Chương 1137
Chương 1137: Tuyệt cảnh của Gia Tộc Bích Lam
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ý nghĩ thì tốt, nhưng các cường giả giai 9 nơi chiến trường vừa lãnh trọn đòn đánh lén từ thứ âm thanh quái dị kia, trạng thái của ai nấy đều vô cùng tồi tệ.
Đối với những kẻ thuần dựa vào thể phách như Cự Nhân Thủy Triều, đòn công kích ban nãy trông giống âm thanh nhưng lại chẳng đơn thuần là sóng âm. Đến tận giờ họ vẫn chưa tìm ra nguồn phát, thứ đó dường như chẳng cần thông qua bất kỳ môi chất nào, trực tiếp đâm thẳng vào não bộ.
So với hệ pháp thuật, sức kháng cự trước loại công kích này của họ yếu hơn hẳn, đại đa số đều chịu ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng.
Còn những mỹ nhân ngư đi theo lộ tuyến pháp hệ, nếu ngay lúc đó đang vận pháp thì kết cục cũng chẳng khá hơn là bao, lập tức gặp vấn đề ma pháp phản phệ. Chỉ những ai vừa vặn rơi vào quãng ngắt thi pháp, hoặc mới bắt đầu tụ lực, mới chịu tổn hại nhẹ nhất.
Chính những khác biệt này đã trực tiếp định đoạt kết cục sau cùng. Những cường giả giai 9 vừa nhận ra điểm bất thường vội lao ra chi viện cũng đã chậm mất nửa nhịp.
Con quái xà xúc tu có hình dáng như cây bút trang điểm đột ngột phát nạn. Cái đầu rắn khổng lồ há toang, phóng ra đầu lưỡi kiêm xúc tu dài cả trăm mét, chỉ một ngụm đã cuộn phăng một mỹ nhân ngư đang bị ma pháp phản phệ đi mất. Chiến hữu bên cạnh muốn cứu cũng không kịp ra tay.
Con cá lớn quỷ dị có sở thích lộn ngược trong ngoài cũng chớp lấy thời cơ. Nó ngoác cái mồm khổng lồ, nuốt chửng một Cự Nhân Thủy Triều đang áp sát, vừa quay đầu định tợp thêm một người nữa thì bị đối phương kịp thời né tránh. Đến khi nó lộn ngược thân thể lần nữa, gã cự nhân to lớn kia đã hoàn toàn biến mất tăm.
Ba chiến đoàn còn lại tạm thời vẫn hữu kinh vô hiểm. Vài kẻ nhờ đủ cảnh giác, vài kẻ nhờ đồng đội kịp thời ứng cứu nên không dẫn tới tổn thất lớn hơn.
Những người còn lại lập tức rút lui về phía San Hô Chi Thành. Trước khi làm rõ rốt cuộc là kẻ thù nào đang dùng thủ đoạn gì để tấn công, họ tuyệt đối không dám tùy tiện xuất kích nữa.
Thế nhưng đám quỷ dị kia lại bừng bừng khí thế, lập tức lao lên truy kích nhằm giữ chân tất cả lại. Vừa rồi đã có con vớ được mồi ngon, nhưng vẫn còn những con chưa được chia phần.
Giun đỏ từng bảo phải giữ các cường giả giai 9 lại để ô nhiễm, nhưng trong lúc kịch chiến dầu sôi lửa bỏng thế này, bọn chúng làm sao nương tay nổi. Đã nuốt vào bụng rồi, chẳng lẽ bắt chúng nhổ ngược ra sao?
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, những cường giả giai 9 còn sức tái chiến dù đã dùng tinh thần lực dựng khiên phòng hộ, nhưng trong đầu vẫn không ngừng truyền đến từng cơn đau thấu óc cùng những tiếng thì thầm chói tai. Thời gian ngắn thì còn gượng ép chống đỡ, chứ kéo dài chắc chắn sẽ mất mạng.
Bọn họ nhanh chóng trao đổi, đột ngột quay đầu liên thủ phản kích, dồn toàn bộ hỏa lực nhắm thẳng vào con quỷ dị hình khối lập phương khổng lồ.
