Chương 1091
Chương 1091: Hắc Ám Liên Minh không có giới hạn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc đã trà trộn thành công vào Hắc Ám Liên Minh. Vừa khéo đụng mặt người quen cũ là vong linh pháp sư mang danh xưng "Thống Ngự Giả", hắn lập tức bốc đúng thuốc cho đúng bệnh, bắt đầu màn kịch khuấy đảo nội bộ liên minh này.
Còn vì sao mục tiêu lại là gã "Thống Ngự Giả" kia? Đơn giản vì gã quá dễ lừa. Hồi xưa Lỗ Bá Đặc mới chỉ là một con tôm tép cấp 6, vậy mà đã dắt mũi một đại lão cấp 8 như gã xoay như chong chóng. Giờ nhìn lại, tên này vẫn chẳng nuốt trôi bài học năm xưa chút nào.
Lời của ác ma sừng cừu mà cũng dám tin? Chủng ác ma này ở giai đoạn trung giai vốn mang danh "Khi Trá Ma", cái tên đó chẳng lẽ để gọi cho vui?
Đã vậy, khi đối phương tung ra món hời mê người mà không hề đưa ra yêu cầu rõ ràng nào, gã vẫn cứ cắm đầu tin sái cổ, đúng là hết thuốc chữa.
Lại còn tin cả lời giải thích kiểu "thứ đem ra giao dịch chẳng có tác dụng gì với ta". Nên nhớ, bản chất của giao dịch dựa trên việc thứ đó có ích với mình hay không. Bên kia dù không dùng được, nhưng chỉ cần bên này cần, nó đã có thừa giá trị để trao đổi, cớ sao đối phương phải tự hạ giá bán rẻ cho mình?
Mấy kiến thức cơ bản này còn không hiểu mà cũng bày đặt bàn chuyện làm ăn, không lừa gã thì lừa ai?
Chiêu này của Lỗ Bá Đặc chính là đòn ngầm ngoài bàn cờ. Hắn không lừa đồ giao dịch — đồ đưa ra đều là hàng thật — mà lừa chính là kẻ ngoài cuộc, nhằm thọc gậy phá hoại Hắc Ám Liên Minh từ bên trong.
Dĩ nhiên, hắn không chỉ múa một chiêu rồi dừng lại. Đây mới là bước đầu tiên. Tiếp theo, còn vô số ngón đòn vặt vãnh khác để âm thầm cạy bung liên minh này, tác động từ từ không để lại dấu vết, sớm muộn gì cũng phát huy tác dụng.
Cơ hội có thừa. Dù sao hắn cũng đã chính thức chui vào được liên minh, rất nhanh đã có dịp giáp mặt với hàng loạt cường giả cấp 9.
Cơ cấu nhân sự ở đây cũng coi như đã nắm rõ. Đầu tiên là năm người thuộc Hắc Ám Giáo Hội, trong đó bao gồm cả mục tiêu trọng điểm của Lỗ Bá Đặc — kẻ phản đồ của Thánh Quang Giáo Hội, Tư Tháp Mặc.
Huyết Tộc Nghị Hội có ba người, ác ma huyết tộc thuộc gia tộc Phạn Trác có hai người, mười kẻ này chính là nòng cốt của Hắc Ám Liên Minh.
Ác ma cấp 9 được chiêu mộ ngoài Địch Á Ba La ra còn bốn kẻ khác: một ác ma sừng cừu, hai Thống Khổ Nữ Vương, và thế mà lại có cả một Liêm Đao Tử Thần.
Sự xuất hiện của Liêm Đao Tử Thần khiến Lỗ Bá Đặc khá bất ngờ. Thông thường, ác ma sừng cừu và Thống Khổ Nữ Vương thiên về hỗ trợ nhiều hơn, khi lực lượng nòng cốt của gia tộc gãy đổ thì dễ bị sót lại. Còn Liêm Đao Tử Thần là lực lượng chiến đấu chủ lực cực kỳ đắt hàng, rất dễ tìm chỗ nương thân mới, chạy tới nương nhờ nơi này quả thực có phần kỳ quặc.
