Chương 1105
Chương 1105: Đặc sứ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đám người Tư Tháp Mặc nhờ nội ứng hỗ trợ, đánh lén đội chi viện của Thánh Tâm Thành.
Mắt thấy sắp thành công, một kẻ bỗng dưng xuất hiện chặn đứng thế cục. Đó là phó đoàn trưởng "Thần Thánh Giáo Sĩ Đoàn" thuộc Thánh Quang Giáo Hội — Kiều Mục Lặc, trên tay còn mang theo một trong bảy đại thánh khí: "Khăn Liệm Cứu Chuộc".
Khỏi phải nghi ngờ, đây chính là viện binh do Lỗ Bá Đặc gọi tới. Ban đầu hắn cũng chẳng định gọi người ngoài, tính liên hệ trước với Hoắc Nhĩ cùng người của Thánh Tâm Thành, hợp lực giăng bẫy úp sọt đám Hắc Ám Liên Minh một vố để tóm gọn chiến thắng.
Thế nhưng, từ lúc đoán ra bên trong khả năng có nội gián, kế hoạch này lập tức phá sản. Cách cũ đòi hỏi hắn phải thông báo trước cho hai thành, ngặt nỗi chưa rõ ai là kẻ phản bội, sơ sẩy một cái bị bán đứng lúc nào không hay.
Bởi vậy, hắn đành chuyển sang tìm ngoại viện. Người đầu tiên nghĩ tới dĩ nhiên là lão già Âu Hoàng, bèn trình bày tường tận tình hình nơi này cùng mối nghi về nội gián.
Khổ nỗi tình thế toàn cảnh Landon lúc này đều nát bét, khắp nơi đang tử chiến với ác ma, người nào việc nấy kín mít, căn bản không bứt ra chi viện nổi.
Huống hồ kẻ đến thực lực yếu cũng vô dụng, lại còn phải tuyệt đối đáng tin cậy. Cuối cùng, một nhân vật hung hãn được mời tới: Phó đoàn trưởng "Thần Thánh Giáo Sĩ Đoàn" Kiều Mục Lặc. Tính ra người này là cấp trên cũ của lão già Âu Hoàng, với Lỗ Bá Đặc cũng có chút dây mơ rễ má.
Hơn nữa, sau khi nghe lão già Âu Hoàng kể về chuyện của Gia Tộc Thánh Tâm, Lỗ Bá Đặc theo bản năng liền đặt mối nghi ngờ lớn nhất lên gia tộc này.
Có thể thấy giáo hội dường như cũng tin vào suy đoán đó, thậm chí còn nhận ra sớm hơn, chắc chắn hơn Lỗ Bá Đặc nhiều, bằng không đã chẳng điều động một đại nhân vật đỉnh tiêm cả về thực lực lẫn bối cảnh như vậy.
Kết quả là vị đại lão này mang theo thánh khí của giáo hội, trà trộn vào đội ngũ, tới thời khắc then chốt liền bẻ gãy đòn đánh lén.
Tuy nhiên, gốc rễ vấn đề vẫn chưa giải quyết xong. Bảy cường giả bậc 9 của Hắc Ám Liên Minh cùng hơn ba mươi tay chiến lực bậc 7, bậc 8 chẳng hề nao núng, chỉ điên cuồng dồn dập tấn công.
Chúng theo bản năng nghi ngờ Gia Tộc Thánh Tâm chơi xỏ mình, giả vờ hợp tác rồi dụ chúng tới để vây giết. Thế nhưng người của Gia Tộc Thánh Tâm không hề quay lại đối phó chúng, mà kẻ địch tới cũng chỉ vỏn vẹn một người, thực lực dường như không đủ nuốt trọn.
Tình huống hơi mâu thuẫn, nhưng không sao, bọn chúng vẫn chiếm ưu thế áp đảo về quân số. Chỉ cần chém sạch kẻ địch thì chiến thắng vẫn nằm trong tay, xong xuôi rồi điều tra nguyên nhân sau cũng chưa muộn.
