Chương 1142
Chương 1142: Tái hiện "máy khiên đào
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc vẫn kịp chạy tới San Hô Chi Thành trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát. Hắn lệnh cho đám nhân ngư trong thành mở một đợt chủ động tấn công, nhờ vậy Hắc Ti rốt cuộc cũng tìm ra bản thể của quỷ dị, vị trí còn cách vòng vây một đoạn.
Bản thể trông tựa như một con sò điệp khổng lồ, chu vi e rằng rộng tới ba bốn ngàn mét, nửa thân chôn sâu dưới lòng đất, hèn chi lại khó phát hiện đến thế.
Nó cứ thế nằm bẹp nơi đáy biển, mặt vỏ phủ một lớp ngụy trang dày cộp gồm đủ loại san hô, sỏi cát, đá tảng, chẳng khác gì cảnh quan xung quanh.
Nếu nhìn lại gần, có thể thấy trong các lỗ san hô và khe đá cắm đầy những con giun đỏ lúc nhúc, dập dờn theo từng đợt sóng ngầm. Nói thật, lũ này ở trong khung cảnh đáy biển lại chẳng hề lạc điệu, cứ như thể vốn dĩ phải sinh ra ở đó.
Thậm chí còn có cá nhỏ, tôm nhỏ và bạch tuộc con bơi lượn qua lại. Mấy sinh vật nhỏ bé này đến cả giun đỏ cũng chẳng thèm ngó ngàng, chúng cũng không hề sợ hãi quỷ dị, đôi bên sống chung hòa bình đến lạ lùng.
Lỗ Bá Đặc không dám chắc giun đỏ trong trạng thái này đã xâm nhiễm con sò điệp khổng lồ hay chưa, hay chỉ đơn thuần bám ngoài bề mặt cơ thể để tạo thành một phương thức cộng sinh dị biệt.
Dù thế nào đi nữa, khi con sò khổng lồ này lặng lẽ hé mở một khe nứt cực lớn, thứ âm thanh quỷ dị kia liền vang lên.
Bộ dạng nó lúc này chẳng khác nào một gã cự nhân đang ngoác miệng cười, bên trong khe hở tối đen như mực. Đám tôm cá nhỏ giật mình nháo nhào rời khỏi chỗ ẩn nấp, nhưng nhận thấy không có nguy hiểm gì lại bơi về chui vào.
Thấy khe nứt đen ngòm kéo dài, chúng theo bản năng bơi lại gần thăm dò. Nào ngờ từ bên trong đột nhiên thò ra vô số sợi râu dài rậm rạp, trông nhang nhác xúc tu sứa biển, quấn quýt khiêu vũ cùng đám tôm cá một hồi rồi lôi tuột chúng vào khe nứt. Động tác thuần thục, thong thả, hệt như người ta rảnh rỗi buồn mồm tiện tay nhét vài miếng đồ ăn vặt vào miệng.
Cảnh tượng Hắc Ti nhìn thấy chính là như vậy, khiến Lỗ Bá Đặc cảm thấy có phần khó nhằn. Kẻ địch này khống chế loại "âm thanh" kia đã vượt xa Phá Hầu Lung.
Phá Hầu Lung cũng là kẻ chơi đùa với âm thanh, những triệu chứng mà hải tộc cấp thấp gặp phải nó cũng làm được. Nhưng muốn làm tới mức tôm cá bơi sát bên không hề hấn gì, trong khi cách xa mấy chục dặm đất trời lại đảo lộn, thì nó chịu chết.
Vấn đề thực tế nằm ở chỗ đó. Bản lĩnh của con quỷ dị này khả năng cao đúng là siêu giai, hắn không hề uổng công chạy tới đây. Nhưng nó cũng thực sự lợi hại hơn nhiều so với dự tính, e rằng còn giấu rất nhiều ngón nghề chưa tung ra.
Rất có thể dưới sự điều phối của giun đỏ, mục đích của nó là muốn thâu tóm toàn bộ đám hải tộc kia, chứ không đơn thuần chỉ là giết sạch.
Lỗ Bá Đặc trầm ngâm giây lát, quyết định thăm dò một phen. Sau khi trao đổi ngắn gọn với phía nhân ngư, hắn lập tức bắt tay vào bố trí thế trận của mình.
...
Bên kia, đám nhân ngư sau một hồi thử sức bất thành đã bắt đầu rút lui.
Con sò khổng lồ cũng dần hạ thấp âm lượng, hai mảnh vỏ hơi hé mở lại khép chặt vào nhau. Đám tôm cá nhỏ sau một hồi kinh hoảng lại nhanh chóng chui tọt vào bụi san hô và hốc đá bên trên, chỉ có nơi đó mới cho chúng cảm giác an toàn.
Đột nhiên, từ phía xa hơn, từng cuộn bùn cát sát đáy biển bốc lên cuồn cuộn cao tới mười mấy mét, lao vùn vụt về hướng này.
Tiến lại gần sẽ thấy, lớp san hô vụn và đá ngầm lắng đọng không biết bao nhiêu năm dưới đáy biển bị hất tung lên trời. Các loại sinh vật biển hoảng loạn tháo chạy tứ tán. Dưới lớp bùn sâu dường như có một quái vật khổng lồ đang quẫy đạp.
