Chương 1083
Chương 1083: Quỷ dị xấu xí
Đăng ngày 30/09/2026
19
Do ma võng hệ Hỏa và hệ Thủy trên toàn đại lục lần lượt được giải phong, không chỉ nhân loại, tinh linh được hưởng lợi, mà Long tộc thực ra cũng hưởng trọn món hời này.
Không ít cự long cấp 9 của hai hệ này đều tiến vào trạng thái ngủ say, chuẩn bị nâng cao thực lực trước. Cự long tham chiến dường như là điều tất yếu, chỉ là chuyện sớm muộn, loài rồng cũng không thể chấp nhận một thế giới do ác ma thống trị.
Một thông đạo không gian mở ra gần Long Đảo. Đám cự long toàn lực phát hỏa, quét sạch ác ma từ trong ra ngoài, sau đó phong tỏa thông đạo không gian kia. Thế nhưng sau đó, vùng biển gần Long Đảo lại liên tục phát sinh đủ loại dị thường.
Lôi Vận Chi Kiếp · Áo Ni Khắc Tư với tư cách đầu lĩnh thế hệ tráng niên, đứng ra chủ trì, dẫn dắt các cự long cao giai trẻ tuổi bắt đầu điều tra, phát hiện mọi vấn đề đều nằm dưới đáy biển, dường như cách nơi họ phong tỏa thông đạo không gian trước đó không xa.
Thế là hắn phái hai hệ Thủy hai hệ Thổ, tổng cộng bốn cự long cao giai lặn xuống nước điều tra lần nữa. Hắn lo ác ma ở đầu bên kia thông đạo phát hiện chỗ này, lén lút phá hoại, cạy bung cái nồi đất lớn do nguyên tố thổ chụp lên, để họ còn kịp thời xử lý.
Kết quả chẳng phát hiện được gì. Cấu trúc nồi đất lớn vẫn hoàn chỉnh, kín không kẽ hở. Nhưng ngay lúc họ kiểm tra, chấn động kỳ dị kia lại ập đến. Lần này cảm giác cực kỳ rõ ràng, cả nước biển cũng rung chuyển dữ dội.
Khi chạm tay vào bề mặt nồi đất lớn, loại chấn động bất thường đó còn có xu hướng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng xét theo cảm giác, chấn động không phát ra từ bên trong nồi đất, mà dường như truyền tới từ nơi rất xa.
Họ hiện đang ở độ sâu chừng hai trăm mét dưới mặt nước, không tính là quá sâu, vẫn thuộc thềm lục địa kéo dài từ Long Đảo ra. Nhưng tiếp tục kéo dài về phía sau, thềm lục địa sụt thẳng đứng như vách đá, tạo thành một rãnh biển sâu hoắm.
Lúc này, đám cự long đã cảm nhận được, cơn chấn động dị thường kia chính là truyền đến từ phương hướng rãnh biển. Nhưng nhìn về hướng đó, chẳng thấy gì ngoài bóng tối vô tận. Nơi đó khiến đám cự long cảm thấy toàn thân khó chịu, thậm chí dấy lên vài phần sợ hãi.
Không phải bảo kẻ mạnh như cự long thì không biết sợ. Gắn liền với nỗi sợ không hẳn là sự yếu đuối, chỉ cần là cá thể có trí tuệ thì đều biết sợ hãi. Nỗi sợ của cự long lúc này bắt nguồn từ ẩn số chưa biết, từ nỗi kinh hoàng bản năng tận sâu trong tâm can.
Trong đó, mấy con cự long hệ Thổ cảm nhận rõ rệt nhất. Lúc này họ cảm thấy ma pháp lực của bản thân như bị ảnh hưởng, sắp sửa vượt khỏi tầm khống chế.
Họ còn phát hiện cái nồi lớn bằng nguyên tố thổ vừa rồi còn nguyên vẹn nay đã bắt đầu sụp đổ. Vòng xoáy lại xuất hiện, lượng lớn nước biển cuốn theo bùn cát sỏi đá bị hút vào thông đạo không gian. Mấy con cự long cố vùng vẫy thoát khỏi lực kéo của dòng nước, tiếp tục quan sát.
Sau đó, họ nhìn thấy nơi sâu thẳm trong rãnh biển đen kịt bỗng bừng lên một vệt lam quang u uất. Có lẽ vì khoảng cách quá xa, đáy biển quá sâu, họ không nhìn rõ hình thái của nguồn sáng, nhưng sắc xanh lam kia lại vô cớ khiến lòng họ phát lạnh.
Mấy con cự long đưa mắt nhìn nhau, lập tức rút lui.
Họ vừa bơi ngược lên, vừa không nhịn được ngoái đầu nhìn lại, phát hiện vệt lam quang u uất kia đang nhanh chóng nổi lên, áp sát tới gần.
Đến khi họ phá nước lao lên, hoàn toàn không phát hiện chiếc nồi đất ma pháp rõ ràng vừa vỡ nát kia đang nhanh chóng ngưng kết, một lần nữa bịt kín thông đạo không gian. Cấu trúc hoàn hảo, dung hợp tuyệt đối với nền móng xung quanh, còn kiên cố hơn chiếc trước đó, chất lượng dường như đã vượt xa cả thép nguội.