Bên phía đội chi viện, chạy mất một kỵ sĩ của Thánh Tâm Thành, đổi lại một Kiều Mục Lặc mạnh hơn, nhưng tổng số cường giả bậc 9 vẫn chỉ có bốn người.
Quả nhiên, vừa giao phong liền rơi vào thế hạ phong. Nếu không nhờ Kiều Mục Lặc đủ hung hãn, gượng gạo cầm chân hai tên địch, tình cảnh chắc chắn còn bi đát hơn.
Đúng lúc này, hai vệt sáng từ đằng xa bắn tới như xé gió. Một vệt khổng lồ ngập tràn sấm sét cuồn cuộn, cách cả dặm đã nghe thấy tiếng nổ "ầm ầm" rền vang. Vệt còn lại nhỏ hơn nhiều, nhưng ngưng tụ sắc bén tựa thánh kiếm hoàng kim, uy thế kinh người, tựa hồ xé toạc cả không gian dọc đường lướt qua.
Khoảnh khắc sau, hai vệt sáng chẳng hề giảm tốc, đâm thẳng vào chiến đoàn! Tầng tầng huyết vụ do các thân vương Huyết tộc bản địa dựng lên bị xé nát vụn. Cả hai luồng sáng lại ăn ý cùng nhắm thẳng vào một tên Huyết tộc ở rìa ngoài, rõ ràng là muốn lập tức hạ bớt quân số của đối phương ngay từ đòn đầu.
Tên Huyết tộc kia xui xẻo tột cùng, chẳng hiểu tu mấy kiếp mà bị nhắm chuẩn thế này. May mà huyết vụ xung quanh chưa tan hết, hắn vội vàng hóa thân thành sương máu để né đòn, toan tụ hình ở chỗ khác.
Thế nhưng vô số tia sáng hoàng kim cùng sấm sét tím ngắt lập tức ập tới, phong tỏa kín mít không gian né tránh. Hắn ăn trọn một trận đòn tơi tả, sắc mặt xám như tro tàn, trông chẳng khác nào người chết ba trăm năm chưa ai chôn.
Tới lúc này, hai luồng sáng lao vào chiến trường mới lộ rõ chân dung. Một người đương nhiên là Lỗ Bá Đặc, người còn lại thế mà lại là cự long hệ lôi bậc 9 — Lôi Vận Chi Kiếp · Áo Ni Khắc Tư.
Đúng vậy, cái tên nóng lòng lập công này rốt cuộc cũng bắt liên lạc được với Lỗ Bá Đặc, hưng phấn bốc trời kể lại chiến tích anh dũng của Long tộc ngoài biển xa: chém chết một Lãnh chúa nguyên tố thổ quỷ dị, chỉ mong nhận được lời khen ngợi của người bạn tốt.
Lúc biết Lỗ Bá Đặc đang đối đầu với Hắc Ám Liên Minh, hắn cũng có phần rục rịch, song vào thời điểm này, e rằng đám trưởng lão Long tộc sẽ không chấp thuận. Long tộc ắt sẽ ra tay, có điều phải muộn hơn.
Lỗ Bá Đặc cực kỳ muốn dụ dỗ chiến lực khủng khiếp này qua đây. Con cự long này sau trận chiến với cự long hài cốt lần trước đã lên tới bậc 9, lại thêm ma lực gần như vô tận cùng thể phách cường hãn của loài rồng, một mình hắn có thể cân hai.
Lỗ Bá Đặc nảy ra sáng kiến, bảo Onyx nói với các trưởng lão Long tộc rằng lũ khốn Hắc Ám Giáo Hội đang cử hành nghi thức tà ác, báng bổ tổ tiên loài rồng, lại còn lấy xương cốt sinh vật khác ráp nối lung tung với thi cốt Long tộc, nhẫn nhịn thế nào cho thấu!
