Chương 1122
Chương 1122: Chi viện kịp thời
Đăng ngày 30/09/2026
19
May mà các tinh linh kịp quay đầu đánh thốc một đợt, đoạt người về kịp lúc.
Nửa ngày huyết chiến, phe tinh linh hai chết hai trọng thương. Cú bùng nổ cuối cùng chắc chắn có khiến đối phương bị thương, nhưng khả năng cao không ai mất mạng. So sánh tương quan như thế, lòng người bắt đầu chìm vào tuyệt vọng, chẳng biết phải thủ thành thế nào.
Tiếp theo đương nhiên là gấp rút cứu chữa thương binh. Đặc biệt là hai tinh linh bậc chín trọng thương, tình trạng đã lộ rõ vẻ bất thường, gần như rơi vào cơn hôn mê chết chóc.
Nhưng may thay, là tộc quần được tự nhiên ưu ái nhất, dù họ không thức tỉnh thiên phú ma pháp hệ Thánh Quang, nhưng họ có Sinh Mệnh Cổ Thụ, có Suối Nguồn Sinh Mệnh, đều là những thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ mạnh mẽ.
Thế nhưng khi hai tinh linh trọng thương được rót Suối Nguồn Sinh Mệnh vào người, vết thương khủng khiếp bị chém toác trên thân thể tuy khép miệng cực nhanh, sắc mặt cũng dần khởi sắc, song dưới làn da họ lại nổi lên những chỗ gồ ghề dị thường, huyết sắc vừa hồi phục thoắt cái đã tàn lụi trở lại.
Những nốt u to cỡ hạt đậu ngọ nguậy ngay dưới da khiến các tinh linh kinh hãi tột độ. Hai người vừa tỉnh lại chốc lát lại rơi vào hôn mê, đôi mắt đỏ ngầu quái dị.
Rạch da ra nhìn thử, bên trong toàn là những kén trùng to bằng đầu ngón tay. Chúng thò ra những xúc tu dạng sợi tơ như nhụy hoa, cắm chặt vào da thịt, điên cuồng hút cạn năng lượng để nuôi sống bản thân.
Không khó để đoán ra, đám kén này chính là ấu trùng của loài giun đỏ kia. Nếu không xử lý kịp thời, chẳng mấy chốc chúng sẽ lột xác thành trùng trưởng thành.
Nhưng ngặt nỗi vào lúc này, thứ ghê tởm ấy đã theo huyết dịch lan tràn khắp thân thể hai vị tinh linh bậc chín, len lỏi vào từng giọt máu và nội tạng, muốn gắp từng con ra là chuyện hoàn toàn bất khả thi.
Cho dù có gắp sạch thật, ai dám đảm bảo trong máu không còn sót lại tàn dư ấu trùng chực chờ cơ hội trỗi dậy tro tàn?
Đến giờ chân tướng đã quá rõ ràng, chính hai vết cắn lúc lũ Huyết Trùng tộc lao vào giở trò. Máu của hai tinh linh trọng thương đã bị cấy kén giun quái đản, chảy tràn khắp toàn thân.
Hóa ra là thế. Thảo nào trong tình huống đó, Huyết Trùng tộc rõ ràng đã áp sát, thừa cơ giết chết hai tinh linh trọng thương, nhưng chúng lại không hạ sát thủ mà lại chọn cách cắn một phát đầy phiền toái.
Giờ đây phe tinh linh rơi vào một vòng lặp chết chóc. Thực lực của cường giả bậc chín là không cần bàn cãi, dù gần như mất hết ý thức, nhưng cơ thể họ dường như theo bản năng vẫn áp chế đám giun kia, khiến tốc độ sinh trưởng của chúng chậm hơn trong cơ thể sinh vật khác rất nhiều.
Song, đám giun ấy lại lấy năng lượng sinh mệnh và huyết nhục của hai tinh linh làm thức ăn, không ngừng gặm nhấm. Cứ đà này, hai vị tinh linh cuối cùng cũng phải bỏ mạng.
Hiện tại xem chừng có thể dùng sức mạnh của Suối Nguồn Sinh Mệnh để cung cấp thêm dinh dưỡng cho đám giun, kéo dài chút thời gian cầm cự, nhưng kết cục cuối cùng vẫn không thay đổi, thậm chí hai người họ còn có khả năng biến thành kẻ địch.
Chưa kể, quá trình này sẽ tiêu hao lượng lớn Suối Nguồn Sinh Mệnh. Giữa lúc chiến tranh, hành động đó chẳng khác nào tội ác, tước đoạt cơ hội sống của những người khác.
Còn nếu trực tiếp kết liễu hai tinh linh trọng thương, với tính cách do dự thiếu quyết đoán của tộc tinh linh, họ căn bản không nỡ xuống tay, thậm chí còn có thể dấy lên nội loạn.
Khá khen cho lũ quái vật đầu óc toàn giun bọ lại nham hiểm đến mức này. Giờ đây tinh linh chọn đường nào cũng đau đớn cùng cực. Nói thẳng ra, tình cảnh này còn giày vò người ta hơn cả việc hai người họ trực tiếp tử trận nơi sa trường.
Song chẳng ai có cách giải quyết, tinh linh xung quanh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối ngày hôm đó, kẻ địch lại cuồn cuộn kéo đến. Chúng rõ ràng không muốn để họ kịp thở, quyết thừa thắng xông lên, nuốt trọn Pháp Nặc Thành rồi đánh thẳng vào khu vực cốt lõi của vương quốc tinh linh.
