Chương 1108
Chương 1108: Tính toán không nghi Lỗ Bá Đặc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc xử lý xong xuôi mọi chuyện ở đây liền tách khỏi đám đông, lập tức quay về. Kiều Mục Lặc dắt theo Onyx cùng ba vị cường giả cấp 9 vốn thuộc Thánh Tâm Thành, đi xử lý Gia Tộc Thánh Tâm để tránh xảy ra phản loạn lần nữa.
Phía bên này, Cốt Đầu Muội và Tiểu Cường cũng chia nhau hành động, dọn sạch lũ tàn quân tháo chạy. Đội phục kích này của "Hắc Ám Liên Minh" gồm bảy cường giả cấp 9 cùng mấy chục tên tinh nhuệ cấp cao, rốt cuộc bị tiêu diệt toàn quân.
Giờ chỉ còn lại ngoài Lai Ân Thành, hai kẻ đầu sỏ phe bản thổ cùng ba tên ác ma, mà lúc này chắc cũng sắp rơi vào vòng vây. Quân số tại Lai Ân Thành cộng thêm lực lượng chi viện từ Hoắc Nhĩ Thành đổ tới hợp binh làm một, nắm chắc ưu thế tuyệt đối.
Lỗ Bá Đặc từng nói hắn còn bố trí nhân sự ở hướng đoàn chi viện Hoắc Nhĩ Thành, liệu có thật không?
Dĩ nhiên là thật. Khi đó ngoài việc liên lạc với lão già Âu Hoàng và Onyx, hắn còn tìm thêm một người: dì Laura thuộc "Pháp Sư Liên Minh" của Đế Quốc Hi Tá.
Năm xưa lần đầu đến Đế Quốc Hi Tá, hắn còn dùng nick phụ nhỏ xíu là Leonardo, tình cờ gặp cô bé Đa Lệ Ti của "Pháp Sư Liên Minh" ở vùng Tân Nguyệt — vùng đệm giữa hai nước. Sau đó qua giới thiệu, hắn lại gặp dì Laura — Ma đạo sư hệ thủy cấp 7 tại Ôn Tuyền Quan.
Hồi ấy hai bên liên thủ xử lý con quỷ dị dưới chân thành Ôn Tuyền Quan, dì Laura rất tán thưởng Leonardo, thậm chí còn muốn thu hắn làm đồ đệ. Tiếc là cuối cùng hắn không nhận, chỉ nhận thân phận "Thành viên danh dự" của Pháp Sư Liên Minh và "Yên Diệt Giả" biên chế ngoài.
Ban đầu, lúc kết nối tinh hạch truyền tin, dì Laura ở đầu dây bên kia vừa mừng vừa bất ngờ. Bởi trước kia Leonardo phô diễn thiên phú ma pháp hệ thủy kinh người rồi lại thoắt ẩn thoắt hiện như sao băng, biến mất không dấu vết, khiến Laura hụt hẫng một thời gian dài, cứ ngỡ hắn đã bất trắc bỏ mạng.
Thế nhưng, khi hắn xưng tên nick chính Lỗ Bá Đặc, kèm theo thân phận "Đại Hiền Giả" mà Pháp Sư Liên Minh vừa trao cho hắn cách đây không lâu để nói rõ mục đích, Laura ở bên kia hoàn toàn chết lặng vì chấn động.
Phải, Lỗ Bá Đặc đã vận dụng mối quan hệ với "Pháp Sư Liên Minh" của Đế Quốc Hi Tá. Chẳng phải đối phương vì hắn liên tục giải phong ma võng mà tôn xưng hắn làm "Đại Hiền Giả" sao? Giờ hắn yêu cầu viện trợ, há chẳng phải quá đỗi hợp lý?
Đâu thể chỉ biết húp trọn lợi lộc của hắn, đến lúc dầu sôi lửa bỏng lại không nể mặt mũi hắn được?
Liên lạc qua Laura còn có một cái lợi: nick phụ Leonardo đằng nào cũng chẳng còn tác dụng gì, nay lôi ra chỉ để khẳng định thêm chút sâu xa ân tình giữa hắn và "Pháp Sư Liên Minh", khiến bên kia không sinh lòng bài xích.