Đúng thế, chính là con "rồng chắp vá" của "Thống Ngự Giả", vốn đã bị Tiểu Cường phát hiện từ sớm. Trước đó giấu kín không đụng tới, nay vừa vặn phát huy tác dụng.
Không chỉ vậy, hắn còn dặn dò Onyx phải làm thế này thế nọ, chỉ vẽ một hồi rành rọt.
Onyx nghe xong ngỡ là diệu kế, thầm cảm thán đầu óc người anh em Lỗ Bá Đặc quả thật nhảy số quá nhanh, loáng cái đã nghĩ ra cách.
Kế đó hắn quay về tìm hội đồng trưởng lão hoa chân múa tay một trận. Rốt cuộc lắc mình một cái, hắn biến thành đặc sứ của Long tộc, nhận nhiệm vụ tới bàn thảo với tầng lớp cấp cao của phe kháng chiến Landon xem khi nào Long tộc tham chiến, đôi bên phối hợp ra sao.
Thấy chưa, danh nghĩa này mới đường hoàng làm sao! Chẳng lẽ lại gióng trống khua chiêng rêu rao khắp nơi rằng xương cốt tiền bối nhà mình lại bị người ta trộm mất? Thế thì mất mặt chết đi được.
Vả lại chuyện này quả thật cũng nên bàn bạc tử tế. Long tộc chắc chắn sẽ tham chiến, chỉ là phải chọn thời cơ ra tay lần đầu thật chuẩn xác, tốt nhất là diệt gọn một lượng lớn chiến lực đỉnh cao của loài ác ma, như thế mới hời nhất.
Nếu đề xuất này do kẻ khác đưa ra, loài rồng ngạo mạn mười phần thì chín phần chẳng thèm đoái hoài. Khổ nỗi người gợi ý lại là Lỗ Bá Đặc — vị "chỉ huy" nhận được sự tín nhiệm cực cao của toàn thể Long tộc, nên họ buộc phải suy nghĩ nghiêm túc.
Một thời điểm tham chiến đúng lúc của loài rồng quả thực tối quan trọng, không chỉ có lợi cho toàn cục chiến trường, mà còn mang lại lợi ích to lớn cho bản thân cự long, bất kể là về mặt danh tiếng hay thực tế hơn là giảm thiểu thương vong cho Long tộc.
Lời đề nghị ấy quả nhiên lọt tai các trưởng lão Long tộc, thế nên mới có chuyện Onyx đích thân tới đây, còn dắt theo đám cự long trẻ tuổi bậc 7, bậc 8, trong đó có cả con gái hắn dắt đi mở mang tầm mắt. Chỉ tiếc chuyến cứu viện lần này quá gấp rút, thành ra chỉ có một mình Onyx chạy tới kịp.
Sự xuất hiện của Lỗ Bá Đặc và Onyx lập tức xoay chuyển toàn bộ cục diện.
Phía Hắc Ám Liên Minh lập tức hiểu ra kế hoạch chắc chắn đã bại lộ. Ngoài lũ tiểu nhân Gia Tộc Thánh Tâm ra, bọn chúng thực sự chẳng nghĩ nổi ai khác. Bởi lẽ ngay cả đám ác ma kia cũng chẳng rõ kế hoạch chặn giết này, càng không thể bắt trúng thời cơ chuẩn xác đến vậy.
Riêng Tư Tháp Mặc thì có phần bàng hoàng nhìn chằm chằm Lỗ Bá Đặc. Hắn nhận ra vị "Người Đại Diện Thánh Quang" đang nổi như cồn này, điều đó còn khiến hắn kinh ngạc hơn cả việc cự long xuất hiện trên chiến trường.
Nhớ lại bản lĩnh của kẻ này, trong đầu hắn liền xoay chuyển cực nhanh, dường như chỉ có mỗi tên "Địch Á Ba La" kia là khả nghi nhất.
Nhưng mà lúc này Địch Á Ba La chẳng phải vẫn đang ở ngoài Lai Ân Thành sao? Bên đó còn có người giám sát cơ mà!
Đúng là gặp quỷ rồi!