Mấy con cự long dâng lên nỗi sợ khó hiểu, quẫy mạnh đuôi rốt cuộc cũng vọt lên khỏi mặt nước. Tiếng rồng gầm vang dội giục mọi người mau lùi xa. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của đồng loại bên ngoài, họ vừa thở dốc vừa dồn dập kể lể nào là nồi đất vỡ rồi, nào là có ánh sáng lam áp sát, đáng sợ vô cùng, nhưng rốt cuộc lại chẳng diễn đạt nổi mình đang sợ hãi điều gì.
Đám cự long trẻ tuổi xung quanh nghe xong cười rộ lên, trêu mấy con cự long này quá nhát gan, chắc chỉ là lũ ác ma không có mắt phá hỏng nồi đất mà thôi. Chúng lượn vòng giữa không trung, gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển phía dưới, chuẩn bị dạy cho lũ ác ma một bài học nữa.
Quả nhiên, mặt nước vốn đã phẳng lặng lại xuất hiện xoáy nước. Nhưng dòng nước dường như đen hơn, vẩn đục hơn, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng lam quang u uất nào.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, lưu lượng nước bị hút vào vòng xoáy giảm đi rõ rệt. Đám cự long bên trên không còn cười nổi nữa, họ cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Mấy tên vừa lặn xuống rõ ràng bảo thông đạo không gian lại mở ra, xoáy nước xuất hiện là lẽ tự nhiên.
Cớ sao giờ lại đột ngột biến mất? Nếu thực sự là ác ma kéo tới, chẳng lẽ chúng lại tự tay bịt miệng hầm? Điều này chứng tỏ dưới đáy nước quả thực có thứ quái dị.
Khoảnh khắc tiếp theo, dưới mặt biển có bóng đen khổng lồ lao nhanh tới gần, rồi đột nhiên từ chính giữa nhô lên một khối u khổng lồ cao tới hàng chục mét so với mặt biển, như thể toàn bộ nước biển chảy sang thế giới ác ma lúc trước bỗng chốc dội ngược trở lại.
Đám cự long trên không trung lũ lượt nâng cao độ cao, theo bản năng kéo giãn khoảng cách với vị trí trung tâm. Onyx mở rộng lĩnh vực, che chở toàn bộ cự long bên trong, giữa bầu trời sấm sét rền vang.
Ngay sau đó, cự long liền nhận ra, đây chẳng phải hiện tượng nước biển dội ngược, mà là bùn rác sục lên từ đáy biển sâu! Vô số thứ dơ bẩn bị cuốn theo, xương cốt đủ loại động vật, rễ cây mục, đá tảng, bùn cát đồng loạt cuồn cuộn trồi lên mặt biển.
Kèm theo đống nhơ nhớp trào lên ấy là một mùi hôi thối nồng nặc, tựa như có kẻ đang nấu phân, lại như bãi rác ven biển ủ suốt một mùa hè toàn cá thối, tôm rữa và vỏ hàu mục.
Mùi vị này kích phát bản năng buồn nôn và nỗi sợ tột cùng của sinh vật. Đám cự long giữa không trung có ít nhất một nửa không kịp điều chỉnh, trực tiếp nôn mửa xối xả từ trên cao xuống.
Bãi nôn của họ đã đủ tởm lợm, nhưng so với đống thứ trồi lên từ biển sâu thì chẳng thấm vào đâu.
Khoảnh khắc sau, giữa đống nhơ nhớp chất cao như núi, một khối dơ bẩn đồ sộ trồi ra.
Nó trông như một đống bùn hay thứ gì đó tương tự, mang sắc nâu đen tràn ngập hơi thở chết chóc. Bề mặt nhơm nhớp, dính nhớp nháp, phủ kín những lỗ thủng dạng tổ ong lớn nhỏ chi chít, đủ khiến bất cứ kẻ nào mắc hội chứng sợ lỗ phải phát điên.
Nguồn gốc của thứ lam quang u uất trước đó cũng lộ diện. Ngay trên người khối tạp nham này, trong một số lỗ thủng khảm chi chít những vật trông như con mắt, nhưng lại chẳng giống sinh vật sống, chất cảm gần như đá tảng.
Những tròng mắt đó có con ngươi đục ngầu, xám ngoét, vĩnh viễn không chớp. Dù ngươi đứng ở góc độ nào, cũng sẽ phát hiện những con mắt cá chết này đang nhìn chòng chọc vào mình.
Khối quái vật này dường như rất thích những tảng đá, xương xẩu, rễ cây mục xung quanh. Các lỗ tổ ong trên người nó phập phồng co bóp, hút sạch đám rác rưởi cùng nước biển vào người. Chẳng hiểu theo nguyên lý nào, chúng dung hợp liền mạch không để lại một vết chắp vá.
Vốn dĩ khối khổng lồ này đã có kích thước hơn ngàn mét vuông, lúc này lại điên cuồng nuốt chửng rác rưởi, thể tích càng lúc càng phình to.
Hơn nữa chớ quên, đây mới chỉ là phần nó nhô lên khỏi mặt nước. Còn dưới biển thì sao? Rất tiếc, chẳng thể thấy được, đen ngòm như rãnh nước cống, tầm nhìn bằng không.
Đám cự long đâu có ngốc. Tuổi thọ đằng đẵng ban cho họ vốn hiểu biết sâu rộng, đặc biệt là kẻ thích chạy khắp đại lục như Onyx, thậm chí từng bị những thứ này thao túng, dĩ nhiên nhận ra đây là thứ gì — quỷ dị!
