửa, tốc độ nhanh đến xé gió.
Hơn nữa nếu quan sát hoàn cảnh xung quanh sẽ phát hiện, hắn căn bản không ở bên đại lục chính mà đang ở Ma giới. Bởi vì hắn đã tìm ra điểm thú vị giữa hai vị diện này: hai thế giới một lớn một nhỏ, tương tự như đường chạy vòng trong và vòng ngoài, hắn hoàn toàn có thể chạy ở vòng trong trước, đợi đến gần đích rồi mới chuyển ra vòng ngoài.
Hắn lại vừa khéo biết được sào huyệt của Huyết Tộc Nghị Hội tương ứng với vị trí của gia tộc Phạn Trác, cho nên cơ động nhanh bằng Ma giới là phương án hoàn toàn khả thi. Tiếp cận từ nơi đó, thiết lập ác ma sừng dê của hắn cũng càng thêm đáng tin cậy.
Tất nhiên, dù có thể đi tắt đón đầu kiểu này thì quãng đường vẫn còn khá xa. Hôm nay hắn đang vùi đầu bay thục mạng thì đột nhiên nhận được 1 Điểm Hốt Du hoàng kim của ngày hôm nay. Đây đại khái là thu nhập bảo đảm mỗi ngày của hắn, ước chừng do mấy tín đồ thành kính bên phía thú nhân cống hiến.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, lại có thêm 1 điểm nữa nhảy vào. Lỗ Bá Đặc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại nhảy thêm 1 điểm nữa?
Mẹ kiếp, tuyệt đối có biến rồi! Lỗ Bá Đặc phanh gấp lại giữa không trung, bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Đầu tiên hắn lấy thiết bị liên lạc tinh hạch ra, bay nhanh thế này mang theo bên người quả thực không tiện chút nào.
Hơn nữa trước đó hắn cũng từng thử nghiệm, Ma giới và vị diện chính bây giờ quả thực đã kết nối ở rất nhiều điểm, khí tức và ma võng đều có sự giao thoa nhất định, nhưng công suất của thiết bị liên lạc này e là vẫn chưa đủ, căn bản không bắt được tín hiệu.
Lỗ Bá Đặc nhìn quanh bốn phía, vội vàng tìm xem gần đây có lối đi không gian nào không, chuẩn bị ra ngoài tìm sóng rồi nghĩ cách nghe ngóng tin tức. Không làm rõ chuyện này đang xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối chẳng thể nào an lòng nổi.
[Điểm Hốt Du +1]... Mẹ nó chứ, lại thêm một điểm nữa.
Nếu hỏi lúc này thế giới bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất đơn giản, nối tiếp sau ma võng hệ Hỏa và hệ Thủy, ma võng hệ Thổ cũng đột ngột được giải phong!
Bởi vì hai lần trước đều do Lỗ Bá Đặc chủ đạo việc tiêu diệt lĩnh chủ nguyên tố quỷ dị, đến lần này, hầu như tất cả mọi người đều đinh ninh rằng lại là hắn ra tay.
Cái này gọi là uy tín tạo nên thương hiệu!
Đại công tước Y Vạn · Hoài Nhĩ Đức của Liên Bang Luân Bột Lãng là người đầu tiên mờ mịt. Theo lý mà nói, thằng nhóc Lỗ Bá Đặc chỉ có một thân một mình, dù chiến lực có mạnh thì tin tức sao có thể nhạy bén hơn Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh do ông ta chèo lái được?
Đến ông ta còn chưa nhận được chút phong thanh nào, thằng nhóc đó đã giải quyết xong xuôi rồi ư?
Thế nhưng người thông minh như Y Vạn cũng chẳng nảy sinh nửa điểm nghi ngờ. Chính vì quá bí mật nên ông ta càng tin chắc đây là tác phẩm của Lỗ Bá Đặc, nhất là khi liên lạc với Lỗ Bá Đặc mãi không được thì việc này lại càng thêm chắc chắn.
