Chương 1101
Chương 1101: "Thống Ngự Giả" vỡ phòng ngự
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ngoài thành Lai Ân, chiến sự đang vào hồi gay cấn. Nơi chiến trường chính diện, một đợt ma pháp hệ Thổ bất thần ập tới, phá tan kế hoạch vây giết cao thủ cấp chín phe thủ quân của "Hắc Ám Liên Minh". Cái phong cách hành sự này, chẳng cần đoán cũng biết đích thị là Tiểu Cường.
Cùng lúc đó, tại chiến trường mạn sườn, vong linh ma pháp sư "Thống Ngự Giả" cũng gặp tập kích. Một gã Liêm Đao Tử Thần áp sát đánh lén, đúng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ác ma sừng dê Địch Á Ba La giáng lâm.
Thống Ngự Giả cảm động đến rơi nước mắt, ngỡ rằng đồng minh tới cứu viện. Ngờ đâu tên này chẳng những không cứu, mà căn bản là cố tình lấy mạng hắn! Chẳng biết Địch Á Ba La dùng tà thuật gì, đóng đinh cứng ngắc hắn tại chỗ. Chiêu đại kích súc lực toàn phần của Liêm Đao Tử Thần, Thống Ngự Giả hứng trọn không sót một giọt.
Khỏi cần nghi ngờ, đây chính là tác phẩm của Lỗ Bá Đặc. Cốt Đầu Muội vừa đóng tròn vai "bạch cốt thị vệ" được một lát, liền hoá thân thành Liêm Đao Tử Thần phát động tấn công. Cũng chẳng hẳn là muốn giá hoạ cho ai, chỉ là thói quen cosplay tiện tay, ngộ nhỡ lại có tác dụng thì sao.
Lỗ Bá Đặc muốn diệt gọn tên Thống Ngự Giả này ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, dĩ nhiên phải động chút não. Hắn đích thân ra tay túm người, Đại Não Hoa dùng niệm lực khoá chặt kèm theo xung kích tinh thần, ngạnh sinh định chết tên xui xẻo kia ngay tại trận.
Trảm kích giáng xuống! Sau làn khói bụi, Địch Á Ba La tóm lấy một cánh tay, lách mình dịch chuyển ra xa mấy chục mét. Ừm... "một cánh tay" ở đây, chính là miêu tả chuẩn xác thực tế trần trụi.
Đây là màn phối hợp giữa hắn, Đại Não Hoa và Đại Nhãn Châu Tử. Dựa vào năng lực Địa Hành Thuật và Ảo Tượng, bọn họ sao chép lại chiêu Di Hình Hoán Vị của ác ma sừng dê. Tuy không thể bay lượn trên trời lặn ngụp dưới đất tùy ý như bản gốc, nhưng chỉ riêng trên mặt đất thì đã đủ để giả làm thật.
Đưa mắt nhìn về hiện trường vụ án ban đầu, Liêm Đao Tử Thần kia đã hoàn tất nhát chém. Đầu lâu, cánh tay, thân thể của Thống Ngự Giả đều bị băm thành từng mảnh vụn. Nhưng từ cái đầu lâu lăn lóc trên đất có thể thấy, hai mắt hắn trợn trừng, dường như chết không nhắm mắt.
Cùng lúc đó, tại hậu phương doanh trại, sâu dưới lòng đất hơn mười mét có một cỗ quan tài gỗ mục nát. Một luồng tàn hồn đột ngột xuất hiện, chui tọt vào trong quan tài, nhập vào một bộ xương khô nhỏ bé. Ngay sau đó, sâu trong hốc mắt rỗng tuếch của bộ xương bùng lên ngọn lửa tái nhợt, bắt đầu cử động cơ thể cứng đờ.
Không sai, đây chính là tàn hồn của Thống Ngự Giả mượn cơ hội phục sinh, tựa như thứ đồ chơi dạng "hộp mạng". Bộ lý luận này thực chất do Thuỷ tổ Vong linh Pháp sư Fabilas nghiên cứu ra năm xưa, định dùng để hồi sinh đứa con trai chết bệnh, chỉ tiếc sau này cả hai cha con đều biến thành quỷ dị nên chưa từng dùng tới.
Tuy sau lần này khả năng khôi phục nhục thân của Thống Ngự Giả là cực kỳ mong manh, nhưng dù sao vẫn hơn là chết hẳn.
Mà lúc này, điều khiến hắn kinh hãi tột độ chính là tên Địch Á Ba La kia dám phối hợp với Liêm Đao Tử Thần để giết hắn!
Hắn lại nhớ tới cái đêm Thống Khổ Nữ Vương mất tích, Địch Á Ba La cứ lải nhải kéo hắn nói chuyện trên trời dưới biển. Hoá ra chỉ là muốn mượn miệng hắn làm chứng cứ ngoại phạm, thực chất đã sớm có mưu đồ khác!
Còn cả việc sau đó liên thủ với đám ác ma khác, liên tục nghi ngờ kế hoạch của bọn họ, kích động dư luận, chắc chắn cũng chẳng mang ý tốt lành gì!
Đáng chết, hắn nhất định phải lập tức quay về, tìm người của Hắc Ám Giáo Hội vạch trần bộ mặt tên kia. Hắn chắc chắn đã ngả sang gia tộc ác ma khác!
Tiếc là Thống Ngự Giả vừa thoát chết trong gang tấc, lại bị sự thật chấn động tâm can, dường như đã quên mất phương thức phục sinh mà hắn nắm giữ vốn học từ bản chép tay cổ xưa của Fabilas. Mà bản chép tay đó, lại chính do Địch Á Ba La đưa cho hắn.
