Chương 1160
Chương 1160: Nguy cơ của Thú tộc
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Thú Thần" lần thứ ba hiện thế, chẳng những giúp tộc Sư nhân giữ thành mà còn khó hiểu cổ vũ một phen, cuối cùng trực tiếp đổi sang hình tượng hùng sư rời đi, chỉ để lại một đám thú nhân đang reo hò cuồng nhiệt.
Bề ngoài nhìn qua ai nấy đều vui mừng, nhưng trong thành vẫn còn một nhóm hồ nhân thuộc Thú Thần Điện đang ngơ ngác. Vị "Thú Thần" này chẳng hề nhắc tới bọn họ lấy một câu, lẽ nào bọn họ làm chưa tốt?
Tầng lớp cấp cao của Sư nhân nhìn thấy cơ hội quật khởi của tộc đàn, có đủ tự tin để tiếp tục chia năm xẻ bảy với Hổ nhân. Còn những kẻ đầu óc nhanh nhạy khác lại thấy nguy cơ rình rập: nội bộ thú nhân dường như sắp đại loạn.
Quả nhiên, Sư nhân lập tức vứt sạch thái độ hoài nghi đối với tín ngưỡng Thú Thần cùng những luận điệu tiêu cực giấu giếm trước kia, bắt đầu rêu rao rầm rộ việc "Thú Thần" hiện thế lần thứ ba, tuyên truyền tộc Sư nhân mới chính là tộc đàn được thần linh lựa chọn.
Tin tức nhanh chóng truyền đến Hồ Vĩ Thành, truyền tới Hổ Khiếu Thành rồi lan khắp các tộc quần thú nhân. Một rãnh nứt sâu hoắm đã âm thầm mở ra, hai phe phái bắt đầu rạn nứt chia rẽ.
Hai phe này vốn luôn tồn tại từ trước, do hai tộc Sư, Hổ dẫn đầu. Chỉ có điều trước kia phe Hổ nhân luôn được "Thú Thần" thiên vị nên Sư nhân đành phải thoái nhượng. Giờ đây đã có chỗ dựa, tự nhiên chúng phản công điên cuồng, sự đối đầu càng thêm rõ rệt và khốc liệt hơn bao giờ hết.
Qua kênh tin tức của Anna, tin này rất nhanh truyền tới giáo hội, truyền về Landon. Nàng đã đoán ra mọi chuyện có liên quan đến kẻ giả mạo "tiên tri Đạt Cát", nếu không sao có thể trùng hợp đến thế: Tiên tri vừa mới lộ diện ở Hồ Vĩ Thành thì "Thú Thần" đã xuất hiện tại Sư Tâm Thành? Vị "Thú Thần" kia rốt cuộc là thật hay giả?
Vấn đề thực tế hơn là thú nhân dường như sắp phân liệt, chí ít tuyệt đối không thể đoàn kết nhất trí như trước.
Thành thật mà nói, đứng ở góc độ nhân loại, sự phân liệt này vốn phù hợp với lợi ích của con người hơn. Một đế quốc thú nhân thống nhất toàn vẹn cũng là điều nhân loại không muốn nhìn thấy.
Thế nhưng thời điểm này dường như không đúng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đại thế của Kháng Cự Liên Minh, sợ phía thú nhân sụp đổ.
Ngoài ra, bên trong còn một vấn đề then chốt hơn: Kẻ giả mạo "tiên tri Đạt Cát" mà Anna báo cáo rốt cuộc là thứ quỷ gì? Có khi nào trước đó vốn đã có vấn đề, bấy lâu nay đều là giả vờ, từ sớm đã ngấm ngầm chứa dã tâm?
Hơn nữa, thú nhân phân liệt có phải mục tiêu cuối cùng của nó không? Liệu có còn động thái nào khác? Ví dụ như trực tiếp xúi giục toàn bộ tộc thú nhân phản bội?