Chỉ có điều, gã Liêm Đao Tử Thần kia nhìn ai cũng bằng nửa con mắt. Thân hình gã to lớn vượt trội hơn hẳn nên chỉ đứng tít đằng xa, chẳng thèm đếm xỉa đến lính mới Địch Á Ba La.
Ngược lại, hai ả Thống Khổ Nữ Vương lại tỏ ra cực kỳ vồn vã, liên tục ưỡn ẹo làm dáng, ve vẩy cái đuôi qua lại, mắt liếc đưa tình bắn điện loạn xạ về phía hắn.
Nhưng Lỗ Bá Đặc đâu có quên chính sự. Hắn chỉ lịch sự đáp lại vài ánh mắt mập mờ, rồi dồn sự chú ý sang Tư Tháp Mặc.
Tên này khoác một bộ trường bào mang kiểu dáng áo mục sư, chỉ có điều màu trắng được thay bằng màu đen, hoa văn kim sắc thêu dệt càng thêm phức tạp, toát lên một vẻ đẹp kỳ dị.
Lỗ Bá Đặc nhìn Tư Tháp Mặc thêm hai lần. Gã dường như cảm nhận được, quay đầu nhìn lại rồi khẽ mỉm cười lịch thiệp. Lỗ Bá Đặc cũng gật đầu đáp lễ.
Hắn đã hiểu vì sao Tư Tháp Mặc có thể leo cao ở Thánh Quang Giáo Hội. Khí chất của tên này đúng chuẩn một tay lừa đảo đội lốt thần linh, ôn hòa lễ độ, nụ cười rất dễ kéo gần khoảng cách. Thậm chí trên người gã, Lỗ Bá Đặc còn nhìn thấy bóng dáng cái vẻ giả thần giả quỷ của bản thể mình.
Không tiện thể hiện quá nhiều sự chú ý, hắn bắt đầu nghe ngóng và quan sát xung quanh. Qua phân tích, đám người này dường như cố ý tụ tập lại một chỗ, án binh bất động ngay trong thành Curtis.
Theo lý mà nói, bọn chúng đã chiếm được không ít lãnh địa trực thuộc Curtis, các cường giả đáng ra phải chia nhau ra trấn giữ. Thế nhưng chúng không làm vậy, chỉ phái những thuộc hạ loài người đáng tin cậy đi trông coi, cao nhất cũng chỉ cấp 8.
Rõ ràng chúng sợ bị các cường giả của Landon bẻ đũa từng chiếc, hoặc cũng có thể lo ngại mấy kẻ gốc ác ma này làm loạn, đồ thành hay móc nối lẫn nhau.
Từ tình hình hiện tại, bọn chúng dường như không để lộ thân phận ác ma quá nhiều, chí ít bình thường sẽ không phô trương, nhất là khi đối diện với các thành trì vừa bị chinh phục.
Vừa khéo đám huyết tộc, ác ma sừng cừu và Thống Khổ Nữ Vương đều có thể biến thành hình dạng con người, ai nấy đều là trai thanh gái tú.
Thảo nào tên Liêm Đao Tử Thần kia phải trốn sang một bên. Với cái chiều cao sáu bảy mét cùng diện mạo hung hãn gớm ghiếc đó, quả thực rất khó để người phàm tin rằng đó là kẻ đến bảo vệ họ.
Lúc này đám người kia đang bàn tán xem có nên tiếp tục đông tiến, gặm nhấm thêm nhiều lãnh thổ hay không.
Chúng định dùng chiến thuật tập kích tập thể, tận dụng ưu thế tuyệt đối để thắng nhanh. Cho dù không thể toàn thắng để đoạt quyền kiểm soát thành trì, thì cũng phải tiêu diệt các cường giả cấp cao của Landon, liên tục bào mòn đối phương.