Phải biết rằng, Thống Ngự Giả hắn đâu phải vong linh ma pháp sư cấp chín duy nhất ở đây. Còn có một kẻ cũng rành rẽ trò này, chính là Đại Não Hoa. Nó cũng thừa biết linh hồn người sau khi chết vô cùng yếu ớt, cỗ "quan tài chuyển sinh" này tuyệt đối không thể đặt quá xa.
Thậm chí, ngay cả cái chỗ chôn xác này của Thống Ngự Giả cũng đã bị kẻ khác ghim chặt từ lâu.
Đúng lúc bộ xương nhỏ định chui ra khỏi quan tài, mấy chục sợi tơ đen xuyên qua ván gỗ, dễ dàng lách vào trong. Tơ đen càng lúc càng nhiều, quấn chặt lấy bộ xương thành một con suốt chỉ. Ngọn lửa linh hồn còn chưa kịp sáng bao lâu đã lại vụt tắt.
Thống Ngự Giả: ( _ ) !@#¥%……&
Tâm lý Thống Ngự Giả hoàn toàn sụp đổ. Nói thế nào nhỉ, cái kiểu bạo kích liên hoàn vừa rồi, đổi thành bất cứ ai nếm trải cũng phải nát tan cõi lòng.
Kẻ ngươi tin tưởng nhất lại phản bội ngươi, muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, hơn nữa tới tận lúc chết ngươi mới vỡ lẽ.
Táng tận lương tâm hơn là tia hy vọng sống sót cuối cùng vừa mới nắm được trong tay liền bị cướp mất, mà kẻ đầu sỏ thì vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.
Nói cách khác, dẫu Thống Ngự Giả đã biết Địch Á Ba La có vấn đề, nhưng hắn vĩnh viễn không còn cơ hội để nói cho kẻ khác biết nữa.
Hơn nữa, trong mắt lũ ác ma xung quanh, tình cảnh lại hoàn toàn khác: Thống Ngự Giả đại nhân tao ngộ một tên Liêm Đao Tử Thần đột kích, địch nhân quá mạnh, từ khô lâu cho tới cốt long đều không cản nổi.
Đúng thời khắc mấu chốt, Địch Á Ba La đại nhân không màng hiểm nguy lao tới ứng cứu, còn toan dùng năng lực dịch chuyển mang Thống Ngự Giả đại nhân cùng tẩu thoát.
Nhưng lưỡi hái tử thần đột kích kia nhanh hơn một bước, một trảm chém rụng Thống Ngự Giả đại nhân. Nếu không nhờ Địch Á Ba La đại nhân né tránh kịp thời, e rằng đã táng mạng cùng một chỗ.
Tên Liêm Đao Tử Thần kia rõ ràng không có ý định buông tha Địch Á Ba La. Hắn đạp nát bấy đầu lâu Thống Ngự Giả, vung lưỡi hái tiếp tục xông thẳng về phía Địch Á Ba La.
Địch Á Ba La chật vật khôn cùng, lên trời xuống đất, điên cuồng né tránh. Chỗ nào né không nổi liền tung một chiêu Di Hình Hoán Vị lủi vào giữa quân đoàn vong linh xung quanh.
Lúc này, do Thống Ngự Giả đã chết, đám sinh vật vong linh vốn chịu sự khống chế của hắn bắt đầu bạo loạn. Chúng ngả nghiêng ngả ngửa, đâm quàng đâm xiên vô tội vạ. Con cốt long trên bầu trời cũng bắt đầu điên cuồng phun long tức tử vong bừa bãi vào quân đoàn ác ma xung quanh.
Thực ra, dưới trướng Thống Ngự Giả vẫn còn một nhóm vong linh pháp sư thực lực không tồi, chỉ là chưa đạt tới cấp chín, cùng nhau chưởng quản toàn bộ vật triệu hồi vong linh.
Sau khi Thống Ngự Giả chết, ngoại trừ con cốt long kia ra, bọn họ vẫn có thể khống chế đại bộ phận. Nhưng đám vong linh này như thể đã có tư tưởng riêng, trực tiếp bứt phá khỏi sự kìm kẹp, bắt đầu chém giết điên cuồng. Toàn bộ khu vực rơi vào cảnh hỗn loạn tột cùng.
Tên Liêm Đao Tử Thần kia vẫn đang điên cuồng truy sát Địch Á Ba La. Nhưng con ác ma sừng dê này quả thực trơn như lươn, căn bản chẳng dính phải vết thương nặng nào, chỉ thấy trảm kích bay loạn xạ, chém chết không ít ác ma đứng từ xa.
Quá trình truy sát này chỉ diễn ra chừng mười đến hai mươi giây. Thế nhưng bất cứ ai tận mắt chứng kiến đều phải thừa nhận từ tận đáy lòng rằng tình thế hiểm nghèo khôn xiết, khó khăn lắm mới cầm cự được tới khi các cường giả cấp chín khác quay về tiếp ứng.
Nhóm người Tư Tháp Mặc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Cơn thịnh nộ từ vụ dụ sát thất bại, quân đoàn bị cấm chú ma pháp hệ Thổ đánh lén còn chưa kịp nguôi ngoai, giờ thì chỗ này cũng nát bét.
Hắn sắp phát điên rồi. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao làm cái gì cũng trắc trở thế này?
Kế hoạch hoàn mỹ mưu tính bấy lâu nay, thậm chí còn chưa kịp chính thức bắt đầu đã liên tục bị phá hoại. Chẳng lẽ nửa đời trước xuôi chèo mát mái, để tới bây giờ mọi vận xui trên đời đều đổ dồn lên đầu hắn hay sao?