Hai mảnh vỏ vừa khép lại của con sò khổng lồ lập tức mở toang, những chiếc xúc tu dài ngoằng múa may điên cuồng, dường như đang đánh hơi mùi vị xung quanh, rõ ràng đã bắt đầu cảnh giác.
Đúng lúc này, đối phương tung ra một chiêu giương đông kích tây. Đám bùn cát đằng xa rõ ràng vẫn đang cuộn trào dữ dội, nhưng ngay trước mặt con sò khổng lồ, lòng đất bỗng chui vụt ra một con cự xà đen kịt, đường kính e rằng phải tới một trăm sáu bảy mươi mét.
Trên đầu nó chỉ có một cái mồm tròn vành vạnh như chiếc đĩa lớn, bên trong xếp chằng chịt những vòng răng cưa hình tam giác khổng lồ theo các vòng tròn đồng tâm, mỗi chiếc răng dài tới hai ba mét.
Vòng tròn đồng tâm có tới hai ba mươi tầng, những vòng răng cưa này không hề cố định mà một vòng xoay theo chiều kim đồng hồ, một vòng xoay ngược chiều. Mọi thứ cản đường phía trước đều bị thứ quái vật tựa như "máy đào hầm TBM thành tinh" này nghiền nát bét rồi nuốt trọn vào trong.
Thứ này mang hình thù như vậy, khỏi cần nghi ngờ, đích thị là quỷ dị. Cái đầu đầy răng nhọn khẽ ngóc lên một nhịp như loài rắn đang tích lực trước khi tấn công, chớp mắt sau liền lao bổ tới, cắm thẳng vào thân con sò khổng lồ.
Nó khoan thẳng vào đối phương hệt như một chiếc máy đào hầm thực thụ. Đám răng cưa khổng lồ nhanh chóng nạo sạch lớp san hô và đá tảng bám bên ngoài, nghiến thẳng lên mặt vỏ sò, lập tức để lại những vết trắng rõ rệt cùng lớp bột đá tung bay. Tuy chưa rõ lớp vỏ này dày đến mức nào, nhưng đòn tấn công tuyệt đối có hiệu quả.
Nhìn tướng mạo con sò khổng lồ là biết thuộc dạng chậm chạp khó di chuyển, nhưng nó đời nào chịu đứng yên chịu trận.
Con sò khổng lồ rung lên một hồi quỷ dị. Toàn bộ vật bám trên thân nó, bao gồm cả san hô và đá vụn, nháy mắt vỡ tan tành, đến cả đám tôm cua cá né không kịp cũng hóa thành tro bụi trong chớp mắt.
Lỗ Bá Đặc lơ lửng trên không trung, thông qua các góc nhìn khác đã phát hiện thêm nhiều chi tiết. Lũ giun đỏ bám trên vỏ sò dù trụ thêm được một lát cũng bị chấn vỡ nát bấy, biến thành một bọc thịt vụn đỏ ngầu tan ra như thính dụ cá.
Chuyện này không hề đơn giản, tin tức lộ ra rất đáng để lưu tâm. Khả năng cao con sò khổng lồ này chưa hề bị giun đỏ xâm nhiễm, cùng lắm chỉ là quan hệ hợp tác. Con sò cũng chẳng thèm quan tâm tới lũ giun, lúc giết chết không hề có nửa điểm do dự.
Không sai, con cự xà đen quỷ dị đột ngột xuất hiện này chắc chắn là do Lỗ Bá Đặc tạo ra. Để tiện bề rút lui, Tiểu Cường đã tự mình biến hình, hình tượng hoàn toàn dựa theo con quỷ dị từng cùng gia tộc tiểu nhân ngư đối phó ở vùng biển ngoài Aquilos năm xưa.
Dùng thứ này có rất nhiều điểm lợi. Trước hết phải thừa nhận rằng đám tùy tùng của hắn thích nghi cực kỳ tốt với chiến đấu dưới biển.
Tiếp đó là xem thử liệu có thể dùng cách đơn giản nhất để đạt mục đích hay không. Vạn nhất có thể trực tiếp tiêu diệt hoặc dụ thứ này đi nơi khác, bảo toàn nguyên vẹn hai trăm vạn hải tộc, thì đúng là một mối công đức lớn.
Trận chiến vẫn tiếp diễn. Con sò khổng lồ sau khi chấn nát đống tạp nham trên người liền lộ ra lớp vỏ cổ xưa dị thường, không hề nhẵn nhụi mà chằng chịt những mảng màu sẫm hơn, mang lại cảm giác như vết thương lành sẹo.
Khi lớp vỏ bắt đầu rung chuyển liên hồi, đòn tấn công kiểu máy khoan hầm của Tiểu Cường liên tục trượt đi. Tiết tấu rung động kia vô cùng kỳ quái, thậm chí còn có thể bắn ngược lại kình lực cực mạnh. Từng đợt va chạm tần số cao giáng xuống khiến hàm răng cưa khổng lồ của Tiểu Cường bắt đầu ê ẩm lung lay, căn bản không khoan sâu vào được.
So với lúc phát ra âm thanh trước đó, vỏ sò chỉ hé mở chừng một sải tay, thì nay đã ngoác rộng tới năm sáu mét. Vô số xúc tu dài ngoằng múa may loạn xạ, điên cuồng quất tới tấp lên thân cự xà.
Quỷ dị tẩn nhau, quả nhiên kích thích đến tột cùng.