Bởi lẽ thứ này ở gần thành trì nhất, cứ không ngừng chen lấn áp sát, rất có thể sẽ làm lung lay phòng tuyến của thành. Phải tìm cơ hội phế bỏ nó ngay, bằng không bên mình vừa hao binh tổn tướng mà đối phương vẫn nguyên vẹn toàn bộ lực lượng, phen này coi như lỗ nặng.
Cung điện Huyết San Hô bên trong cũng có cùng suy nghĩ. Một đạo xạ tuyến màu đỏ tích tụ đã lâu từ nãy tới giờ rốt cuộc bắn thẳng ra ngoài, mục tiêu cũng chính là khối lập phương khổng lồ kia.
Đòn đánh kết hợp này rốt cuộc đã vượt qua giới hạn phòng ngự của quỷ dị. Thân thể đồ sộ của nó nhanh chóng rã rời, để lộ ra hạch tâm bên trong. Nhưng hạch tâm này lại chẳng hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài nó phô diễn, chỉ là một khối quái dị vuông vức tầm ba mét, suýt chút nữa đã qua mặt được tất cả.
Đám cường giả giai 9 này ai nấy đều kiến thức sâu rộng, nhưng quả thật chưa từng thấy thứ này bao giờ, thậm chí chẳng thể miêu tả nổi hình dạng của nó ra sao.
Có lẽ chỉ Lỗ Bá Đặc mới tả được. Bởi cái thứ này trông hệt như một khối mã tái khắc ba chiều. Ừ... chính là cái thứ khảm mờ che mắt chướng ngại mà ai cũng nghĩ tới, chuyên cản trở nhân loại học tập tiến bộ ấy.
Không hiểu cũng chẳng sao, đám cường giả giai 9 này toàn là cáo già. Thấy thứ kia toan quay đầu tháo chạy, họ lập tức tập trung hỏa lực nghiền nó thành tro bụi, ngay sau đó nhanh chóng lùi hết vào trong kết giới ma pháp của San Hô Chi Thành.
Tầng kết giới ma pháp màu đỏ rực kia vẫn không ngừng run rẩy, gắng gượng chống đỡ ảnh hưởng dai dẳng của thứ âm thanh nọ, che chở cho vô số thần dân trong thành.
Bên ngoài, lũ quỷ dị vẫn chưa chịu từ bỏ. Thế nhưng con cá lớn quỷ dị thích lộn ngược trong ngoài lại đột ngột bỏ dở truy kích, nó quẫy đuôi quay đầu, nuốt chửng toàn bộ mảnh vỡ thi thể của quỷ dị mã tái khắc kia vào bụng, còn đắc ý lắc đầu quẫy đuôi một hồi.
Ba đầu quỷ dị còn lại vẫn nuôi ý đồ nhắm vào San Hô Chi Thành, tiếc rằng lại bị uy lực ngút trời của cung điện Huyết San Hô cùng đám cường giả giai 9 đã kịp hoàn hồn dùng ma pháp dội bom đánh đuổi.
Dù vậy, các cường giả trong thành cũng chẳng dám tùy tiện đuổi theo. Nguồn gốc của âm thanh quỷ quái ban nãy vẫn chưa được làm rõ, rốt cuộc là kẻ nào giở trò cũng không thấy đâu, tuyệt đối không thể xông bừa.
Khắp vùng biển xung quanh ngập tràn vô số thịt nát cùng tứ chi đứt lìa, lúc này bắt đầu chậm rãi chìm xuống đáy. Vùng biển này chẳng biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể phục hồi, e rằng ngay cả khi đám quỷ dị đã rút sạch, nơi đây cũng sẽ biến thành một vùng đất chết, không còn thích hợp để sinh sống nữa.
Nhưng dù sao đi nữa, trận chiến này cũng tạm thời khép lại, coi như giờ nghỉ giữa hiệp. Nếu tính tổng thể tổn thất, phe quỷ dị có lượng lớn hải thú bị ô nhiễm bỏ mạng, một trong năm đại quỷ dị khủng bố cũng đã đền mạng, xem như tổn thất khá nặng nề.