Thời cơ chắc chắn cũng phải chọn lựa kỹ, chẳng hạn như nhắm vào những lúc lũ ác ma tấn công dữ dội nhất, khiến các phòng tuyến khác của Landon không kịp trở tay.
Còn bọn chúng vì sao không cần lo lắng về phòng ngự? Bởi vì chúng đủ đê tiện. Chúng dùng cường giả cấp 8 giữ thành, hễ thấy đánh không lại là lập tức đồ sát chính tòa thành của mình trước cả khi đối thủ ập vào, khiến cường giả của Landon ném chuột sợ vỡ bình, không thể ra tay.
Đến khi chúng đi công thành, mũi nhọn cũng nhắm thẳng vào dân thường, ép cường giả Landon buộc phải quay về phòng thủ.
Nhìn xem, chỉ cần ranh giới đạo đức đủ thấp, lợi thế bao giờ cũng nghiêng về phía chúng.
Dù những gì Lỗ Bá Đặc nghe được chưa thực sự trọn vẹn, nhưng qua lời lẽ của đám này, hắn đã xâu chuỗi ra toàn bộ bức tranh. Bản mặt thật của hắn đã lạnh tanh từ lâu. Vẻ ngoài Địch Á Ba La lúc này đều nhờ Lão Diện Mạc chống đỡ, cố nặn ra nụ cười tán thành để che giấu cơn thịnh nộ ngút trời trong lòng.
Lũ này bụng dạ toàn nước bẩn. Mang thân phận con người hoặc từng là con người, nhưng tâm địa đã đen thui đến tận đáy, đối xử với đồng loại còn tàn nhẫn hơn cả ác ma.
Ban đầu hắn còn tính kế sách lâu dài, từ từ thu dọn từng tên một. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn tung đòn hủy diệt ngay lập tức, đập chết sạch đám cặn bã này cho rảnh nợ. Kéo dài thêm một phút là lại có lỗi với những thường dân chết oan ngoài kia.
Đến tối muộn, bữa tiệc hoan nghênh kết thúc, các đại lão cũng chuẩn bị về nghỉ ngơi. Dù không ở chung một căn nhà, nhưng khoảng cách giữa các nơi ở quả thực rất gần. Chỉ cần có bất kỳ biến cố nào xảy ra, những kẻ khác đều có thể kịp thời chi viện. Bọn chúng cũng sợ chết, sợ Landon đột kích bất ngờ.
Lỗ Bá Đặc đưa mắt liếc qua đưa lại với hai ả Thống Khổ Nữ Vương ở đằng xa một hồi. Vừa định quay về chỗ ở được sắp xếp, gã "Thống Ngự Giả" kia đã mò tới.
Mặt tên đó vẫn còn ửng đỏ vì men rượu, cười tít mắt. Xem ra gã đã kiểm chứng xong độ thật giả của xấp tài liệu trong tay. Con người ta cứ hễ vui mừng là dễ uống quá chén, vả lại mấy kẻ tu luyện vong linh này, thân thể đúng là yếu nhớt.
Gã tìm đến Địch Á Ba La chỉ vì muốn xác nhận lại vài khúc mắc nhỏ phát hiện trong tài liệu, tiện thể thắt chặt thêm quan hệ. Chuyện tình cảm giao hảo mà, cứ phải đi lại nhiều mới mong thân thiết.
Lỗ Bá Đặc thừa hiểu cơ hội đã đến. Hắn lập tức tỏ ra cực kỳ vồn vã với "Thống Ngự Giả", chuẩn bị cùng tên này đàm đạo một trận ra trò. Đây chính là bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo nhất.
Trong lúc hắn đang ngồi tán gẫu ở đây, một luồng bóng đen đã âm thầm bám theo những đại lão vừa tản ra, còn một bộ xương nhỏ cũng đã sớm ẩn nấp ngay sát cạnh tư dinh của Tư Tháp Mặc.