Phe công thành vẫn là hai mươi chín cường giả bậc chín. Chẳng rõ trong đó có kẻ nào bị thương ráng gượng hay không, nhưng kẻ địch đứng sừng sững trước trận tiền đã là một sự uy hiếp cực lớn, đè nặng tâm lý đám tinh linh thủ thành.
Trong khi phe tinh linh đã hao hụt chỉ còn lại mười sáu người, trong thành lại vướng thêm hai quả bom nổ chậm mang thân trọng thương, nhìn thế nào cũng không đánh nổi. Nhưng họ chẳng còn đường lui, chỉ đành nghênh chiến.
Chiến sự vừa bùng nổ, sự thiếu hụt chiến lực bậc chín lập tức bộc lộ rõ rệt, họ chật vật chống đỡ chắp vá, chỉ chốc lát phe tinh linh đã có dấu hiệu tan vỡ.
Khoảnh khắc tiếp theo, thế trận đột ngột đảo chiều! Phía sau quân đoàn ác ma bùng lên những đợt dao động ma pháp kịch liệt, một đòn tấn công kinh thiên động địa lập tức giáng xuống. Đây tuyệt đối không phải khoa trương, mà là cảnh tượng chân thực đến rợn người.
Bầu trời như nứt toác. Vô số mũi băng nhọn cỡ ngón tay trút xuống như mưa rào. Sấm sét tựa chiếc lưỡi khổng lồ từ vòm trời liếm qua mặt đất, vạch ra từng vệt xác chết cháy khét lẹt. Lòng đất như nối liền với một cỗ máy nghiền khổng lồ, lũ ác ma bị hút vào lập tức nát bấy thành bùn máu.
Ít nhất ba vị Thánh Ma Đạo bậc chín đã đồng loạt ra tay! Họ dọn sạch bong một khoảng đất trống ngay sau lưng quân đoàn ác ma. Đòn đánh này khiến đám ác ma đang công kích phía trước hoảng loạn tột độ, vội vã rút khỏi chiến trường để xem xét tình hình hậu phương, đồng thời muốn chặn đánh những kẻ đánh lén vô liêm sỉ kia.
Đây chính là thời cơ phản công tuyệt hảo! Bất thình lình, hai luồng quang trụ chói lòa từ đằng xa bắn xé gió tới, đánh trúng hai tên Huyết Trùng tộc bậc chín, nổ tung trục chính đôi cánh dơi sau lưng chúng. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, từng mảng lớn giun đỏ bị nổ văng tứ tung.
Tiếp đó, hơn chục mũi tên rít gào bắn tới, tập trung hỏa lực chuẩn xác vào hai tên Huyết Trùng tộc trọng thương kia. Sức mạnh bộc phá khủng khiếp ẩn trong mũi tên hất tung chúng ngã xiêu ngã vẹo.
Đòn ma pháp của mấy vị tinh linh bậc chín ở gần nhất cũng ập đến. Chúng không cho hai tên Huyết Trùng tộc chút thời gian trở tay, nghiền qua xới lại, cuối cùng nổ tung thành tro bụi.
Sau đó, thánh quang vô tận trùm kín khu vực Huyết Trùng tộc chiếm đóng. Khói đen cùng tiếng thét chói tai bốc lên ngùn ngụt, không ít kẻ cấp trung và cấp thấp bị thiêu rụi thành tro, ngay cả tấm thảm thịt gớm ghiếc kia cũng phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết.
Không cần nghi ngờ, đây là hai vị cường giả hệ mục sư bậc chín. Phải nói rằng, ảnh hưởng tích cực từ việc Lỗ Bá Đặc giải phong Lĩnh Chủ Quang Nguyên Tố đã bắt đầu phát huy tác dụng. Thánh Quang Giáo Hội rốt cuộc cũng có thể tỏa sức mạnh ra bên ngoài, không còn phải nơm nớp lo không giữ nổi bản doanh.
Lần này, Tổ Đình Tinh Linh chi viện thêm ba vị Thánh Ma Đạo bậc chín, Thánh Quang Giáo Hội điều tới hai vị mục sư bậc chín. Họ xuất hiện lặng lẽ không một tiếng động, lại nhân cơ hội tiêu diệt gọn hai tên Huyết Trùng tộc bậc chín của đối phương, xoay chuyển hoàn toàn cục diện ngàn cân treo sợi tóc.
Song khi họ định thừa thắng xông lên thì phát hiện phe công thành đã co cụm rút lui, đành phải bỏ cuộc.
Phe tinh linh cũng không cố bám đuổi, vội vã mời hai vị mục sư đến cứu chữa cho hai tinh linh trọng thương trước đó. So với Suối Nguồn Sinh Mệnh vốn chỉ đơn thuần cung cấp năng lượng sinh mệnh, ma pháp hệ Thánh Quang còn có thêm tác dụng thanh tẩy.
Dẫu sao hai vị tinh linh cũng là bậc chín, thân thể chưa bị giun đỏ đục khoét hoàn toàn, vẫn còn cứu được.
Dưới táng cây Chiến Tranh Cổ Thụ, một con sư thứu vảy rồng vạm vỡ đáp xuống, chính là Tiểu Ô Tô. Nó hâm mộ nhìn lên trận chiến trên cao, nhưng thực lực của nó mới vừa chạm ngưỡng cao giai, chưa đủ tư cách chen chân vào.
Nơi chùm lông vũ sau gáy nó lộ ra một mẩu xúc tu nhỏ xíu, truyền đạt toàn bộ tình hình quan sát được cho Lỗ Bá Đặc.