Về phía Gia Tộc Bích Lam, nếu tính cả thiệt hại của hải tộc bạch tuộc, họ đã mất tổng cộng bốn cường giả giai 9. Toàn bộ hải tộc bạch tuộc phụ thuộc cùng một số tộc nhân bị ô nhiễm cũng bị diệt sạch, xét ra tổn thất có phần nhẹ hơn đôi chút.
Thế nhưng Gia Tộc Bích Lam thật sự thắng rồi sao? Rõ ràng là chưa, họ vẫn chưa đánh lui được kẻ địch!
Sau vài lần thăm dò tiến ra ngoài, họ phát hiện đám quỷ dị ở vòng ngoài căn bản không hề rời đi. Dù bọn họ chọn bất kỳ hướng nào, quỷ dị cũng sẽ lập tức xuất hiện chặn đường. Chúng không liều mạng huyết chiến, nhưng tuyệt đối không để bất kỳ ai bình an rời khỏi.
Qua những gì quan sát được, dường như đám quỷ dị kia vẫn đang tiếp tục điều động thêm hải thú từ những nơi khác tới để gia cố vòng vây này.
Đúng vậy, lũ quỷ dị đã đổi kế hoạch. Chúng phong tỏa họ chết dí trong San Hô Chi Thành, không vội vàng tấn công ráo riết nữa, mà áp dụng chiến thuật điển hình: vây chứ không đánh, muốn kéo dài thời gian để bào mòn đến chết.
Nước cờ này cao tay hơn trực tiếp khai chiến rất nhiều. Hải tộc muốn sinh tồn cũng cần phải tiêu hao lương thực, một phần nhỏ thực vật biển, và lượng lớn sinh vật biển.
Biển cả vốn mênh mông, họ không cần phải gieo trồng hay thu hoạch cố định một chỗ như loài người trên mặt đất, chỉ cần bơi ra ngoài săn bắt đem về là xong. Họ càng không có thói quen tích trữ quân lương từ trước để chuẩn bị cho chiến tranh, cứ đinh ninh mọi chuyện vẫn giống như xưa, chiến sự chỉ nổ ra trên đất liền.
Lần này, chỉ sau khi nhận được tin dữ, họ mới khẩn cấp săn bắt một đợt thức ăn. Cộng thêm một phần tích trữ ít ỏi từ trước, trong bối cảnh dân số tiêu hao tăng đột biến thế này, họ chỉ có thể cầm cự được một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Thế nên, đòn vây mà không đánh này của lũ quỷ dị đã đâm trúng ngay điểm yếu chí mạng của họ.
Các cường giả cao giai có thể phá vây xông ra ngoài không? Có thể. Kể cả tính đến đòn tập kích của âm thanh quỷ dị kia, họ vẫn làm được. Nhưng hàng triệu hải tộc bình thường thì phải làm sao? Vứt bỏ toàn bộ hay sao?
Để các tầng lớp cấp cao dẫn theo hàng triệu thường dân tháo chạy dưới sự truy cùng giết tận của lũ quỷ dị lại càng là chuyện viển vông. Đó chắc chắn sẽ là một thảm kịch tày trời.
Ý đồ của lũ quỷ dị lúc này đã quá rõ ràng. Nếu cứ trực diện liều mạng, nguồn chiến lực cao giai mà giun đỏ thèm muốn, đặc biệt là chiến lực giai 9 sẽ bị tiêu hao sạch sành sanh. Như vậy chẳng khác nào chúng đánh một trận công cốc, không tăng thêm được chút thực lực nào, ngược lại còn tự hao tổn bản thân.
Hiện tại, việc chúng làm chính là biến hàng triệu bá tánh thành con tin, ép đám cường giả cao giai phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dù kết quả ra sao, phương án này chắc chắn tốt hơn liều mạng xông lên, khéo lại còn thu về lợi ích khổng lồ.
Cú biến chiêu này của quỷ dị giun đỏ đã trực tiếp đẩy Gia Tộc Bích Lam vào bước đường tuyệt cảnh.
