Chương 1163
Chương 1163: Đỡ đòn
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ờ… Quả báo nhãn tiền đến nhanh như chớp. Lỗ Bá Đặc nhận ra ngay mình kết luận quá vội vàng. Con cự kình màu tro tàn kia vừa ngoẹo đầu đã lộ ra khuôn mặt khổng lồ gớm ghiếc, quay thẳng về hướng hắn, há mồm nuốt chửng tới.
Ngay trên mặt con quỷ dị cự kình này chi chít những lỗ thủng như tổ ong. Bên trong không hề rỗng tuếch mà hầu hết đều nhét đầy những túi thịt bọc mạch máu đang co bóp phập phồng.
Có lẽ do con quỷ dị này còn non tay nghề, không biết khoét vài cái hốc lớn làm mắt mũi, ra tay không chừng mực khoét quá nhiều lỗ. Đến khi không còn đồ nhét, nó đành vứt bừa một đống rác rưởi vào trong, mắt mũi cũng chẳng biết vứt xó nào.
Dù là mạch máu hay mô liên kết đều mọc thêm vô số cấu trúc quái đản như xúc tu. Từng sợi đều tích điện, bay múa phần phật theo gió.
Thứ quái thai này đang há to cái mồm sâu hoắm như vực thẳm, chực nuốt chửng Lỗ Bá Đặc.
Vân Kình vừa nhìn thấy thứ này dường như đã rén ngay lập tức. Nó vội vàng né tránh, đồng thời thân thể bắt đầu co rút lại để giảm bớt diện tích bị tấn công.
Thân hình đồ sộ của nó bình thường trông rất uy phong, nhưng vào lúc tháo chạy thì lại rơi vào thế bị động.
Lỗ Bá Đặc đương nhiên không đứng giương mắt nhìn. Hắn cùng Đại Não Hoa và Tiểu Cường đồng loạt tung ma pháp hệ Thánh Quang hòng chặn đứng kẻ địch.
Có lẽ do trước đó đã tiêu diệt vầng thái dương đen khổng lồ ở thế giới ác ma, uy lực ma pháp hệ Thánh Quang ở đây dường như đã phục hồi rất nhiều.
Khi chưa phát hiện ra điểm yếu rõ ràng của kẻ địch, Thánh Quang quả thực là thủ đoạn tấn công thích hợp nhất, ít ra sẽ không mắc sai lầm.
Thế nhưng, tình huống khiến Lỗ Bá Đặc trợn tròn mắt đã xuất hiện. Toàn bộ ma pháp Thánh Quang của cả bọn đều bị lớp da gần như trong suốt trên người cự kình "đỡ đòn" triệt để.
Đúng vậy, xin hãy cho phép hắn dùng từ "đỡ đòn" kỳ quặc này. Dù từ này thường chỉ dùng cho đao kiếm hay tên bắn, nhưng hắn thực sự không tìm ra từ nào chuẩn xác hơn.
Bởi vì ngay khi Thánh Quang đánh trúng lớp da trong suốt đó, lượng lớn năng lượng Thánh Quang liền bị bẻ hướng chuyển dời đi, thắp sáng cả một vùng không gian rộng lớn xung quanh. Nhưng số năng lượng thực sự xuyên thấu qua da, đánh trúng bản thể của nó phỏng chừng mười phần không còn nổi một.
Đòn đánh quả thực gây ra chút thương tổn, nhưng so với thể lượng khổng lồ của thứ này thì gần như có thể bỏ qua.
Ngược lại, đòn tấn công còn kích thích con quỷ dị cự kình phát cuồng. Nó cắn ngoạm xuống dữ dội hơn. Thân hình Vân Kình quá lớn, né không kịp nên đã trúng trọn một phát cắn.
Cũng may Đại Não Hoa thấy thời cơ cực nhanh, lập tức kéo Lỗ Bá Đặc lách qua kẽ răng khổng lồ, kịp thời thoát ra ngoài.
Lỗ Bá Đặc ngoái đầu nhìn lại, thấy con Vân Kình tội nghiệp đã bị cắn mất nửa cái đầu, khuyết hẳn một mảng lớn, trông thê thảm vô cùng.
Dù Lỗ Bá Đặc biết rõ Vân Kình về bản chất là sinh mệnh nguyên tố, đòn tấn công kiểu này không thể lấy mạng nó, hồi mới gặp nó còn nhỏ hơn bây giờ nhiều, hoàn toàn có thể từ từ hồi phục.
Nhưng hắn vẫn không kìm được chút tự trách. Dù sao Vân Kình cũng do hắn dắt tới, cảm giác có chút có lỗi với bạn bè. Hơn nữa, việc kẻ địch thể hiện sức mạnh vượt trội cũng có phần do hắn phán đoán sai lầm.
Nếu muốn chiến thắng, nhất định phải đánh giá lại kẻ địch, phân tích đặc điểm của nó:
Đầu tiên, nhìn từ cách xuất hiện ban nãy, đối phương dường như có thể tàng hình. Chỉ là chưa rõ là tàng hình tuyệt đối hay thông qua việc thao túng luồng khí để tạo ra ảo ảnh. Trước đó bọn họ truy lùng thứ này khó khăn như vậy, phỏng chừng cũng do nguyên nhân này.
Thứ hai, hình thái gần như thực thể của kẻ địch có phần nằm ngoài dự liệu. Nhưng chuyện này cũng không thể trách hắn hoàn toàn. Năm xưa ở vùng đất phong ấn dưới lòng đất tại Phong Liệt Cốc, lối ra chỉ là một đường trượt xoắn ốc chật hẹp.