Cảnh tượng "Thú Thần" xuất hiện rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hay nói bi quan hơn, thẳng thừng hơn, quậy phá xong bên thú nhân, liệu có chạy sang gieo rắc tai họa cho nhân loại? Lại nặn ra vài vị thần minh cho loài người?
Đủ loại lo ngại khiến phía Landon dù biết rõ có rất nhiều uẩn khúc nhưng muốn ra tay giải quyết lại vừa không có lập trường, vừa thiếu thốn thực lực.
Landon lấy lập trường gì để can thiệp vào chuyện này, trực tiếp đứng về một bên? Chẳng phải càng dễ đánh nhau to hơn sao?
Hơn nữa hiện tại Landon cũng đang đánh nhau túi bụi với quân đoàn ác ma khắp nơi, ven biển lại có nguy cơ hải thú và quỷ dị đổ bộ. Đống rắc rối của thú nhân này, người phái tới ít thì không điều đình nổi, phái nhiều lại không thực tế.
Đôi khi Landon và tầng lớp cấp cao của giáo hội cũng cảm thấy mờ mịt. Cường độ của Kỷ Nguyên Chiến Tranh lần này dường như quá cao, cho dù xuất hiện một tuyệt thế thiên tài như Lỗ Bá Đặc, đặt vào kỷ nguyên trước có lẽ đã giành chiến thắng, nhưng bây giờ hắn phải chạy đông chạy tây dập lửa khắp nơi, hoàn toàn lo không xuể.
……
Cùng lúc đó, Đại công tước Y Vạn · Hoài Nhĩ Đức của Liên Bang Luân Bột Lãng cũng nhận được tin tức. Hắn cũng đang cân nhắc những vấn đề tương tự.
Hắn có lẽ là một trong những kẻ thông minh nhất của nhân loại hiện nay, và rất có thể cũng là người hiểu rõ Lỗ Bá Đặc nhất, nên Y Vạn Đại Công nghĩ sâu xa hơn nhiều.
Thông qua việc nghiên cứu theo dõi Lỗ Bá Đặc suốt thời gian dài, hắn thực ra đã nắm chắc bảy tám phần rằng Lỗ Bá Đặc và Đạt Cát chính là cùng một người.
Cái khôn ngoan của hắn nằm ở chỗ hắn chưa từng gặng hỏi, cũng không nói nhiều. Thậm chí khi suy đoán Lỗ Bá Đặc đang chủ động cày thanh danh, tăng độ nổi tiếng, hắn còn vận dụng thế lực của Tinh Hạch Xỉ Luân Thương Minh để âm thầm trợ lực, thêm dầu vào lửa giúp Lỗ Bá Đặc.
Nếu không, ngươi tưởng Thú Thần Điện tự nhiên đào đâu ra lắm thủy tinh ghi hình như thế để nhanh chóng lan truyền đoạn phim ngắn "Thú Thần Hiện Thế"? Thủy tinh ghi hình chưa bao giờ là thứ rẻ tiền bán đầy đường, độ khó chế tác cực kỳ cao.
Chuyện Lỗ Bá Đặc đi đuổi bắt Khí Nguyên Tố Lĩnh Chủ thì hắn biết, Lỗ Bá Đặc dường như cũng rõ hành động của hắn nên rất khôn khéo không nói toạc ra, nhưng hai bên luôn duy trì liên lạc tốt đẹp, đây chính là sự ngầm hiểu giữa hai kẻ thông minh.
Còn tình hình hiện tại, hắn nhạy bén nhận ra bên dưới những biểu hiện hỗn loạn kia chỉ có một bản chất duy nhất: dường như đang có thế lực khác can thiệp vào hành động của Lỗ Bá Đặc, phá hoại sự sắp đặt của Lỗ Bá Đặc ở các bộ tộc thú nhân.