Hắn mời "Pháp Sư Liên Minh" ra tay, thực chất cũng là hạ sách. Thời điểm đó, dù là người của Hoắc Nhĩ Thành hay Thánh Tâm Thành, hắn đều không thể tin tưởng, càng chẳng có thời gian đi điều tra xác minh.
Huống hồ ngoài việc triệt hạ đạo quân viễn chinh của "Hắc Ám Liên Minh", hắn còn phải tính đến đám dân chúng thường đang bị khống chế tại lãnh địa Curtis, đó mới là vấn đề nan giải.
"Hắc Ám Liên Minh" đâu phải kéo toàn bộ lực lượng đi tác chiến, vẫn còn không ít tâm phúc nắm giữ các thành thị yết hầu tại lãnh địa Curtis. Đây là đường lui, cũng là con tin trong tay chúng. Kẻ nào dám manh động, chúng chắc chắn sẽ tắm máu những tòa thành đó để ép người của Lan Đăng phải thỏa hiệp.
Người của Lan Đăng quanh đó không dùng được, điều động từ xa tới chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, Lỗ Bá Đặc đành phải liên hệ với "Pháp Sư Liên Minh" Đế Quốc Hi Tá gần nhất để nhờ trợ giúp, cốt sao cứu được người, ít nhất là đại bộ phận nhân mạng.
Laura sau cơn bàng hoàng trước thân phận thật của Lỗ Bá Đặc thì rất nhanh đã bị thỉnh cầu của hắn thuyết phục. Dì không xoắn xuýt vào tiểu tiết nữa, lập tức liên hệ ngay với nghị viện của "Pháp Sư Liên Minh".
Với thực lực và sức hiệu triệu hiện tại của Lỗ Bá Đặc, "Pháp Sư Liên Minh" quả thực không dám xem nhẹ. Hơn nữa, ví như lúc này bờ cõi phía tây của Lan Đăng Đế Quốc sụp đổ, rơi trọn vào tay "Hắc Ám Giáo Hội", đối với họ cũng chẳng có nửa phần ích lợi.
"Hắc Ám Liên Minh" một khi đứng vững gót chân, mười mươi sẽ bành trướng về phía tây, đe dọa trực tiếp tiền tuyến phía đông của Đế Quốc Hi Tá. Khi ấy e rằng sẽ càng có thêm nhiều phe đầu hàng chạy sang lấy lòng địch. Mà bọn họ đã nhận thấy, Hi Tá hiện nay đã manh nha dấu hiệu này.
Nay có sẵn một cơ hội thế này, không cần họ phải điều động đại quân đoàn đi công kiên đánh đồn, chỉ cần phái một nhúm tinh nhuệ cấp cao đến chiến trường cánh sườn để trợ chiến.
Dù trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đôi chút đến độ vững chãi nơi phòng tuyến nhà mình, nhưng nếu nhổ tận gốc được thế lực "Hắc Ám Liên Minh" mà thương vong lại không đáng kể, cái giá này hoàn toàn chấp nhận được.
Vậy nên ngay lúc đội quân "Hắc Ám Liên Minh" xuất chinh, "Pháp Sư Liên Minh" Đế Quốc Hi Tá cũng điều động một nhánh tinh binh vượt qua dải Tân Nguyệt giữa hai nước, bí mật thâm nhập lãnh địa Curtis.
Nhờ Lỗ Bá Đặc đã chỉ điểm tường tận cách bố phòng binh lực của địch tại từng thành thị then chốt, họ đã chuẩn bị sẵn phương án tác chiến riêng cho từng nơi, chỉ chờ tiếng súng nổ ra là hành động.
Còn thời điểm đó, vì Lỗ Bá Đặc chưa thể khẳng định kẻ phản bội làm lộ mục tiêu nằm ở hướng Hoắc Nhĩ Thành hay Thánh Tâm Thành, nên hắn đã giăng bẫy dự phòng ở cả hai đầu.