Bất kể ra sao, ông ta đã bắt đầu giúp Lỗ Bá Đặc làm truyền thông. Không phải kiểu chính quyền trực tiếp đứng ra khẳng định tin tức, dù sao vẫn chưa có lời xác nhận từ Lỗ Bá Đặc, nhưng loại người khôn ngoan như ông ta có thừa cách để kích động cảm xúc của dân chúng.
Ông ta chỉ cần mượn thế lực thương hội, có chủ đích phát tán tin tức qua các kênh dân gian là đủ để sĩ khí của đông đảo quần chúng dâng cao ngùn ngụt, tóm lại tuyệt đối không thể để chuyện phía tây Lan Đăng bị chia cắt làm ảnh hưởng tới tinh thần bên mình.
Thế nhưng tâm trạng bên phía Lan Đăng lại hoàn toàn khác. Bọn họ cũng không liên lạc được với Lỗ Bá Đặc, nhưng không dám nói bừa, chỉ biết ôm đầu đau đớn vì lĩnh chủ hệ Quang nhà mình vẫn bặt vô âm tín.
Chỉ có lão già Âu Hoàng là đoán rằng chuyện này chắc không phải do thằng nhóc cạy gạch tường kia làm. Thằng nhóc đó đã đồng ý với lão là tới Khấu Đế Tư dò la tình hình, nếu được thì nhận luôn nhiệm vụ trừ gian, chẳng lẽ nó biết phân thân? Hay là vừa đi đường vừa tiện tay đập chết luôn? Thế thì vô lý quá!
Nhưng thằng nhóc hiện đang ở xó xỉnh nào thì lão cũng chịu chết. Hôm đó thằng nhóc vừa định nói phương án hành động cho lão nghe, lão đã thẳng thừng từ chối, nhất quyết bịt tai không nghe.
Lão bảo bản thân không giỏi nói dối, lỡ bị tầng lớp cấp cao tra hỏi lộ ra thì lại làm lỡ dở nhiệm vụ của Lỗ Bá Đặc. Lão già Âu Hoàng cũng bị tên phản đồ Tư Tháp Mặc dọa cho sợ cành cong rồi, ngoài mấy lão huynh đệ chí cốt ra thì chẳng còn tin ai nữa, lần này lại dính dáng tới Lỗ Bá Đặc nhà mình nên lão càng ngậm chặt miệng.
Thế nhưng tình hình bên phía thú nhân thì lại khác hẳn một trời một vực, thế mới nói mấy kẻ chơi trò tôn giáo cuồng tín đến mức nào.
Đám dân chúng bên đó chẳng thèm quan tâm chân tướng ra sao, tất cả công lao cứ quy hết lên đầu "Thú Thần", không thì cũng là do đại tiên tri Đạt Cát làm. Người khác không tìm ra lũ quái vật kia, chẳng lẽ tiên tri lại không tìm thấy?
Thế là bên phía thú nhân bắt đầu mở màn những buổi tế lễ "Thú Thần" với quy mô rầm rộ. Tộc hổ nhân và tộc hồ nhân tự nhiên mừng rỡ đứng nhìn, tuy việc giải phong ma võng hệ Thổ chẳng giúp gì nhiều cho việc gia tăng thực lực của bọn họ, nhưng lại củng cố được sức mạnh đoàn kết của toàn tộc thú nhân.
Lần trước sau khi tộc kiêu nhân mang về tư liệu hình ảnh tận mắt, ngay cả các bộ tộc phương bắc như tộc voi ma mút hay tộc hùng nhân cũng trở nên thân thiết hơn thấy rõ, bọn họ cũng bắt đầu dựng tượng cho Thú Thần. Chuyện bên trong có mấy phần thật lòng thì chưa bàn tới, nhưng ít nhất về mặt mũi thì ai nấy đều được nở mày nở mặt.