Chưa bàn chuyện khác, tín ngưỡng về "Thú Thần" chưa hẳn đã bị phá hủy, nhưng ít nhất đã bị phân tán. Trong tương lai gần, thậm chí trong một khoảng thời gian cực ngắn, thú nhân thực sự có khả năng phân liệt.
Còn kết cục tồi tệ hơn, liệu thú nhân có phản bội Kháng Cự Liên Minh hay không thì thật khó nói, bởi chính hắn cũng không biết kẻ địch là ai.
Nhưng kẻ địch có thể dễ dàng phục chế ra một "tiên tri Đạt Cát" và "Thú Thần", trời mới biết liệu chúng có ban bố một đạo "thần dụ", sai thú nhân trực tiếp liên thủ với ác ma để phản công nhân loại hay không.
Dù có một bộ phận thú nhân không hoàn toàn tuân theo thần dụ mà trực tiếp tạo phản, nhưng chắc chắn cũng sẽ có những kẻ cuồng tín làm theo.
Đến lúc đó, bất kể kết quả thế nào, tín ngưỡng "Thú Thần" chắc chắn sẽ sụp đổ, kéo theo sự chia rẽ và đối lập một mất một còn. Một bộ tộc thú nhân hoàn toàn hỗn loạn cũng là điều đại lục không thể gánh nổi.
Y Vạn Đại Công có thể nghĩ ra những điều này, nhưng hắn cũng thiếu thực lực để dọn dẹp mớ bòng bong đó. Liên Bang Luân Bột Lãng vốn dĩ yếu nhất trong ba đại thế lực của nhân loại, hiện tại hắn dựa vào tài điều phối để miễn cưỡng chống đỡ cục diện không sụp đổ đã là dốc hết tâm lực, chẳng còn cách nào xử lý mớ rắc rối của thú nhân.
Cách duy nhất hắn nghĩ ra là mau chóng tìm Lỗ Bá Đặc về. Chỉ có tiểu tử thần kỳ kia mới giải quyết nổi cục diện rối ren này.
Thế là hắn bắt đầu hạ lệnh: Các nơi chỉ cần gần thông đạo không gian đều phải phái binh tấn công một đợt, sang thế giới ác ma bên kia dò xét xem có tung tích của Lỗ Bá Đặc hay không, nhưng không được tiến quá sâu, thăm dò hòm hòm là phải rút về.
Ngoài ra, hắn còn trích ra hai cường giả Cửu giai, cộng thêm lão gia tử Reid Cửu giai của làng Phi Mã và một cao thủ người lùn thuộc tộc Búa Bão Tố am hiểu tình hình, thâm nhập sâu vào thế giới ác ma để tìm Lỗ Bá Đặc. Nếu không, hắn thật sự sợ thú nhân sụp đổ sẽ kéo sập luôn cả đại cục.
……
Khủng hoảng của Thú tộc đang ngấm ngầm lên men, vậy Lỗ Bá Đặc đang làm gì? Hắn đã lần theo dấu vết của tên Khí Nguyên Tố Lĩnh Chủ quỷ dị kia trong thế giới ác ma suốt mấy ngày liền.
Chẳng phải hắn bám theo mấy bộ xương Cự ma màu đen bị ô nhiễm để đuổi vào tận đây sao, cớ sao vẫn chưa tìm thấy kẻ chủ mưu?
Lúc ban đầu quả thực có thể lần theo phương hướng, bởi dọc đường Lỗ Bá Đặc phát hiện không ít mỏ quặng núi lửa bị san phẳng, thậm chí còn có một tòa thành trì ác ma.
Nhưng có lẽ kẻ chủ mưu đã nhận ra sự tồn tại của mấy bộ xương quỷ dị nên đột ngột tiếp quản quyền khống chế, khiến chúng tản ra chạy trốn tứ phía. Lỗ Bá Đặc ngây ngẩn cả người, đành phải tự mình mò mẫm tìm kiếm.
