Chương 1165
Chương 1165: Ảnh Thiên Sứ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lỗ Bá Đặc còn đang thăm dò, Cốt Đầu Muội thuộc phái tấn công cực hạn đã hoàn thành đổ bộ. Đại thiên sứ cao trăm mét rốt cuộc đạp lên sống lưng cự kình quỷ dị, nhưng vì vật so sánh là con cự kình quá đỗi khổng lồ, trông nó lập tức nhỏ bé đi nhiều.
Nhìn từ xa lớp da trong suốt chỉ mỏng như cánh ve, lại gần mới thấy thực chất dày tới vài mét. Nhưng nó quả thật không có thực thể, đôi chân đại thiên sứ của Cốt Đầu Muội đạp thẳng lên thân thể buồn nôn kia, quá mức trơn nhẫy suýt nữa trượt ngã.
Cốt Đầu Muội đánh nhau dứt khoát nhất trần đời, hai tay cộng thêm tám lưỡi liềm sau lưng lập tức đâm phập xuống chân. Vừa để ổn định thân thể, vừa cho con cá lớn này nếm thử sự lợi hại của giáo phái sát thương vật lý.
Soạt soạt mấy đao cắm xuống cực kỳ dứt khoát, động tác tiếp theo của nó là chuẩn bị hóa thân thành dạng "máy khoan đất", còn là bản cường hóa bằng lưỡi liềm, thông ống dẫn nội bộ cho kẻ địch một phen.
Nhưng cự kình quỷ dị cũng không ngu, lập tức đáp lại Cốt Đầu Muội bằng sự nhiệt tình tột độ. Một mảng lớn thân thể xung quanh bùng lên những tia lửa điện đen kịt, hồ quang đen nhảy nhót qua lại, chứng tỏ cường độ lẫn độ kích hoạt cực cao.
Ngay sau đó, chúng ầm ầm tràn tới Cốt Đầu Muội, men theo hai chân dài cùng các lưỡi liềm mà oanh kích điên cuồng.
Cốt Đầu Muội: ヽ(^◡^)ノ Nhào vô, nhào vô, bà đây không sợ ngươi!
Cốt Đầu Muội quả thực không sợ, bản thân bộ xương của nó vốn chẳng mấy chịu sát thương tia sét. Thậm chí những phù văn màu vàng trên người nó còn nhấp nháy điên cuồng, dường như đang triệt tiêu bớt lượng sát thương sét đánh khoa trương này.
Xương cốt quả thật dẫn điện kém, nhưng đám sét này đâu phải dòng điện ổn định, nó còn kèm theo hiệu ứng nhiệt dòng điện, sóng xung kích, phát nổ tức thời cùng đủ loại sát thương khác.
Càng nhiều tia sét ập tới, thậm chí chẳng cần tiếp xúc trực tiếp, những tia hồ quang sinh động xung quanh dễ dàng vươn dài mấy chục mét, cuồn cuộn phát ra tiếng xèo xèo khiến da đầu tê dại.
Kế đó, chúng quất thẳng vào người Cốt Đầu Muội như roi da, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, đánh cho Cốt Đầu Muội lảo đảo một phen. Vụn xương bắn tung tóe bốn phía, nhưng bay chưa được bao xa đã bị càng nhiều hồ quang đánh nát vụn giữa không trung, rơi vào điện từ trường cực mạnh, cháy đỏ rồi hóa đen, tan thành tro bụi.
Chính chuỗi tấn công dồn dập này, ước chừng đã vượt quá giới hạn chịu đựng, khiến Cốt Đầu Muội vốn đầy tự tin cũng không gánh nổi nữa. Cả người nó cứng đờ run bần bật, đến cả động tác đơn giản như vung lưỡi liềm đâm chém cũng không làm nổi.
Cốt Đầu Muội: ~((⊙_⊙))~ノ Ta~ rung~ quá~ chừng~~ Sao~ lại~ thế~~
Thiên Khải Chi Huyết: ~((⊙_⊙))~ Có~ thể là~ do ta~, ta cũng~ rung~ quá~ chừng~~
Tiểu Biến Thái: ( * ︿ * ) Mẹ~~ kiếp~~
Hắc Ti: (⊙_⊙)# Ta chui——
Khá lắm, lần đổ bộ lên cự kình quỷ dị này suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Để hỗ trợ Cốt Đầu Muội hóa lớn, máu đã phủ khắp các lỗ hổng bên trong cơ thể nó, làm thay đổi tính dẫn điện. Sau khi vượt quá giới hạn bảo vệ của phù văn hoàng kim, máu cũng biến thành vật dẫn, giật cho hai đứa này tơi bời hoa lá.
Nhưng nếu từ bỏ hoàn toàn sự hỗ trợ của máu, thể tích và chiến lực của Cốt Đầu Muội đều giảm rõ rệt. Chuyện này rơi vào nghịch lý, nhất thời chẳng có lời giải.
Còn Tiểu Biến Thái sao cũng bị giật điện theo? Đây rõ ràng là chủ ý của Cốt Đầu Muội, nó nhảy bổ lên người cự kình tuyệt đối không đơn thuần chỉ muốn chém hai đao cho sướng.
Thực ra nó có nghe lọt tai mệnh lệnh của Lỗ Bá Đặc, nó cũng hiểu Lỗ Bá Đặc nói "không thích hợp cận chiến" là chỉ Tiểu Biến Thái và Hắc Ti. Hai kẻ này mới là bậc thầy thẩm thấu và phá hoại từ bên trong.