Hắn cứ ngỡ kẻ địch cũng giống như Vân Kình, đều không có hình thái cố định. Nào ngờ nó lại có dạng thực thể thế này. Khả năng cao hơn là nó sở hữu đặc tính đa hình thái.
Cuối cùng, và cũng là điểm mấu chốt nhất, lớp da trong suốt kỳ dị kia hóa ra không phải sở thích quái đản của quỷ dị, mà thực sự có công dụng thực tế.
Rất có thể đó là một lớp từ trường mạnh hoặc điện trường mạnh được thiết kế đặc thù, có khả năng bẻ cong đường truyền của ánh sáng. Việc duy trì trường lực này trong thời gian dài lại khiến không khí xảy ra biến đổi nhất định, trông mới giống như một lớp son khí.
Lỗ Bá Đặc: (ˉ▽ ̄~) Tham khảo hiệu ứng Faraday và hiệu ứng Kerr.
Lúc này, phản ứng của Vân Kình vô cùng kịch liệt. Sau khi bị cắn mất nửa cái đầu, Vân Kình bỗng nổi điên, dứt khoát vứt bỏ luôn phần lớn cái đầu dính liền với vết thương, rồi như một chú mèo con sợ hãi, nó cấp tốc lùi lại để né tránh đòn truy kích dồn dập của quỷ dị cự kình.
Mảng thân thể khổng lồ vừa tách rời khỏi Vân Kình lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng chuyển sang màu đen kịt, tựa như đám mây bị nhuộm mực, cũng hao hao trạng thái bị ô nhiễm lúc mới gặp Vân Kình, nhưng sắc độ bây giờ dường như còn đậm đặc hơn.
Tốc độ lây nhiễm cực nhanh. Cảm giác nếu Vân Kình không chủ động vứt bỏ mảng thân thể lớn như vậy, e rằng chẳng mấy chốc đã bị ô nhiễm toàn thân.
Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý thôi, Vân Kình chẳng qua chỉ là một phân thân của đối phương. Điểm yếu bị nắm thóp hoàn toàn, rõ ràng bị khắc chế đến chết, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi.
Cốt Đầu Muội: (_ _) "Thứ kia có thể ăn mòn Vân Kình cực nhanh, nó không tài nào chống cự được. Nó thấy rất có lỗi, ta cũng rất có lỗi."
Lỗ Bá Đặc: (⊙_⊙)┌ "Người nên nói xin lỗi là mình mới phải. Bảo nó trốn xa ra một chút đi, để chúng ta giải quyết kẻ địch này. Đừng quên thay mình cảm ơn nó."
Cốt Đầu Muội: ( — ︿—)ノ "Được, để ta đập nát con cá chết bầm này, dám cắn bạn của ta à?"
Dứt lời, Cốt Đầu Muội và Tiểu Cường đã sớm hóa thân thành đại thiên sứ cao trăm mét. Vô số trảm kích xé toạc hư không rít gào bay vụt tới. Đã khó xử lý lớp da trong suốt trên người kẻ địch, vậy thì cứ dùng phương thức vật lý gọt sạch nó đi.
Đại Não Hoa cũng chung suy nghĩ, lập tức đổi sang ma pháp hệ Hỏa. Nơi này là thế giới ác ma, mạng lưới ma pháp hệ Hỏa rốt cuộc vẫn hoạt động mạnh nhất, vả lại ngọn lửa chắc không thể bị lớp da trong suốt kia ngăn cách hoàn toàn được chứ?
Cả đám cùng dốc toàn lực, vừa vặn có thể tranh thủ cơ hội rút lui cho Vân Kình. Hiện tại con quỷ dị cự kình kia đang ráo riết đuổi theo Vân Kình, xem ra muốn giải quyết kẻ phản đồ này trước tiên.
Thế nhưng mọi người vẫn có phần đánh giá thấp con quỷ dị cự kình này. Dường như nó là kẻ bị ăn mòn triệt để nhất trong số các Lãnh chúa Nguyên tố. Không giống hai đại Lãnh chúa Nguyên tố Hỏa và Quang vẫn còn ý thức chủ thể rõ ràng, liên tục chống chọi với quỷ dị để can thiệp vào trận chiến.
Lãnh chúa Khí nguyên tố này rõ ràng đã hoàn toàn quỷ dị hóa, thậm chí hình thái cũng biến đổi tận gốc rễ, và trí tuệ cũng cao nhất trong số đó.
Con cự kình lập tức thị uy cho Lỗ Bá Đặc và đám chiến hữu thấy rõ thực lực. Dù là trảm kích hay ma pháp hệ Hỏa của bọn họ, khi ập tới đều vấp phải những cơn cuồng phong kinh hoàng. Uy lực của luồng gió này không đơn giản là "thổi đến mức không mở nổi mắt", mà hệt như có cả chục gã lực lưỡng đội lốt "gió" xông vào đẩy thốc bạn ra sau.
Chưa kể, trong gió còn xen lẫn vô số lưỡi đao sắc bén, điên cuồng chém xối xả vào người.
Đám Lỗ Bá Đặc muốn giữ vững thân hình để không bị thổi bay đã vô cùng chật vật. Đến cả trảm kích của Cốt Đầu Muội cũng bị gió thổi lệch hướng, ma pháp hệ Hỏa thì bị thổi tắt ngấm.
Đối phương thậm chí chẳng sứt mẻ một cọng lông. Nó còn uốn éo thân hình đồ sộ, biểu diễn một cú quẫy đuôi cực kỳ linh hoạt, phối hợp với gương mặt xấu ma chê quỷ hờn kia, độ khiêu khích quả thực đã kéo căng hết cỡ.