Hướng Thánh Tâm Thành, hắn bố trí Phó đoàn trưởng Kiều Mục Lặc; hướng Hoắc Nhĩ Thành, hắn cũng sắp xếp hai vị cường giả cấp 9 của "Pháp Sư Liên Minh" trợ lực, cộng thêm bản thân hắn và cự long Onyx bám sát chi viện. Bất kể mục tiêu của "Hắc Ám Liên Minh" là bên nào, hắn đều có thừa quân bài để lật ngửa thế trận.
Giờ đây mọi sự đều diễn ra đúng như dự liệu của hắn. "Pháp Sư Liên Minh" không phụ kỳ vọng, lũ thủ thành của "Hắc Ám Liên Minh" ở Curtis đã bị tóm gọn toàn bộ, chỉ chờ Lỗ Bá Đặc cắt cử người tới tiếp quản.
Trong khi đó ngoài Lai Ân Thành, một trận chiến khác cũng đã bùng nổ, chẳng đợi tới lúc Lỗ Bá Đặc kịp quay về.
Dường như bên chiến trường bị Lỗ Bá Đặc chặn đánh giữa đường có kẻ trước khi chết đã kịp phát tin về đại quân, tên kỵ sĩ bóng tối nhận được tin báo liền biết hỏng bét.
Coi như đòn đánh lén của phe mình đã nát bét, dù chưa bị xóa sổ sạch sành sanh thì cũng tàn phế. Vậy thì phía bọn chúng, đừng nói tới viện binh khác, chỉ riêng toán thủ quân trong Lai Ân Thành ùa hết ra ngoài cũng đủ giẫm nát bọn chúng rồi, nãy giờ chúng ở đây chỉ đang làm trò phô trương thanh thế mà thôi.
Đối phương có khi đã biết tỏng từ sớm, chẳng qua đang diễn kịch hùa theo, mười mươi là đợi cánh quân khác kéo tới — ví như quân từ phía Hoắc Nhĩ Thành — hòng một mẻ lưới tóm gọn toàn bộ.
Tên kỵ sĩ bóng tối này cũng khôn lõi đời, chẳng buồn báo cho gã đồng bạn Huyết tộc lấy một câu, càng mặc xác lũ ác ma, lập tức điểm binh đám quân đoàn thân tín của Hắc Ám Giáo Hội rồi toan chuồn lẹ.
Khổ nỗi, màn đào tẩu bị "Địch Á Ba La" do ảnh phân thân của Tiểu Cường đóng giả bắt thóp. Vừa khai chiến bên kia, "Địch Á Ba La" đã chằm chằm dòm ngó động tĩnh nơi này, liền lao thẳng tới ba tên ác ma còn lại mà mách lẻo, bảo rằng lũ con người kia dường như lại muốn bán đứng bọn chúng để cắm đầu tháo chạy.
Thế chẳng phải đúng lúc quá rồi sao? Đám ác ma vốn dĩ đã ngờ vực lũ này, trên chiến trường chính diện cũng cảm thấy màn kịch không thể đóng tiếp, nay thấy lũ con người kia quả nhiên toan tháo chạy, lại thêm "Địch Á Ba La" thêm dầu vào lửa ở giữa, bên này lập tức nổ tung như thùng thuốc súng.
Thế mới thấy Lỗ Bá Đặc chỉ huy cao tay nhường nào. Chờ khép chặt vòng vây đúng là có thể đánh một trận tiêu diệt hoàn hảo, nhưng chiến trường biến ảo khôn lường, tình thế xoay chuyển thì đấu pháp tự nhiên cũng phải đổi theo. Đã không đánh được trận bao vây tiêu diệt, vậy thì cứ để quân địch tự tàn sát lẫn nhau trước đã.
Bên ngoài Lai Ân Thành, phe bản thổ và phe ác ma của "Hắc Ám Liên Minh" xông thẳng vào quần thảo nhau. Vốn dĩ đôi bên chẳng phải hạng tốt lành gì, lại thêm Lỗ Bá Đặc đích thân điều khiển ảnh phân thân "Địch Á Ba La" lén lút thọc gậy bánh xe cả hai bên, ngọn lửa thù hận cứ thế bốc ngùn ngụt.
Chậc chậc, đã đánh nhau là phải tàn nhẫn đến mức này mới đã! ~(^◡^)~