Thế là sau khi tiếp thu mệnh lệnh, Cốt Đầu Muội tự ý thêm vào cách hiểu của mình, dùng phương thức riêng mang theo hai đứa đồng bọn tới. Bản thân nó đóng vai máy bay vận tải, chở các đơn vị tác chiến áp sát mục tiêu cực nhanh.
Ngờ đâu Tiểu Biến Thái xưa nay đánh đâu thắng đó, trong trận đại chiến dưới đáy biển không có công lao cũng có khổ lao, lần này lại ngã ngựa đau đớn.
Vốn dĩ bọn chúng tính toán rất đẹp: Cốt Đầu Muội phá vỡ phòng ngự cự kình, Tiểu Biến Thái chui tọt vào trong bụng tha hồ quậy phá. Nào ngờ nó bị giật cho tàn phế không thể tự lo, các hiệu ứng mang theo như Chân Khuẩn, Ôn Dịch, Độc Tố còn chưa kịp phát huy đã va phải bức tường điện mạnh mà tắt ngóm.
Chỉ có Hắc Ti là nở mày nở mặt nhất. Chủ yếu nhờ hình thái thần kỳ nửa thực nửa ảo, hoàn toàn miễn nhiễm sát thương sét.
Có đồng bọn thu hút hỏa lực ở mặt chính, chúng chủ động né tránh lớp da trong suốt. Thực tế là do không rõ trường nhiễu loạn kỳ dị kia có ảnh hưởng tới Hắc Ti hay không, dù sao Hắc Ti cũng mang thuộc tính tinh thần.
Cuối cùng, chúng men theo vết thương do Cốt Đầu Muội chém rách để chui tọt vào cơ thể cự kình quỷ dị.
Nghĩ bụng đồng đội đều phế vật, giờ chỉ còn biết trông cậy vào chính mình. Nhưng đám Hắc Ti vừa định trổ hết tài nghệ thì lập tức va vào ngõ cụt.
Bên trong cơ thể cự kình toàn những bộ phận chắp vá lung tung đã đành, đâu đâu cũng nhung nhúc các linh hồn thể nhỏ màu đen hệt như cá voi mây. Hắc Ti có thể khống chế chúng, nhưng chúng cũng biến ảo hư thực được, vừa vặn túm ngược lại Hắc Ti. Khổ nỗi số lượng của chúng quá đông, cứ túm năm tụm ba vây Hắc Ti lại mà đá túi bụi.
Hắc Ti: ┐(⊙ _ 0 )┌ Đánh không lại, bị đập rồi——
Đám Hắc Ti còn lại vội vã rút lui, chẳng thèm màng đến thể diện. Xưa nay dựa vào đặc tính dị thường toàn chiếm thế thượng phong, không ngờ đám linh hồn thể nhỏ tí hon này lại khó nhai đến vậy.
Đến đây, phân đội đổ bộ do Cốt Đầu Muội dẫn đầu chính thức toàn quân bị diệt.
Cốt Đầu Muội thậm chí bị tia sét vô tận oanh kích tới mức không đứng nổi, mình đầy thương tích. Mấy lần định bật nhảy thoát khỏi con cự kình đều bất thành, sự biến đổi của điện từ trường xung quanh tạo ra lực hút kinh hoàng, khóa chặt nó tại chỗ.
Hiện tại nó đã quỳ rạp theo tư thế năm vóc sát đất. Lỡ như nằm bẹp xuống thật, diện tích tiếp xúc tăng lên, lực hút chắc chắn lớn hơn, lúc đó đừng hòng gượng dậy.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen khổng lồ đột ngột hiện ra bên cạnh Cốt Đầu Muội, chộp lấy cái cổ đang chìm dần của nó.
Cốt Đầu Muội hiểu ý ngay tắp lự, cơ thể cấp tốc thu nhỏ, lực hút giảm mạnh, lập tức bị bóng đen xách bổng đi.
Không cần nghi ngờ, chính là Tiểu Cường. Tuy cũng hóa hình đại thiên sứ, nhưng chất liệu không sao chép lại Cốt Đầu Muội mà đổi thành bản thể bóng tối của nó.
Tình huống khác thì khó nói, nhưng đối mặt với con cự kình này, "Ảnh Thiên Sứ" mới là hình thái bá đạo nhất. Vừa không sợ cuồng phong, vừa miễn nhiễm sát thương điện, chẳng phải vô địch là gì.
Sau khi cứu được Cốt Đầu Muội ra ngoài, Tiểu Cường biến thành hỏa lực chủ lực tuyệt đối. Ảnh Thiên Sứ phình to hơn nữa, vần vũ xung quanh cự kình quỷ dị mà dốc sức xả đòn.
Thế nhưng dẫu có phình to tới tầm ba trăm mét, trước con cự kình quỷ dị dài tới ba mươi cây số, nó vẫn quá đỗi nhỏ bé.
Để tránh bị sét đánh, nó buộc phải duy trì bản thể dạng bóng tối. Nhưng dùng bóng tối để tấn công thì sát thương lại không đủ thấm.
Tiểu Cường khôn lỏi, chỉ trong tích tắc ra đòn mới chuyển vũ khí sang dạng lưỡi liềm để tăng sát thương. Song vừa chuyển đổi đã bị điện từ trường cực mạnh tựa lớp da trong suốt kia can thiệp làm chậm lại.
Kết quả cuối cùng, Tiểu Cường quả thực có thể gây ra một chút tổn thương trên người cự kình, nhưng còn lâu mới đủ sức đánh bại kẻ địch. Thể chất đối phương cũng quái đản, biến ảo giữa thực và hư, vết thương khép lại cực nhanh. Tình cảnh này chẳng khác nào một người cầm đao ra sức chém xuống mặt hồ.
