Chương 1180
Chương 1180: Nút thắt chết
Đăng ngày 30/09/2026
19
Kẻ giả mạo “Tiên Tri Đạt Cát” mang theo một con “Thú Thần” giả mạo, chơi một vố đau điếng vào tộc hồ nhân ngay tại đại điển tế tự của Hồ Vĩ Thành. Hắn không chỉ đồ sát lượng lớn bình dân hồ nhân, mà còn dùng thủ đoạn bí ẩn kích hoạt động đất, gần như san phẳng Hồ Vĩ Thành thành bình địa.
Kể từ đó, các bộ tộc thú nhân chia rẽ hoàn toàn thành hai phe cánh. Một bên lấy sư nhân làm nòng cốt, vẫn giương cao danh xưng “chủng tộc thần tuyển”, tiếp tục đi theo con đường phò tá “Thú Thần”, lừa gạt vô số bộ tộc thú nhân không rõ chân tướng.
Phía bên kia là tộc hổ nhân và tộc hồ nhân không cam lòng chịu thua. Dù họ chẳng rõ “Tiên Tri Đạt Cát” thật đã xảy ra chuyện gì, càng không biết “Thú Thần” từng đứng về phe chính nghĩa và tràn đầy lòng từ bi kia biến đi đâu, nhưng họ vẫn thu gom tàn dư lực lượng để gượng gạo chống đỡ.
May mà Anna đã tận dụng kênh tin tức của truyền giáo sĩ để kịp thời báo tin này cho Thánh Quang Giáo Hội. Nàng cũng đích thân trở lại nhìn thấy Hồ Vĩ Thành đã hóa thành đống đổ nát, định tính sự việc lần này là do quỷ dị thẩm thấu nhằm lật đổ toàn bộ Kháng Cự Liên Minh.
Vì vậy, vài thế lực lân cận cùng trong liên minh gồm tinh linh, Đế Quốc Lan Đăng và Liên Bang Luân Bột Lãng, trong điều kiện không làm ảnh hưởng đến chiến cục của bản thân, đều phái vài đội ngũ cao giai tới chi viện, chống đỡ được thế công hung hăng của tộc sư nhân.
Chuyện này không giúp không được, trận chiến này cũng không đánh không xong. Vùng đất rộng lớn nhường ấy của thú nhân tuyệt đối không thể rơi vào tay quỷ dị hay ác ma. Vạn nhất để lũ dơ bẩn đó cắm rễ vững chắc ở đây, ai mà thèm làm hàng xóm với thứ quái quỷ ấy? Sau này đừng hòng mong ngày nào yên ổn.
Đồng thời, liên minh bắt đầu đẩy mạnh tuyên truyền, nói cho phía sư nhân biết rằng cả “Thú Thần” lẫn “Tiên Tri” đều là quỷ dị.
Nhưng phía bên kia đã được tiêm thuốc phòng ngừa từ sớm. Chúng bảo loài người là lũ vô sỉ nhất, trước kia giao chiến với thú nhân chẳng phải cũng chụp mũ thú nhân là ác ma, cần phải thanh tẩy đó sao? Giờ đánh không lại thì chắc chắn cũng giở trò cũ này ra thôi.
Hơn nữa, loại tổ chức được dựng lên và duy trì bằng cốt lõi đức tin thế này có tính mê hoặc cực kỳ ghê gớm, tuyệt đại đa số đều đã bị tẩy não triệt để.
Mấu chốt là, đòn tấn công Thánh Quang vốn bách phát bách trúng của Thánh Quang Giáo Hội — dùng phản ứng thanh tẩy mãnh liệt để chứng minh tà ác — nay đã hoàn toàn tắc nghẽn.
Bởi lẽ những tên thú nhân xông pha chiến trường kia sau khi tắm mình dưới Thánh Quang lại chẳng hề lộ ra triệu chứng bị quỷ dị xâm nhiễm. Điều đó ngược lại còn chứng minh cho lời của “Tiên Tri Đạt Cát”. Kết quả khiến trận chiến này đánh vô cùng nghẹn khuất, chẳng khác nào tự tàn sát lẫn nhau.
Và dường như đó chính là mục đích của kẻ giả mạo “Tiên Tri Đạt Cát”. Hắn muốn thấy cái gọi là Kháng Cự Liên Minh này tự sụp đổ từ bên trong, để cái liên minh rác rưởi ấy hiểu rằng thứ chính nghĩa của chúng chẳng đáng một xu.
Trong Thánh Quang Giáo Hội đương nhiên cũng có kẻ đầu óc sáng suốt, luôn muốn tìm ra “Tiên Tri Đạt Cát” kia để dùng Thánh Quang thiêu rụi kẻ đầu sỏ. Nhưng gã kia cực kỳ cẩn trọng, chưa bao giờ lộ diện một mình.
Không những thế, hễ ai muốn xông thẳng vào trung tâm, lập tức sẽ phải đối mặt với vô số hộ vệ cuồng tín của tộc sư nhân, thề chết bảo vệ “Tiên Tri”.
Bởi họ thật sự tin rằng mình đang bảo vệ “Thú Thần”, đang đi trên con đường đúng đắn để kiến tạo một đế quốc thú nhân. Vì mục tiêu tối thượng này, dẫu có chết cũng là vinh quang tột cùng.
Mọi gian khổ và trở ngại trước mắt chỉ là chút sương gió trước thềm thắng lợi, rồi họ sẽ cập bến thành công.
Xem ra, gã “Tiên Tri Đạt Cát” này quả thực là một tên thần côn lão luyện. Hắn nhồi nhét cả bộ thuật thôi miên tẩy não vào đầu óc toàn bộ thú nhân dưới trướng, chẳng cần dùng đến năng lực quỷ dị để ăn mòn mà trực tiếp cải tạo tư tưởng.
Điều đó khiến đám sư nhân khi lâm trận trở nên điên cuồng tột độ, hoàn toàn chẳng màng đến sống chết của bản thân. Giao chiến giữa các cao thủ đồng giai, một bên không sợ chết, thậm chí còn chủ động tìm chết với tâm thái tuẫn đạo.
Bên còn lại là hổ nhân hoặc loài người, biết rõ đối phương không biến thành quỷ dị thực sự mà vẫn là đồng bào, đồng minh của mình, nên theo bản năng có phần nương tay.
Cứ qua lại như vậy, chênh lệch lập tức kéo giãn ra, rất khó để xoay chuyển cục diện suy đồi này.
Trớ trêu thay, đúng lúc này lũ ác ma lại nhìn ra vấn đề. Chúng không còn dồn mũi nhọn tấn công vào phía thú nhân nữa, mà dốc toàn lực đánh vào Lan Đăng, Luân Bột Lãng và tinh linh, khiến cả ba bên lo thân chưa xong, chẳng còn dư lực để chi viện thêm cho phía hổ nhân.
Cứ để mặc lũ ngốc này tự đánh nhau tiêu hao sinh lực, đợi tàn cuộc rồi chúng chỉ việc đến dọn dẹp chiến trường là xong.
...
Đó đại khái là toàn cảnh cục diện bên phía thú nhân. Lúc này phe sư nhân đã hạ quyết tâm tấn công điên cuồng, phe hổ nhân bị áp chế thảm hại, có thể nói là liên tục tháo lui.
Lỗ Bá Đặc càng nghe càng thấy đau đầu. Kỷ Nguyên Chiến Tranh trong lịch sử không phải chưa từng xuất hiện trò phản bội thế này. Nhân loại từng xuất hiện Hắc Ám Giáo Hội, quỷ hút máu; tinh linh cũng từng xuất hiện hắc ám tinh linh.
Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là thiểu số cực đoan sa ngã vì mưu cầu lợi ích không được thỏa mãn. Dẫu đau xót nhưng vẫn có thể hiểu được, mối nguy hại cũng nằm trong tầm kiểm soát.
Thú nhân chơi một vố thế này chẳng khác nào hơn nửa bộ tộc đã làm phản. Dù bản thân chúng có thể không nghĩ như vậy, cũng chẳng thực sự đi đầu quân cho ác ma, thậm chí còn ngỡ mình làm đúng, đang tuân theo ý chí của “Thú Thần” để dựng nên đế quốc thú nhân hùng mạnh.
Thế nhưng hành vi hiện tại của chúng chính là sa chân vào tà giáo, trên thực tế là phản bội, đang giúp thế giới ác ma kìm chân một lượng lớn binh lực của Kháng Cự Liên Minh.
Vốn dĩ thú nhân phải kìm hãm khoảng một phần năm binh lực của ác ma. Bây giờ hay rồi, ác ma dứt khoát mặc kệ chúng, dồn toàn bộ sang các đồng minh khác của Kháng Cự Liên Minh.
Còn các đồng minh khác, không chỉ phải gồng mình đối phó với số lượng ác ma tăng vọt, mà còn phải cử người chi viện cho phía hổ nhân. Rốt cuộc họ bị đống chuyện nhảm nhí này kéo chân thêm bao nhiêu tâm trí, ưu thế thắng lợi vừa mới nhen nhóm lập tức bị xóa sạch, lại rơi vào thế hạ phong.
Phía lão già Reid — tức những người đại diện cho phe Y Vạn Đại Công của Luân Bột Lãng — sau khi báo xong thông tin mấu chốt thì đều đã rời đi. Dù sao đó cũng là ba chiến lực giai 9, vị trí vô cùng trọng yếu, cần kịp thời quay về tiếp ứng.
Ngược lại thì lão đầu Âu Hoàng nhẹ gánh hơn đôi chút. Ông lão rốt cuộc cũng chỉ là giai 8, chưa đến mức không thể thiếu mặt, bèn quay sang hỏi ý kiến Lỗ Bá Đặc xem có kế sách nào xử lý được cục diện hiện tại hay không.
Lỗ Bá Đặc thì có thể có cách hay gì chứ? Đống cục diện rối ren này thực sự hình thành chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế ư? Hắn đuổi giết cái tên Khí Nguyên Tố Lãnh Chúa quỷ dị vừa khéo trốn vừa chạy nhanh kia cũng đâu mất bao nhiêu ngày.
Nhưng bảo hắn buông tay nhận thua thì chắc chắn là không thể nào. Đùa sao được, ngay từ trước Kỷ Nguyên Chiến Tranh, từ lúc phát hiện điểm rò rỉ khí tức ác ma đầu tiên dưới pháo đài Hồng Thổ của tộc người lùn Xích Tu, hắn đã bố cục khắp nơi, thậm chí tự mình xông thẳng vào thế giới ác ma để phá hoại.
Dù cũng có một phần lý do là để thu thập quỷ dị, nhưng nhằm bảo vệ đại lục này, hắn có thể nói là đã tận tâm tận lực.
Từ khi chiến tranh nổ ra đến nay, hắn lại càng không lúc nào ngơi nghỉ, lên trời xuống biển, đông bôn tây tẩu, một người mà hận không thể xẻ làm mấy thân. Không đời nào gặp phải chút rắc rối này mà hắn chịu bỏ cuộc.
Cho dù gạt hết thảy những thứ đó sang một bên, chỉ tính riêng lượng lớn Điểm Hốt Du hoàng kim mà thú nhân cống hiến cho hắn thì cũng đáng để hắn ra tay giúp một phen rồi.
Có điều phương pháp này phải suy tính thật cẩn thận. Tuyệt đối không thể trúng kế của tên “Tiên Tri” giả mạo kia, mà phải tính kế ngược lại hắn mới được.
